Trong Già Thiên, tại sao Đại Đạo lại cắt đứt bản nguyên sinh mệnh của Diệp Phàm, tại sao Đại Đạo lại ngăn cản Thánh Thể tu luyện?

ĐỗLinh | | 3

Tin tức Tiên hiệp Luyện công

Trong Già Thiên, tại sao Đại Đạo lại cắt đứt bản nguyên sinh mệnh của Diệp Phàm, tại sao Đại Đạo lại ngăn cản Thánh Thể tu luyện?

Bởi vì Thánh Thể quá mạnh.

Nhiều người có lẽ không để ý, giới hạn thực lực của Đại Thành Thánh Thể không ngừng được nâng cao.

Điểm này cùng đáng sợ.

Thời đại Thần Thoại, Bất Diệt Kim Thân và Thương Thiên Bá Huyết tranh bá lẫn nhau, nhưng hoàn toàn không thể xưng là thể chất mạnh nhất.

Bởi vì khi đó, Thiên Tôn Cổ Hoàng cùng tồn tại trên đời, huyết mạch Tiên Vực và Hỗn Độn Thể cũng từng xuất hiện chớp nhoáng.

Thành tựu huy hoàng nhất của Thánh Thể là chém chết Bá Thể được mệnh danh là sắp sửa chứng đạo. Nhưng bản thân cũng chứng đạo thất bại mà ngã xuống, về sau tổ tinh của Thánh Thể cũng bị hủy diệt.

"Vô tận năm tháng trước, nhất mạch Bá Thể xuất hiện một vị Chí Tôn, chém giết vài vị Chuẩn Đế trong vũ trụ, xưng là dưới bầu trời sao vô địch, sắp sửa chứng đạo. Ồ, nhưng lại bị một vị Đại Thành Thánh Thể giết chết..."

..

"Vị Thánh Thể vô thượng kia cũng chết rồi, ngài ấy chứng đạo thất bại, bỏ mạng trong vũ trụ..." Nguyên thần của một vị Thánh Vương gào thét.

"Nhất mạch Thánh Thể đã trở thành quá khứ, ngay cả mẫu tinh cũng không còn tồn tại nữa!" Một vị Thánh Vương khác kêu to.

Diệp Phàm không để ý, tiếp tục lục lọi thức hải, đích thân quan sát, trong lòng kinh hãi. Ân oán của hai tộc đã có từ rất lâu, lại có thể truy ngược về thời đại Thần Thoại! Thậm chí, trong đó còn liên quan đến trận chiến Cổ Thiên Đình. Đáng tiếc, quá đỗi xa xôi đến mức hai người này cũng không hiểu rõ, chỉ có truyền thuyết mơ hồ, dường như đã tham gia vào trận đại chiến thời đại đó.

Nói cách khác, giới hạn của Thánh Thể thời đại Thần Thoại chính là chứng đạo thất bại, đại khái ngang mức đánh chết Bá Thể Tuyên Minh lúc tráng niên.

Đến thời đại Hoang Cổ, trong số các Đại Thành Thánh Thể xuất hiện chín vị vô địch. Những vị Thánh Thể này tu luyện năm đại bí cảnh đến mức cực hạn, chiến lực dám thách thức Đại Đế, bình định hắc ám động loạn.

Có vài vị thậm chí tu luyện đến đỉnh phong của lĩnh loại thành đạo, được độc giả gọi là Đoạn Lộ Thánh Thể (Thánh Thể đứt đường).

Phía trước đã không còn đường, mấy trăm năm nay Diệp Phàm lĩnh loại thành đạo, đứng trên đỉnh cao tuyệt đối sau khi Nhân tộc Thánh Thể đạt tới cực tận, đến bước này chỉ có thể đối mặt với bóng tối vô tận. Đường đã dứt, phía trước là vực thẳm, mà nay cần hắn tới nối đường, phải thay đổi như thế nào, hắn đang trầm tư? Mấy vị Đại Thánh Thể thời cổ đại hẳn đều dừng bước tại đây, không một ai xông qua được. Mà nay đến lượt hắn, chẳng lẽ cũng phải bị cản bước ở đây sao?

"Đoạn lộ của Thánh Thể, ta muốn nối liền, ta muốn thay đổi!

