Lâm Xung là một nhân vật hư cấu có trải nghiệm phức tạp trong tiểu thuyết mạng "Chuế Tế". Nguyên là thành viên cốt cán của Lương Sơn Bạc, vì người vợ đầu là Trinh Nương bị bức hại nên buộc phải làm cướp. Sau khi Lương Sơn Bạc giải tán, ông lấy tên giả là "Mục Dị" ẩn cư tại Sơn Đông, tái hôn với một quả phụ tên Từ Kim Hoa và có một người con trai. Vì người vợ thứ hai Từ Kim Hoa lại bị kẻ quyền quý làm nhục đến chết, con trai bị bắt cóc, Lâm Xung đã đột phá võ đạo thương pháp lên cảnh giới Đại Tông Sư. Cuối cùng, để hộ tống một bức thư quan trọng, ông chủ động lộ thân phận, và đã cầu chết được chết trong thời kỳ cục diện chính trị Bắc Tống hỗn loạn.

Lâm Xung vốn là thành viên cốt cán của đội quân khởi nghĩa Lương Sơn vào cuối thời Bắc Tống. Sau khi Lương Sơn Bạc tan rã, ông ẩn danh lưu lạc đến huyện Ngư Doanh ở Sơn Đông. Lấy tên giả là "Mục Dị", ông cùng quả phụ Từ Kim Hoa xây dựng một gia đình mới, làm chức tuần bộ ở Ốc Châu và cố gắng trở lại cuộc sống bình thường. Cuộc đời của ông luôn gắn liền với quá trình sụp đổ của Võ triều (cách gọi văn học hóa của triều đại Bắc Tống trong tiểu thuyết), và hai lần mất vợ trở thành bước ngoặt quan trọng giúp ông đột phá võ đạo.
Thời trẻ, vì người vợ đầu Trinh Nương bị con trai Cao Cầu bức hại đến chết, ông buộc phải lên Lương Sơn và tham gia vào sự kiện cướp ngục ở Giang Ninh.
Sau khi Lương Sơn Bạc bị tiêu diệt, ông bị tàn quân tấn công và rơi xuống vách núi, sau đó ẩn cư tại một vùng nông thôn ở Sơn Đông hơn mười năm.
Người vợ thứ hai Từ Kim Hoa bị công tử nhà họ Tề làm nhục đến chết, con trai bị bắt cóc, sau đó ông hoàn toàn đột phá võ đạo lên cảnh giới Đại Tông Sư.
Với chiến tích làm trọng thương Vương Nan Đà và đánh bại Lâm Tông Ngô, ông đã gây chấn động võ lâm, cuối cùng thay thế Sử Tiến hoàn thành việc truyền đi một bức thư quan trọng rồi hy sinh.
Sau khi trải qua hai lần nỗi đau mất vợ, Lâm Xung đã đột phá thương pháp lên cảnh giới Đại Tông Sư. Sức chiến đấu bùng nổ của ông trước khi lâm chung có thể tạm thời sánh ngang với các cao thủ hàng đầu đương thời, điều này được chứng minh qua các chiến tích như đánh bại Lâm Tông Ngô.
Trong quá trình hộ tống bức thư quan trọng, Lâm Xung đã chọn cách lộ thân phận để thu hút quân truy đuổi, sau khi phá vỡ vòng vây đã thành công truyền đi thông tin. Cuối cùng, ông kiệt sức mà chết ở gần Lạc Bình, Liêu Châu. Cái kết "cầu chết được chết" của ông được độc giả xem là một vòng lặp khép kín cho số phận của nhân vật.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Đấu La Đại Lục: Ngọc Thiên Hằng
Thú Trấn Mộ hay không? Quyển tiểu thuyết trộm mộ này giảng cố sự gì?
Đế Bá Phiên Ngoại: Trảm Tiên Chiến Dịch — End
Phỏng vấn tác giả Trư Nhục 200 Cân, tác phẩm tiêu biểu Ta Sư Phụ Mỗi Đến Đại Nạn Mới Đột Phá
Tuyết Trung Hãn Đao Hành: Nếu như có một cái giang hồ như thế, làm Ôn Hoa thật tốt!
Tàn Bào đẹp không? Quyển tiểu thuyết này giảng cố sự gì?
Top 100 tác giả ngôn tình có lượt cất giữ nhiều nhất tại Tấn Giang
Vũ Trụ Chức Nghiệp Tuyển Thủ: Quyển sách này thế nào?
Phỏng vấn đại thần Ngôn Quy Chính Truyện, sách mới 《 Người Này Tu Tiên Quá Mức Đứng Đắn 》
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.