Trần Quý phi, về sau còn được gọi là Trần phi hoặc Trần Thái phi, là một nhân vật phụ mang nhiều toan tính trong tiểu thuyết Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân. Bà là phi tần rất được sủng ái của Nguyên Cảnh Đế, đồng thời là mẹ đẻ của Thái tử là Vĩnh Hưng Đế sau này và Lâm An công chúa. Cả cuộc đời Trần Quý phi chìm nổi trong những âm mưu tranh đoạt quyền lực chốn thâm cung, từ việc gài bẫy Hoàng hậu cho đến thân phận bí mật liên quan đến phản đảng Vân Châu, tạo nên nhiều sóng gió cho triều cục Đại Phụng.
|
Thuộc tính |
Thông tin chi tiết |
|
Tên |
Trần Quý phi |
|
Tên gọi khác |
Trần phi, Trần Thái phi |
|
Giới tính |
Nữ |
|
Tác phẩm xuất hiện |
Đại Phụng Đả Canh Nhân |
|
Tác giả |
Mại Báo Tiểu Lang Quân |
|
Thân phận |
Quý phi Đại Phụng, Thái phi |
|
Gia quyến |
Cha (Nguyên Hộ bộ Thượng thư), Nguyên Cảnh Đế (Phu quân), Vĩnh Hưng Đế (Con trai), Lâm An (Con gái) |
Trần Quý phi là một mỹ phụ nhân đã ngoài bốn mươi tuổi, dù đã qua giai đoạn trẻ trung xinh đẹp nhưng nhờ bảo dưỡng cực tốt, bà bước sang thời điểm người phụ nữ no đủ đẫy đà nhất. Làn da bà vẫn mềm mại, tròng mắt nhộn nhạo hơi nước, dáng người không bị xồ xề mà toát ra sức quyến rũ đặc biệt của nữ tử trưởng thành. Cùng với khuôn mặt trứng ngỗng đoan trang dịu dàng, dung mạo của bà chỉ xếp sau Hoàng hậu trong hậu cung Đại Phụng.
Về tính cách, Trần Quý phi là một người vô cùng ghen tị, lòng dạ hẹp hòi nhưng lại có phong cách làm việc rất cẩn thận. Bà luôn đặt lợi ích và ngôi vị Thái tử của con trai lên hàng đầu, thèm thuồng vị trí Hoàng hậu và sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn tàn độc để mưu hại đối thủ. Khi sự việc bại lộ, bà rất giỏi ngụy trang, diễn nét bi thương đáng thương để tranh thủ sự đồng tình, nhưng thực chất bên trong lại là sự toan tính lạnh lùng.
Thời còn thiếu nữ, cha của bà là Hộ bộ Thượng thư, từng có ân dẫn dắt đối với Hứa Bình Phong. Hai người khi còn trẻ đã lén định ra việc cả đời, nhưng sau đó bệ hạ chiêu tú nữ, bà bị phụ thân đưa vào trong cung. Từ đó, bà trở thành một quân cờ của Hứa Bình Phong. Lợi dụng sự ghen tuông của bà, Hứa Bình Phong đã xúi giục bà vụng trộm hướng Nguyên Cảnh Đế mật báo, tiết lộ đoạn tình cảm thanh mai trúc mã của Ngụy Uyên cùng Thượng Quan Hoàng hậu, khiến Nguyên Cảnh Đế ép Ngụy Uyên phải tự phế tu vi. Nhờ nhan sắc diễm lệ, bà rất được Nguyên Cảnh Đế sủng ái, sinh ra con trai và được lập làm Thái tử dù chỉ là thứ xuất, đồng thời sinh ra Lâm An công chúa. Vì lo lắng vị trí của con trai không vững, bà thường xuyên giựt giây Lâm An đi gây sự, làm khó Hoài Khánh công chúa để Nguyên Cảnh Đế thêm chán ghét Hoài Khánh.