Khoan bàn đến Thủy tổ Thánh Thể và Thánh Thể Sao Hỏa ai mạnh ai yếu, chỉ riêng việc có thể ổn định bước vào cảnh giới lĩnh loại thành đạo đối đầu Đại Đế, cũng đủ chứng minh Thánh Thể đời sau đáng sợ đến mức nào.

Nhưng Đoạn Lộ Thánh Thể là vô địch rồi, các người có từng suy nghĩ cho cảm nhận của vũ trụ chưa? Lặp đi lặp lại việc độ kiếp lĩnh loại thành đạo, không chỉ là thử thách sinh tử đối với người độ kiếp, mà vũ trụ cũng phải gánh chịu hậu quả.

Lúc Diệp Đồng độ kiếp thành đạo, vũ trụ đều bị phá vỡ.

Trong chớp mắt, trận chiến thành tiên đã kết thúc bảy trăm năm, Diệp Đồng lại một lần nữa độ kiếp, hơn nửa người bước vào lĩnh vực Đại Đế, hắn khao khát tiến thêm một bước. Mà thiên kiếp lần này mạnh mẽ vượt ngoài sức tưởng tượng, vũ trụ bát hoang chấn động dữ dội, đánh nát vô số tinh hà, khiến Diệp Phàm buộc phải xuất thế, khai thiên lập địa, tạo hóa nhật nguyệt tinh thần, tránh cho đại vũ trụ bị tổn hại.

Màn thể hiện của hai thầy trò làm chấn động mọi người trong đại vũ trụ, các đại sinh mệnh cấm khu đều chìm trong im lặng, khó thốt nên lời.

Từng ngôi sao lớn kia, tựa như từng đóa pháo hoa bung nở, tuy xinh đẹp nhưng khoảnh khắc tàn lụi lại thê lương đến thế.

Vũ trụ đại kiếp, trời đất rung chuyển, đại kiếp của Diệp Đồng đối với chính hắn là chưa từng có, chư thiên vạn vực ngập tràn lôi quang, lay động cả cổ kim tương lai.

Diệp Phàm lặng lẽ ra tay, tạo hóa các vì sao trong thiên khư tan vỡ.

Thần ma khuất phục, chúng sinh run rẩy, một người đang diệt thế, một người đang sáng thế, chấn động cả thế gian.

Khi chín vị Thánh Thể độ kiếp lĩnh loại thành đạo, cũng sẽ gây ra tổn thương tương tự cho vũ trụ. Nhưng nhiều lúc, Đại Thành Thánh Thể phải đối mặt với thời đại không có Đại Đế, chẳng có ai đứng ra chống đỡ để tái tạo càn khôn.

Vũ trụ có thể nhịn được không? Nhịn không nổi đâu.

Cho nên vũ trụ muốn hạn chế Thánh Thể, muốn áp chế Thánh Thể, muốn ngăn cản Thánh Thể tu luyện.

Không phải đợi đến thời đại hậu Hoang Cổ mới không thích hợp cho Thánh Thể tu hành. Thực ra vào thời đại chín vị Thánh Thể, mầm mống này đã xuất hiện rồi, tiên tổ của Dương Hi đã dự đoán được cảnh tượng này.

"Năm xưa, tiên tổ chết trong tay kẻ mang dòng máu Thương Thiên Bá Huyết, chúng ta không phục!" Hắn gầm thét, tựa như mang theo sự uất ức và dồn nén vô tận. Năm đó, sau khi vị Thánh Thể kia chết trận, hậu nhân của ngài bước lên bầu trời sao, biết được tất cả mọi chuyện ở đây, đau buồn tột độ, nên đã vĩnh viễn dừng lại, đặt chân ở cổ tinh này, từ đó mới có nhất mạch này.

"Tiên tổ đã sớm liệu được... quy tắc trời đất có thể sẽ thay đổi, nhất mạch Thánh Thể sẽ ngày càng lụi tàn, không ngờ cháu có thể đi ngược dòng mà lên." Ông lão Dương Vân Đằng vừa khóc vừa cười, sự kìm nén bao năm khiến ông thoạt nhìn có chút điên điên khùng khùng.

Tôi thử suy đoán một chút.

