Phi Vi, biệt danh là Phi Vi tiên sứ, thần hạ, ca ca Phi Vi, là nhân vật trong tác phẩm tiểu thuyết "Chẩm Thượng Thư · Mộng Hồi Hồng Hoang Viễn Cổ Thời" của Đường Thất.
Phi Vi, tiên sứ chưởng sự đầu tiên của Đông Hoa Đế Quân ở Bích Hải Thương Linh, là tiên sứ chưởng sự được Đông Hoa Đế Quân tin tưởng nhất, ông nội của Trọng Lâm, đã vũ hóa từ mười mấy vạn năm trước.

Tiên sứ chưởng sự đời đầu của Bích Hải Thương Linh, tiên sứ chưởng sự được Đông Hoa Đế Quân tin tưởng nhất.
Thích thay đổi, có một thời gian rất ngưỡng mộ Phụng Hành, ngưỡng mộ Phụng Hành có thể năm nào cũng ở nhà mới, ngưỡng mộ đến gan ruột đứt từng khúc. Thật thà.
Nắm giữ mọi việc lớn nhỏ ở Bích Hải Thương Linh, cái gì cũng biết.
Trước khi Đế Quân chuẩn bị cùng Phượng Cửu đến học cung Thủy Chiểu Trạch, Phi Vi đã nhắc với Phượng Cửu rằng, Đế Quân thực ra là kiểu người nếu cảm thấy một người không đủ thông minh, thì lười nói chuyện với người đó, Phượng Cửu không để ý mình bị xếp vào loại không thông minh, nhưng lại bị Đế Quân đi ngang qua nghe thấy, phạt Phi Vi chép ba mươi lần "Cân Chiết Nhan Thượng Thần Học Tập Thuyết Thoại Chi Đạo".
Đã vũ hóa từ mười mấy vạn năm trước.
Ông nội của Trọng Lâm, tiên sứ chưởng sự của Thái Thần Cung, tiên sứ chưởng sự đầu tiên của Bích Hải Thương Linh.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Phàm Nhân Tiên Giới Thiên: Một cái khác ta? Luân Hồi Điện Chủ cùng Hàn Lập đi con đường nào?
Phàm Nhân Tu Tiên: Nam Cung Uyển làm sao vậy, Hàn Lập cứ như vậy bỏ nàng phi thăng?
Review tiểu thuyết Mãn Đường Hoa Thải | Quái Đản Đích Biểu Ca
Năm con tọa kỵ thần thông quảng đại trong văn học mạng gồm những con nào?
Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân: Chu Ôn
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.