Bình Dương quận chúa là một nhân vật phụ mang số phận bi thương trong tiểu thuyết Đại Phụng Đả Canh Nhân của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân. Nàng là con gái độc nhất của Dự vương, gọi đương kim Nguyên Cảnh Đế là bác ruột và là đường muội của các vị công chúa thuộc hoàng thất Đại Phụng. Sự mất tích bí ẩn của Bình Dương quận chúa chính là ngòi nổ dẫn đến những biến động chính trị to lớn trên triều đường và là mắt xích quan trọng trong quá trình Hứa Thất An phá giải vụ án Tang Bạc.
|
Thuộc tính |
Thông tin chi tiết |
|
Tên |
Bình Dương quận chúa |
|
Giới tính |
Nữ |
|
Tác phẩm xuất hiện |
Đại Phụng Đả Canh Nhân |
|
Tác giả |
Mại Báo Tiểu Lang Quân |
|
Thân phận |
Quận chúa hoàng thất Đại Phụng |
|
Gia quyến |
Dự vương (Phụ vương), Dự vương phi (Mẫu thân đẻ), Nguyên Cảnh Đế (Bác ruột), Hoài Khánh (Đường tỷ) |
Bình Dương quận chúa là con gái cưng của Dự vương cùng người vợ quá cố là một tài nữ xuất chúng. Dự vương vô cùng yêu thương nàng, coi nàng như bảo bối quý giá nhất trong sinh mệnh. Tới tuổi cập kê, Dự vương lúc bấy giờ đang được phe huân quý ủng hộ tiến vào nội các nên đã định ra cho nàng một mối hôn sự nhằm củng cố thế lực. Tuy nhiên, Bình Dương quận chúa kiệt lực phản đối vì nàng đã đem lòng yêu thương một vị hòa thượng của Thanh Long tự có pháp danh là Hằng Tuệ.
Bởi tình yêu sâu đậm, nàng đã hẹn Hằng Tuệ cùng nhau bỏ trốn khỏi kinh thành. Để qua mặt thị vệ trong phủ và lẩn tránh sự lùng bắt của thuật sĩ Ti Thiên Giám, hai người đã lên kế hoạch trộm một món pháp khí che chắn khí tức của Thanh Long tự. Bình Dương quận chúa tâm tư đơn thuần nên đã nhờ cậy một người bạn là con trai trưởng của Bình Viễn bá hỗ trợ tạo hộ tịch giả và sắp xếp con đường rời kinh thành. Nào ngờ, thế cục triều đình phức tạp cùng lòng người hiểm ác đã đẩy nàng vào chỗ chết. Con trai Bình Viễn bá đem chuyện này nói cho phụ thân, Bình Viễn bá vì muốn đả kích Dự vương nên đã liên thủ cùng Binh bộ thị lang Trương Phụng và Hộ bộ đô cấp sự trung Tôn Minh Chung lập mưu lừa gạt đưa nàng ra khỏi thành.
Trên con đường trốn chạy, nhóm con ông cháu cha gồm con trai Bình Viễn bá, công tử nhà Tôn Minh Chung và hai con trai của Trương Phụng nổi lòng háo sắc, muốn làm nhục quận chúa. Sau khi Hằng Tuệ bị giết, Bình Dương quận chúa trinh liệt bất khuất đã nuốt trâm cài tự sát để bảo toàn danh tiết. Thi thể nàng cùng Hằng Tuệ bị bọn chúng mai táng vội vã dưới một gốc cây hòe ở vùng núi hoang nơi giao nhau giữa huyện Thái Khang và huyện Trường Nhạc. Việc nàng bị ngụy tạo thành vô cớ mất tích khiến Dự vương sầu bi thành bệnh, phải lui về ở ẩn, tạo điều kiện cho Lương đảng nhân cơ hội quật khởi trên triều đường.
Hơn một năm sau, trong quá trình điều tra vụ án Tang Bạc, Hứa Thất An đã từng bước bóc trần chân tướng. Dưới sự dẫn đường của hòa thượng Hằng Viễn, thi cốt của Bình Dương quận chúa được đào lên. Khi Ngụy Uyên đưa chiếc trâm cài dính máu thu được từ thi thể cho Dự vương nhận diện, nỗi oan khuất của nàng chính thức được làm sáng tỏ. Dự vương sau đó mang huyết thư tiến cung cáo trạng, Nguyên Cảnh Đế mượn cơ hội này ra lệnh chém đầu ba họ những kẻ thuộc Lương đảng đã hại chết nàng, chính thức báo thù cho Bình Dương quận chúa.
Dự vương là phụ vương của Bình Dương quận chúa. Ông là người vô cùng nặng tình, sau khi vương phi mất sớm đã không nạp thêm thê thiếp, dành trọn tình yêu thương cho cô con gái duy nhất. Sự ra đi oan uổng của nàng là nỗi đau lớn nhất đời ông, khiến ông suy sụp tinh thần và từ bỏ cả con đường quan lộ rực rỡ.
Hằng Tuệ là người trong mộng của Bình Dương quận chúa, vốn là một tăng nhân tại Thanh Long tự. Hằng Tuệ vì nàng mà động phàm tâm, cam tâm tình nguyện vứt bỏ thân phận tu hành để cùng nàng bỏ trốn, cuối cùng cả hai đều rơi vào bi kịch bỏ mạng nơi núi hoang.
Hứa Thất An là vị Ngân la của nha môn Đả Canh Nhân đã lật lại vụ án mất tích năm xưa. Nhờ vào khả năng điều tra xuất chúng của hắn, thi cốt và chiếc trâm cài của nàng mới được tìm thấy, từ đó giúp vạch trần tội ác của Lương đảng và trả lại công bằng cho quận chúa.
Con trai Bình Viễn bá là kẻ được Bình Dương quận chúa coi là bạn và nhờ cậy giúp đỡ việc bỏ trốn, nhưng lại là kẻ vong ân phụ nghĩa, thèm muốn sắc đẹp của nàng và rắp tâm cùng đồng bọn đẩy nàng vào chỗ chết.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Cảnh giới trong Ngự Thiên Thần Đế
Bảng xếp hạng nguyệt phiếu Qidian, Zongheng tháng 10 năm 2022
Phàm nhân tiên giới thiên: Ta kháo! Cửu Nguyên Đạo Tổ thật sự là Lý Nguyên Cứu
Đánh giá một chút Sắt Thép, Súng Pháo Cùng Xuyên Qua Dị Giới Công Nghiệp Đảng
Đại Chúa Tể: Bạch Long Chí Tôn
Nhẫn tâm đem Khương An An vứt bỏ, Tống Như Ý nỗi khổ ai có thể hiểu!
Kinh điển trích lời Trạch Thiên Ký
Sở Các Chủ - T-7: Tu chân liêu thiên quần
Phàm Nhân Tu Tiên Truyện: Đế Hồn
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.