Dòng thời gian Đạo Mộ Bút Ký - Tuyến truyện Giải Vũ Thần

ĐỗLinh | | 34

Review Kỳ ảo Trộm mộ

Dòng thời gian Đạo Mộ Bút Ký - Tuyến truyện Giải Vũ Thần

Giải Vũ Thần, sinh năm 1978, nghệ danh Giải Ngữ Hoa, thiếu đương gia của Giải gia thuộc Lão Cửu Môn Trường Sa, cháu nội của Giải Cửu Gia, bạn thuở nhỏ của Ngô Tà và Hoắc Tú Tú. Từ nhỏ anh đã theo Nhị Nguyệt Hồng của Lão Cửu Môn học hát kịch, thân thủ bất phàm, tinh thông súc cốt công, thuật dịch dung. Gia giáo tốt và rất có tiền (Ngô Tà tùy ý tiêu xài). Từ năm tám tuổi, anh đã nắm quyền Giải gia, được đương gia Hoắc gia của Lão Cửu Môn là Hoắc Tiên Cô khen ngợi là "Người có tiền đồ nhất trong thế hệ này của Cửu Môn". Anh khác với Ngô Tà, từ nhỏ đã phải gánh vác mọi việc của gia tộc (cân bằng tranh chấp, chỉnh đốn thuộc hạ, quản lý chuyện làm ăn v.v...), từng chứng kiến lòng người hiểm ác, nhìn thấu thói đời nóng lạnh. Không có cách nào sống theo cách bản thân muốn, mỗi bước đi, mỗi quyết định đều liên quan đến tính mạng của rất nhiều người, mỗi ngày đêm đều trôi qua trong sự cẩn trọng dè dặt và những nghi kỵ không bao giờ dứt. Rất nhiều khi, sự cường đại, quyết đoán và tàn nhẫn của anh là điều khó có thể tưởng tượng được. Vì vậy, anh trông điềm đạm và chín chắn hơn hẳn Ngô Tà cùng trang lứa, đây có lẽ là lý do Tiểu Hoa còn trân trọng sự "ngây thơ" đó hơn cả chính bản thân Ngô Tà, bởi đó là thứ mà anh đã đánh mất từ thuở ấu thơ.

1983-1984

Tiểu Hoa theo học hát kịch dưới trướng Nhị Nguyệt Hồng, được ban tên Giải Ngữ Hoa, đồng thời quen biết Ngô Tà và Hoắc Tú Tú.

1986

Giải Cửu Gia qua đời, Tiểu Hoa khi đó mới tám tuổi trở thành thiếu đương gia Giải gia, bắt đầu quản lý mọi công việc lớn nhỏ của gia tộc.

Khoảng năm 2001

Vì vụ án treo mười bốn thi thể ở Bắc Kinh, Tiểu Hoa lần đầu gặp gỡ Hắc Hạt Tử - người thay mặt Trần Bì A Tứ đến xử lý vụ án.

Khoảng năm 2002

Nhị Nguyệt Hồng qua đời, Tiểu Hoa lo liệu các công việc liên quan đến tang lễ, từ đó mất đi sự che chở và yêu thương của ông.

2002-2003

Tiểu Hoa vì "một số chuyện" và "một người bạn" mà đến núi Tứ Cô Nương. Vì người bạn đó nhổ một bãi nước bọt vào đống lửa thánh, anh đã phải mua hơn 100 con cừu của người Khương mới có thể chuộc người đó ra.

2004

Câu chuyện "Thiên Diện" (Muôn mặt) xảy ra, Tiểu Hoa đã bắt đầu nhúng tay vào chuyện của Ngô gia; Mùa thu, vì Thiết Tam Giác đại náo Tân Nguyệt Phạn Điếm, anh đã ứng tiền trước để trả món nợ "thắp đèn trời" cho Ngô Tà, sau đó lấy từ kho của nhà mình một thanh đao mới đưa cho Tiểu Ca thay thế cho Hắc Kim Cổ Đao; Mùa đông, anh cùng Ngô Tà đến núi Tứ Cô Nương để giải mã khóa đồng bộ. Vì mật mã khóa xảy ra sai sót, anh mất liên lạc với nhóm Tiểu Ca, Hoắc Tiên Cô, Bàn Tử. Sau đó, anh bày mưu tính kế cho Ngô Tà (để Ngô Tà đóng giả Tam Thúc, dùng thân phận Ngô Tam Tỉnh chỉnh đốn sản nghiệp của Tam Thúc ở Trường Sa cũng như dẫn người đi cứu nhóm Tiểu Ca), đồng thời cùng Phan Tử dẫn đội tiến vào Trương Gia Cổ Lâu cứu người. Gặp nguy hiểm và bị trọng thương, anh được đội ngũ của Cừu Đức Khảo cứu ra, đưa sang Mỹ điều trị. Khoảng hai tháng sau, anh trở về Bắc Kinh, cứ xuất viện ngắt quãng để xử lý đủ mọi sự vụ (ổn định Hoắc gia đang như rắn mất đầu, giúp Tú Tú gánh vác vị trí gia chủ, xử lý cục diện hỗn loạn ở Bắc Kinh v.v...). Anh hoàn toàn không có cách nào nằm viện tĩnh dưỡng, do đó vết thương nặng vẫn luôn không khỏi.

