Hoang (tiếng Trung: 荒 - Huang) là một trong những vị thần ma viễn cổ cường đại nhất sở hữu chiến lực siêu phẩm cấp thế giới, đóng vai trò là một đại phản diện vô cùng đáng sợ trong tác phẩm tiên hiệp huyền huyễn Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân. Xuất thân từ thuở khai thiên tích địa, Nó đại diện cho dã tâm sinh tồn cực đoan cùng khao khát ngự trị tối cao thông qua bản năng sát phạt, không ngừng tàn sát hậu duệ thần ma để tu bổ phần linh uẩn bị hao tổn. Trên hành trình thiết lập lại trật tự thế giới và tranh đoạt thiên đạo, Nó đã gieo rắc vô số tai ương từ hải ngoại đến Trung Nguyên, trở thành một chướng ngại khổng lồ mà liên minh siêu phàm của Hứa Thất An bắt buộc phải vượt qua.
|
Thuộc tính |
Chi tiết |
|
Danh xưng |
Hoang (荒) / Đại Hoang |
|
Chủng tộc |
Viễn cổ Thần ma |
|
Tu vi |
Siêu phẩm (Thời kỳ đỉnh phong) |
|
Năng lực cốt lõi |
Thiên phú thần thông Cắn nuốt vạn vật |
|
Pháp bảo sở hữu |
Sáu sừng phong ấn |
Nguồn gốc thân thế của Hoang bắt đầu từ thời đại man hoang viễn cổ, nơi Nó từng đứng ở đỉnh cao sức mạnh của thế giới thần ma. Do bản tính hung tàn và gây thù chuốc oán quá nhiều, Nó bị các thần ma đồng cấp vây công dẫn đến linh uẩn bị hao tổn nghiêm trọng, không thể tự mình trở lại trạng thái đỉnh phong. Nhằm cứu vãn sự suy sụp đó, Hoang không ngừng săn lùng, tàn sát các hậu duệ thần ma ở hải ngoại để cướp đoạt và chuyển hóa linh uẩn của bọn họ thành của mình, dẫn tới việc bị Đạo Tôn trục xuất khỏi Cửu Châu đại lục. Thiết lập thân thế này biến Hoang thành một thực thể cực đoan, cô độc nhưng đầy tính toán tàn nhẫn, luôn âm thầm chờ đợi thời cơ phục thù ba vị siêu phẩm của Trung Nguyên.
Diện mạo của Hoang vô cùng quái dị và khổng lồ, được miêu tả có hình thể tương đương một ngọn núi cao sừng sững. Cơ thể Nó tương tự như loài dê núi với lớp lông màu đen sì, nhưng trên đỉnh đầu lại mọc ra sáu cái sừng dài gấp khúc kỳ dị như những bụi gai nhọn hoắt. Điểm đặc biệt nhất trên cơ thể quái dị này là khuôn mặt giống hệt mặt người, đi kèm với đôi con ngươi hoàng kim lấp lánh sắc bén như vàng vụn tỏa ra thứ uy áp ngập tràn sát khí. Khi Nó thi triển cực hạn thiên phú thần thông, cơ thể bành trướng bộc phát ra hào quang xé rách không gian, biến bản thân thành một hố đen sẫm màu nuốt chửng cả ánh sáng lẫn sinh cơ vạn vật quanh mình.
Cắn nuốt vạn vật (Thiên phú thần thông): Đây là sức mạnh cốt lõi và cực đoan nhất của Hoang, cho phép Nó cắn nuốt sinh mệnh tinh huyết, năng lượng pháp thuật, và linh uẩn của sinh linh khác để tu bổ phần khuyết thiếu của bản thân. Khi kích hoạt đỉnh phong sẽ hóa thân thành một "hố đen/hắc động" thuần túy hấp thu hết thảy ánh sáng, không khí, bùn đất.
Cực hạn Thể phách Thần ma: Sở hữu thân hình vĩ đại biến ảo to nhỏ tùy ý, có thể bành trướng vượt qua ranh giới của các quy tắc để cắt đứt không gian. Mặc dù thể phách không dẻo dai bằng võ phu hay Cổ Thần, nhưng Nó vẫn có thể ngạo nghễ thừa nhận đòn đánh chí mạng của Nhất phẩm mà không lập tức tử vong.
Sáu sừng phong ấn: Sáu sừng gai độc độc đáo trên đầu có thể thi triển xoáy khí dung hợp thành phong ấn mạnh nhất, giam cầm hoàn toàn nguyên thần của Giám chính và cô lập lão khỏi long mạch.
Đồng hóa linh uẩn: Chuyển hóa linh uẩn của kẻ bị cắn nuốt thành linh uẩn của mình, cho phép Nó tiếp cận quyền bính siêu phẩm nếu nuốt trọn được linh uẩn chất lượng cao.
Tái sinh / Sống lại: Được Phật Đà ban cho năng lực sống lại trong trận chiến cuối cùng.
