Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện: Độc Nương Tử

ĐỗLinh | | 16

Tiêu điểm nhân vật Tiên hiệp Nhiệt huyết Nhẹ nhõm Luyện công

Độc Nương Tử là một trong các nhân vật trong trò chơi đơn lẻ "Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện" và cũng là một trong những BOSS chính tuyến.

Bà ta là một yêu nhện đã tu luyện hơn trăm năm, thân người đầu thú, tính tình âm độc và tàn nhẫn. Độc Nương Tử không rõ bằng cách nào có được Lôi Linh Châu để tu luyện, từ đó pháp lực đại tiến. Bà ta giăng tơ nhện để bắt bướm tinh Thải Y, nhưng kế hoạch bị phá hỏng bởi Lưu Tấn Nguyên, nên đã hạ độc Liễu Triền Hồn lên người anh. Thải Y vì cứu Lưu Tấn Nguyên, sẵn sàng đổi mạng mình, tình nguyện trở thành thức ăn của Độc Nương Tử. May thay, kiếm tiên kịp thời xuất hiện và tiêu diệt Độc Nương Tử, nhưng giải dược cho Tơ Hồn từ đó không còn cách nào giải được.

Bối Cảnh Nhân Vật

Độc Nương Tử là yêu nhện đã tu luyện 500 năm, có thể hóa thành hình người. Thường ngày bà sống trong Hắc Tri Chu Sâm Lâm sau phủ Thượng Thư ở thành Trường An. Bà ta không rõ bằng cách nào nhận được Lôi Linh Châu để tu luyện, pháp lực từ đó đại tiến.

Quan Hệ Nhân Vật

-Thải Y và Lưu Tấn Nguyên: Sau khi pháp lực tăng tiến, Độc Nương Tử định bắt bướm tinh Thải Y để gia tăng đạo hạnh, nhưng kế hoạch bị Lưu Tấn Nguyên phá hỏng. Vì thế, bà ta hạ độc Liễu Triền Hồn lên người Lưu Tấn Nguyên.

-Lý Tiêu Dao, Lâm Nguyệt Như, và Tửu Kiếm Tiên: Khi Thải Y tình nguyện làm thức ăn cho Độc Nương Tử để cứu Lưu Tấn Nguyên, Lý Tiêu Dao và Lâm Nguyệt Như cố gắng ngăn cản nhưng không thắng nổi Độc Nương Tử. Cuối cùng, Độc Nương Tử bị Tửu Kiếm Tiên tiêu diệt.

Trải Nghiệm Nhân Vật

Vào một ngày trong câu chuyện của "Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện", Độc Nương Tử giăng một tấm mạng nhện và bắt được bướm tinh Thải Y với ngàn năm tu luyện. Đúng lúc đó, Lưu Tấn Nguyên đi ngang qua và thấy một con bướm xinh đẹp bị mắc kẹt trên mạng nhện, nên đã cứu nó. Thấy con mồi vuột mất, Độc Nương Tử cắn anh một nhát, hạ độc Liễu Triền Hồn lên người anh.

Thải Y biết Lưu Tấn Nguyên bị trúng độc, liền hóa thành hình người, đến phủ Thượng Thư để trả ơn và cứu anh. Thải Y luyện Bách Hoa Tiên Tửu, tiêu tốn nhiều pháp lực. Nhưng Độc Nương Tử nói rằng ngoài bà ta ra, không ai có thể giải độc Liễu Triền Hồn, và thứ Thải Y luyện chỉ giúp kéo dài mạng sống của Lưu Tấn Nguyên. Ban đầu, Độc Nương Tử sợ Thải Y vì nàng có tu vi cao hơn bà ta 400 năm, nhưng hiện tại Thải Y đã không còn đủ sức mạnh để đối phó với bà.

Không lâu sau, Thải Y mang theo Lưu Tấn Nguyên đang hôn mê đến Hắc Tri Chu Sâm Lâm để cầu xin Độc Nương Tử cứu anh. Độc Nương Tử bất ngờ khi Thải Y có thể hạ mình cầu xin, nhưng bà đã quyết định mạng của Lưu Tấn Nguyên là của mình. Thải Y nói rằng nàng sẵn sàng đổi mạng mình lấy mạng của anh, dù phải làm thức ăn cho Độc Nương Tử. Độc Nương Tử cảm thấy kỳ lạ, hỏi liệu người đàn ông đó có thật sự xứng đáng để nàng hy sinh đến thế. Nhưng Thải Y khẩn thiết cầu xin, khiến Độc Nương Tử rất đắc ý, vì dù Lưu Tấn Nguyên từng cứu nàng, cuối cùng nàng vẫn tự nguyện trở thành thức ăn cho bà, giúp bà tăng thêm ngàn năm đạo hạnh.

Khi Độc Nương Tử chuẩn bị trở lại nguyên hình để ăn Thải Y, Lý Tiêu Dao và Lâm Nguyệt Như xuất hiện để ngăn cản. Bị làm phiền, bà định giết họ trước. Lý Tiêu Dao và Lâm Nguyệt Như không phải đối thủ của Độc Nương Tử, nhưng ngay khi bà chuẩn bị ra tay, Tửu Kiếm Tiên xuất hiện và tiêu diệt Độc Nương Tử.

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 0
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok