Trong đại kết cục của Phàm Nhân Tu Tiên Truyện, Lý Hóa Nguyên tự bạo nội đan để đổi lấy tự do cho người mình yêu, sự hy sinh như vậy có đáng không?

ĐỗLinh | | 49

Tin tức Huyền huyễn Tống võ Luyện công Vô địch

Trong đại kết cục của Phàm Nhân Tu Tiên Truyện, Lý Hóa Nguyên tự bạo nội đan để đổi lấy tự do cho người mình yêu, sự hy sinh như vậy có đáng không?

Tình tiết này của Lý Hóa Nguyên là nét bút hỏng lớn nhất của anime Phàm Nhân, mà cái hố to này lại do chính đạo diễn Vương tự đào ra, nên cuối cùng bị fan truyện và fan anime ném đá đến trầm cảm.

Vấn đề lớn nhất của đoạn cốt truyện này thậm chí không phải là vấn đề kỹ thuật như sự sụp đổ hệ thống sức mạnh, mà là việc Lý Hóa Nguyên bạo đan tự sát chẳng có chút giá trị nào.

Đúng vậy, việc Hồng Phất có giành được tự do hay không từ trước đến nay chẳng liên quan gì đến Lý Hóa Nguyên. Nếu bạn xem kỹ tình tiết, sau khi Lý Hóa Nguyên chết, Vân Lộ không hề có kiểu "thua cuộc chịu phạt" mà thả Hồng Phất đi. Thực chất là Hồng Phất nhất quyết muốn đi, hắn muốn cản, nhưng con gái Đổng Huyên Nhi đã cản hắn lại, cuối cùng Vân Lộ đành thở dài một tiếng rồi bỏ qua.

Cái gọi là vụ cá cược liều mạng tự toái kim đan, Vân Lộ người ta căn bản không hề đồng ý, toàn bộ đoạn tình tiết chỉ thấy Lý Hóa Nguyên tự mình nhảy nhót lung tung như một tên hề. Ngược lại, Vân Lộ vẫn giữ đúng giao ước với Lệnh Hồ lão tổ, mặc cho Lý Hóa Nguyên ra tay tấn công mình, hắn chỉ phòng thủ chứ không đánh trả. Mãi cho đến khi Lý Hóa Nguyên bạo đan, hắn mới tiện tay phá bỏ thế công. Đoạn này Vân Lộ lại hành xử giống như một người quân tử, đứng nhìn Lý Hóa Nguyên, một kẻ hậu bối, nhảy nhót làm loạn.

Anime Phàm Nhân đến giờ đã hơn một trăm bảy mươi tập, bạn đã thấy đại năng Nguyên Anh nào lại bao dung với tu sĩ cấp thấp đến vậy chưa? Bản thân Hàn Lập có làm được thế không?

Lại nghe những lời Lý Hóa Nguyên tự nói mà xem, thân phận chúng ta khác nhau, ngươi là tu sĩ Nguyên Anh, ngươi phải giữ thể diện, không được đánh trả, đánh trả thì coi như ngươi thua.

Sau này khi Hàn Lập kết Anh, giết liền bảy tu sĩ Kết Đan, cộng thêm Liễu Ngọc bị bắt đi, có ai dám lễ với hắn như vậy không? Bạn thử tưởng tượng xem, Liễu Ngọc bị Hàn Lập đuổi kịp, sau đó nói với Hàn Lập rằng: Ngài là tu sĩ Nguyên Anh, ngài phải giữ thể diện, chúng ta đánh nhau ngài mà đánh trả là ngài thua, phải thả tôi đi. Nếu thật sự quay phim như vậy, bạn xem có bao nhiêu người tiếp tục theo dõi phim nữa.

Vậy tại sao cứ phải làm mọi chuyện thành ra như vậy?

Thứ nhất, Vân Lộ không thể bị bôi đen hoàn toàn, vì sau này chiến tranh biên giới còn phải liên thủ chống địch, còn phải hòa giải nữa.

Thứ hai, tổ chế tác đã bộc lộ mô thức tư duy quái thai kiểu hậu hiện đại của mình: Tôi yếu nên tôi có lý, vì cái gọi là tự do của bản thân, tôi có thể ăn vạ lăn lộn, thực lực của anh có mạnh đến đâu cũng phải nhịn.

