Hải Nguyệt Thiên, nam, là đệ tử thứ hai của Hàn Lập tại Linh giới, tự xưng là Hải đại thiếu. Hắn xuất thân từ một thế gia luyện thể rất nổi tiếng trong một thành phố của người phàm. Mặc dù sở hữu Ẩn linh căn, nhưng khi mới sinh ra, do một sự nhầm lẫn, một tu sĩ vô lương đã kiểm tra sai, khiến hắn bị đo là người không có linh căn. Sau khi biết mình có linh căn, hắn đã tự mình bí mật rời khỏi gia tộc, quyết tâm gia nhập một đại phái tu tiên chính tông.
Một chàng trai bình thường xuất thân từ một sơn thôn, tình cờ gia nhập một tiểu môn phái giang hồ địa phương, trở thành một đệ tử ký danh. Với thân phận như vậy, làm thế nào để hắn có chỗ đứng trong môn phái, làm thế nào để với tư chất tầm thường bước vào hàng ngũ của các tu tiên giả, từ đó tung hoành trong tam giới.
Các tu tiên giả được phân chia cảnh giới thành ba giai đoạn lớn: hạ cảnh giới, trung cảnh giới và thượng cảnh giới. Hạ cảnh giới được đề cập trong sách bao gồm năm tầng là Luyện Khí, Trúc Cơ, Kết Đan, Nguyên Anh và Hóa Thần; những tầng này đối với những người có tiềm chất thành tiên chỉ là chuyện nhỏ. Trung cảnh giới có ba tầng là Luyện Hư, Hợp Thể và Đại Thừa; ở tầng cảnh giới này thường xảy ra rất nhiều chuyện kỳ lạ, cũng là một trong những cảnh giới có nhiều câu chuyện nhất. Nam nữ nhân vật chính thường sẽ gặp phải rất nhiều trắc trở và sự kiện linh dị, và trong quá trình không ngừng tu luyện, hai bên cũng từ chỗ ban đầu bài xích lẫn nhau đến cuối cùng là trân trọng nhau. Đến thượng cảnh giới thực chất chỉ còn lại một ải là Độ Kiếp, tu tiên giả thường sẽ tu tiên thành công, phi thăng lên Tiên giới và sống cùng trời đất.
Quá trình tu tiên vô cùng gian nan, không chỉ cần phải khắc phục những khiếm khuyết của bản thân, mà còn phải đối mặt với thử thách từ kẻ thù và trời đất, trải qua muôn vàn "gian truân" mới có thể đắc đạo. Lấy ví dụ Hoàng Phong cốc trong 《Phàm Nhân Tu Tiên Truyện》, đệ tử Luyện Khí kỳ có đến hàng vạn người, nhưng đệ tử Trúc Cơ kỳ chỉ có vài trăm, trưởng lão Kết Đan kỳ chỉ có vài người đếm trên đầu ngón tay, và lão tổ Nguyên Anh kỳ thì chỉ có một. Người có thể đạt đến đỉnh cao thực sự có thể gọi là "rồng trong loài người". Tu tiên giả phải có "linh căn", nếu không con đường thành tiên sẽ trở nên xa vời. "Linh căn" được chia thành năm thuộc tính Ngũ hành là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, chỉ những người có đủ linh căn mới có khả năng tu đạo thành tiên.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Mục Đồng Thính Trúc: Bị sinh kế đưa lên con đường sáng tác.
Vạch trần tâm kế Trần Bình An, cái thằng này xác thực rất đáng sợ a!
Long Không phỏng vấn đại thần Hoành Tảo Thiên Nhai công việc thường ngày
N-6: Nhân Vật Phản Diện: Bắt Đầu Đoạt Lại Nữ Chính
So sánh Đại Phụng Đả Canh Nhân và một tác phẩm đạo văn
Truyện tranh Hồng Kông: Thời đại truyện tranh giấy đã tàn lụi!
V-3: Vũ Đạo Trưởng Sinh Từ Trong Đan Thuật Bắt Đầu
Phục Thiên Thị: Ninh Hoa đền tội, Diệp Phục Thiên khoái ý ân cừu
Người mới viết vô cùng mẫn cảm cùng yếu ớt
Thơ từ dành tặng cho tác phẩm Già Thiên
Tổng kết về thế giới truyện Nhĩ Căn sau Tam Thốn Nhân Gian – Phần 3
Kinh điển trích lời Long Tộc IV Odin Chi Uyên
Phàm Nhân Tu Tiên: Phạm Tĩnh Mai | Tả sứ Diệu Âm Môn
Bạch kim đại thần toàn năng viết truyện nào cũng thành tinh phẩm!
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.