Trong Phong Thần Diễn Nghĩa, người đứng đầu Thiên Đình là Hạo Thiên Thượng Đế, còn được gọi là Ngọc Đế. Nhưng lúc này Ngọc Đế chỉ là địa vị cao, thực lực mạnh, nhưng thế lực không mạnh, thần tiên thiên đình thưa thớt, mà Thông Thiên giáo chủ dưới trướng triệt thế lực cường hãn, tiên nhân đông đảo, lên tới hơn vạn người, là thế lực mạnh nhất trong tam giới.
Nhưng Triệt giáo chú ý hữu giáo vô loại, quấy nhiễu trật tự tu hành tam giới, cho nên Hồng Quân lão tổ dự định một lần nữa điều chỉnh cục diện tam giới, vì thế mượn thương chu chi chiến, đối với Thiên Đình cùng Triệt giáo một lần nữa bố trí. Vì thế gọi ba vị thánh nhân đồ đệ tới đây, để cho bọn họ ký Phong Thần bảng, do Nguyên Thủy Thiên Tôn đến chấp hành phong thần hành động.
Ba vị đồ đệ dưới trướng Hồng Quân lão tổ, đều là thánh nhân, các hắn phân biệt là Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã sớm không quen nhìn Triệt giáo của sư đệ Thông Thiên giáo chủ hữu giáo vô loại, cho nên xuống tay với môn nhân Triệt giáo đều phi thường tàn nhẫn, thậm chí còn tính toán tiêu diệt toàn bộ Triệt giáo, để cho toàn bộ Triệt giáo biến mất ở Tam Giới. Nhưng mọi người đều biết, với lực lượng Xiển giáo của Nguyên Thủy Thiên Tôn, là làm không được.
Cho nên, Nguyên Thủy Thiên Tôn liên hợp Thái Thượng lão quân, Tây Phương Nhị Thánh cùng nhau đối phó Triệt giáo. Lúc Tru Tiên Trận, Thông Thiên giáo chủ lấy một địch bốn, tựa hồ thực lực rất cường hãn. Như vậy, nếu tiến hành xếp hạng thực lực của ba vị sư huynh đệ này mà nói, ai là người yếu nhất đây?
Chúng ta có thể phân tích kết quả của Tru Tiên trận. Thái thượng lão quân từng một mình đi Tru Tiên Trận xem một chút, khiến cho bản lĩnh nhất khí hóa Tam Thanh, đánh cho Thông Thiên giáo chủ trở tay không kịp, bị không ít bắt cóc.
Còn Nguyên Thủy Thiên Tôn thì sao? Hắn từng một mình đi Tru Tiên Trận xem một chút, nhưng trong trận, Nguyên Thủy Thiên Tôn chẳng những đánh không được Thông Thiên giáo chủ, ngược lại còn bị tiên kiếm của Thông Thiên giáo chủ gọt đi một mảnh hoa sen, cuối cùng chật vật mà ra. Sau khi trở về, ở trước mặt đồ đệ, còn đặc biệt sĩ diện, nói phá giải Tru Tiên Trận rất đơn giản. Nhưng vì tôn trọng đại sư huynh Thái Thượng lão quân, cho nên phải chờ hắn cùng đi.
Từ đó có thể thấy được, trong ba vị thánh nhân đồ đệ của Hồng Quân lão tổ, thực lực của Thái Thượng lão quân là mạnh nhất, Thông Thiên giáo chủ xếp thứ hai, Thực lực Của Nguyên Thủy Thiên Tôn yếu nhất. Khó trách Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn mời Tây Phương Giáo đến hỗ trợ.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
tráng thọ Thư SƠn Áp Lực Đại
3 năm trước
Đấu La Đại Lục III Long Vương Truyền Thuyết: A Ngân
Đấu La Đại Lục: Ma Hùng Đấu La
Đưa Cái Tôi Cá Nhân Vào Tiểu Thuyết: Bản Sắc Tạo Nên Sự Độc Đáo
Vô Hạn lưu, Vô Địch lưu, Đánh Dấu lưu - Sáng tạo hay chỉ là sao chép dưới hình thức mới?
Tiểu thuyết mạng lớn nhất cấm kỵ, không tác giả nào dám hắc nó
Sơ lược cảnh giới và cấp bậc trong Ta Trở Thành Tu Hành Giới Đại Lão
Ta Thật Sợ Hãi A: Đô thị, hệ thống, linh dị, sảng văn... Quyển sách này thế nào?
Đấu La Đại Lục II Tuyệt Thế Đường Môn: Đại Hoa Bân
Review truyện Lấy Chồng Quyền Thế
Nhất Nhân Chi Hạ 2: Phong Chính Hào
Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân: Xi Mộng
Trung Quốc chính thức công nhận Internet tác giả!
TIÊU PHONG VÀ HÀNG LONG THẬP BÁT CHƯỞNG
Vĩnh Sinh đẹp không? Nhìn lại chặng đường truy tìm thần tác.
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.