Thâm Không Bỉ Ngạn: Vương Đạo

𝓣𝓱𝓪𝓷𝓱 | | 2273

Tiêu điểm nhân vật Đô thị Nhiệt huyết

Vương Đạo, nhân vật trong tiểu thuyết mạng Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông.

Là con trai trưởng của Vương Ngự Thánh và Mai Tuyết Tình, cháu đích tôn của Vương Trạch ThịnhKhương Vân, đồng thời là cháu ngoại của Yêu Đình Chân Thánh Mai Vũ Không. Xuất thân với bối cảnh hùng hậu bậc nhất siêu phàm trung tâm, được xưng là Thánh tôn. Từng trải qua vàn sóng gió, bị phế bỏ đạo hạnh Dị Nhân, phải tự rút Ngự Đạo chân cốt để đào vong, ẩn nấp dưới nhiều hóa thân và trở thành tội phạm truy nã 5 sao trên tinh không. Sau khi gia đình đoàn tụ, lấy lại chân cốt và được các trưởng bối Chân Thánh che chở, Vương Đạo tiếp tục con đường tu hành nhưng về sau lại hình thành lối sống "nằm ngửa".

Thông tin cơ bản

Tên: Vương Đạo

Giới tính: Nam

Thế lực: Vương gia, Yêu Đình, tổ chức Thần Du

Cảnh giới: Dị Nhân

Tên giả / Hóa thân: Ô Thiên, Nhâm Thiên Hành, Vong Đạo

Hình tượng nhân vật

Tuổi tác: Thanh niên, đã sống và tu hành trải qua nhiều kỷ nguyên.

Ngoại hình: Diện mạo có nét tương đồng với Vương Ngự Thánh.

Tính cách: Khi còn trẻ mang đầy dã tính, kiệt ngạo, dám mạo hiểm chộp Chân Thánh hậu viện. Trải qua biến cố máu chảy đầm đìa trở nên cẩn thận, cảnh giác. Rất có hiếu với mẹ nhưng có mang "phản cốt", nhiều lần hố phụ thân và tổ phụ. Giai đoạn sau, khi nhận thấy gia tộc có quá nhiều trưởng bối cường đại chống lưng, liền mất đi động lực phấn đấu, hình thành tư thế "Vương Đạo nằm", tận hưởng cuộc sống lười biếng.

Năng lực / Đạo cụ

Cảnh giới tu vi: Ở kỷ nguyên trước đã là Dị Nhân, sau bị đánh tan Ngự Đạo chân cốt, thoái hóa xuống Chân Tiên và tu luyện lại từ đầu. Đạt đến Siêu Tuyệt Thế 5 phá, rồi một lần nữa tấn thăng vào Dị Nhân lĩnh vực.

Công pháp: Luyện Cửu Diệt Trọng Sinh Kinh kết hợp với con đường của riêng mình, thông qua việc nhiều lần cải tạo chí cao Ngự Đạo hoa văn để niết bàn. Đi theo con đường huyết mạch của Yêu Đình.

Đạo cụ: Ngự Đạo chân cốt (Bị tước đoạt nhưng sau đó được phụ thân lấy lại).

Quan hệ nhân mạch

Tổ phụ (Ông nội): Vương Trạch Thịnh (Lão Vương)

Tổ mẫu (Bà nội): Khương Vân

Ngoại công: Yêu Đình Chân Thánh (Mai Vũ Không)

Phụ thân: Vương Ngự Thánh (Đại Vương)

Mẫu thân: Mai Tuyết Tình

Lục thúc: Vương Huyên (Tiểu Vương / Khổng Huyên / Lục Nhân Giáp)

Cậu: Ngũ Lục Cực, Mai Vân Phi, Mai Vân Đằng

Dì nhỏ (Tiểu di): Lãnh Mị

Đệ đệ: Vương Hằng

Muội muội: Vương Thư Nhã

Vợ: Nhược Nam (Phù Thuyền Tịnh Thổ)

Con trai trưởng: Vương Tư Đạo

Trưởng bối/Người hướng dẫn: Đao bá (Phân thân Dao rọc giấy của Vương Ngự Thánh)

Kẻ thù: Trác Phong Đạo (Dị Nhân của Thứ Thanh Cung)

Tóm tắt kinh lịch

Vương Đạo vốn là con nối dõi của Vương Ngự Thánh và nữ Dị Nhân Mai Tuyết Tình của Yêu Đình. Tại kỷ nguyên trước, hắn từng tu luyện đến cảnh giới Dị Nhân. Ở giai đoạn cuối kỷ nguyên, trong một lần quyết đấu tại bong bóng vũ trụ, hắn bị Dị Nhân Trác Phong Đạo của Thứ Thanh Cung phụ thể hàng lâm, lừa gạt quy tắc và đánh tan đầy người Ngự Đạo chân cốt, khiến thân thể nửa phế. Để trốn tránh cấm kỵ lực lượng của Thứ Thanh Cung truy dò, Vương Đạo tự tay rút bỏ những mảnh chân cốt vỡ nát, nghịch chuyển Ngự Đạo Hóa, ép khí tức khuynh hướng về phía huyết mạch của mẫu thân. Hắn chỉ giữ lại một khối xương đỉnh đầu rồi bỏ chạy, đạo hạnh thoái hóa nghiêm trọng xuống Chân Tiên/Siêu Tuyệt Thế, trở thành tội phạm truy nã 5 sao lang bạt trên Tinh Hải.

