Hoàng Tiểu Nhu là một nhân vật phụ có số phận bi thảm trong tiểu thuyết Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân. Vốn là một cung nữ thấp kém chốn hậu cung, cuộc đời nàng bị hủy hoại bởi dục vọng của kẻ quyền thế và bất đắc dĩ trở thành quân cờ thí mạng trong cuộc chiến tranh đoạt quyền lực. Cái chết cùng những bí mật ẩn giấu trên thi thể của nàng chính là nút thắt quan trọng để Hứa Thất An phá giải vụ án Phúc phi ngã lầu gây chấn động triều đình Đại Phụng.
|
Thuộc tính |
Thông tin chi tiết |
|
Tên |
Hoàng Tiểu Nhu |
|
Giới tính |
Nữ |
|
Tác phẩm xuất hiện |
Đại Phụng Đả Canh Nhân |
|
Tác giả |
Mại Báo Tiểu Lang Quân |
|
Thân phận |
Cung nữ Giải Các, Thiếp thân cung nữ của Phúc phi |
Bi kịch chốn thâm cung
Hoàng Tiểu Nhu nhập cung vào năm Nguyên Cảnh thứ hai mươi tám. Đến mùa xuân năm Nguyên Cảnh thứ ba mươi mốt, khi đang là một cung nữ vẩy nước quét nhà tại cung Phượng Tê, vẻ ngoài thanh tú của nàng đã lọt vào mắt xanh của Quốc cữu Thượng Quan Minh. Kẻ này đã lợi dụng lúc vắng vẻ, giả mạo Nguyên Cảnh Đế để lừa gạt và làm nhục nàng. Hoàng Tiểu Nhu ngây thơ tưởng rằng mình thực sự được bệ hạ lâm hạnh nên không dám từ chối, mặc cho Quốc cữu càn rỡ và hệ quả là nàng đã mang thai.
Sự việc vỡ lở, Thượng Quan hoàng hậu vì muốn che giấu tội trạng bảo vệ em trai ruột nên đã ép Hoàng Tiểu Nhu phá thai. Quá đau khổ và phẫn uất, nàng đã dùng vật nhọn đâm thẳng vào ngực trái để tự sát, để lại một vết sẹo sâu thấu tim. Tuy nhiên, hoàng hậu mềm lòng không nỡ để nàng chết nên đã dùng linh đan diệu dược của Ngự Dược phòng cứu sống nàng, đồng thời điều cung nữ thân tín là Hà Nhi đến chăm sóc. Đại nạn không chết, một năm sau, Hoàng Tiểu Nhu được Dung ma ma ở Giải Các đề cử đến Thanh Phong điện, nhờ chân tay lanh lẹ mà dần trở thành đại cung nữ hầu hạ bên cạnh Phúc phi.
Trở thành quân cờ và bỏ mạng
Nhiều năm ôm mối hận thấu xương vì mất con, Hoàng Tiểu Nhu đã bị Trần quý phi lợi dụng làm quân cờ trong một âm mưu chính trị khổng lồ. Lợi dụng sự hiểu biết về thói quen sinh hoạt của chủ nhân, nàng đã âm thầm cưa gãy lan can bảo hộ trên đài quan sát của Thanh Phong điện. Tiếp đó, nàng mượn danh nghĩa Phúc phi để lừa Thái tử đang say rượu đến tẩm cung, gián tiếp dẫn đến việc Phúc phi mất đà ngã lầu tử vong. Âm mưu này hòng vu oan cho Thái tử tội làm nhục phi tần, đồng thời mượn thân thế của nàng để kéo Quốc cữu và Thượng Quan hoàng hậu xuống bùn.
Ngay khi hoàn thành kế hoạch, Hoàng Tiểu Nhu lập tức bị diệt khẩu để bịt đầu mối. Thi thể của nàng bị dìm chết dưới nước rồi ném xuống giếng đá tại Giải Các, một nơi tập trung đông đúc cung nữ nhằm cố ý để người khác dễ dàng phát hiện. Trên thi thể nàng còn giấu một đoạn lụa vàng thêu hoa sen đỏ cùng dòng chữ "Mùa xuân năm Nguyên Cảnh thứ ba mươi mốt". Đây là chứng cứ được cố tình gài lại nhằm ám chỉ tội ác lăng nhục cung nữ của Quốc cữu năm xưa.
Thượng Quan Minh là vị Quốc cữu đã giả mạo hoàng đế để lăng nhục và làm Hoàng Tiểu Nhu mang thai, kẻ khởi nguồn cho mọi bi kịch đau đớn trong cuộc đời nàng.
Thượng Quan hoàng hậu là người đã ép Hoàng Tiểu Nhu phá thai để bảo vệ danh tiếng cho em trai, nhưng cũng là người đã âm thầm dùng linh đan diệu dược cứu sống nàng khi nàng đâm vào ngực tự sát.
Phúc phi là chủ nhân của Hoàng Tiểu Nhu tại Thanh Phong điện, người bị nàng trực tiếp đẩy vào chỗ chết bằng cách phá hoại lan can đài quan sát nhằm tạo hiện trường giả hoàn hảo.
Trần quý phi là kẻ đứng sau giật dây, lợi dụng lòng hận thù của Hoàng Tiểu Nhu để biến nàng thành quân cờ thực hiện mưu đồ chính trị hãm hại Thái tử và lật đổ hoàng hậu.
Hứa Thất An là vị Ngân la phụ trách điều tra vụ án Phúc phi. Nhờ vào việc mổ xẻ và khám nghiệm thi thể của Hoàng Tiểu Nhu, hắn đã phát hiện ra vết sẹo tự sát trí mạng, dấu hiệu mang thai sanh non cùng mảnh lụa vàng giấu trong y phục, từ đó bóc trần toàn bộ chân tướng âm mưu chốn thâm cung.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Đại Phụng Đả Canh Nhân: Tôn Huyền Cơ
Lục Địa Kiện Tiên: Mười hai đệ tử của Trần Tế Tửu gồm những ai
Đánh giá một chút Lục Địa Kiện Tiên của tác giả Lục Như Hòa Thượng
Review Nguyên Tôn - Thiên Tằm Thổ Đậu
Review Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A
Đề cử sách mới Đại Y Vô Cương của tác giả Thạch Chương Ngư
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.