Thánh Thể Sao Hỏa từng nói, vốn liếng vô địch của Thánh Thể chính là pháp môn trùng tu bí cảnh dành riêng cho Thánh Thể.

Pháp môn này có lẽ đến thời đại Hoang Cổ mới được khai sáng. Có thể do vị vô địch đầu tiên trong số chín người khai sáng. Thế là hết thế hệ Thánh Thể này đến thế hệ khác đạt tới lĩnh loại thành đạo, đến thời đại Thánh Thể Sao Hỏa mười chín vạn năm trước đã chạm tới đỉnh điểm của lĩnh loại thành đạo. Đồng thời cũng đạt đến mức độ vũ trụ không thể nào chịu đựng nổi nữa.

Cho nên vũ trụ bắt đầu ngấm ngầm can thiệp vào Thánh Thể.

Thánh Thể Sao Hỏa máu đỏ không tì vết, được người đời gọi là Đại Đế, già yếu chết ở nơi đất khách quê người. Nhưng trước sau vẫn không thấy một thế hệ Thánh Thể mới nào ra đời, dẫn đến vô khuyết bí pháp không thể lưu truyền, chấp niệm không tan, đản sinh ra thần kỳ niệm.

Bí pháp bí cảnh của Thánh Thể lưu truyền trên thế gian, cũng như bí pháp còn sót lại trên thi thể Đại Thành Thánh Thể đều là có khiếm khuyết. Bí pháp có khiếm khuyết, về lý thuyết thì Thánh Thể mới cũng không thể đạt tới lĩnh loại thành đạo triệt để.

Nhưng, vị Thánh Thể đầu tiên tạo ra bí pháp chẳng phải cũng là tự sáng tạo sao?

Về sau, vị Thánh Thể trong cấm khu đã bổ sung trọn vẹn bí pháp, máu đỏ không tì vết, bình định động loạn.

Vũ trụ kiểu: Được, vậy thì chờ ngươi chết rồi Thánh Thể hãy sinh ra nhé, ta không tin Thánh Thể mới nào cũng yêu nghiệt như vậy.

Sau đó, Thánh Thể trong cấm khu tỏ vẻ: Ta đâu có nói là sẽ đợi già rồi chết, ta muốn hóa thành cấm khu, ta muốn đợi đến khi Trường Sinh Thiên Tôn không phong ấn nổi nữa, rồi kéo hắn đi cùng.

Như vậy, Thánh Thể mới ra đời sẽ có cơ hội nhận được vô khuyết bí pháp từ Thánh Thể cấm khu.

Tuy nhiên, Hoang Cổ cấm địa vốn dĩ không có hiệu quả đoạt tạo hóa đất trời, làm chậm sự xói mòn sinh mệnh giống như các cấm khu khác. Cho nên trạng thái của vị Thánh Thể này rất tệ, phỏng chừng lúc nào cũng mơ mơ màng màng, về sau suýt nữa thì không chống đỡ nổi.

May mà Nữ Đế đến, dùng Thôn Thiên Ma Công đạt đến đỉnh cao hóa nơi này thành cấm khu đúng nghĩa. Cũng nhờ vậy mà Thánh Thể cấm khu mới sống sót.

Cho nên những Thánh Thể ra đời trong thời gian này, có thể tu luyện bí pháp có khiếm khuyết, dẫn đến việc dù đã đại thành cũng không thể hóa máu đỏ hoàn toàn. Giống như tiên tổ của Dương Hi, chỉ có thể dựa vào việc rèn luyện tinh huyết mới đạt được trạng thái máu đỏ.

Nhưng khi trạng thái của Thánh Thể cấm khu đã ổn định, ngài ấy có thể truyền pháp ổn định cho các Thánh Thể đời sau.

Thế là mới có vị Thánh Thể ở Thánh Nhai công tham tạo hóa, thời kỳ đỉnh cao còn dám quẩy ở Bất Tử Sơn, vừa ăn vừa lấy.

Ý chí vũ trụ cũng phải cạn lời. Thánh Thể cấm khu, sao ngươi không chết quách đi cho rồi.

Ngươi không chết đúng không?

Ngươi truyền pháp cho Thánh Thể đúng không?

