Hữu, nhân vật trong tiểu thuyết mạng Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông.
Bản chất là siêu cấp hóa hình vi phạm lệnh cấm vật phẩm, xếp hạng thứ hai trong lịch sử siêu phàm trung tâm Đại Thế Giới. "Hữu" là một trong những sinh linh chí cao vĩ đại nhất, sừng sững tại Kim Tự Tháp cực điểm của siêu phàm giới, cùng với "Vô" đóng vai trò lĩnh quân chư Thánh đối phó với Nguyên Thần Thánh Vật từ Bờ Bên Kia, đối kháng Phải Giết Danh Sách và quyết chiến tại 23 kỷ trước xưa cũ siêu phàm trung tâm.
Tên: Hữu
Tiền thân (bị hoài nghi): Không
Phân loại / Thân phận: Siêu cấp hóa hình vi phạm lệnh cấm vật phẩm (Xếp hạng thứ 2)
Cảnh giới: Chí cao sinh linh (Vô thượng cường giả)
Nơi cư trú: 36 trọng thiên
Ngoại hình: Thường xuất hiện dưới hình thái một đám sương mù mông lung, lúc hóa thành hình người, lúc chuyển đổi thành các loại đồ vật, vô thường thái, không có chính thức hóa thành một cái cố định sinh linh. Mỗi khi "Hữu" xuất hiện, thường có đại lượng màu trắng tiên vụ tràn ngập, bao trùm Tinh Hải, che đậy cả một mảnh Tinh Vực. Đôi khi "Hữu" hóa thành một đoàn ráng mây, hoặc đứng sừng sững tại Vĩnh Hằng Vị Tri chi địa, bị Đại vụ bao trùm, người ngoài dù ở gần cũng rất khó nhìn thấy chân thân.
Tính cách: Dài dằng dặc năm tháng đến nay vô cùng thần bí, siêu nhiên thế ngoại, chưa bao giờ quản sự. Tuy nhiên, tại thời khắc kỷ nguyên kịch biến, "Hữu" thể hiện sự quyết đoán, uy nghiêm và cường thế, sẵn sàng liên thủ cùng chư Thánh để mở đường và bảo vệ siêu phàm trung tâm.
Cảnh giới: Chí cao sinh linh. Là một trong những tồn tại trường tồn nhất, nằm trên nửa trên của Phải Giết Danh Sách, trải qua chư thế chìm nổi.
Thần thông / Quy tắc: Nắm giữ "Có Tự Quyết" (Hữu Tự Quyết), một cái thế thần thông có thể lăng không nâng ra vận mệnh tuyến và nhân quả của các Chân Thánh hoặc chí cao sinh linh khác. Khi chiến đấu, "Hữu" có thể sáng lên như một cây Vạn Pháp Thụ, đầy người cành quyền đều là quy tắc biến thành, phiến lá tuôn rơi lay động phóng thích các loại thuật pháp, hoặc hóa ra sách ngang trời phong tỏa thiên địa. Đồng thời, "Hữu" có vô thượng thủ đoạn, có khả năng "giữa không sinh có", một lần nữa bộ hiện ra máu tươi và đạo vận của Chân Thánh đã chết.
Đồng minh / Kề vai chiến đấu: Vô, Cố Tam Minh, Vong Ưu, Di Dân, Thệ Giả, Chiếu Cổ, Lão Nam Hài (Thủ).
Tiền thân (theo bờ bên kia): "Không" (Một vi phạm lệnh cấm vật phẩm siêu cấp từ 23 kỷ trước).
Kẻ thù / Đối lập: Phải Giết Danh Sách, Ác Linh, Tà Thần, Bên Ngoài Thánh, Nguyên Thần Thánh Vật từ Bờ Bên Kia.
