Dương Thiên Huyễn là một nhân vật phụ đặc sắc và mang nhiều yếu tố hài hước trong tiểu thuyết Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân. Hắn là tam đệ tử đích truyền của Giám chính Ti Thiên Giám, sở hữu tu vi tứ phẩm trận pháp sư cường đại. Nổi danh với chấp niệm mãnh liệt về việc thể hiện bản thân và thói quen luôn đưa lưng về phía người khác, Dương Thiên Huyễn đã để lại dấu ấn đậm nét trong nhiều sự kiện trọng đại của Cửu Châu, đồng thời tự coi mình là kẻ địch cả đời của Hứa Thất An trên con đường tranh giành hào quang và danh tiếng.
|
Thuộc tính |
Thông tin chi tiết |
|
Tên |
Dương Thiên Huyễn |
|
Tên gọi khác |
Dương sư huynh, Bức vương, Dương mỗ |
|
Giới tính |
Nam |
|
Tác phẩm xuất hiện |
Đại Phụng Đả Canh Nhân |
|
Tác giả |
Mại Báo Tiểu Lang Quân |
|
Thân phận |
Tam đệ tử Ti Thiên Giám |
|
Cảnh giới |
Tứ phẩm thuật sĩ (Trận pháp sư) |
|
Môn phái |
Ti Thiên Giám |
Dương Thiên Huyễn thường xuất hiện trong trang phục áo trắng tung bay tựa như trích tiên. Đặc điểm nhận dạng nổi bật nhất của hắn là không bao giờ để lộ mặt, luôn luôn đưa lưng về phía chúng sinh hoặc đội một chiếc nón che rủ vải bông thật dày. Hắn quan niệm rằng đại nhân vật thì không được tùy tiện lộ diện, việc đưa lưng về phía người khác chính là để thể hiện phong thái thế ngoại cao nhân cao thâm khó lường.
Về tính cách, Dương Thiên Huyễn là một người cực kỳ thích thể hiện, đam mê việc hiển thánh trước mặt người khác để lưu danh sử sách. Hắn vô cùng kiêu ngạo, thường xuyên ngâm vang những câu thơ mang đậm khí phách cá nhân mỗi khi xuất hiện như "Tay nắm trăng sáng hái sao trời, thế gian nào ai được như ta" hoặc "Trời không sinh Dương Thiên Huyễn ta, Đại Phụng vạn cổ như đêm dài". Dù có bề ngoài và hành xử khá cổ quái, thậm chí bị xem là có vấn đề về đầu óc, nhưng tận sâu bên trong, hắn là một người có tấm lòng son, thỉnh thoảng có những ý tưởng trượng nghĩa cứu tế nạn dân. Hắn luôn mang trong mình sự ghen tị tột độ đối với Hứa Thất An vì liên tục bị người này cướp mất cơ hội tỏa sáng, từ đó tự hứa với lòng phải học hỏi và vượt qua Hứa Thất An bằng mọi giá.
Với tư cách là tứ phẩm trận pháp sư, Dương Thiên Huyễn tinh thông ba mươi sáu loại trận pháp, trong đó có hai mươi loại là thuật chém giết và sáu loại là thuật vây địch. Năng lực di chuyển biểu tượng của hắn là pháp thuật truyền tống, cho phép hắn thoắt ẩn thoắt hiện vô thanh vô tức, tốc độ truyền tống thậm chí còn được đánh giá là nhanh hơn cả ngự kiếm phi hành của đạo môn. Khả năng truyền tống trận này mang lại ưu thế tuyệt đối trong việc phòng ngự, né tránh và thay đổi vị trí chiến đấu liên tục. Dương Thiên Huyễn cũng dễ dàng nhìn thấu và phá giải các đại trận cố hóa phức tạp, điển hình như việc dỡ bỏ trận pháp bảo vệ thành Tiềm Long dễ như trở bàn tay.
Về pháp khí, hắn mang theo một chiếc hộp sắt hoạt động như một không gian trữ vật không thấy đáy. Trong thực chiến, hắn có thể tung ra vô số hỏa pháo đường kính lớn, sàng nỏ và súng quân dụng lơ lửng xung quanh mình. Những vũ khí hạng nặng này đều được khắc trận văn gia trì uy lực gấp hàng chục lần vũ khí thông thường, tạo thành mạng lưới hỏa lực bao trùm cực kỳ khủng khiếp để mài mòn kẻ địch. Ngoài ra, giống như các thuật sĩ cao phẩm khác, hắn nắm giữ Vọng Khí Thuật để quan sát khí số, tuy nhiên việc dùng thuật này nhìn trực tiếp vào người có đại khí vận như Hứa Thất An sẽ khiến hắn bị cắn trả, đau nhức hốc mắt và mù tạm thời.
Sự xuất hiện của Dương Thiên Huyễn gắn liền với các nhiệm vụ do Giám chính an bài. Trong vụ án Vân Châu, hắn được phái đi âm thầm bảo vệ Hứa Thất An. Tại đây, hắn đã thi triển trận pháp vây khốn và đánh bại Mộng Vu tứ phẩm của Vu Thần giáo. Tuy nhiên, khi chứng kiến Hứa Thất An chiến đấu đến tắt thở, hắn đã vô cùng hoảng sợ vì nghĩ mình chưa hoàn thành nhiệm vụ, liền túc trực bên quan tài đưa thi thể về kinh, để rồi kinh ngạc phát hiện Hứa Thất An có khả năng tự phục hồi.
