Lý Kỳ Khánh, nam, là một nhân vật trong tiểu thuyết tiên hiệp "Tiên Nghịch" của tác giả Nhĩ Căn và các tác phẩm phái sinh. Hắn là đệ tử tinh anh của Lạc Hà Môn thuộc Hỏa Phần Quốc trên Chu Tước Tinh, và là ca ca của Lý Mộ Uyển. Phụ mẫu mất sớm, thiên tư xuất sắc, vừa mới nhập môn hắn đã được tông môn dốc lòng bồi dưỡng. Hắn có khuôn mặt trắng như ngọc, tướng mạo đường hoàng, khí độ bất phàm, khi mới xuất hiện tu vi đã đạt tới Trúc Cơ kỳ đại viên mãn Giả Đan cảnh giới. Hắn một tay nuôi nấng muội muội Lý Mộ Uyển khôn lớn, vô cùng được đồng môn tin cậy.
Trong thời kỳ Hỏa thú làm loạn, Lý Kỳ Khánh vì bảo vệ muội muội Lý Mộ Uyển mà trọng thương, dẫn đến việc hai huynh muội thất lạc nhau. Trong bản chuyển thể hoạt hình "Tiên Nghịch", Lý Kỳ Khánh từng bị thiết lập là đã hy sinh trong trận chiến này, nhưng kịch bản sau đó đã được sửa đổi thành trọng thương hôn mê chứ chưa tử vong. Về sau, hắn luôn cho rằng chính lần chia ly này đã khiến muội muội bị Xích Huyết Lão Tổ truy sát, dẫn đến việc nàng quen biết Vương Lâm, gián tiếp gây ra cái chết của nàng.
Trong giai đoạn đầu, Lý Kỳ Khánh từng hiểu lầm Vương Lâm là đạo tặc lẻn vào tông môn, sau đó nhờ Lý Mộ Uyển giải thích mới hóa giải hiểu lầm và ngỏ lời xin lỗi Vương Lâm. Để báo thù cho muội muội, Lý Kỳ Khánh lập lời thề "Không báo thù này, thề không làm người", bất chấp tất cả lẻn vào vùng Tu Ma Hải đầy rẫy hung hiểm để truy sát Xích Huyết Lão Tổ. Thế nhưng, do chênh lệch thực lực quá lớn, việc báo thù thất bại, ngược lại hắn còn bị gieo Huyết văn, rơi vào tuyệt cảnh "sống không bằng chết". Trong sự dày vò của Huyết văn, hận ý trở thành trụ cột tinh thần duy nhất chống đỡ cho hắn.
Khi gặp lại Vương Lâm mang theo di thể Lý Mộ Uyển, đứng trước cỗ quan tài của muội muội, hắn hoàn toàn sụp đổ. Mối thù hận tích tụ bao năm chớp mắt hóa thành nỗi bi thương sâu sắc trước sự ra đi của người thân thiết nhất, khiến hắn đánh mất hoàn toàn ý chí chiến đấu. Sau khi chứng kiến Vương Lâm tự tay chém giết kẻ thù, Huyết văn được giải trừ, nhưng người thân đã mất, điều này khiến hắn không muốn có bất kỳ sự dây dưa nào với Vương Lâm nữa. Cuối cùng, hắn lựa chọn buông bỏ, chân thành chúc muội muội hạnh phúc rồi đơn độc bước về phía vô định.

Trong tập 17 của hoạt hình "Tiên Nghịch", Lý Kỳ Khánh tử trận khi chống lại Hỏa thú. Đạo diễn sắp xếp tình tiết Lý Kỳ Khánh hy sinh là có ý đồ muốn để Vương Lâm tiếp sức bảo vệ Lý Mộ Uyển. Tuy nhiên, sự cải biên này đã gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng khán giả yêu thích nguyên tác. Sau đó, đạo diễn đã khẩn cấp sửa đổi tập phim, thay đổi kết cục của Lý Kỳ Khánh thành bị Hỏa thú đả thương đến hôn mê nhưng chưa chết. Do đó, số phận của Lý Kỳ Khánh trong phiên bản hoạt hình có sự khác biệt so với thiết lập "trọng thương mất tích, giai đoạn sau gặp lại Vương Lâm" trong tiểu thuyết nguyên tác.
