Đề Hiên Vi là con gái của gia chủ đương thời Đề gia tại Bắc Mạc thuộc Trung Thiên Thế Giới, đồng thời là thê tử của Giang Nam. Nàng là thiên tài trong thế hệ trẻ, một trong Trung Thiên tứ đại mỹ nhân, hiện là phu nhân chưởng giáo của Huyền Thiên Thánh Tông. Nàng nắm giữ Luyện Thiên Đại Trận, trận pháp mạnh nhất trong tám đại vũ trụ, và được Bỉ Ngạn Nữ Đế thu nhận làm ký danh đệ tử. Tu vi hiện tại của nàng đạt tới cảnh giới Thiên Quân (hoặc Đạo Quân). Nàng cũng đã sinh cho Giang Nam một người con là Quân Đạo Nhân.

Đề Hiên Vi là con gái của gia chủ đương thời Đề gia ở Bắc Mạc thuộc Trung Thiên Thế Giới. Nàng là thê tử của Giang Nam và được xem là thiên tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ.
Đề Hiên Vi là một trong Trung Thiên tứ đại mỹ nhân, được xưng là Hiên Vi Tiên Tử, nổi danh là thiên tài của thế hệ trẻ.
Nàng quen biết Giang Nam qua một trận giao đấu, hai người “không đánh không quen”. Sau đó cùng Giang Nam xông vào mộ của Thần Mộc Thánh Quân, rồi phát hiện mộ của Tinh Quang Đại Đế, chứng kiến đạo tắc của tám vị Thần Đế kiệt xuất nhất trong suốt năm mươi triệu năm của chư thiên vạn giới. Những đạo tắc ấy được một đại thần thông giả dùng thủ đoạn thông thiên dẫn nhập vào một cửu khiếu thần thạch, dùng để thai nghén tiên thai.
Trong Vọng Tiên Đài, nàng đã tiêu hao năm trăm đời thời gian để đi theo bước chân của Giang Nam, từ đầu đến cuối không rời bỏ hắn.
Sau khi rời Vọng Tiên Đài, khi Giang Nam bị Quang Vũ chuyển thế đánh trọng thương, nàng luôn ở bên cạnh an ủi và bầu bạn cùng hắn.
Cuối cùng hai người âm dương giao hòa, Đề Hiên Vi trở thành vị hôn thê của Giang Nam. Giang Nam từng nói rằng nếu vượt qua đại kiếp mà vẫn còn sống, hắn sẽ cưới nàng làm vợ, về sau nàng quả thực trở thành Đế hậu.
Sau này nàng trở thành phu nhân chưởng giáo của Huyền Thiên Thánh Tông, đồng thời nắm giữ Luyện Thiên Đại Trận, trận pháp mạnh nhất trong tám đại vũ trụ.
Nàng được Bỉ Ngạn Nữ Đế thu làm ký danh đệ tử, tu vi đạt tới cảnh giới Thiên Quân (hoặc Đạo Quân).
Về sau, Đề Hiên Vi ở lại tân Tiên giới, chờ đợi Giang Nam trở về.
Khi Giang Nam lập nên Huyền Châu, nàng được đưa lên cổ Tiên giới, được tôn xưng là Phù Lê Nguyên Quân.
Trong Tiên giới Tịch Diệt Kiếp vô lượng sát kiếp, nàng tự chém nhục thân, chỉ để lại thần hồn trong tân Vô Nhân Cấm Khu, và sau đó đã phục sinh trong vũ trụ mới.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
103 Loài Dị thú trong văn hóa Trung Quốc (P2)
Đôi chút cảm nhận về nhân vật trong già thiên p4
Thể loại Lịch Sử xuyên không liệu có chết như Mạt Thế.
Bắt Đầu Từ Hồng Nguyệt : Thụ Hình Chi Mẫu
Review truyện Con Ta Nhanh Liều Cha
Mỹ Đỗ Toa (nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết Đấu Phá Thương Khung)
Review truyện Toàn Chức Nghệ Thuật Gia, một bộ đô thị đáng xem!
Quỷ Môn Quan là gì? Giới thiệu một chút Quỷ Môn Quan
Long Phù đẹp không? Quyển tiểu thuyết này giảng cố sự gì?
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.