Thất Thủ Lão Nhân là một nhân vật trong tiểu thuyết huyền ảo Vạn Cổ Thần Đế của tác giả mạng Phi Thiên Ngư. Ông là một cường giả thuộc Tử tộc, đã sống hơn hai vạn năm, được mệnh danh là "Đổ Thần" (Thần Bài). Ông là nhân vật duy nhất tại toàn bộ Địa Ngục Giới dù không phải là Thần linh nhưng lại được phong Thần.
Thất Thủ Lão Nhân sở hữu khối tài sản khổng lồ, ngay cả Thần linh cũng chưa chắc đã sánh bằng. Do thọ nguyên không còn nhiều, ông luôn tìm kiếm các bảo vật kéo dài sự sống. Tại Kiếm Nam Giới, ông đoạt được Cực Phẩm Bản Nguyên Thần Tinh, đồng thời để thứ này lưu lạc vào Thần Nữ Lâu, gây ra cuộc tranh đấu giữa các thế lực thế tục tại Địa Ngục Giới. Vì bị Bạch Khanh Nhi tính kế, ông bị Tài Quyết Ty của Vận Mệnh Thần Điện truy bắt, sau đó buộc phải trốn vào Càn Khôn Giới và chịu sự kiềm chế của Trương Nhược Trần. Tại vành đai tiểu hành tinh Áo Vân, Thất Thủ Lão Nhân đã hỗ trợ Trương Nhược Trần, Huyết Linh Tiên, Bạch Khanh Nhi, Hải Đường Linh Tổ và những người khác đối phó với Mạt Vân Đoan. Sau đó, ông theo Trương Nhược Trần tiến vào Bản Nguyên Thần Điện, thu hoạch được nhiều tài nguyên tu luyện, gia nhập Huyết Tuyệt gia tộc và trở thành Khách khanh.
Thất Thủ Lão Nhân từng nuốt chửng thi thân của Huyễn Chân, cũng từng bị Trương Nhược Trần triệu hoán khiến Thần Du đại sư tức giận. Hành tung của ông có liên quan đến sự an nguy của Trương Nhược Trần.
Một ngàn năm sau, do sự kiện Trương Nhược Trần thần hình câu diệt, Thất Thủ Lão Nhân xuất hiện với vẻ ngoài già nua, hốc mắt sâu hoắm, tử khí trên người cực kỳ nồng đậm.

Tên tiếng Trung: Thất Thủ Lão Nhân (七手老人).
Biệt danh/Phong hiệu: Đổ Thần.
Giới tính: Nam.
Tuổi: 20,000+.
Chiều cao: 170 cm.
Cảnh giới: Thần Cảnh.
Tinh thần lực: Cấp 70.
Sở trường: Đổ thuật (Thuật đánh bạc).
Chủng tộc: Tử tộc.
Trực thuộc: Huyết Tuyệt gia tộc, một trong 12 đại tán tu của Địa Ngục Giới.
Bạn tốt: Dạ Du đại sư.
Lần đầu xuất hiện: Chương 2424.
Tại chương 2424, trong sòng bạc ở Thần Nữ Cung, ông đã đánh cược với nhân vật chính Trương Nhược Trần.
Dáng vẻ già nua, hốc mắt lõm sâu, tử khí trên người nồng đậm đến cực điểm.
Thất Thủ Lão Nhân là một cường giả Tử tộc, sống hơn hai vạn năm, mang danh Đổ Thần.
Đổ Thần là tồn tại duy nhất trong toàn bộ Địa Ngục Giới không phải là Thần linh nhưng lại được phong Thần.
Tương truyền, ông từng tham gia đánh bạc tại tổng lâu của Thần Nữ Thập Nhị Phường, cũng từng đánh bạc tại các sòng bạc do Vong Linh Điện và Càn Khôn Nhất Khí Đường mở ra. Ông từng thắng cả Thần linh và được cho là số lần thua cực ít.
Thất Thủ Lão Nhân sở hữu khối tài sản vô cùng đáng nể. Trong giới con bạc, cái tên Thất Thủ Lão Nhân rất được biết đến. Ông từng sử dụng Thiên Nam Hoa Phấn để trốn thoát khỏi tay một vị Ngụy Thần.
Vì thọ nguyên không còn nhiều, ông luôn tìm kiếm bảo vật để duy trì sự sống. Tại Kiếm Nam Giới, ông có được Cực Phẩm Bản Nguyên Thần Tinh, và để nó lưu lạc vào Thần Nữ Lâu, kích động ván cờ tranh đấu thế tục tại Địa Ngục Giới.
Sau đó, do trúng kế của Bạch Khanh Nhi, ông bị Tài Quyết Ty của Vận Mệnh Thần Điện truy nã, buộc phải trốn vào Càn Khôn Giới, chịu sự kiềm chế của Trương Nhược Trần.
Tại vành đai tiểu hành tinh Áo Vân, Thất Thủ Lão Nhân hỗ trợ nhóm người Trương Nhược Trần, Huyết Linh Tiên, Bạch Khanh Nhi, Hải Đường Linh Tổ cùng đối phó với Mạt Vân Đoan.
Về sau, ông theo chân Trương Nhược Trần vào Bản Nguyên Thần Điện, thu được nhiều tài nguyên tu luyện, gia nhập Huyết Tuyệt gia tộc làm Khách khanh.
Một ngàn năm sau, ông chịu ảnh hưởng bởi việc Trương Nhược Trần thần hình câu diệt.
Thất Thủ Lão Nhân từng nuốt thi thể của thành viên Tử Thần Điện là Huyễn Chân. Khi Trương Nhược Trần thám hiểm phế tích đã triệu hoán Thất Thủ Lão Nhân trợ giúp. Thần Du đại sư coi sự hiện diện của Thất Thủ Lão Nhân là nguyên nhân khiến mình bị bán đứng. Ngoài ra, một số thế lực cũng nhắm vào mục tiêu là Thất Thủ Lão Nhân cùng viên Cực Phẩm Bản Nguyên Thần Tinh của ông.
Thất Thủ Lão Nhân từng nuốt chửng thi thể của Huyễn Chân. Thần Du đại sư vì nghi ngờ Thất Thủ Lão Nhân bán đứng mình mà nảy sinh tức giận. Trương Nhược Trần từng triệu hoán Thất Thủ Lão Nhân, và chính sự tồn tại của ông cùng Cực Phẩm Bản Nguyên Thần Tinh là nguyên nhân khiến Bạch Phát Thiên Mạch không giết Trương Nhược Trần.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Chăn Nuôi Toàn Nhân Loại đẹp không? Quyển tiểu thuyết này giảng cố sự gì?
Tổng quan cảnh giới các tác phẩm của Ngôn Quy Chính Truyện
Review Số Hiệu 09 – Cực phẩm đô thị dị năng hài rụng rốn
Đoạn Đức và Hắc Hoàng sớm tại Thế Giới Hoàn Mỹ xuất hiện qua nhưng ít người để ý.
Tổng quan tất cả các cảnh giới trong series của Thiên Tằm Đỗ Đậu
Tiên Nghịch nhân vật toàn tập • Phần XI
Đế Bá: Còn bao nhiêu mãnh nhân kiên trì theo dõi đây?
Đề cử tiểu thuyết Mời Công Tử Trảm Yêu: vô hạn lưu kết hợp tu tiên môn phái
Năm tổ hợp ấn tượng nhất trong văn học mạng!
Mang Theo Nông Trường Hỗn Dị Giới đẹp không? Giảng cố sự gì?
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.