Khuôn mặt trắng như ngọc, tướng mạo đường hoàng, khoác trên mình bộ mãng bào màu tím, toàn thân toát lên khí chất của bậc danh môn chính phái.
Tu luyện vô cùng chăm chỉ, có khả năng lãnh đạo nhất định, rất được đồng môn tin tưởng.
Đối xử với mọi người chân thành, sảng khoái và lễ phép.
Vô cùng ân cần với muội muội, luôn quan tâm đến suy nghĩ, cảm nhận của nàng và chỉ bảo muội muội trên bước đường trưởng thành.
Khi mất đi muội muội, hắn bị ám ảnh bởi việc báo thù đến mức trở nên cố chấp cực đoan. Sau khi kẻ thù chết, hắn dẹp bỏ được chấp niệm, thật lòng chúc phúc cho muội muội.
Phụ mẫu: Mất sớm.
Muội muội: Lý Mộ Uyển (một tay hắn nuôi lớn, cực kỳ quan tâm và tin tưởng).
Đồng môn: Thanh Huyền.
Cháu gái: Vương Y Y.
Muội phu: Vương Lâm / Lục Mặc (Mối quan hệ vô cùng phức tạp: từng xảy ra xung đột do hiểu lầm, sau đó xa cách vì cái chết của Lý Mộ Uyển).
Thiên kiêu tông môn
Lý Kỳ Khánh có thiên tư xuất chúng, phụ mẫu mất sớm, sau gia nhập Lạc Hà Môn - tông môn nổi tiếng với trận pháp và luyện đan. Được Lạc Hà Môn dốc sức bồi dưỡng, hắn và muội muội Lý Mộ Uyển sống nương tựa vào nhau. Hắn chăm sóc nàng từng li từng tí, đi đâu cũng đích thân đi cùng, trở thành chỗ dựa vững chắc nhất của muội muội.
Hắn tu luyện rất chăm chỉ, ngay lần đầu xuất hiện đã đạt tới Trúc Cơ kỳ đại viên mãn Giả Đan cảnh giới. Khi mới gặp Vương Lâm, vì bảo vật cấm địa của Lạc Hà Môn bị trộm, trong lúc truy kích kẻ gian, Lý Kỳ Khánh hiểu lầm Vương Lâm là đạo tặc, bèn chỉ huy đồng môn chuẩn bị tấn công. Sau đó nhờ muội muội Lý Mộ Uyển giải thích làm rõ, hắn đã xin lỗi Vương Lâm rồi rời đi tham dự đại hội ở phường thị Khê Cốc.
Loạn Hỏa thú
Bởi vì Hỏa thú ở Hỏa Phần Quốc làm loạn, hắn và muội muội bị chia cắt, mỗi người một phương. Ở phiên bản hoạt hình, trên đường hộ tống Lý Mộ Uyển sang Tuyên Vũ Quốc lánh nạn, họ bị Hỏa thú tập kích. Trong trận chiến ác liệt, Lý Kỳ Khánh vì bảo vệ muội muội mà bị trọng thương (từng bị thiết lập là tử trận nhưng sau đó được sửa đổi). Thanh Huyền thuộc doanh trại do thám của Lạc Hà Môn đã an ủi Lý Mộ Uyển rằng "Kỳ Khánh huynh cát nhân ắt có thiên tướng". Còn trong nguyên tác, hắn không chết trong loạn Hỏa Phần Quốc mà chỉ bị trọng thương rồi bặt vô âm tín.
Vùng vẫy trong tuyệt cảnh
Nhiều năm sau khi biết tin muội muội qua đời, hắn tra ra nguyên nhân là do tà tu Xích Huyết Lão Tổ truy sát, khiến Lý Mộ Uyển chạy vào Tu Ma Hải, quen biết Vương Lâm và dẫn đến kết cục bi thảm. Lý Kỳ Khánh kết mối thù sâu như biển, lập lời thề: "Mối thù này Lý Kỳ Khánh ta nếu không báo, thề không làm người!". Hắn bất chấp tất cả tiến vào Tu Ma Hải - địa bàn của Xích Huyết Lão Tổ. Thế nhưng do thực lực quá đỗi chênh lệch, chẳng những báo thù không thành, hắn còn bị Xích Huyết Lão Tổ gieo Huyết văn, rơi vào tình cảnh "sống không bằng chết". Dẫu vậy, lòng oán hận trong hắn không hề suy giảm mà ngày càng sục sôi.
