Lý Nguyên là một nhân vật nam trong bộ tiểu thuyết mạng "Tiên Nghịch", xuất hiện lần đầu trong phần Lôi Chi Tiên Giới. Là người kế thừa cấm thuật tổ truyền, vận mệnh của hắn có nhiều nút thắt giao cắt với nhân vật chính Vương Lâm.
Khi lần đầu chạm trán Vương Lâm tại Lôi Chi Tiên Giới, Lý Nguyên đã bày mưu ám toán đối phương. Sau khi bị nhìn thấu, hắn thẳng thắn thừa nhận cuộc gặp gỡ này vừa là có mưu tính từ trước, nhưng cũng ẩn chứa cơ duyên. Sau khi được Vương Lâm cứu mạng, để báo đáp, Lý Nguyên đã truyền thụ bí thuật gia truyền Mai Hoa Thập Bát Cấm và Phá Diệt Cấm cho hắn.
Trong quá trình khám phá Tiên Nhân Cấm Sơn, Lý Nguyên và Vương Lâm đã cùng nhau đoạt được Cổ Thần bì giáp (áo giáp da Cổ Thần) và nhìn ra những manh mối về sự sụp đổ của Tiên giới. Về sau, hắn còn tham gia bố trí trận pháp mai phục, đánh trọng thương Huyết Tổ - kẻ đang điên cuồng truy sát Vương Lâm. Khi trải qua lôi kiếp, Lý Nguyên đã thể hiện tố chất thân thể cực kỳ cường hãn, dùng phương thức độc đáo để hóa giải các đòn công kích liên tiếp của hắc thương lôi đình và cột sáng màu vàng, khiến cho Yêu tộc phải lan truyền những lời đồn thổi đầy phóng đại về hắn. Về sau, Vương Lâm cất công tìm đến chỗ Lý Nguyên để học Phá Diệt Tâm Cấm, và cũng chính trong quá trình này, Vương Lâm đã nhận được danh hiệu Chính phẩm Lôi Tiên cùng với Lôi Tổ nguyên thần.

Bối cảnh thân phận: Gia tộc của Lý Nguyên đời đời chịu ảnh hưởng của nô ấn do bộc hồn (linh hồn nô lệ) tiên nhân hóa thành, các thế hệ tộc nhân luân hồi đều phải mang kiếp nô bộc cho tiên nhân. Bản thân Lý Nguyên cũng là thân luân hồi mang theo nô ấn, nhưng sâu thẳm trong ý chí của hắn luôn tồn tại sự giằng xé và khao khát phản kháng.
Tính cách: Lý Nguyên có tâm cơ thâm trầm, túc trí đa mưu. Hắn là người trọng ân tình, làm việc có nguyên tắc, sẵn sàng dốc toàn lực giúp đỡ những người mà mình công nhận (như Vương Lâm). Tuy nhiên, hắn lại có một sự cố chấp đến mức cực đoan đối với sứ mệnh "giải thoát linh hồn chủ nhân để tiến vào luân hồi".
Năng lực: Hắn tinh thông cấm thuật gia truyền, nắm giữ những cấm chế cao thâm như Mai Hoa Thập Bát Cấm, Phá Diệt Cấm. Khi thi triển Mai Hoa Thập Bát Cấm, hắn có thể ngưng tụ ra mười tám bức tượng tiên thần hư ảo hoặc mười tám đóa hoa mai để tấn công kẻ địch. Đặc biệt, Lý Nguyên có khả năng thông qua dấu vết của cấm chế để suy ngược ra tiên thuật, nhưng thuật pháp này lại rất tổn hại đến cơ thể.
Khi gặp gỡ Vương Lâm tại Lôi Chi Tiên Giới và bị bãi lộ mưu đồ, Lý Nguyên đã thẳng thắn bộc bạch, đồng thời cảm thán: "Hứa huynh, Lý mỗ không hề bất kham như huynh nghĩ... Gặp được huynh, tuy là nằm trong kế hoạch của Lý mỗ, nhưng trong đó cũng có cả cơ duyên!".
Vương Lâm trước là xuất thủ cứu mạng Lý Nguyên tại Lôi Tiên Giới, sau đó Lý Nguyên bèn đem chiêu thức Mai Hoa Thập Bát Cấm cùng Phá Diệt Cấm tổ truyền dốc lòng truyền thụ lại cho Vương Lâm. Tiếp đó, Vương Lâm đã dùng ba cái nguyên thần (đặc biệt là nguyên thần của một lão giả cảnh giới Âm Hư) để bồi bổ cho Lý Nguyên, giúp tỷ lệ đột phá từ Vấn Đỉnh đại viên mãn lên cảnh giới Âm Hư của hắn tăng lên đáng kể. Ban đầu, do nguyên thần không thể dung nạp quá nhiều nguyên lực nên Lý Nguyên có phần thiếu tự tin, nhưng nhờ Vương Lâm khích lệ, hắn đã lấy lại được niềm tin và cuối cùng bứt phá thành công.
Để báo ân, Lý Nguyên đã tặng Phá Cấm Cổ Kính cho Vương Lâm, đồng thời nhận lời giúp hắn hành tẩu khắp Lôi Chi Tiên Giới, phá giải cấm chế để tìm kiếm tiên thuật. Vận dụng cấm chế thuật của gia tộc, Lý Nguyên đã phát hiện và mở ra một khu di tích tiên nhân mang tên Dẫn Tiên Phủ.
Tuy nhiên, trên đỉnh Cấm Sơn, Lý Nguyên đã vạch trần với Vương Lâm sự thật mình chính là thân luân hồi của tiên nhân bộc hồn, đồng thời bày tỏ chấp niệm muốn giải thoát cho linh hồn chủ nhân để bước vào luân hồi. Chính điều này đã dẫn đến sự đối đầu và xung đột trực diện giữa hắn và Vương Lâm.
Vương Lâm (Hứa Mộc): Cả hai từ kẻ nảy sinh mưu toán trở thành những người bằng hữu đồng sinh cộng tử. Sau khi được Vương Lâm cứu mạng, Lý Nguyên không chỉ truyền thụ bí thuật gia truyền mà còn dốc toàn lực hỗ trợ Vương Lâm khám phá Lôi Chi Tiên Giới, thậm chí từng thề rằng: "Tâm nguyện của Hứa huynh, Lý mỗ dù có cạn kiệt hết thảy, cũng sẽ vì huynh mà đạt thành". Thế nhưng, do mang trên lưng sứ mệnh đặc thù của "tiên nhân bộc hồn", hai người cũng từng nảy sinh mâu thuẫn và đứng ở thế đối lập.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Quang Âm Chi Ngoại: Cổ Việt Trung Huy
Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân: Tiêu Tiểu
Linh Cảnh Hành Giả: Lý Đông Trạch
Thôn Phệ Tinh Không: Oanh Minh Vương
Phổ cập một chút kiến thức về BƯỚC BỐN trong các truyện của Nhĩ Căn
Tiên Quốc Đại Đế: Mạnh Dung Dung
Thông tin cơ bản và luật bài Cào cơ bản và quy tắc tính điểm
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.