Dòng thời gian Đạo Mộ Bút Ký - Tuyến truyện Lê Thốc

ĐỗLinh | | 63

Review Kỳ ảo Trộm mộ

Dòng thời gian Đạo Mộ Bút Ký - Tuyến truyện Lê Thốc

Lê Thốc, một nam sinh trung học mười bảy tuổi bình thường, đam mê bóng đá, biết cạy ổ khóa, có hai người bạn chí cốt là Tô Vạn và Dương Hảo. Người cha nát rượu và bạo lực thường xuyên cãi vã với mẹ, cuối cùng dẫn đến ly hôn. Cậu được tòa phán quyết sống cùng cha ở Bắc Kinh. Vì bi kịch của gia đình gốc, nhân cách của cậu có phần khiếm khuyết, tính tình nóng nảy, dễ bốc đồng, cực kỳ khó kiểm soát, không hiểu ý nghĩa cuộc sống, cũng chẳng biết lối thoát tương lai, càng không biết cách tự tạo niềm vui cho bản thân. Cậu sống vật vờ qua ngày như một học sinh cá biệt, nhưng bản thân cũng chẳng hề bận tâm, chỉ muốn làm một đứa trẻ không ai ngó ngàng hay phán xét. Dù có bị đánh đập, cậu cũng có thể chịu đựng được, chỉ tiếc là cậu và cha không ai có thể thấu hiểu và thông cảm cho đối phương. Tuy nhiên, việc bị cuốn vào một âm mưu đã khiến cậu không bao giờ còn biết được tung tích của cha mình nữa.

Đầu năm 2013, do cha mẹ ly hôn, Lê Thốc được giao cho người cha làm công chức là Lê Trung Nguyên nuôi dưỡng. Vì cha thường xuyên phải đi tiếp khách, gần như không màng đến cậu, cậu ngược lại cảm thấy cuộc sống tươi đẹp hơn trước đây.

Tháng 6, trong một lần giáo viên chủ nhiệm nói chuyện với cha, Lê Thốc vì muốn né tránh cơn thịnh nộ của cha nên đã mượn người bạn thân Tô Vạn năm trăm tệ để chuồn khỏi trường. Không ngờ giữa đường lại đụng phải một người sắp chết là Hoàng Nghiêm. Cậu bị hắn tấn công và khắc lên lưng Thất Chỉ đồ (bản đồ bảy ngón) của Cổ Đồng Kinh. Hơn mười ngày sau, cậu tỉnh lại ở bệnh viện, được bác sĩ điều trị chính là Lương Oản dẫn đi gặp Vương Minh, nhận được mười vạn tệ tiền bồi thường, nhưng lại bị những hành vi kỳ quặc của Vương Minh dọa bỏ chạy.

Không lâu sau, Lê Thốc gặp Ngô Tà, nhận được mười hai vạn tệ bồi thường và biết được nguồn gốc của hình xăm trên lưng. Cậu bị Ngô Tà lấy mạng sống của cha ra uy hiếp, phải cải trang thành nhiếp ảnh gia đi cùng Ngô Tà, Vương Minh, Mã Nhật Lạp tiến vào sa mạc Ba Đan Cát Lâm khảo sát. Cậu bị Ngô Tà dụ xuống "hải tử" (hồ nước trên sa mạc) bơi lội, kéo đi chụp ảnh và nói vài chuyện không đâu vào đâu. Sau đó, cậu cùng Ngô Tà, Vương Minh được "hải tử di động" đưa đến Cổ Đồng Kinh thành công. Tại đây, họ phát hiện ra xác của hàng trăm chiếc xe tải và hàng ngàn thi thể bị mắc kẹt đến chết năm xưa. Cậu cùng Ngô Tà, Vương Minh hợp sức dựng một tấm bia tưởng niệm mang tên "Ly nhân bi". Về sau, do Vương Minh và Ngô Tà lần lượt mất tích, cậu chạm trán với Hắc Hạt Tử đang cải trang. Dựa vào vật tư của Hắc Hạt Tử, cậu thoát khỏi biển cát, từ đó chính thức bước vào ván cờ với tư cách là người then chốt thứ mười tám được Ngô Tà chọn trúng.

