Chương 5: Kinh nghiệm bám trend (đu trend)
Bài này không được tính là hướng dẫn lý thuyết chính quy, chỉ là chút tản mạn cá nhân của tôi mà thôi.
Hôm kia có một người bạn cũ hỏi tôi, cậu ấy cũng muốn lăn lộn ở Phi Lư, bảo tôi truyền cho một chút tuyệt chiêu cốt lõi.
Tôi suy nghĩ hồi lâu, đáp lại bằng hai chữ: Bám trend.
Đúng vậy.
Kỹ xảo trên Phi Lư có rất nhiều, làm sao để trang bức vả mặt, làm sao khống chế nhịp độ, làm sao kéo mâu thuẫn thù hận, v.v.
Những thứ này thực ra đều thuộc phạm trù công phu cơ bản.
Muốn học được cách vận dụng linh hoạt thành thạo, nếu không trải qua quá trình rèn luyện có mục tiêu qua vài bộ truyện thì rất khó đạt được thành tựu.
Tuy nhiên, nếu biết cách bám trend, thì có thể đi tắt đón đầu.
Bám trend chính là đi đường tắt.
Toàn mạng hiện nay gần như đâu đâu cũng là bám trend, nhưng phần lớn trình độ bám trend đều quá kém.
Gần như chỉ là "Trung dịch Trung" (bê nguyên xi từ tiếng Trung viết lại thành tiếng Trung khác) hoặc xé lẻ tình tiết, tự mình nhào nặn chắp vá, v.v.
Loại này tôi cho rằng chính là đạo nhái, cũng chẳng có chút hàm lượng kỹ thuật nào.
Các trang web khác thì không rõ lắm, nhưng trang Phi Lư này đối với hành vi "Trung dịch Trung" là vô cùng tàn khốc.
Không phải là biên tập viên ra tay chèn ép, mà là đòn giáng đến từ chính độc giả.
Ở Phi Lư, nếu bạn làm nhái y hệt 99% một cuốn sách, độc giả sẽ tự động lướt qua bạn ngay.
Nguyên nhân rất đơn giản, quy mô của Phi Lư không lớn, một bộ truyện hot từng lên Thiên Bảng, bạn đi làm nhái nó, độc giả phần lớn đều đã xem qua bản gốc rồi, ai thèm đọc bản nhái của bạn nữa?
Cho nên, ở Phi Lư, rất nhiều bộ truyện bám trend có độ tương đồng lên tới 99% đều chết yểu hoặc thất bại thảm hại (phác nhai).
Phi Lư chưa từng xảy ra trường hợp hai bộ truyện giống nhau hơn 90% mà cùng lúc hot cả.
Cái bộ "Linh khí khôi phục: Ức vạn bội thiên phú" mạnh mẽ leo lên vị trí top 1 của cả hai bảng xếp hạng, chỉ trong một đêm, kho truyện mới toàn là linh khí khôi phục.
Trong đó có hơn 5 bộ gần như chỉ đổi mỗi cái tên, hoặc đổi cái bối cảnh, còn nhịp độ mạch truyện chính thì y chang.
Thế nhưng, những cuốn sách này ngay cả một ngàn V (lượt VIP đặt mua) trong ngày đầu tiên cũng chẳng có.
Bám trend mà càng giống thì chết càng nhanh.
Đây chính là Phi Lư.
Hiểu được những điều này rồi, chúng ta tiếp tục bàn xem rốt cuộc phải bám trend như thế nào?
Đầu tiên bạn phải làm rõ, cốt lõi hoặc điểm đáng tiền nhất, điểm sáng nhất khiến bộ truyện đó hot là gì?
Nếu bạn ngay cả điều này cũng không phân tích, cứ nhìn chằm chằm vào tên truyện, phần giới thiệu, chương mục của người ta rồi bắt đầu chép.
Có lẽ độc giả ở các trang web khác chưa từng đọc qua, sẽ cảm thấy truyện của bạn thật trâu bò, bạn có thể sẽ hot.
Nhưng ở Phi Lư, thất bại là cái chắc.
Dạo gần đây bị bám trend nhiều nhất chính là bộ "Thái Giám Võ Đế", có người bám trend thành công, cũng có người không thành công.
Tôi sẽ lấy cuốn sách này làm ví dụ đơn giản để giảng giải một vài trọng điểm khi bám trend trên Phi Lư.
