Hằng Tuệ là một nhân vật phụ có vai trò quan trọng trong việc xâu chuỗi các sự kiện của vụ án Tang Bạc trong tiểu thuyết Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân. Xuất thân là một tiểu hòa thượng của Thanh Long tự, Hằng Tuệ vướng vào lưới tình với Bình Dương quận chúa, dẫn đến bi kịch mất mạng và bị luyện thành con rối. Sự hiện diện của hắn sau khi chết không chỉ phơi bày những tội ác tày trời của Bình Viễn bá mà còn là bức màn che giấu cho âm mưu giải khai phong ấn dưới đáy Tang Bạc của dư nghiệt Vạn Yêu quốc.
|
Thuộc tính |
Thông tin chi tiết |
|
Tên |
Hằng Tuệ |
|
Giới tính |
Nam |
|
Tác phẩm xuất hiện |
Đại Phụng Đả Canh Nhân |
|
Tác giả |
Mại Báo Tiểu Lang Quân |
|
Thân phận |
Hòa thượng Thanh Long tự |
Hằng Tuệ ban đầu là một hòa thượng có khuôn mặt tuấn tú, mặt mày tràn ngập tinh thần, ngoại hình vô cùng sáng sủa. Từ năm sáu tuổi đã được đưa vào Thanh Long tự, hắn lớn lên dưới sự dạy dỗ của sư huynh Hằng Viễn, một lòng hướng Phật. Tuy nhiên, sâu thẳm bên trong, hắn vẫn là một thiếu niên mang trái tim phàm tục. Khi gặp được tình yêu của đời mình, hắn sẵn sàng vứt bỏ Phật pháp, trộm pháp khí để theo đuổi hạnh phúc.
Sau khi bị sát hại và luyện thành con rối, hắn mặc áo bào đen, sắc mặt thường xuyên tái nhợt, con mắt đen kịt không có lòng trắng. Dù bị oán khí và thế lực tà ác khống chế, Hằng Tuệ vẫn giữ lại được một tia nhân tính cùng tình cảm sâu nặng dành cho sư huynh Hằng Viễn, dốc sức đối kháng lại tà vật để bảo vệ người thân duy nhất của mình.
Mối tình bi kịch với Bình Dương quận chúa
Hằng Tuệ từ sáu tuổi đã tiến vào Thanh Long tự, được sư huynh Hằng Viễn thay sư phụ dạy dỗ, chăm sóc từ việc ăn ngủ đến học chữ, tụng kinh. Cuộc sống bình lặng của hắn thay đổi vào một mùa xuân khi hắn tình cờ gặp gỡ Bình Dương quận chúa, con gái cưng của Dự thân vương. Tình cảm nảy nở giữa hai người, nhưng do rào cản thân phận và sự ngăn cấm của sư phụ Bàn Thụ phương trượng, bọn họ quyết định lén lút định chung thân. Để trốn khỏi kinh thành, Hằng Tuệ đã đánh cắp một món pháp khí che chắn khí tức của Thanh Long tự và cùng quận chúa bỏ trốn.
Tuy nhiên, cả hai không may rơi vào cái bẫy của tổ chức buôn người do Bình Viễn bá giật dây. Bình Dương quận chúa bị hại chết, còn Hằng Tuệ bị đâm thủng trái tim, bỏ mạng với vô vàn oán hận.
Trở thành con rối và trả thù
Cái chết của Hằng Tuệ không phải là kết thúc. Thi thể của hắn chứa đầy oán khí, được kẻ đứng sau dùng thi cổ luyện thành một con rối để giữ cho thân xác không mục nát, đồng thời cho cánh tay đứt của Thần Thù, vật phong ấn dưới đáy Tang Bạc, ký sinh lên người hắn. Hơn một năm sau, Hằng Tuệ trở lại kinh thành dưới hình hài một ác quỷ mặc áo choàng đen, bắt đầu kế hoạch trả thù. Hắn lần lượt diệt môn phủ Bình Viễn bá và tập kích phủ của Binh bộ Thượng Thư Trương Phụng, gây ra sự chấn động lớn khiến triều đình và Đả Canh Nhân phải dốc sức truy bắt. Mặc dù bị các cao thủ vây công, Hằng Tuệ nhờ sức mạnh của cánh tay đứt vẫn có thể đánh trọng thương địch thủ và dễ dàng thoát thân.
Giải thoát
Trong những thời khắc cuối cùng, Hằng Tuệ chạm trán với sư huynh Hằng Viễn dưới một cái giếng cạn. Dưới sự khống chế của cánh tay đứt, Hằng Tuệ tạo ra vòng xoáy định hút cạn khí huyết của Hằng Viễn. Tuy nhiên, tình cảm sâu nặng với sư huynh đã giúp hắn đánh thức một phần lý trí, hắn dùng toàn bộ sức lực ép cánh tay phải dừng lại, khẩn cầu Hằng Viễn niệm tịnh tâm chú để xoa dịu oán khí. Hắn dùng chút ý thức cuối cùng kể lại toàn bộ câu chuyện bi kịch năm xưa cho sư huynh nghe. Sau khi truyền đạt xong chân tướng, cánh tay đứt rời đi, Hằng Tuệ lại trở về là một cái xác chết, triệt để bỏ mạng, kết thúc chuỗi ngày làm cái xác không hồn và nhận được sự giải thoát thực sự.
Bàn Thụ phương trượng là sư phụ của Hằng Tuệ, người đã nhận hắn vào Thanh Long tự và từng ngăn cấm mối tình của hắn với Bình Dương quận chúa.
Hằng Viễn là sư huynh đồng môn, người đã một tay nuôi nấng, dạy dỗ Hằng Tuệ từ khi hắn mới sáu tuổi. Hằng Tuệ coi Hằng Viễn như cha ruột, ngay cả khi hóa thành ác quỷ cũng dùng chút lý trí cuối cùng để bảo vệ sư huynh.
Bình Dương quận chúa là người yêu của Hằng Tuệ, đích nữ của Dự Vương. Hai người lén lút bỏ trốn nhưng lại rơi vào bẫy của tổ chức buôn người và gặp phải kết cục bi thảm.
Bình Viễn bá là kẻ thù thao túng đường dây buôn người đã gián tiếp gây ra cái chết của Hằng Tuệ và Bình Dương quận chúa, sau này bị chính Hằng Viễn xông vào phủ chém chết để báo thù.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.