Huynh muội gặp lại
Tại Tu Ma Hải, hắn gặp lại Vương Lâm lúc này đang quay về Chu Tước Tinh để liễu kết nhân quả. Khi đó tu vi Lý Kỳ Khánh đã là Hóa Thần hậu kỳ, nhưng vẫn bị Xích Huyết Lão Tổ truy sát, trúng Huyết văn, hoàn cảnh vô cùng thê thảm. Vương Lâm xuất hiện đánh bại Xích Huyết Lão Tổ, hóa giải Huyết văn trên người hắn.
Nhìn thấy Lý Mộ Uyển nằm trong Tị Thiên Quan, hắn hối hận vì đã phụ lời gửi gắm của phụ mẫu trước lúc lâm chung, không thể bảo vệ được người thân duy nhất. Hắn giàn giụa nước mắt, không ngừng tự trách. Trăm năm trước hắn hăng hái tự tin, muội muội hoạt bát đáng yêu; trăm năm sau, một kẻ mang khuôn mặt tiều tụy vì thù hận dằn vặt, một người lại nằm im lìm trong Tị Thiên Quan không biết ngày nào tỉnh lại. Trước quan tài của muội muội, hắn đau đớn tột độ, bao hận thù phút chốc tan biến, chỉ còn lại nỗi nhớ thương khắc cốt ghi tâm.
Buông bỏ trong cô độc
Sau khi Vương Lâm tự tay diệt trừ kẻ thù Xích Huyết Lão Tổ và Huyết văn được hóa giải, đối với một Lý Kỳ Khánh đã mất đi người thân duy nhất, cái chết của muội muội là một sự thật quá đỗi tàn nhẫn để đối diện. Hắn không muốn có thêm bất cứ vướng bận nào với Vương Lâm, lạnh nhạt quay lưng bước đi, đơn độc tiến vào vùng hư vô. Cuối cùng, Lý Kỳ Khánh giải tỏa được nỗi niềm và để lại lời chúc: "Muội muội... đi theo hắn, là lựa chọn của muội, vi huynh, chúc phúc cho muội...".
Trong hoạt hình "Tiên Nghịch", phân cảnh ca ca Lý Kỳ Khánh anh dũng hy sinh để bảo vệ muội muội đã lấy đi nước mắt của vô số khán giả.
Trong tiểu thuyết nguyên tác, cảnh hắn gặp lại Vương Lâm ở giai đoạn sau, nhìn thấy muội muội say ngủ trong Tị Thiên Quan rồi gào khóc tự trách mang lại một chấn động cảm xúc vô cùng mãnh liệt. Đây là một đoạn miêu tả đầy xúc động, khắc họa trọn vẹn sự thâm tình ẩn giấu đằng sau sự cam chịu và nhẫn nhịn của nhân vật.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
【Long Đằng bình thư】Tống Thì Hành: Vì sao Ngọc Doãn không được độc giả chào đón
Sơ lược Thái Sơ - Cao Lâu Đại Hạ
Đại Phụng Đả Canh Nhân: Lưu Ly Bồ Tát
Phật Bản Thị Đạo: Nói một chút khai sơn chi tác của Mộng Nhập Thần Cơ
Thương Nguyên Đồ: An Hải Vương
Đấu La Đại Lục Ⅲ Long Vương Truyền Thuyết: Tạ Giải
Thâu Hương Cao Thủ: Dạng này nhân thê khống, dạng này kịch độc, ta thật không chịu nổi
Ngã Đích Mô Nghĩ Khí Bất Thái Đối Kình
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện II: Liễu Trục Nghê
Quan hệ giữa độc giả, nhân vật chính, ngón tay vàng cùng kịch bản
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.