Thánh Thể thành Thánh xong mới có thể trùng tu bí cảnh đúng không?

Vậy thì ta phải hạn chế Thánh Thể một cách thật tàn nhẫn.

Ban đầu ta chỉ hạn chế Thánh Thể thành đạo, bởi vì Thánh Thể quá mạnh.

Cái gọi là nguyền rủa, cũng là một loại quy tắc và bí thuật, chẳng qua nó bí ẩn và khác biệt hơn, khó lòng phát hiện. Cũng giống như việc Thánh Thể không thể thành đạo, là do pháp tắc vũ trụ quá mạnh, nhắm vào và áp chế họ, khiến họ khó lòng đột phá, làm người ta không thể tiến xa.

Sau đó ta hạn chế tỷ lệ ra đời của Thánh Thể, để hai Thánh Thể không thể gặp nhau.

Lần này ta trực tiếp tạo ra rào cản tu luyện cho Thánh Thể, giáng xuống Tiên thiên đạo đồ ma diệt căn cơ, ngươi đừng hòng mơ tưởng đến chuyện thành Thánh nữa!

Thánh Thể cấm khu thực chất cũng không phải bảo mẫu. Việc chỉ dạy cho Thánh Thể đời sau là để bình định hắc ám động loạn.

Mười lăm vạn năm trước, Hư Không Đại Đế theo kiểu đánh bom liều chết chặn cửa, đã khiến các cấm khu gần như phải im hơi lặng tiếng.

Không có hắc ám động loạn, thì không cần thiết phải truyền pháp cho Thánh Thể. Cứ đi mãi lối mòn thì có gì hay, dẫu trâu bò cỡ nào cũng không có Thánh Thể thành Đế.

Thánh Thể cấm khu hy vọng Thánh Thể đời sau có thể bước ra một con đường khác biệt, giống như cách ngài đối xử với Diệp Phàm vậy.

Trong khoảnh khắc, hắn thấu hiểu rất nhiều chuyện, hắn đi vào Hoang Cổ cấm khu hái thuốc, là có sự ngầm đồng ý của Đại Thành Thánh Thể, nếu không hắn có thể rời đi, nhưng tuyệt đối không thể mang thuốc đi. Lặng lẽ quan tâm, nhìn theo dấu chân trưởng thành của hắn, nhưng không can thiệp, hy vọng hắn có thể tự bước ra một con đường của riêng mình, chứ không phải đi theo con đường của tất cả các Thánh Thể khác.

Kết quả ai mà ngờ, có rất nhiều Thánh Thể thực sự không thể trưởng thành nổi. Không phải Thánh Thể nào cũng có tư chất đại thành.

Nhưng cũng chẳng sao, ở thời đại không có hắc ám động loạn, Thánh Thể có thể tu đến Thánh Nhân hay Đạo Cung, vốn chẳng có gì khác biệt. Dù cho có đại thành, thì vạn năm sau cũng chỉ là một nắm đất hoàng thổ.

Cứ như thế trôi qua ba vạn năm, một thời kỳ hoàng kim đại thế vén màn, các loại thể chất thi nhau tỏa sáng. Đây là thời đại của Vô Thủy. Một thế hệ tuyệt thế Thiên Yêu Thể đã để lại một câu nói lưu danh muôn thuở: Thà chiến Đại Thành Thánh Thể, vĩnh viễn không muốn gặp Vô Thủy.

Trong mắt mọi người, Vô Thủy sở hữu mọi ưu điểm của Thánh Thể, chẳng phải cũng là Thánh Thể sao?

"Thân xác của Vô Thủy Đại Đế còn cường hoành hơn cả Đại Thành Thánh Thể sao?" Diệp Phàm nhíu mày.

"Thân xác của Vô Thủy Đại Đế có đủ mọi ưu điểm của Thánh Thể, điều này chẳng khác nào hai Thánh Thể va chạm với nhau, chỉ là một người đã trở thành Đại Đế rồi." Đại Hắc Cẩu tuôn ra một tin tức kinh người.

Vô Thủy Đại Đế, thực chất tương đương với một vị Đại Thành Thánh Thể đã thành Đế.