Khán giả không quen với kiểu logic này tự nhiên sẽ không chịu nổi, việc bị toàn mạng chửi cho trầm cảm cũng là điều hợp tình hợp lý.

Thực ra đoạn này cứ quay theo nguyên tác là được, người ta Lý Hóa Nguyên vốn có đạo lữ, cũng rất chung tình, cuối cùng chết trên chiến trường chống giặc ngoại xâm. Cái chết đó so với kiểu chết hèn nhát ăn vạ lăn lộn mang tư duy hậu hiện đại trong anime, thì cao thượng hơn không biết bao nhiêu lần.

Có lẽ cũng chính vì lần này bị toàn mạng chửi quá thê thảm, tổ chế tác đã tỉnh táo hơn không ít, tình tiết sau đó đã bình thường hơn nhiều, có thể phác họa ra một giới tu tiên chân thực và tàn khốc.

Đoạn cải biên này quá độc hại, đến mức dù bị chửi cũng chỉ đành cắn răng giữ lại. Suy cho cùng, tài nguyên của mấy tập phim này không ai dám dễ dàng vứt bỏ, thế nên khoản tài sản âm này cứ đọng lại ở đó.

Tôi đề xuất có thể sửa lại theo hướng này.

Lý Hóa Nguyên có thể chết một cách bi tráng, nhưng đừng chết trong tay Vân Lộ.

Vốn dĩ Hồng Phấn và Khô Lâu hai kẻ này là phản diện hàng thật giá thật, chi bằng đổi thành Lý Hóa Nguyên thấy Vân Lộ đang áp sát, trong lúc cấp bách đã tự bạo kim đan để đồng quy vu tận với hai kẻ đó, Hồng Phất đau buồn tột độ. Kết quả Vân Lộ trong chớp mắt lao tới, vẫn muốn giữ Hồng Phất lại.

 

Hồng Phất cũng đòi tự bạo kim đan mà chết, thề chết không chịu khuất phục. Sau đó Đổng Huyên Nhi quỳ xin Vân Lộ, Vân Lộ thở dài một tiếng rồi thả Hồng Phất đi.

Làm như vậy, cái chết của Lý Hóa Nguyên ít ra cũng kéo theo được hai tên ác đồ thực sự, không tính là vô giá trị. Vân Lộ vốn không có ý định giết Lý Hóa Nguyên, lại thả Hồng Phất đi, đối với Hàn Lập tuy có hận cũ nhưng không phải là không thể hóa giải, như vậy sẽ tránh được tình thế khó xử về mặt đạo đức cho Hàn Lập.

Làm như vậy vừa đảm bảo thế giới quan không sụp đổ, vừa giữ lại được phần lớn tài nguyên của mấy tập phim này.

Để tôi viết thêm hai đoạn tình tiết mà tôi cho rằng cải biên khá tệ nữa.

Đầu tiên là đoạn Hàn Lập sau khi trốn thoát khỏi nhóm mồi nhử, đi cứu Nam Cung Uyển.

Đoạn này trong nguyên tác rất đặc sắc, Nam Cung Uyển liều mạng với Kết Đan của ma đạo đến mức suýt thì đồng quy vu tận, trong lúc chân nguyên tổn hao nặng nề, bản mệnh pháp bảo bị thương nặng gần như cạn kiệt đèn tắt, lại bị ba tên nhị đại của Ma Đạo Lục Tông liên thủ truy bắt. Bởi vì bọn chúng đều là con ông cháu cha, có pháp khí hộ thân rất mạnh, nên chút pháp lực tàn dư cuối cùng không cách nào sát thương được chúng. Trong lúc tưởng chừng sắp bị bắt giữ và chịu nhục, Hàn Lập đã sử dụng hàng loạt chiến thuật: cướp người, dụ địch, pháp trận, lừa địch, độn thổ cùng một chuỗi các thao tác cực hạn để cướp Nam Cung Uyển khỏi tay cường địch.

Lên anime, đoạn này được cải biên thành Nam Cung Uyển liều sát với hai tên Kết Đan là Đồng lão và Quỷ lão dẫn đến bị thương, đồng thời bị pháp trận nhốt lại. Sau đó Hàn Lập cải trang thành tu sĩ Trúc Cơ của ma đạo bắt cóc Đổng Huyên Nhi đang nương tay, sau khi bị Vương Thiền vạch trần thì ném bom khói rồi chia nhau bỏ chạy.

