Mã Lương, nam, là một nhân vật trong bộ tiểu thuyết tiên hiệp "Tiên Nghịch" của tác giả Nhĩ Căn cùng các tác phẩm phái sinh. Hắn là đệ tử của Chiến Thần Điện, sở hữu tu vi Trúc Cơ trung kỳ.
Trong thời gian chấp hành nhiệm vụ tại Vực Ngoại Chiến Trường, hắn bị Hứa Hạo và Cát Dương cướp bóc rồi sát hại. Thân xác của hắn bị nam chính Vương Lâm đoạt xá, Vương Lâm cũng vì thế mà kế thừa trách nhiệm báo thù cho hắn. Mặc dù thực lực yếu kém và thường bị đồng môn khinh thường, Mã Lương đã thể hiện được sự trưởng thành nhất định sau khi trải qua những khắc nghiệt tại Vực Ngoại Chiến Trường.

Mã Lương là đệ tử của Chiến Thần Điện thuộc Hỏa Phần Quốc, tu vi Trúc Cơ trung kỳ. Do tư chất bình phàm, hắn thường xuyên bị đồng môn chèn ép. Tông môn Chiến Thần Điện của hắn nổi danh với thuật luyện thể và có mối quan hệ phức tạp với các môn phái khác tại Hỏa Phần Quốc. Mã Lương là đồ đệ của trưởng lão Phương Tri Ý, nhưng vì thực lực kém cỏi nên hay bị người trong tông môn coi khinh.
Tính cách Mã Lương nhu nhược, nhát gan sợ phiền phức, tham sống sợ chết, nhưng da mặt lại cực kỳ dày. Hắn từ nhỏ đã cùng Từ Tư sống chung một làng, phụ mẫu đôi bên lại là thế giao nên đã sớm định ra hôn ước từ bé. Tuy nhiên, sau khi trở thành tu sĩ, Từ Tư đã thay đổi thái độ hoàn toàn, luôn cảm thấy trên người Mã Lương đầy vẻ quê mùa nên trong lòng ngày càng chán ghét.
Danh nghĩa là đệ tử tinh anh của Chiến Thần Điện, tu vi đạt mức Trúc Cơ trung kỳ, nhưng thực chất do tư chất bình thường và thực lực kém cỏi, Mã Lương luôn phải chịu cảnh bị đồng môn chèn ép và xem thường.
Khi đang chấp hành nhiệm vụ tại Vực Ngoại Chiến Trường, đúng lúc kỳ hạn sắp kết thúc và chuẩn bị được trở về Chiến Thần Điện, Mã Lương bất ngờ bị hai tu sĩ là Hứa Hạo và Cát Dương tập kích cướp đoạt. Dù Mã Lương đã ngoan ngoãn giao nộp bảo vật, hắn vẫn bị diệt khẩu.
Vào lúc hấp hối, trong lòng Mã Lương tràn đầy sự không cam tâm, cầu xin Vương Lâm báo thù cho mình. Đúng lúc hồn phách của Vương Lâm trôi dạt tới đây và phát hiện ra thi thể của hắn, Vương Lâm bèn nhân cơ hội này đoạt xá thân xác Mã Lương, đồng thời hứa hẹn sẽ báo thù cho hắn. Từ đó về sau, Vương Lâm dùng thân phận Mã Lương trở về Chiến Thần Điện. Cuối cùng, Vương Lâm chém chết Hứa Hạo và Cát Dương để hoàn thành lời hứa, giúp Mã Lương yên lòng, chấp niệm hoàn toàn tiêu tán.
Sư phụ - Phương Tri Ý: Bề ngoài lạnh nhạt nhưng thực chất luôn âm thầm quan tâm đến sự trưởng thành của Mã Lương.
Đồng môn - Chu Tử Hồng: Một đệ tử của Chiến Thần Điện, đồng thời là con gái của Phượng Loan (một cao thủ Nguyên Anh kỳ). Nàng thiên phú dị bẩm, thực lực siêu quần và khá chiếu cố Mã Lương. Cả hai là đồng môn nên thường xuyên có sự giao thiệp trong nội bộ Chiến Thần Điện.
Vị hôn thê - Từ Tư: Thanh mai trúc mã của Mã Lương, sau này trở thành tu sĩ và là người đã lừa Mã Lương bước vào Vực Ngoại Chiến Trường.
Việc Mã Lương bị Hứa Hạo và Cát Dương sát hại vào phút chót tại Vực Ngoại Chiến Trường đã tạo cơ hội cho hồn phách Vương Lâm phát hiện và đoạt xá nhục thân vừa mới chết này.
Sau khi đoạt xá, Vương Lâm đã hoàn thành lời hứa báo thù cho Mã Lương bằng cách tiêu diệt kẻ thù, từ đó giúp chấp niệm của Mã Lương tan biến, để Vương Lâm có thể dung hợp hoàn toàn với cơ thể mới. Cái chết của Mã Lương là một bước ngoặt quan trọng, cung cấp cho Vương Lâm một thân xác mới, trở thành vật dẫn thiết yếu để nam chính có thể sinh tồn và hành động trong giai đoạn đầu ở Vực Ngoại Chiến Trường.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.