Điểm ăn khách nhất và cốt lõi mà bạn cảm thấy khiến bộ truyện này hot là gì?
Là bàn tay vàng sao?
Đánh dấu điểm danh mấy chục năm, cái thể loại này ở Phi Lư nhiều như lông bò, bàn tay vàng chắc chắn không được coi là sáng tạo.
Cho nên, khi bạn cho rằng điểm ăn khách của nó là bàn tay vàng, vừa mở đầu đã nhảy vào giới thiệu bàn tay vàng, thế là tạch rồi.
Đây là một cái hệ thống bàn tay vàng đã quá cũ rích rồi, giới thiệu bằng một câu là đủ.
Là ý tưởng thái giám sao?
Tôi thấy trong group có người thảo luận, nói cuốn sách này hot được là vì nhân vật chính là thái giám, khác thường so với người ta, cậu ta còn dõng dạc nói: "Anh xem bộ Mù Lòa Kiếm Thánh chẳng phải cũng theo đà hot lên đó sao? Vài bữa nữa mấy cái thiết lập Kiếm Thần một tay, Võ Thánh một chân chắc chắn cũng sẽ hot."
Lúc đó tôi nghe xong mà cười ngất.
Nói thế nào nhỉ.
Cuốn sách "Thái Giám Võ Đế" tuyệt đối không phải nhờ yếu tố "thái giám" mà hot.
Truyện có nhân vật chính là thái giám trên toàn mạng có rất nhiều, chẳng phải loại sách gì mới mẻ cả.
Bạn nhầm tưởng thái giám là ý tưởng sáng tạo, rồi hùa theo đổi thành kẻ mù, thiếu tay cụt chân, thế là có thể hot sao?
Bàn tay vàng thì nhan nhản, thiết lập nhân vật chính cũng lỏng lẻo bình thường, vậy nguyên nhân cuốn sách này đại bạo là gì?
Trước đây thực ra tôi cũng từng phân tích qua.
Đó chính là một bộ "cẩu văn" vô địch với độ trôi chảy đạt đến mức cực hạn (Cẩu văn: thể loại truyện nhân vật chính ẩn nhẫn, giấu bài tránh nguy hiểm).
Câu nói này chính là khái quát cốt lõi của "Thái Giám Võ Đế".
Nếu bạn muốn làm nhái, thì phải thực sự hiểu thấu triệt câu nói này.
Đương nhiên, phần lớn những tay bút đọc bài hướng dẫn tân thủ của tôi, chưa chắc đã thực sự hiểu được.
Nên tôi sẽ phân tích sâu hơn một bước.
Cực kỳ mượt mà trôi chảy.
Các bạn làm thế nào để viết ra được như vậy?
Đầu tiên, câu chữ phải thẳng thắn, đơn giản.
Thứ hai, cốt truyện cũng như thiết lập nhân vật cũng phải đơn giản.
Cốt truyện đơn giản có nghĩa là, dẹp hết mấy tình tiết đấu trí, âm mưu, cẩu huyết kiểu chín hoàng tử tranh ngôi đi.
Thiết lập nhân vật chính là người tốt thì là người tốt, kẻ xấu thì là kẻ xấu.
Độc giả dù đọc lướt nhanh mười dòng một lúc vẫn có thể nắm vững mạch truyện chính, biết nhân vật sắp làm cái gì.
Tiếp theo nữa là tránh các lôi điểm (những điểm gây ức chế), không gây bực bội, không đạp mìn.
Tác giả của cuốn sách này gần như đã né tránh một cách hoàn hảo mọi lôi điểm và những chỗ gây ức chế của Phi Lư.
Nhân vật chính không thánh mẫu, bức cách (phong thái) cao. (Các bạn có thể lướt xem khu bình luận sách của tác giả đó, phần đầu gần như không có ai chửi rủa, cùng lắm chỉ là chê ra chương chậm).
Nói cách khác, nếu bạn có thể viết trên Phi Lư hoặc các nền tảng mạng một bộ tiểu thuyết có nhân vật chính vô địch, không gây ức chế, không đạp mìn và độ trôi chảy cực cao, bạn cũng có thể gặt hái thành tích tốt.
Phía trước đã nói về độ trôi chảy rồi, phần sau "cẩu văn vô địch" thực ra chính là để kéo cảm giác mong đợi (kỳ đãi cảm).