2005-2006

Tiểu Hoa tiếp tục nằm viện điều dưỡng, Ngô Tà mang đến món đồ trang sức Tây Tạng có khắc họa tiết bọ cạp để cùng anh thảo luận.

Câu chuyện cuối cùng của Muộn Du Bình (Tiểu Ca). Sau khi nghe xong, Tiểu Hoa cùng xúc động. Anh dường như đã có chút chán ghét tất cả những câu đố này. Anh nói với tôi (Ngô Tà) rằng bình thường anh sẽ không sinh ra cảm xúc như vậy, đối với anh, toàn bộ cuộc đời mình đều là những gì anh không hề muốn trải qua. Từ nhỏ đã tiếp quản toàn bộ gia tộc, tham gia đấu đá, đủ loại chuyện kinh tởm anh đều đã nếm trải. Anh đã không còn cảm thấy chán ghét một phương thức sống nào đó nữa.

Tháng 10 năm 2011

Tiểu Hoa gặp lại Ngô Tà sau bốn tháng mất tích trở về từ Mặc Thoát. Biết được kế hoạch của Ngô Tà, kế hoạch này khiến anh nhìn thấy một mặt khác của Ngô Tà, nhưng anh không hề ngăn cản, bởi vì không có lựa chọn, bản thân anh cũng không có lựa chọn nào khác; Từ tháng 10 đến tháng 1 năm sau, anh tiến cử Hắc Hạt Tử làm sư phụ của Ngô Tà, đồng thời nhờ Hắc Hạt Tử bảo vệ một Ngô Tà đang dốc toàn lực được ăn cả ngã về không. Sau đó anh lên đường sang Đức.

2012

Tiểu Hoa nói chuyện với Ngô Tà, chốt lại Hắc Hạt Tử là đồng minh quan trọng cuối cùng; Tháng 4, câu chuyện "Thất Chỉ" (Bảy ngón) bắt đầu. Anh thu dọn kho bãi của Giải gia, giúp Ngô Tà bày bố cục bắt người Uông gia, đồng thời phối hợp với Ngô Tà đưa Đường Tống có mang theo GPS ra khỏi lão trạch Giải gia.

2013

Tiểu Hoa dốc toàn lực hỗ trợ Ngô Tà triệt hạ Uông gia (liên lạc Lương Oản phối hợp sắp xếp, truyền đạt chỉ thị bước đầu của kế hoạch cho Lê Thốc, sau đó thiết kế cái chết giả, giao con dấu có thể điều động khối tài sản khổng lồ của Giải gia cho Tú Tú. Anh tung tin giả chết đến tất cả các bàn khẩu của Giải gia, gây ra nội loạn trong các thế gia trộm mộ (bao gồm Cửu Môn, Uông gia), ép nội gián của Uông gia là Uông Xán phải lộ diện. Anh âm thầm tiếp ứng Hắc Hạt Tử và Tô Vạn rời khỏi sa mạc an toàn, lui về phía sau màn để phối hợp cùng Ngô Tà hoàn thành nốt phần còn lại của kế hoạch).

2015

Tiểu Hoa phối hợp với nhóm Ngô Tà hoàn thành bước cuối cùng của kế hoạch ở khu vực lân cận Nhị Đạo Bạch Hà; Tháng 8, cùng Ngô Tà, Bàn Tử và những người khác đến núi Trường Bạch đón Tiểu Ca trở về, sau đó chấn chỉnh lại doanh nghiệp gia tộc.

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 0
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

ĐỗLinh

ĐỗLinh

đại hiền

role VÔ THƯỜNG HỌC CUNG


""

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

© 2020 - © 2026 All Right Reserved. Designed and Developed by Tiên Hiền Thư Viện

UP TOP