Dòng thời gian Đạo Mộ Bút Ký - Tuyến truyện Hắc Hạt Tử
Hắc Hạt Tử là một trong số ít những người còn sống sót của hệ thống quý tộc thiểu số, mang họ Hán là họ Tề, gia thế hiển hách, tên thật gồm bốn chữ. Hắn có một tấm bằng về âm nhạc và giải phẫu học ở Đức, nổi danh trong giới từ rất sớm, từng làm người môi giới cho các cuộc khảo sát ở nước ngoài, và cũng giống như Tiểu Ca, hắn là một ông lão sống cả trăm tuổi.
Trước năm 1976: Hắc Hạt Tử theo đội ngũ đi khảo sát một di tích nào đó trên Con đường Tơ lụa, được một vị tiền bối nào đó cứu giúp, và mang ra một con rắn lông đen.
Trước năm 1979: Hắc Hạt Tử được thuê đến Trương Gia Cổ Lâu để lấy Hắc Kim Cổ Đao, thanh đao này lưu lạc vòng vèo rồi rơi vào tay Ngô Tam Tỉnh, được giấu trong cổ mộ dưới cửa tiệm của ông ta, đến năm 2003 thì được Tiểu Ca đãi cát tìm vàng mua được.

Năm 1983: Trần Bì A Tứ và Cừu Đức Khảo hợp tác đi thăm dò Tiêu Tử Lĩnh lần nữa. Hắc Hạt Tử trở thành một trong những người đại diện của Trần Bì A Tứ, lên đường sang Đức.
Năm 2000: Trần Bì A Tứ đưa Tiểu Ca từ Quảng Tây về, Hắc Hạt Tử và Tiểu Ca trở thành cộng sự, cùng nhau làm việc, phối hợp vô cùng ăn ý.
Năm 2001: Hắc Hạt Tử bị Trần Bì A Tứ phái đến Bắc Kinh giúp Hoắc Tiên Cô xử lý vụ án treo 14 thi thể, lần đầu làm quen với Tiểu Hoa. Vì cổ thi dưới giếng nước mà rước lấy tiên vật, dẫn đến bệnh về mắt chuyển biến xấu, lại còn mang trên lưng lệnh truy nã.
Năm 2004: Câu chuyện "Thiên Diện" xảy ra, Hắc Hạt Tử gặp được Trường Thần Tiên, người có thể chữa khỏi đôi mắt cho hắn. Nhưng hắn đã từ bỏ việc chữa trị, vì trong lòng hiểu rõ có người cần tình trạng hiện tại của hắn hơn. Trường Thần Tiên sau khi biết rõ nguyên nhân hậu quả cũng từ bỏ việc chữa mắt cho hắn, lại còn ngỏ lời xin lỗi.
Năm 2005: Hắc Hạt Tử giao con rắn có chứa lời nhắn của Ngô Tam Tỉnh cho Ngô Tà, Ngô Tà đã đọc được lời dặn dò cuối cùng của Ngô Tam Tỉnh.
Năm 2011: Hắc Hạt Tử nhận lời yêu cầu của Ngô Tà, làm một cuộc phẫu thuật nhỏ cho mũi của Ngô Tà, phá hủy khứu giác, giúp Ngô Tà đọc được Pheromone (hương ti) một cách rõ ràng hơn. Cùng năm, Ngô Tà tìm đến Tiểu Hoa, nói ra kế hoạch phản công của mình. Hắc Hạt Tử được Tiểu Hoa nhờ vả, dạy Ngô Tà kỹ năng chiến đấu, rèn luyện thể lực, và bảo vệ một Ngô Tà đang dốc toàn lực được ăn cả ngã về không.
Năm 2012: Ngô Tà và Tiểu Hoa nói chuyện, chốt Hắc Hạt Tử là đồng minh quan trọng cuối cùng. Cùng năm, câu chuyện "Thất Chỉ" bắt đầu, Hắc Hạt Tử tiến vào lão trạch của Giải gia, phối hợp với Ngô Tà mở cơ quan, đưa người của Uông gia là Đường Tống có mang theo thiết bị định vị GPS ra khỏi lão trạch.
Năm 2013: Kế hoạch Sa Hải bắt đầu, Hắc Hạt Tử cải trang thành một ông lão bị kẹt trên sa mạc nhưng bị Lê Thốc nhìn thấu. Sau khi dùng vật tư giúp Lê Thốc sống sót ra khỏi sa mạc, hắn tiếp tục ở lại Cổ Đồng Kinh phối hợp bày bố cục.
Năm 2016: Bệnh về mắt của Hắc Hạt Tử ngày càng trầm trọng, hắn chuẩn bị hợp tác kẹp lạt ma cùng Tiểu Trương Ca Trương Hải Diêm. Tại Bắc Kinh gặp được Ngô Tà và Bàn Tử, sau đó Tiểu Ca cũng từ Phúc Kiến lên Bắc Kinh, mọi người chuẩn bị tiến về Manh Trủng.
Năm 2017: Câu chuyện "Đăng Hải Tầm Thi - Vạn Sơn Cực Dạ" bắt đầu, Hắc Hạt Tử và Tiểu Hoa tiến đến Thiên Hạ Đệ Nhị Lăng, bị mắc kẹt trong mộ, sau đó đám người Ngô Tà, Tiểu Ca tức tốc đi ứng cứu.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.