Tháng 7, Lê Thốc hồi phục xuất viện. Tại nhà Tô Vạn, cậu nhìn thấy những kiện hàng chuyển phát nhanh chứa vật tư của đội thám hiểm, bao gồm cả xác khô. Để làm rõ nguyên do, dưới sự dẫn dắt của Lương Oản, cậu đến Ngô Sơn Cư ở Hàng Châu, gặp được Tiểu Hoa. Cậu rơi vào bố cục của anh ta, biết được một phần kế hoạch của Ngô Tà và nhận thêm mười vạn tệ bồi thường.

Sau đó, Lê Thốc về trường xin nghỉ học, đến nhà kho Đại Hưng ở vùng ngoại ô phía Tây để tiếp tục mở các kiện hàng. Cậu phát hiện ra một lượng lớn rắn đen và những mảng da bị cắt mang hình vẽ từ thi thể của toàn bộ đội thám hiểm, cùng với cô bạn từ thuở nhỏ Thẩm Quỳnh và cha mẹ cô bé. Cảm xúc suy sụp, cậu quỳ sụp xuống trước mặt Thẩm Quỳnh, khóc lóc thảm thiết.

Cậu nhớ lại một số vật chứa kỳ lạ từng thấy trong sa mạc, nhận ra việc mình bị cuốn vào ván cờ này không phải do ý trời mà là do con người sắp đặt. Bắt tay vào điều tra, cậu phát hiện cha mình và cha của Thẩm Quỳnh thường xuyên qua lại làm ăn, hơn nữa tất cả các bưu kiện đều được gửi từ Cổ Đồng Kinh thông qua công ty hậu cần của cha Thẩm Quỳnh. Đồng thời, cậu lấy được chiếc chìa khóa và thẻ nhớ SD mà Ngô Tà gửi cho mình từ chỗ Tô Vạn, biết được cha cậu từng cùng Hoàng Nghiêm, Thẩm Quỳnh và cha mẹ cô bé tham gia đội thám hiểm đến Cổ Đồng Kinh, sau đó bặt âm tín.

Thế là, Lê Thốc một lần nữa lên đường, có Lương Oản, Tô Vạn, Dương Hảo đi cùng. Thông qua chiếc chìa khóa, họ tìm thấy xe và vật tư mà Ngô Tà đã chuẩn bị sẵn. Giữa đường bị tên hướng dẫn viên dỏm gài bẫy, chật vật tiến vào Cổ Đồng Kinh, gặp lại Ngô Tà. Sau khi nghe Ngô Tà kể về những câu chuyện trong sa mạc và nguồn gốc mười bảy vết đao trên tay, cậu lại bị Ngô Tà dẫn vào hoàng lăng dưới lòng đất. Gặp phải bầy rắn tấn công, cậu và Tô Vạn bị lạc mất Dương Hảo cùng Lương Oản. Trải qua muôn vàn trắc trở, cậu được Hắc Hạt Tử cứu thoát, biết được chuyện về Pheromone (hương ti), cũng như việc Ngô Tà đã không thể đọc được Pheromone nữa và cần cậu thay thế.

Tuy nhiên không lâu sau, trong lúc Lê Thốc cùng Hắc Hạt Tử, Tô Vạn chạy trối chết trong đường hầm, cậu vô tình bị tụt lại. Cậu trực tiếp kích nổ C4, bị trọng thương và được người Uông gia cứu mạng. Đồng thời, cậu cũng bị người Uông gia cưỡng ép tiêm nọc rắn. Thông qua Pheromone, cậu đọc được lời nhắn của Ngô Tam Tỉnh và kế hoạch của Ngô Tà. Bị ép phải tiếp nhận và tiêu hóa những thông tin đó, cậu dần dần thấu hiểu nỗi đau khổ và sự giày vò của Ngô Tà. Không chút đắn đo, so với người Uông gia, cậu thích một Ngô Tà lôi thôi lếch thếch, đang chìm trong khốn cảnh hơn. Kế hoạch đó tuy khiến cậu sởn gai ốc, nhưng cũng khiến cậu hy vọng nó sẽ thành công. Vì vậy, cậu quyết định làm theo kế hoạch của Ngô Tà, thâm nhập vào nội bộ Uông gia.