Trong thời gian lưu lạc, hắn đổi tên thành Ô Thiên, gia nhập tổ chức Thần Du (đội ngũ chuyên giả mạo Giấy Thánh Điện, Thứ Thanh Cung đi lừa đảo). Dưới thân phận Ô Thiên, hắn quen biết Vương Huyên (lúc này là Khổng Huyên) và cùng nhau mạo hiểm tiến vào Thác Loạn Thời Không Hải, Phù Thuyền Tịnh Thổ, tiến hành xét nhà Chân Thánh hậu viện. Tại Phù Thuyền Tịnh Thổ, hắn có tình cảm với Nhược Nam, sau khi uống an thần canh bị hôn mê thì đã phát sinh quan hệ, lưu lại huyết mạch. Về sau, hắn từng dùng hóa thân Nhâm Thiên Hành tham gia Trường Sinh Quả thịnh hội tại Thiên Ngoại Thiên. Tiếp đó, hắn tiến vào 36 trọng thiên với tên giả Vong Đạo, đi cùng môn đồ 5 phá Phúc Thanh Minh của Yêu Thiên Cung, được đồn đoán là con riêng của danh túc Yêu tộc. Tại đây, hắn bị Vương Huyên nhận ra chân thân.

Theo sự sắp xếp, Vương Đạo được Đao bá (phân thân Dao rọc giấy) tiếp dẫn tới khe hở vũ trụ để hội ngộ cùng phụ thân Vương Ngự Thánh và mẫu thân. Hắn được phụ thân truyền kinh nghiệm tu luyện Cửu Diệt Trọng Sinh Kinh và bất ngờ biết mình có đệ đệ Vương Hằng cùng muội muội Vương Thư Nhã. Vương Đạo được đưa vào thánh cảnh không gian, tận mắt chứng kiến phụ thân giết chết hóa thân của Trác Phong Đạo, cường thế thu hồi Ngự Đạo chân cốt cho hắn.

Sau đó, Vương Đạo bị Lôi Hỏa Thiên Nhãn của chuẩn thánh Ngũ Lục Cực nhìn thấu huyết mạch Yêu Thánh, chính thức nhận lại cậu cháu. Ngũ Lục Cực tiết lộ cho Vương Đạo biết Vương Huyên/Lục Nhân Giáp/Khổng Huyên chính là Lục thúc ruột thịt của hắn. Đối mặt với người Lục thúc mang vẻ ngoài thanh niên, Vương Đạo từng có ý định phản kháng khi liên tục bị xoa đầu, nhưng sau khi biết rõ chiến tích đục thủng Địa Ngục cùng tuổi thật của Vương Huyên thì đành cắn răng chấp nhận. Vì bị kích thích bởi việc gia đình liên tục xuất hiện trưởng bối mới, Vương Đạo đã cố tình gọi điện hố cha, báo tin Vương Ngự Thánh có con riêng ở siêu phàm trung tâm, khiến Vương Ngự Thánh hiểu lầm, nhưng khi sự thật được làm rõ, Vương Đạo lập tức bị phụ thân đánh một trận tơi bời.

Vương Đạo cùng người nhà quay về Yêu Đình đoàn tụ và dập đầu nhận ngoại công Mai Vũ Không. Nhờ sự hậu thuẫn của gia đình, Vương Đạo lập ra một "Phải Giết Danh Sách", liệt kê tên những kẻ từng nhục mạ Lãnh Mị và chặn đánh mình, sau đó giao cho Lục thúc Vương Huyên đi săn giết báo thù. Nhờ tích lũy, hắn thuận lợi tấn thăng trở lại Dị Nhân lĩnh vực.

Khi thời đại Âm Sáu Địa Giới dung hợp và Chư Thánh đi xa, Vương Đạo cảm thán vì bối cảnh mạnh nhất của mình vừa thành lập đã đi mất. Hắn dần mất đi động lực tu hành khi trong nhà có quá nhiều trưởng bối Chân Thánh, 6 phá bảo kê, do đó quyết định "nằm ngửa", bày ra tư thế "Vương Đạo nằm" trên ghế mây không chịu tu luyện. Tuy nhiên, ba ngàn năm sau, Vương Huyên đưa Vương Tư Đạo (con trai của Vương Đạo và Nhược Nam sinh ra tại Phù Thuyền Tịnh Thổ) đến nhận cha. Đối diện với người con trai trưởng anh tư bộc phát, tràn đầy ý chí tiến thủ, Vương Đạo không thể tiếp tục lười biếng mà bị ép phải cùng con trai dốc sức khổ tu.

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 0
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

𝓣𝓱𝓪𝓷𝓱

𝓣𝓱𝓪𝓷𝓱

tiên đế

role CỬU MÔN


" "

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

© 2020 - © 2026 All Right Reserved. Designed and Developed by Tiên Hiền Thư Viện

UP TOP