Phu nhân Oanh Oanh, là một trong các nhân vật trong trò chơi đơn lẻ "Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện". Dù tuổi đã ngoài bốn mươi, vẻ đẹp phong tình vẫn còn. Vì kế sinh nhai, bà buộc phải bước vào chốn phong trần, bất đắc dĩ làm nghề hèn mọn. Dung mạo đoan trang nhưng lại mang nét buồn man mác. Theo lời một người ăn mày gần quán trọ ở kinh thành, phu nhân Oanh Oanh là vợ của ông ta. Vì hoàn cảnh khó khăn mà bà phải bán mình vào lầu xanh để trả nợ thay cho ông.

Trong lúc Lý Tiêu Dao và Lâm Nguyệt Như dạo chơi ở kinh thành, họ trông thấy một người ăn mày trước cửa quán trọ có vẻ rất đáng thương, bèn hỏi nguyên do. Người ăn mày kể rằng vợ của ông ta đã bỏ rơi mình để đến lầu xanh "Di Hồng Viện" tìm thú vui một mình. Cảm thấy thương xót, hai người quyết định giúp ông ta tìm lại vợ. Khi hỏi tên, người ăn mày cho biết vợ mình hiện lấy tên là "Oanh Oanh".
Khi đến Di Hồng Viện, họ gặp được phu nhân Oanh Oanh. Thế nhưng, câu chuyện từ miệng bà lại hoàn toàn khác. Hóa ra, bà vốn là hoa khôi của Di Hồng Viện. Sau này, bất chấp mọi lời phản đối, bà quyết định lấy một thư sinh làm chồng. Thế nhưng, sau vài năm chung sống, người thư sinh đó bắt đầu sa vào rượu chè, tiêu hết của cải gia đình và còn mắc thêm một khoản nợ lớn. Không còn cách nào khác, bà buộc phải quay lại nghề cũ, bán mình vào Di Hồng Viện để trả nợ thay chồng.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Vạn Cổ Thần Đế: Ngọc Thiên Phật
Vạn Cổ Thần Đế : Ngũ Long Thần Hoàng
Vạn Cổ Thần Đế: Ngụy Long Tinh
Vạn Cổ Thần Đế: Nguyên Khư Cổ Phật
Vạn Cổ Thần Đế: Nguyên Pháp Đạo Tổ
Vạn Cổ Thần Đế: Nguyên Thiên Mạch
Vạn Cổ Thần Đế: Nguyên Tiên Tử
Vạn Cổ Thần Đế: Nhị Giáp Huyết Tổ
Vạn Cổ Thần Đế: Nhiếp Nương Tử
Vạn Cổ Thần Đế: Nộ Thiên Thần Tôn
Vạn Cổ Thần Đế: Nộ Thiên Thần Tôn thực lực bị chủ quan khuếch đại sao?
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.