Thực ra so sánh với Diệp Phàm bạn sẽ phát hiện, Vô Thủy và Diệp Phàm đều có thể dùng tay không đỡ Đế binh khi chưa thành đạo, đều vượt lên trên vạn đạo để thành Đế, đều là lúc tuổi già đời thứ hai đánh Đại Đế bình thường dễ như thái rau thái chuối.

Khác biệt ở chỗ, Diệp Phàm thành đạo cần phải để đại long của cơ thể người quán xuyên Tiên Đài, hóa thành đạo thai. Còn Vô Thủy Đại Đế thì đạo thai trời sinh, chính là Tiên Thiên Thánh Thể Đạo Thai. Vô Thủy Đại Đế thành Đế chẳng chút áp lực.

Thánh Thể Đạo Thai Diệp Y Thủy cũng dễ dàng phá diệt vạn đạo để thành Đế. Trong mắt ý chí vũ trụ, Vô Thủy Đại Đế chính là Thánh Thể thành Đế.

Sau đó, khi Vô Thủy Đại Đế về già, chỉ một đòn đã đánh vỡ vũ trụ, làm vũ trụ tổn hại, trực tiếp khiến đại vũ trụ suy tàn.

Ý chí vũ trụ lại càng hận Thánh Thể đến tận xương tủy.

Bí cảnh cốt lõi của Tiên Thiên Đạo Thai là gì? Là Đạo Cung.

Cuốn Đạo Cung trong Tây Hoàng Kinh được xưng là đệ nhất.

Tiên Thiên Thánh Thể Đạo Thai đương nhiên cũng kế thừa mọi ưu thế của Đạo Thai. Bí thuật thời gian của Vô Thủy Đại Đế, một cái là "Vô Thủy", một cái là "Tuế Thệ", có thể cũng được bắt nguồn từ "thệ ngã", "đạo ngã" trong bí cảnh Đạo Cung.

Tốt lắm, vậy thì Tiên thiên đạo đồ sẽ trực tiếp nhắm vào Thánh Thể ở cảnh giới Đạo Cung mà ra tay, ngươi đừng hòng Đạo Cung viên mãn nữa.

Thời đại hậu Hoang Cổ, chỉ cần Thánh Thể tu luyện tới Đạo Cung ngũ trùng thiên, thì sẽ bị Tiên thiên đạo đồ tìm tới cửa.

"Đứa trẻ này có chút khác biệt với Thánh Thể ngày trước, năm xưa từng có thánh địa bồi dưỡng Thánh Thể bước vào Đạo Cung ngũ trùng thiên thì gặp phải kiếp nạn, bị tiên thiên đạo văn cản bước."

Khả năng cao đây cũng là lý do vì sao vị Thánh Thể từng khai mở tiểu bí cảnh Thanh Giao Vương lại không thể tu luyện trọn vẹn thần tàng Đạo Cung thứ năm.

Trong lòng Diệp Phàm rung động, nhìn vào bên trong hài cốt này, tâm thần từ Luân Hải bay lên Đạo Cung, hắn chấn động phát hiện ra, bí cảnh này cũng từng được tu hành. Đạo Cung năm thần tàng, đã có bốn thần tàng đạt tới đại viên mãn, duy chỉ có thần tàng trái tim tuy đã được tu hành, nhưng còn cách viên mãn rất xa.

Đây mới chỉ là lời nguyền rủa dành cho Thánh Thể thành Đế. Đến thời đại của Diệp Thiên Đế, lời nguyền của ý chí vũ trụ còn đáng sợ hơn nhiều.

Thiên Đế tại vị trọn vẹn hơn bảy mươi vạn năm, ngoài việc chính Diệp Phàm sinh ra một Thánh Thể Đạo Thai, cả vũ trụ thế mà lại chẳng đản sinh thêm một sơ đại Thánh Thể nào.

Ý chí vũ trụ: Thánh Thể cái gì chứ? Đó đúng là một đám súc sinh a a a a a a a a!!!!!

Admin hi vọng mọi người trình bày bài viết dễ nhìn một chút!

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 0
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

ĐỗLinh

ĐỗLinh

đại hiền

role VÔ THƯỜNG HỌC CUNG


""

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

© 2020 - © 2026 All Right Reserved. Designed and Developed by Tiên Hiền Thư Viện

UP TOP