"Hữu" là đệ nhị vi phạm lệnh cấm vật phẩm, tồn tại từ thời đại Cổ Thánh xa xưa, lưu danh trên nửa trên Phải Giết Danh Sách. Ở một kỷ nguyên siêu phàm trung tâm trong quá khứ, Thệ Giả từng chống lại "Hữu", cách Tinh Hải sương trắng đặt câu hỏi vì sao thế nhân lại cảm thấy Thệ Giả hung dữ hơn "Hữu". Suốt nhiều kỷ nguyên, "Hữu" ẩn cư tại 36 trọng thiên, không can dự thế sự.
Đến kỷ nguyên hiện tại, khi siêu phàm trung tâm đối mặt với nguy cơ từ Nguyên Thần Thánh Vật của Thả Câu Giả Bờ Bên Kia, "Hữu" chính thức hiện thân, triệu tập chư Thánh mở hội nghị chí cao. Tại đẳng cấp cao nhất Tinh Thần thế giới, "Hữu" thi triển "Có Tự Quyết", trực tiếp bắt lấy vận mệnh tuyến nối thẳng đến Thâm Không đầu cuối của các Chân Thánh bị ký sinh, lôi ra chân tướng. Tiếp đó, "Hữu" cùng Di Dân ngược dòng tìm hiểu, hóa thành Vạn Pháp Thụ để trấn áp và loại bỏ các Nguyên Thần Thánh Vật đang phản phệ chủ ký sinh.
Đối mặt với uy hiếp cốt lõi là Phải Giết Danh Sách, "Hữu" và "Vô" hợp lực chủ đạo đại cục. Sau khi Vô Kiếp Chân Thánh và Vương Trạch Thịnh chém rách danh sách, "Hữu" sử dụng thủ đoạn vô thượng lấy máu và đạo vận của Thứ Thanh Tán Thánh làm tế phẩm, thiết lập vô thượng pháp trận mở thông đạo kết nối với 23 kỷ trước xưa cũ siêu phàm trung tâm. "Hữu" cùng "Vô" hóa thành hai quái vật khổng lồ che đậy bên ngoài Vũ Trụ, dẫn dắt siêu phàm trung tâm thay đổi tuyến đường, dùng lực lượng va chạm của hai đại Thần Thoại Vũ Trụ để đánh nát và mài diệt Phải Giết Danh Sách.
Sau khi va chạm, "Hữu", "Vô" cùng chư Thánh tiến vào 23 kỷ trước xưa cũ siêu phàm trung tâm để dọn dẹp tàn vận. Tại đây, sương mù tản đi, "Hữu" kinh ngạc phát hiện bên bờ bên kia cũng có các chí cao sinh linh tương ứng. Cường giả xưng là "Không" ở bờ bên kia lên tiếng, khẳng định mình chính là tiền thân của "Hữu", và nếu hợp nhất quy chân, "Hữu" sẽ không còn là chính mình.
Bác bỏ sự đe dọa của "Không" và các sinh linh bờ bên kia, "Hữu" và "Vô" nhận định hai thế giới này giống như hai mặt kính phản chiếu nhau và đang trốn tránh một chân tướng khủng khiếp hơn. Bất chấp nguy cơ sụp đổ Thần Thoại Vũ Trụ, "Hữu" dõng dạc tuyên bố phá giới. "Hữu" cùng "Vô" xuất thủ, chém đứt lưỡng giới giao hòa lực lượng, chia cắt hai cái thần thoại vũ trụ. Sau biến cố long trời lở đất này, "Hữu" cùng toàn bộ chư Thánh đi xa, hoàn toàn biến mất khỏi siêu phàm trung tâm hiện tại.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Đấu La Đại Lục: Bạch Trầm Hương
Đấu La Đại Lục Chi Khai Cục Đánh Dấu Diễm Linh Cơ : Triệu Minh
Đấu La Đại Lục: Chu Trúc Thanh
Đấu La Đại Lục Ⅳ Chung Cực Đấu La: Bạch Tú Tú
Đấu La Đại Lục Ⅳ Chung Cực Đấu La: Đường Vũ Cách
Đấu La Đại Lục Ⅳ Chung Cực Đấu La: Lam Mộng Cầm
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.