Bộ truyện này tác giả đi theo phong cách trôi chảy, đọc nhẹ nhàng không trở ngại, không làm dao động cảm xúc.
Cho nên không cần đi điều động cảm xúc, tức là không cần kéo mâu thuẫn thù hận.
Nhưng, cảm giác mong đợi thì bắt buộc phải kéo một chút, để còn giữ chân độc giả.
Bởi vì là vô địch, nên trung bình nhân vật chính luôn cao hơn bản đồ hiện tại một đại cảnh giới.
Cho nên khi tác giả thi thoảng rải đệm một vài thế lực phản diện làm bối cảnh, cảm giác mong đợi này sẽ từ từ được kéo lên.
Đồng thời, truyện huyền huyễn cũng có một cảm giác mong đợi mặc định, đó là độc giả muốn xem nhân vật chính xưng bá bản đồ hiện tại sảng khoái đến mức nào.
Công pháp, tài nguyên có được nhờ đánh dấu, giúp nhân vật chính dễ dàng vô địch ở bản đồ hiện tại.
Bởi vì cuốn sách này đánh mạnh vào sự trôi chảy, không cần những đoạn trầm bổng chuyển chiết, không cần đi điều động cảm xúc, cho nên, nghề nghiệp giai đoạn đầu của nhân vật chính, bàn tay vàng, mạch truyện chính, tất cả đều xoay quanh hai chữ "vô địch" và "cẩu" để tiến hành. (Trước đây tôi cũng từng nói, bàn tay vàng, lập ý mạch truyện chính và sảng điểm cốt lõi nhất định phải thống nhất cao độ. Cuốn sách này đã làm điều đó rất tốt).
Đồng thời, cứ ẩn nhẫn mãi rồi vô địch bản đồ hiện tại, cũng sẽ vô hình trung kéo dài và phóng đại cảm giác mong đợi.
Chừng nào bạn chưa thấy nhân vật chính tỏa sáng rực rỡ, xuất sơn đánh đấm, chấn động thiên hạ, thì có lẽ bạn sẽ không bỏ dở cuốn sách này.
Đây chính là một cách để tác giả câu dẫn độc giả.
Vậy thì, sau khi cảm giác mong đợi này được kéo ra rồi, đã đến lúc nhân vật chính ra tay.
Các bạn thử xem các đoạn chiến đấu của cậu ta, tô vẽ đẩy cao bức cách, sau đó cực kỳ dứt khoát miểu sát (giết trong nháy mắt) đối thủ.
Đối thủ tuyệt vọng, chấn kinh, thế là thỏa mãn được độc giả, giải phóng sảng điểm, đồng thời đến hang ổ của đối phương đánh dấu lấy được lợi ích lớn hơn, sảng khoái đến tận cùng.
Một cuốn sách không bực dọc không đạp mìn, toàn văn cực kỳ mượt mà lại còn có chút cảm giác mong đợi, không phải kiểu truyện huyền huyễn nhan nhản motif thiên tài/phế vật trang bức vả mặt luyện công thăng cấp bình thường, nó hot được cũng là điều hợp tình hợp lý.
Cho nên nếu bạn muốn bám trend "Thái Giám Võ Đế", nói thật là độ khó không hề thấp.
Bạn có thể tùy ý viết ra một bộ truyện huyền huyễn trôi chảy, vô địch, không ức chế, không đạp mìn không?
Nếu có thể, bạn đổi một cái khung, ví dụ đổi đề tài, người ta là huyền huyễn, mình đổi sang đồng nhân, mình đổi sang bối cảnh Già Thiên.
Đều có khả năng hot cả.
Nhưng nếu bạn không làm được việc mượt mà không ức chế, không thể kết hợp cao độ giữa bàn tay vàng, lập ý, mạch truyện chính và sảng điểm cốt lõi, thì rất khó để bám trend ra được tinh túy của "Thái Giám Võ Đế".
Có bộ đổi bối cảnh sang Thục Sơn rất hot.
Nó hot không phải vì nó đổi sang Thục Sơn, mà là tác giả đã tìm đúng cái cốt lõi của "Thái Giám Võ Đế" để bám trend, điều này đòi hỏi nền tảng cơ bản phải vững.
Công phu cơ bản vững vàng, giống như người luyện võ có nội công thâm hậu, luyện môn võ công nào cũng làm ít công nhiều.
