Bàn Thụ phương trượng là một nhân vật phụ xuất hiện trong tiểu thuyết Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân. Lão đảm nhiệm chức vụ phương trượng của Thanh Long tự tại kinh thành Đại Phụng, đồng thời là một cao tăng mang tu vi ngũ phẩm Luật giả của hệ thống Phật môn. Dù thời lượng xuất hiện không nhiều, Bàn Thụ phương trượng lại nắm giữ bí mật cốt lõi liên quan đến việc giám sát phong ấn dưới Tang Bạc và đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng con đường tu hành của các đệ tử như Hằng Viễn, Hằng Tuệ.
|
Thuộc tính |
Thông tin chi tiết |
|
Tên |
Bàn Thụ |
|
Giới tính |
Nam |
|
Tác phẩm xuất hiện |
Đại Phụng Đả Canh Nhân |
|
Tác giả |
Mại Báo Tiểu Lang Quân |
|
Thân phận |
Phương trượng Thanh Long tự |
|
Cảnh giới |
Ngũ phẩm Luật giả (Hệ thống Phật môn) |
|
Đệ tử |
Hằng Tuệ, Hằng Viễn |
Bàn Thụ phương trượng là một lão hòa thượng ngoài sáu mươi tuổi, đầu trọc, râu bạc trắng dài xuống tận ngực. Càng về những năm tháng cuối đời, khuôn mặt lão càng trở nên già nua, che kín bởi đồi mồi cùng nếp nhăn, nhưng ánh mắt vẫn luôn giữ được sự trong trẻo và ôn hòa. Lão mang phong thái của một bậc cao tăng đắc đạo, nói năng điềm đạm, từ bi, song sâu thẳm bên trong lại luôn phải gánh vác áp lực khổng lồ từ sứ mệnh trấn thủ bí mật kinh thiên động địa của tông môn.
Bàn Thụ phương trượng đạt đến tu vi ngũ phẩm Luật giả của hệ thống Phật môn và đã dừng bước ở cảnh giới này hơn hai mươi năm do chưa thể ngộ đạo. Ở cảnh giới này, chiến lực của lão có thể tương đương với ngũ phẩm Hóa Kình của hệ thống võ phu. Đặc biệt, với tư cách là một Luật giả, lão có khả năng biến các giới luật Phật môn như không nói dối, cấm nữ sắc, cấm sát sinh thành những quy củ bắt buộc trong hiện thực, khiến những người xung quanh sẽ vô ý thức hoặc bị ép buộc phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc đó.
Sứ mệnh trấn thủ bí mật Tang Bạc Thanh Long tự do Bàn Thụ làm phương trượng vốn là một nhánh truyền thừa từ Bảo Tháp tự do các hòa thượng Tây Vực xây dựng từ năm trăm năm trước nhằm mục đích giám sát phong ấn dưới Tang Bạc. Trước khi các cao tăng lui về Tây Vực do chính sách diệt Phật của triều đình Đại Phụng, họ đã để lại Thanh Long tự và căn dặn các đời phương trượng phải chú ý chặt chẽ động tĩnh của Tang Bạc. Bàn Thụ đại sư một đời luôn cẩn trọng canh giữ bí mật này.
Đối diện với cuộc điều tra của Đả Canh Nhân Khi Hứa Thất An điều tra vụ án Tang Bạc, hắn đã đến Thanh Long tự tìm hiểu về pháp khí che chắn khí tức. Ban đầu, Bàn Thụ phương trượng giải thích rằng pháp khí đó đã bị đệ tử Hằng Tuệ đánh cắp khi hắn nảy sinh tư tình và bỏ trốn cùng Bình Dương quận chúa. Tuy nhiên, sau khi Hứa Thất An vạch trần việc trận pháp dưới đáy Tang Bạc bị phá vỡ và vật phong ấn đã rời đi, Bàn Thụ phương trượng vô cùng hoảng sợ và chấn động. Lão lập tức lên đường đi về phương Tây để cấp báo tình hình tà vật thoát vây cho các Bồ Tát và La Hán tại thánh sơn A Lan Đà.
Viên tịch Ba năm sau, Bàn Thụ phương trượng trở về Thanh Long tự trong bộ dạng vô cùng già nua. Đệ tử Hằng Viễn đến thăm lão và được lão giải đáp những uẩn khúc năm xưa. Bàn Thụ giải thích rằng việc lão không cho phép Hằng Viễn tu thiền và để các sư huynh đệ bài xích Hằng Viễn là vì lão nhận ra Hằng Viễn chọn con đường độ nhân thay vì độ kỷ. Sau khi chúc mừng đệ tử đã tìm được chân đạo của riêng mình, Bàn Thụ phương trượng chắp tay nhắm mắt, mỉm cười và thanh thản viên tịch ngay trên bồ đoàn.
Hằng Tuệ là một đệ tử từng được Bàn Thụ phương trượng ký thác kỳ vọng rất cao, tuy nhiên do tâm không tịnh, Hằng Tuệ đã nảy sinh tình cảm với Bình Dương quận chúa, lấy trộm pháp khí của chùa và bỏ trốn, kéo theo hàng loạt bi kịch sau này.
Hằng Viễn là đệ tử võ tăng của Bàn Thụ. Mặc dù bề ngoài Bàn Thụ có vẻ thờ ơ lạnh nhạt, không cho Hằng Viễn tu thiền và để mặc hắn bị đồng môn bài xích, nhưng thực chất lão đang âm thầm định hướng để Hằng Viễn tự tìm ra con đường tu hành phù hợp nhất với bản tâm của mình.
Hứa Thất An là vị Đả Canh Nhân đã đến thẩm vấn Bàn Thụ phương trượng trong quá trình điều tra vụ án Tang Bạc, cũng chính là người mang đến hung tin về việc ma vật dưới Tang Bạc đã giãy thoát phong ấn khiến lão phải lặn lội sang tận Tây Vực cấp báo.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.