Đam mê làm màu của Dương Thiên Huyễn từng khiến hắn gánh chịu nhiều hình phạt thê thảm. Vào ngày thi đình, để bắt chước Hứa Thất An, hắn đã một mình chặn trước Ngọ môn ngâm thơ trào phúng văn võ bá quan. Hành động ngỗ nghịch này khiến Giám chính tức giận, mang hắn treo lên đánh một trận rồi nhốt xuống tầng ba dưới lòng đất Quan Tinh lâu chịu phạt sét đánh lửa thiêu. Việc bế quan bất đắc dĩ này khiến hắn bỏ lỡ cơ hội ngăn cản trận Thiên Nhân chi tranh, khiến hắn đấm ngực dậm chân vì lỡ mất một dịp nổi danh thiên hạ.
Mang theo chấp niệm vượt qua Hứa Thất An, Dương Thiên Huyễn từng lên kế hoạch quyên góp toàn bộ tài sản của Ti Thiên Giám để cứu tế nạn dân mùa đông, mong muốn được dân chúng tung hô. Hắn mua chuộc Chử Thải Vi để giám thị Giám chính, nhưng kế hoạch bại lộ do Tống Khanh và Chung Ly báo tin. Hậu quả là hắn bị Giám chính trục xuất khỏi Ti Thiên Giám. Dù vậy, hắn vẫn ra ngoài mở cửa hàng làm việc thiện, nhưng cuối cùng phải đóng cửa trốn đi vì những yêu cầu vô lý, tham lam từ phía dân chúng.
Trong các cuộc chiến lớn bảo vệ Đại Phụng, Dương Thiên Huyễn là một đồng minh cực kỳ đáng tin cậy. Tại Khuyển Nhung sơn ở Kiếm Châu, hắn lập trận pháp hỏa lực đối kháng với đội ngũ tứ phẩm của thành Tiềm Long, yểm trợ đắc lực cho Hứa Thất An. Trong chiến dịch thảo phạt phản quân Vân Châu, hắn dẫn đầu phá giải bảy mươi sáu tòa Địa Sát Trận của thành Tiềm Long, mở đường cho quân Đại Phụng tiến vào.
Khi Giám chính bị phong ấn và Ti Thiên Giám như rắn mất đầu, Dương Thiên Huyễn đã khởi xướng đại hội tranh cử tân nhậm Giám chính. Hắn tự tin dùng cái ót hướng về các sư huynh đệ để kêu gọi bỏ phiếu cho phong thái cao nhân của mình. Tuy nhiên, kết quả lại thảm bại trước lời hứa bao ăn tiệc mỗi ngày của tiểu sư muội Ninh Thải Vi, khiến hắn phẫn nộ cho rằng Hứa Thất An đã liên hợp với nữ đế để chơi xấu mình.
Giám chính là vị ân sư mà Dương Thiên Huyễn vừa kính sợ lại vừa thường xuyên có ý đồ qua mặt. Giám chính quá hiểu tính cách của đệ tử nên luôn có các phương án ngăn chặn những ý tưởng ngông cuồng của hắn, thường xuyên đưa hắn xuống lòng đất kiểm điểm. Dù bị phạt nhiều lần, Dương Thiên Huyễn vẫn luôn giữ vững nguyên tắc tôn sư trọng đạo.
Hứa Thất An được Dương Thiên Huyễn coi là kẻ địch cả đời trên con đường vang danh thiên hạ. Hắn cực kỳ hâm mộ, ghen tị với những chiến công, sự sùng bái của dân chúng và cả diễm phúc hồng nhan tri kỷ của Hứa Thất An. Mặc dù luôn miệng chê bai và mắng Hứa Thất An là cẩu tặc, nhưng khi cần thiết, hắn vẫn luôn xuất hiện đúng lúc để hỗ trợ người đồng đội này chống lại cường địch.
Lý Linh Tố là thánh tử Thiên tông và là huynh đệ kết nghĩa thân thiết của Dương Thiên Huyễn. Hai người thường xuyên tụ tập kể khổ, chia sẻ nỗi niềm ghen tị sâu sắc đối với Hứa Thất An. Họ hợp thành một cặp bài trùng tấu hài, từng liên minh với nhau lên kế hoạch náo động phòng trong ngày cưới của Hứa Thất An để trả thù, nhưng cuối cùng lại bị Hứa Thất An đảo khách thành chủ dọa cho sợ hãi.
Tống Khanh, Chung Ly, Chử Thải Vi và Tôn Huyền Cơ là các sư huynh đệ đồng môn tại Ti Thiên Giám. Trong nhóm này, Dương Thiên Huyễn thường xuyên có sự cạnh tranh ngầm với Tôn Huyền Cơ và Tống Khanh, đặc biệt là sự bất đồng quan điểm nghiêm trọng với nhóm luyện kim thuật sư của Tống Khanh trong việc phân bổ ngân khố Ti Thiên Giám.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện: Triệu Linh Nhi
Cho Người Mới Game Kho Báu Thần Long Giới Thiệu cho game thủ
Tần Thời Minh Nguyệt: Ngu Tử Kỳ
Sơ lược thông tin về Cố Thanh Phong trong Ta Tại Trấn Ma Ti Nuôi Ma!
Dạ Mệnh Danh Thuật: Thời gian cuối cùng của Khánh Trần?
Ta Từ Trong Gương Xoát Cấp: Bảo bối vô địch thế giới
Thập đại thủy tổ khai sáng một cái lưu phái tiểu thuyết mạng, các vị đạo hữu đến bổ sung
Đại Phụng Đả Canh Nhân: Kim Liên
Các loại vật phẩm tăng cường chiến lực trong các tiểu thuyết vô hạn lưu
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.