Tần Vũ Đồng, đệ nhất mỹ nhân của thành Thánh Minh, là thuộc hạ của Bạch Tô bà bà và giữ chức vụ tại Phượng Vũ Cung. Sau khi thân phận Thái tử của Trương Nhược Trần bại lộ, nàng cùng các cựu thần Thánh Minh quay về quy thuận. Thân phận của nàng vừa là thuộc hạ, vừa là thị nữ.
Khi tấn công phủ Lăng Tiêu Thiên Vương, Tần Vũ Đồng đã tự nguyện xin xuất chiến. Trương Nhược Trần ban cho nàng thánh dược và thánh nguyên. Với thiên phú cực cao, nàng chỉ mất ba ngày để đột phá lên cảnh giới Thánh Giả. Trong trận chiến công đức tại Tổ Linh Giới, nàng cùng Hàn Thu, A Nhạc, Bạch Lê công chúa, Mộ Dung Nguyệt và những người khác cùng nhau chống lại đại quân La Sát. Hiện tại, nàng đang cùng các cựu thần Thánh Minh tham gia trận chiến công đức tại Côn Luân Giới, chung sức chống lại sự xâm lăng của tu sĩ Địa Ngục Giới.

Tu vi: Thánh Giả
Sở trường: Múa
Cấp trên: Bạch Tô bà bà, Trương Nhược Trần
Thân phận: Đệ nhất mỹ nhân thành Thánh Minh, hậu duệ của cựu thần Thánh Minh Trung ương Đế quốc, thị nữ kiêm thuộc hạ của Trương Nhược Trần.
Phe cánh: Phượng Vũ Cung (thành Thánh Minh), Minh Tông, Cựu bộ Thánh Minh.
Mẫu giới: Côn Luân Giới
Tần Vũ Đồng là đệ nhất mỹ nhân của thành Thánh Minh, làm việc tại Phượng Vũ Cung. Tuyết Vô Dạ - một trong Cửu Đại Giới Tử - từng theo đuổi nàng nhưng không có kết quả. Nàng cũng là đối tượng theo đuổi của các vương công quý tộc trong thành Thánh Minh, rất nhiều người đã bỏ da ngàn vàng chỉ để được gặp mặt nàng một lần.
Trong lần đầu gặp gỡ Trương Nhược Trần, dù không biết hắn là Thái tử Thánh Minh, nàng vẫn dành cho hắn sự tin tưởng tuyệt đối, cùng hắn phối hợp tiêu diệt thống lĩnh Thương Long Quân.
Khi thân phận Thái tử của Trương Nhược Trần được công bố, Phượng Vũ Cung do Bạch Tô bà bà và Tần Vũ Đồng đứng đầu là lực lượng cựu thần Thánh Minh ủng hộ hắn nhiệt thành nhất. Tần Vũ Đồng cũng là người chăm sóc sinh hoạt thường ngày cho Trương Nhược Trần, thậm chí từng đích thân cắt tóc cạo râu cho hắn.
Trong trận đánh vào phủ Lăng Tiêu Thiên Vương, Tần Vũ Đồng tự nguyện xin ra trận, nói rằng không muốn tiếp tục múa cho kẻ thù xem nữa. Trương Nhược Trần ban cho nàng thánh dược cùng thánh nguyên, ra lệnh trong vòng mười ngày phải đột phá Thánh Giả. Tần Vũ Đồng đã không làm Trương Nhược Trần thất vọng, nhờ thiên phú cực cao, nàng chỉ tốn ba ngày để bước vào cảnh giới Thánh Giả.
Tại trận chiến công đức ở Tổ Linh Giới, do Thu Vũ (cây ngô đồng) phản bội đầu quân cho La Sát công chúa La Sa của Địa Ngục Giới, Thu Vũ vì muốn ép Trương Nhược Trần xuất hiện đã dẫn đầu đại quân La Sát tấn công dữ dội vào lực lượng cựu thần Thánh Minh. Lúc này, nàng đã cùng Hàn Thu, A Nhạc, Bạch Lê công chúa, Mộ Dung Nguyệt và những người khác kề vai sát cánh chống lại đại quân La Sát.
Hiện nay, nàng cùng các cựu thần Thánh Minh đang tham gia chiến trường công đức tại Côn Luân Giới, cùng nhau kháng cự sự xâm lược của các tu sĩ đến từ Địa Ngục Giới.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Tuần thứ 44 năm 2023: tổng hợp 26 quyển tiểu thuyết kết thúc gần đây
【Long Đằng bình thư】Tống Thì Hành: Vì sao Ngọc Doãn không được độc giả chào đón
THIÊN LONG LUẬN TỘI: Đoàn Dự — Công tử ăn chơi đàng điếm
Khắc Họa Hình Tượng Nhân Vật Như Thế Nào Khiến Cho Độc Giả Cảm Thấy Thật Sinh Động, Thật Chân Thật?
Hồn Đế Võ Thần: Tổng Hợp Câu Nói (4)
Linh Cảnh Hành Giả: Quyển thứ 3 đã kết thúc, dự kiến cuối năm hoàn thành
Top 10 truyện ngôn tình đô thị hay tổng hợp những truyện ngôn tình ở thế giới hiện đại (P3)
Review truyện Tổng Tài, Anh Quá Bá Đạo Rồi! | Tô Lam
Đại Vương Tha Mạng hoàn thành đã lâu nhưng fan vẫn bàn luận say sưa!
TẠI SAO CỤ KIM CÓ CÁI NHÌN KHÔNG MẤY THIỆN CẢM VỚI MẬT TÔNG.
Lỗ Tấn văn học viện kỳ 20 lớp huấn luyện tác giả văn học mạng
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.