Hôm nay ta xin phép chia sẻ cảm nghĩ về một bộ truyện đồng nhân của Tây Du Ký: “Cái Này Tây Du Có Chút Quỷ Dị” của Tả Thủ La Lỵ.
1. Đầu tiên ta có một lời khen cho tác bởi ý tưởng độc là về một chủ đề đã quen thuộc với các độc giả. Giữa một rừng đồng nhân Tây Du phản phái các thứ thì bộ truyện này có một góc nhìn rất khác về Tây Du, nếu nguồn gốc sức mạnh của các bộ truyện khác là “linh khí” “tiên khí” thì nội tại sức mạnh của thế giới này là “ cố sự”( Giống như các câu chuyện truyền thuyết thần thoại lưu truyền trong nhân gian, kẻ tu cố sự sẽ hấp thu năng lượng sản sinh ra từ các câu chuyện được phàm nhân lưu truyền) hiểu đơn giản thì đây là một nhánh của hương hỏa thành thần.
2. Cũng như các bộ đồng nhân khác main của truyện cũng xuyên không qua thế giới này. Đến một thế giới- nơi chỉ cần quay đầu lại khi nghe ai đó gọi cũng sẽ chết thì nvc chắc chắn phải có kim chỉ thủ: Cố sự tập hợp. Đây là điểm cộng khi không có hệ thống( thực sự thì tại hạ khá dị ứng với truyện hệ thống, cơ bản thì main của hệ thống bần đạo cảm giác như phế vật vậy, mất hệ thống thì không khác gì não tàn trang bức. Có thể câu này sẽ động chạm đến tín đồ của truyện hệ thống, có gì các đạo hữu cho ta xin lỗi).
3. Một điểm ta nói tiếp theo : Main quay lại quá khứ để tăng trưởng sức mạnh nhưng không phải theo motip: Ta làm gì ở quá khứ thì nó chính là lịch sử. Quay lại ở đây giống như việc quá khứ bị bẻ cong tạo ra song song thời không và ảnh hưởng rất nhỏ đối với hiện tại. Giả sử main giết một người ở thời không song song nhưng hiện tại kẻ đó vẫn tồn tại, nói nhiều mất hứng thú nên ta mạn phép qua phần sau.
4. Sau cùng, Cái Này Tây Du Có Chút Quỷ Dị là một bộ truyện dùng não để tính kế lẫn nhau, main tính kế 12 Thiên Tai Chi Vương, Thiên Đình tính kế Main, Yêu Ma thì dựa hơi main để thở dốc. Nói chung sạn trong bộ này rất ít do được chăm chút câu từ rất cẩn thận cũng như hố được đào sẽ được lấp rất kỹ.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
dục thần Tiểu Tử
3 năm trước
khấu cung Tinh Thần Chi Đế
4 năm trước
niết dục Đại Hiền Triết
4 năm trước
niết dục Đại Hiền Triết
4 năm trước
niết dục Đại Hiền Triết
4 năm trước
niết dục Đại Hiền Triết
4 năm trước
niết dục Đại Hiền Triết
4 năm trước
niết dục Đại Hiền Triết
4 năm trước
Đôi lời về kết cục của tác phẩm Khủng Bố Sống Lại
Bảng xếp hạng qidian, zongheng tháng 12 năm 2020
Những phong tục tập quán đáng sợ của Trung Hoa (phần 2) --- Xác chết và người dẫn đường.
Lão tổ tiễn ngươi một hồi tạo hoá
Dị Thế Tà Quân: Quân Mạc Tà có bao nhiêu cái lão bà?
Đề cử 2 truyện gần đây có main IQ cao, tác giả não động lớn
Đề cử tiểu thuyết: Xích Tâm Tuần Thiên
Thần Ấn Vương Tọa: Thánh Linh Tâm
C1: Biên tập đặc điểm nhận biết cho nhân vật và ý tưởng ký kết hợp đồng
Ta Ở Nhân Gian Đạp Đất Thành Tiên: Dân mạng đánh giá thế nào?
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.