Nếu nền tảng cơ bản kém, bản thân trình độ không cao, thì cho dù bạn có đọc bài viết này của tôi rồi mới đi bám trend "Thái Giám Võ Đế", xác suất thất bại vẫn là rất lớn.
Nhưng bạn đã biết trọng điểm của việc bám trend là gì, thông qua việc bóc tách những thứ cốt lõi của truyện hot (lập ý, bàn tay vàng, sáng tạo, sảng điểm cốt lõi của mạch truyện chính, có lẽ thêm cả thiết lập nhân vật) để trích xuất phân tích, sau đó tự mình bám trend một cách có mục đích.
Như vậy xác suất thành công sẽ rất lớn.
Cái bộ "Hấp huyết quỷ" (Ma cà rồng) đó là một ví dụ học hỏi khá tốt, đổi hẳn đề tài và lớp áo bên ngoài, trở thành một tiểu quỷ hút máu.
Bám trend chỉ cần bạn nắm vững được những thứ cốt lõi, bàn tay vàng, mạch chính và sảng điểm nhất trí cao độ, thì dù bạn đổi sang đề tài gì đi nữa, cũng sẽ không đến nỗi thất bại thảm hại.
Nhưng nhớ kỹ, bám trend là bám vào cái cốt lõi, không phải là cốt truyện của người ta.
Đây là điều đại kỵ.
Ví dụ như một tay viết thuê dưới trướng tôi, mấy hôm trước lén lút tự mở một bộ truyện sát thủ động vật, muốn bắt chước cái bộ trên Thiên Bảng.
Kết quả đến ngày thứ hai thì drop luôn, lên group than vãn bám trend khó quá.
Trùng hợp buổi tối tôi rảnh rỗi nên có lôi ra xem thử.
Tay viết thuê này của tôi vẫn luôn viết truyện thần hào giá 15 tệ/ngàn chữ cho tôi, văn phong súc tích, thẳng thắn, đưa cho cậu ta mạch chính và đại cương chi tiết thì sẽ không bị lạc đề, trình độ coi như là một tay cựu trào khá cứng.
Cậu ta tự viết chỗ tôi được nửa năm rồi, tính ra cũng gần được trăm vạn chữ, có lẽ cảm thấy viết nửa năm đã nắm được trọng điểm mảng đô thị của Phi Lư, nên muốn thử "bay show" một mình.
Kết quả bộ truyện đầu tiên đã bị nện cho một gậy tối tăm mặt mũi.
Cuốn sách này của cậu ta có đúng 5 chương, tôi nhìn lướt qua tiêu đề là hết muốn xem nữa.
Cái bộ Thiên Bảng của người ta thì chương 1 trọng điểm giới thiệu bàn tay vàng, bởi vì đây là điểm sáng tạo của họ, bắt buộc phải giải thích rõ ràng. Chương 2 mở ra mạch truyện chính, liên kết chặt chẽ với ý tưởng bàn tay vàng, đi theo mạch chính là ám sát kiếm tiền tiến hóa động vật, đồng thời bắt đầu lợi dụng bàn tay vàng để tiến hóa động vật, bắt ruồi. Chương 3 tiến hóa và nhận nhiệm vụ. Chương 4, 5 bắt đầu lót đường cho việc nhận nhiệm vụ. Chương 6 hoàn thành nhiệm vụ, hạ sát mục tiêu, 2 chương sau đó là phản ứng sau sự việc, người quản lý mạng ẩn (dark web) chấn động, phản ứng từ phía cục cảnh sát, v.v.
Đây cũng là lối mòn quen thuộc của dân viết tàng tàng, 5 chương vàng.
Cái tay viết thuê này của tôi cũng học theo ra dáng ra hình. Chương 1 cậu ta cũng nhận được hệ thống tiến hóa động vật, chương 2 cũng tiến hóa động vật, cậu ta tiến hóa ra một con kiến đạn, bởi vì cậu ta thấy trong sách trên Thiên Bảng kia bảo mọi người đều hy vọng tiến hóa con này. Rồi phần sau cũng đi nhận nhiệm vụ ám sát một tên tội phạm không chuyện ác nào không làm.
Và rồi số liệu thu về là ngày đầu tiên 400V, hoa tươi và đánh giá cộng lại chưa tới 50, drop ngay tại trận.
