Trong Đấu La, mối thù giữa Bỉ Bỉ Đông và Đường Tam thật sự không có cách nào thay đổi sao?
Nguồn gốc của mối thù
Mối thù giữa Bỉ Bỉ Đông và Đường Tam được tích lũy từng bước một. Bỉ Bỉ Đông đã giết chết mẹ của Tiểu Vũ, điều này khiến Đường Tam hận bà ta đến tận xương tủy. Hơn nữa, để thực hiện sự thống trị của Võ Hồn Điện, Bỉ Bỉ Đông không từ thủ đoạn, phát động chiến tranh, khiến cho sinh linh lầm than. Việc bà ta chèn ép các đại môn phái đã khiến Đường Tam quyết tâm ngăn cản những hành vi độc ác đó. Ngược lại, Bỉ Bỉ Đông coi Đường Tam là mối đe dọa to lớn đối với công cuộc thống nhất đại lục, cho rằng Đường Tam sẽ cản trở bà ta thiết lập trật tự mới lấy Võ Hồn Điện làm nòng cốt. Vì vậy, bà ta luôn muốn tiêu diệt Đường Tam trước khi cậu kịp thành thần.

Lập trường hai bên khó điều hòa
Nhìn từ lập trường của hai bên, mâu thuẫn của họ rất khó để hóa giải dễ dàng. Bỉ Bỉ Đông cố gắng phá vỡ cục diện cũ của Đấu La Đại Lục, thiết lập một trật tự mới lấy Võ Hồn Điện làm trung tâm, và trong quá trình này, bà ta cho rằng chỉ có không từ thủ đoạn mới có thể đạt được mục tiêu. Còn Đường Tam luôn xuất hiện với hình tượng sứ giả của chính nghĩa, cậu muốn bảo vệ hòa bình của Đấu La Đại Lục, bảo vệ gia đình và bạn bè của mình, ngăn cản sự bành trướng của Bỉ Bỉ Đông. Mục tiêu của hai người hoàn toàn trái ngược nhau, điều này dẫn đến việc xung đột giữa họ là không thể tránh khỏi.

Cũng có khả năng hòa hoãn
Tuy nhiên, suy nghĩ từ một góc độ khác, thực ra cũng tồn tại một không gian hòa hoãn nhất định. Mặc dù Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng vô tình, nhưng bà ta lại có tình yêu sâu đậm dành cho cô con gái Thiên Nhận Tuyết, điều này cho thấy trong thâm tâm bà ta cũng có một phần mềm yếu. Nếu có người có thể dẫn dắt, để bà ta nhìn thấy những tổn thương to lớn do hành vi của mình mang lại, nói không chừng bà ta sẽ tự vấn lại cách làm của bản thân. Về phần Đường Tam, tuy kiên định giữ vững chính nghĩa, nhưng cậu cũng không phải là người không biết đạo lý. Giả sử Bỉ Bỉ Đông có thể thật lòng hối cải, từ bỏ dã tâm viển vông của mình, có lẽ Đường Tam cũng sẽ cân nhắc buông bỏ thù hận.

Tóm lại, mối thù giữa Bỉ Bỉ Đông và Đường Tam tuy rất sâu nặng, nhưng không phải là hoàn toàn không có cách nào thay đổi. Chỉ là trong diễn biến cốt truyện của nguyên tác, cả hai bên đều không đưa ra bất kỳ sự nhượng bộ nào, cuối cùng dẫn đến sự đối đầu gay gắt. Nếu ở một thế giới song song khác, có lẽ họ đã có thể tìm ra cách hóa giải hận thù.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.