Sửa như vậy xong, biến việc Hàn Lập cướp Uyển vốn dĩ rất đặc sắc và kịch tính thành như một trò đùa, lại còn tự dưng tạo ra cả đống hố.

Ví dụ nhé, ngươi là đi cứu người, mà mục tiêu của người ta là Nam Cung Uyển, thế ngươi để Nam Cung Uyển tự mình chạy trốn là có ý gì? Thêm nữa, bom khói ngươi ném cho dù có giải thích là cách tuyệt được thần thức đi chăng nữa, thì tóm lại phạm vi cũng chỉ có ngần ấy. Đối phương là tu sĩ Kết Đan cơ mà, người ta bay thẳng lên trên thoát khỏi phạm vi khói, Nam Cung Uyển và Hàn Lập chạy kiểu gì? Thế là Quỷ Linh Môn tập thể bị dìm IQ, vì bị cách tuyệt thần thức nên cứ đứng trong khói chờ khói tan...

Tôi biết các người muốn tẩy trắng cho Đổng Huyên Nhi, và đẩy giá trị nhân văn lên một chút, nhưng vì chút rong biển này mà biến một nồi sủi cảo ngon lành thành món canh hoành thánh thịt viên thì có đáng không?

Đoạn cải biên này thực sự rất tệ, chỉ là đoạn sau Nam Cung Uyển hút khô Hàn Lập hiệu ứng giải trí quá tốt, nên nhanh chóng thu hút hết sự chú ý mà thôi.

Đoạn thứ hai là Âm Minh Chi Địa.

Thực ra bình tâm mà xét, hướng cải biên của đoạn này rất tốt. Bởi vì trong tiểu thuyết, đoạn này vốn là phần kết nối giữa hai chương lớn của cốt truyện, ý tưởng không tồi nhưng tác giả chưa tận dụng tốt.

Nhưng anime ở đây lại muốn tận dụng tốt, song lại phạm phải một điều tối kỵ rất lớn, cộng thêm năng lực bản thân có hạn, cuối cùng làm thành trò chẳng đâu vào đâu.

Fan có ý kiến rất lớn về đoạn này, cuối cùng khiến cả tập phim phải sửa lại toàn bộ. May mà tạo hình và thiết lập của nhân vật Mai Ngưng sửa khá tốt, cộng thêm đoạn sau tái chiến Ôn Thiên Nhân trên núi tuyết bắt nối không tệ, cuối cùng sóng gió mới lắng xuống.

Thực ra thiết lập có giá trị lợi dụng nhất của đoạn này, là linh lực của tu sĩ bị phong ấn, chỉ có thể đứng chung sân khấu cạnh tranh và phối hợp với phàm nhân, từ đó thể hiện đặc chất giá trị của phàm nhân. Nhưng độ khó của cách cải biên này cực cao, rõ ràng tổ chế tác chưa đủ năng lực để nắm bắt, lại phạm phải hành động ngu ngốc là dùng nhân vật chính làm công cụ nâng tầm giá trị cho NPC.

Từ những đoạn cốt truyện cải biên thất bại này, thực chất có thể nhìn ra giới hạn năng lực của tổ chế tác.

Sự cải biên mang tính phát triển nhỏ lẻ dựa trên bản thân nhân vật của tổ chế tác cho thấy họ rất có công phu. Những cải biên kết hợp cao độ với màu sắc của nguyên tác và phù hợp với mạch truyện gốc đều có chất lượng rất cao.

Nhưng một khi ưu tiên giá trị, ưu tiên chủ đề, đi chệch khỏi tông màu tổng thể của nguyên tác, thì lập tức sẽ xuất hiện những cú lật xe thảm hại.

Sau này có thời gian tôi sẽ viết về một số đoạn cốt truyện được cải biên với trình độ cực cao, và giải thích một chút rằng, cho dù có tiền đề là những đoạn cải biên thất bại này, Phàm Nhân vẫn là một sự tồn tại ở đẳng cấp cao nhất trong số các bộ anime dài tập của Trung Quốc.

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 0
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

ĐỗLinh

ĐỗLinh

đại hiền

role VÔ THƯỜNG HỌC CUNG


""

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

© 2020 - © 2026 All Right Reserved. Designed and Developed by Tiên Hiền Thư Viện

UP TOP