Để củng cố quyền lực và lật đổ Thượng Quan Hoàng hậu, Trần Quý phi đã cẩn thận dàn dựng vụ án Phúc phi. Bà sử dụng khổ nhục kế gài bẫy chính con trai mình là Thái tử xông vào Thanh Phong điện, dẫn đến cái chết của Phúc phi. Mục đích thật sự là lôi kéo tội trạng dâm loạn hậu cung của Quốc cữu năm xưa ra ánh sáng, từ đó ép Hoàng hậu phải gánh tội thay em trai, đồng thời kích động sự đối đầu gay gắt giữa Ngụy Uyên và Nguyên Cảnh Đế. Tuy nhiên, mưu kế tinh vi này đã bị Ngân la Hứa Thất An nhìn thấu. Sau khi chân tướng bại lộ, Nguyên Cảnh Đế đã tức giận giáng bà xuống làm Trần phi.
Sau khi Nguyên Cảnh Đế băng hà, Thái tử thuận lợi kế vị xưng là Vĩnh Hưng Đế, bà thăng lên làm Trần Thái phi. Nắm giữ quyền lực tối cao trong hậu cung, bà từng có ý định đày Thượng Quan Thái hậu vào lãnh cung nhưng bị Vĩnh Hưng Đế lấy đại cục làm trọng ngăn cản. Trong giai đoạn loạn đảng Vân Châu do Hứa Bình Phong cầm đầu dấy binh uy hiếp kinh thành, Trần Thái phi đã âm thầm tiếp xúc với sứ tiết Cơ Viễn của Vân Châu, tiết lộ nhiều tình báo về hoàng thất, trở thành nội ứng cho phản quân.
Cục diện triều đình xoay chuyển khi Hứa Thất An và Hoài Khánh phát động chính biến, ép Vĩnh Hưng Đế thoái vị. Khi Hứa Thất An tiến vào cung Cảnh Tú vạch trần thân phận cơ sở ngầm của bà và việc bà bị Hứa Bình Phong vắt kiệt giá trị làm quân cờ, Trần Thái phi đã hoàn toàn suy sụp, rít gào mắng chửi cả Hứa Bình Phong lẫn Hứa Thất An. Kết cục của bà khép lại khi tân nữ đế Hoài Khánh phái lão thái giám mang theo lụa trắng và rượu độc đến cung Cảnh Tú, ban cho bà một cái chết giữ lại thể diện.
Đối với Hứa Bình Phong, đây là tình nhân thuở thiếu thời, người đã phụ bạc thề non hẹn biển để đẩy bà vào cung, biến bà thành một quân cờ phục vụ cho mưu đồ tạo phản và đánh cắp quốc vận.
Đối với Thượng Quan Hoàng hậu, bà coi đây là kẻ thù lớn nhất trong hậu cung, luôn thèm thuồng vị trí mẫu nghi thiên hạ và không ngừng dùng thủ đoạn để hãm hại, mưu đồ đày hoàng hậu vào lãnh cung.
Đối với Vĩnh Hưng Đế, đây là con trai ruột, niềm tự hào và chỗ dựa quyền lực lớn nhất của bà, người mà bà sẵn sàng làm mọi thứ tàn nhẫn nhất để bảo vệ ngai vàng.
Đối với Lâm An công chúa, đây là con gái ruột được bà hết lòng yêu thương, nhưng đôi khi cũng bị bà lợi dụng tâm lý ngây thơ để làm công cụ công kích Hoài Khánh hoặc lôi kéo Hứa Thất An.
Đối với Hứa Thất An, hắn là kẻ thù định mệnh đã tự tay phá hỏng vụ án Phúc phi khiến bà bị giáng chức, sau này lại là người trực tiếp ép con trai bà thoái vị và vạch trần bộ mặt thật của bà trước mặt con gái.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Thôn Phệ Tinh Không: Hắc Thế Vương
Vạn Cổ Thần Đế: Trương Nghê Thải
Review Tiểu Thuyết 2024: Từ Tây Huyễn Đến Lịch Sử Hư Cấu, Đâu Là Cuốn Sách Dành Cho Bạn?
Vũ Canh Kỷ: Cẩu ca mở ra Quy Khư phó bản, Hình Thiên bị hóa đá, hắc hóa Nữ Bạt Mị Tà đăng tràng
Thiên Đế Truyện: Niết Tiên Tang
Kho dữ liệu bóng đá, Mỏ Vàng Của Kỷ Nguyên Số
Vinh Tiểu Vinh sách mới Yêu Nữ Dừng Tay ra mắt, vẫn là hậu cung văn quen thuộc
Thuộc Tính Tu Hành Nhân Sinh Của Ta: Lang
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.