Cuộc đời của Hoang là một chuỗi dài giết chóc man dại để vá víu linh uẩn tổn thương từ thời đại viễn cổ. Sau khi bị Đạo Tôn xua đuổi khỏi Cửu Châu, Nó ẩn mình ngoài hải ngoại bành trướng thế lực, thậm chí từng cấu kết với Hứa Bình Phong trong chiến dịch Sơn Hải quan hai mươi năm trước để mưu đoạt và đánh cắp quốc vận của vương triều Đại Phụng. Đến thời kỳ hiện đại, lợi dụng lúc Giám chính bị phản quân Vân Châu vây khốn, Hoang xuất thủ phong ấn Giám chính vào sừng dài rồi mang lão đi xa hải ngoại nhằm mượn danh tính Thủ Môn Nhân để mở ra Thiên Môn cổ xưa.
Tại vùng biển Quy Khư hoang vu trên hòn đảo thần ma, Hoang đụng độ Nhất phẩm võ phu Hứa Thất An và Vạn Yêu quốc chủ Cửu Vĩ Thiên Hồ. Mặc dù Nó dốc hết toàn lực hóa thành hố đen nuốt chửng khí huyết của Hứa Thất An, nhưng liên minh siêu phàm dưới sự trợ giúp tạm thời của nguyên thần Giám chính đã dùng các pháp bảo không gian cùng Hồn Thiên Thần Kính để áp chế thần trí của Nó, giúp bọn họ vượt lên trước và cướp đoạt thời cơ. Điên cuồng phục thù, Hoang tự chặt đứt nửa thân thể bị kẹt trong ranh giới thời gian chậm để truy sát, cắn đứt cổ và suýt nữa nuốt trọn linh uẩn của Cửu Vĩ Thiên Hồ. Sau đó, Nó đem Giám chính phong ấn sâu hơn bằng sáu sừng hợp nhất rồi quay về Trung Nguyên tiến vào trạng thái ngủ say để triệt để khôi phục siêu phẩm.
Khi đại kiếp kéo đến, Hoang thức tỉnh với sức mạnh khôi phục toàn vẹn. Tuy nhiên, Nó không ngờ rằng việc Giám chính tự nguyện bị phong ấn vốn là một cái bẫy kéo Nó hóa đạo để mở Thiên Môn. May mắn được Cổ Thần chạy tới gia cố phong ấn cứu thoát, Hoang liên thủ cùng Cổ Thần để diệt trừ mối họa Hứa Thất An. Thế nhưng, tâm tính tham lam nóng nảy của Nó đã bị Hứa Thất An (lúc này đã là nửa bước Võ Thần) lợi dụng bằng mưu kế ly gián, biến cuộc vây sát thành màn nội chiến tàn khốc giữa Hoang và Cổ Thần. Hậu quả là Nó bị chặt đứt sừng dài phong ấn, Giám chính thoát ly, đồng thời sau đó Nó buộc phải nuốt chửng Hứa Bình Phong dưới đáy biển sâu để vá víu lại linh uẩn bị tổn hại một lần nữa.
Kết cục cuối cùng của Hoang diễn ra khi Hứa Thất An chính thức thăng hoa thành vị Võ Thần duy nhất của thế gian. Trước sức mạnh áp đảo của tuyệt thế Võ Thần cùng uy lực của Thái Bình Đao mang đặc tính chặt đứt quy tắc, Hoang dẫu có khả năng tái sinh do Phật Đà ban cho cũng bất lực. Nó bị chém chia năm xẻ bảy, nguyên thần phát ra tiếng gào thét phẫn nộ thảm khốc rồi triệt để tan biến vào cát bụi Cửu Châu, kết thúc một đời thần ma viễn cổ kiêu hùng đầy tội ác.
Giám chính: Kẻ bị Hoang giam giữ và phong ấn trong sừng dài. Tuy nhiên, Giám chính thực tế đã tương kế tựu kế lợi dụng lòng tham của Hoang để mượn thiên phú thần thông của Nó hòng mở lại Thiên Môn.
Hứa Thất An: Tử địch truyền kiếp. Trải qua nhiều lần kịch chiến từ thần ma đảo đến hải ngoại, Hứa Thất An rốt cuộc thăng lên cảnh giới Võ Thần và tự tay dùng Thái Bình Đao kết liễu mạng sống của Hoang.
Cổ Thần: Minh hữu đồng cấp siêu phẩm. Cổ Thần từng cứu Hoang thoát khỏi cái bẫy hóa đạo của Giám chính, nhưng sau đó hai bên bị Hứa Thất An dùng kế ly gián dẫn đến một trận hỗn chiến tương tàn dữ dội.
Cửu Vĩ Thiên Hồ: Đối thủ cạnh tranh quyết liệt trên Thần Ma đảo. Trong trận chiến Quy Khư, Hoang suýt nữa đã cắn nuốt thành công linh uẩn chín đuôi của nàng nếu nàng không nhanh trí dùng phân thân chạy thoát.
Hứa Bình Phong: Đồng mưu phản nghịch Trung Nguyên. Khi Hoang bị Hứa Thất An dồn vào tuyệt lộ dưới đáy biển và yêu cầu giải quyết nhân quả, Nó đã dứt khoát cắn nuốt dã man toàn bộ máu thịt lẫn nguyên thần của Hứa Bình Phong để chữa trị linh uẩn bị hao tổn của bản thân.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.