Khi Lê Thốc bị người Uông gia đưa lên mặt sa mạc, do sự cám dỗ của kho báu vàng bạc dưới Cổ Đồng Kinh, lúc này giới trộm mộ từ khắp nơi đã tụ tập đông đủ. Với tư cách là người duy nhất nắm rõ tình hình, cậu rơi vào cục diện bị nhiều bên tranh đoạt. Cậu lọt vào tay Hoắc Đạo Phu, nhìn thấy Dương Hảo đang bị bắt làm con tin. Vì không thể thay đổi vận mệnh của Dương Hảo, cậu đành phải mô tả chi tiết bản đồ mặt bằng hoàng lăng dưới lòng đất, nhằm giúp Dương Hảo có thêm cơ hội sống sót, nhưng lại bị Dương Hảo hiểu lầm và tuyệt giao. Về sau, cậu lại bị ném cho chú chó Tiểu Mãn Ca kiểm tra, bị súng bắn trúng đầu, cuối cùng được người Uông gia cứu đi. Cậu được đưa về căn cứ địa để điều trị, huấn luyện, học tập; hiểu rõ về những chuyện liên quan đến Chu Mục Vương, Tây Vương Mẫu quốc, Ngô Tà, Trương Khởi Linh cùng gia tộc Trương gia, đồng thời quen biết cô gái Uông Tiểu Viện.

Tháng 8, do đòn phản công của Ngô Tà, những người nắm quyền Uông gia bị làm cho sứt đầu mẻ trán, bức thiết muốn biết được bí mật của "Chung Cực". Vì vậy, Lê Thốc bị người Uông gia lôi đến ngôi cổ mộ mà Ngô Tà đã động tay chân. Cậu nhìn thấy manh mối mà Ngô Tà để lại cho mình. Sau đó, cậu tự chặt đứt ngón tay, cắm bút vào đầu để ép người Uông gia cho gặp Uông Tiểu Viện nhưng không có kết quả, ngược lại còn bị áp dụng giám sát nghiêm ngặt hơn.

Tuy nhiên thời gian không lâu, Lê Thốc dùng hết kiên nhẫn để hóa giải sự giám sát, đoạt lấy đèn tia cực tím câu cá đêm để nhìn rõ manh mối, bắt đầu tính toán kinh độ và vĩ độ của căn cứ địa Uông gia. Ngay lúc kế hoạch sắp bị bại lộ, cậu đã biến mất một cách bí ẩn bên bờ hồ.

Sự tin tưởng trong nội bộ Uông gia hoàn toàn sụp đổ. Trong quá trình di dời, họ cũng tiến hành thanh trừng và rà soát, xung đột giữa các hệ thống trong gia tộc ngày càng trở nên tàn khốc. Đồng thời, những người nắm quyền Uông gia bắt đầu nhìn nhận lại con người Ngô Tà. Họ tiến hành tìm kiếm thi thể Ngô Tà, nhưng chẳng thu được kết quả nào.

Năm 2016, Lê Thốc bái nhập môn hạ của Tiểu Thương Lãng, tự mình điều hành một cửa hiệu. Cậu tìm đến Ngô Tà, ép hỏi tung tích của người cha Lê Trung Nguyên.

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 0
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

ĐỗLinh

ĐỗLinh

đại hiền

role VÔ THƯỜNG HỌC CUNG


""

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

© 2020 - © 2026 All Right Reserved. Designed and Developed by Tiên Hiền Thư Viện

UP TOP