Bạn có thể nói văn phong cậu ta không tốt, cốt truyện không hay, thiếu tính sáng tạo được không?
Những thứ này đều ổn, nhưng chính như tôi đã nói trước đó, ở Phi Lư bám trend càng giống thì chết càng mau, độc giả Phi Lư không bao giờ đọc hai bộ sách y hệt nhau.
Vốn dĩ tôi còn phân tích một đoạn về cuốn "Tám tuổi lý tài", nhưng không biết bị chặn mất từ ngữ nào, đăng lên bị lỗi.
Vậy thì nói tóm gọn lại, sảng điểm cốt lõi của cuốn sách này chính là thần đồng làm chấn động thế tục, chung quy vẫn là trang bức vả mặt. Bạn muốn bắt chước, không phải là đi ăn theo cái mạch chính trộm tiền trong nhà đi đầu tư tài chính của người ta, mà là phải chắt lọc lấy cái cốt lõi "thần đồng chấn động" này ra mà viết. Giống như những đại thần sành sỏi, người ta nhìn vào là hiểu ngay cốt lõi của cuốn sách, lập tức bám trend mấy tuổi làm cái gì đó, như cuốn "Bảy tuổi mở ra cách mạng công nghiệp" là một tác phẩm bám trend cực kỳ tốt. Cùng chung một cốt lõi, phần mở đầu dù câu chuyện khác nhau, nhưng thủ pháp thì y xì đúc.
Được rồi, lần này về chuyện bám trend nói đến đây thôi, phần còn lại xin nói chút chuyện ngoài lề.
Những thứ lý thuyết kỹ xảo này, nhiều người có lẽ cảm thấy vô dụng, bởi vì rất nhiều đại thần có thể chưa từng xem qua hay học hỏi cất công bao giờ mà vẫn viết ra được sách hot.
Tuy nhiên, cá nhân tôi vẫn có một chút kinh nghiệm muốn chia sẻ.
Học hỏi lý thuyết cũng như kỹ xảo, chỉ có lợi chứ không có hại.
Toàn bộ các topic tinh hoa về lý thuyết kỹ xảo trên diễn đàn Long Không tôi đều đã đọc qua, 101, 36 bài giảng của Bạch Thái, bài giảng trên Feiku của Thiên Huyễn Băng Vân, bài giảng của các đại lão trên Qidian tôi đều đã xem, đã nghiên cứu qua.
Một chút tâm đắc của cá nhân tôi.
Đọc nhiều, suy nghĩ nhiều, tổng kết nhiều nhất định phải kết hợp với thực hành.
Tôi đã mất khoảng nhiều năm, đồng thời còn lên lớp dạy cho đám viết thuê suốt một năm trời, mới có thể thực sự nói là đã dung hội quán thông được các kỹ xảo của tiểu thuyết mạng.
Lúc giảng bài cho nhóm tay viết thuê, những câu hỏi đủ loại của họ thực ra có một số tôi không trả lời được.
Những lúc ấy tôi sẽ suy ngẫm, đi nghiên cứu, rồi mới trả lời, đó cũng là một lần bản thân tiến bộ.
Lập một cái group chia sẻ lý thuyết kỹ xảo trên mạng, mấy ngày tới tôi phải đổi laptop để đem đi Tam Á xài, nên mấy ngày này sẽ dọn dẹp lại đống tài liệu trên máy tính bàn.
Những tài liệu này đều là thứ mà trước đây cứ dăm bữa nửa tháng tôi lại lôi ra xem, mỗi lần viết lách bế tắc là lại mang ra lật mở.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Đế Bá: Bảng xếp hạng Cổ Thụ mạnh nhất được nhắc tới ở Cửu Giới
Túc Mệnh Chi Hoàn: Nguyên Sơ Đói Khát
Bần Tăng Không Muốn Làm Ảnh Đế: Mặt Nạ Thuỷ Tinh phiên bản nam
Tổng hợp 24 tiểu thuyết Qidian hoàn thành tuần 27 năm 2026
Nghịch Thiên Tà Thần: Tiêu Linh Tịch
Cuồng Thần Ma Tôn : Nghênh Nhi
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện III Ngoại Truyện - Vấn Tình Thiên: Nam Cung Hoàng
Vạn Cổ Thần Đế: Mộ Dung Nguyệt
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.