Thành Tiên Từ Cưới Vợ Bắt Đầu, tiểu thuyết tiên hiệp kết hợp hậu cung văn, được sáng tác bởi tác giả Trúc Tử Thành Tiểu Bá Vương. Trước mắt tiểu thuyết Thành Tiên Từ Cưới Vợ Bắt Đầu đã hoàn thành, toàn văn 422 chương, nhân vật chính gọi là Trần An.
Trần An xuyên qua đến tu tiên giới, thiên phú tu hành cực kém, kẹt tại Luyện Khí ba tầng nhiều năm không cách nào tiến thêm một bước.
Mắt thấy tu tiên vô vọng, hắn lựa chọn quay về bình thường, cưới một môn thê tử hưởng phàm tục khoái lạc.
Kết quả thành thân đêm đó, lại ngay cả đêm quay về tiên đồ.
Nguyên lai, cưới vợ hưởng phàm tục chi nhạc mới là hắn thành tiên chi đạo, có thể trực tiếp để hắn thiếu đi mấy ngàn năm đường quanh co.
@Phủi tay chưởng quỹ
Nhân vật: Ngụy quân tử, diễn biến tâm lý tầm thường, gượng ép.
Cốt truyện: Lặp đi lặp lại, thiếu sáng tạo
Thế giới: Nhiều sạn
Tác giả tạo ra một thế giới yêu ma hoành hành, tu tiên giả cá lớn nuốt cá bé, nhưng thiếu logic. Tán tu cấp thấp ngày ngày đối mặt nguy cơ, ăn không đủ no, lại bị các thế lực chèn ép đến đến chết mới thôi, hoàn toàn không có sức phản kháng. Chiếu theo hoàn cảnh trong truyện, tầng lớp thấp nhất sớm đã không còn, kéo theo xã hội sụp đổ.
Nhân vật chính dựa vào mỗi lần quan hệ với vợ để tăng lên nhưng một đêm 30, 40 lần MỖI NGƯỜI là sao. Vào bếp bưng cái dĩa thức ăn cũng làm 4 lần, đi tắm cái cũng 4, 5 lần. Trong khi hắn cũng không có cái buff nào về chuyện sinh lý. Tất cả quy công là tu sĩ thể chất mạnh mẽ. Mạnh thì lâu, lâu thì mỗi ngày ít lần. Ta thấy logic tác giả có vấn đề.
Truyện này nếu thể loại H+ thì Ok.
--------------
@mcegt16374
Bộ này có cái thế giới quan kì cục nhất từ khi đoc đến giờ, nam thì thằng nào cũng háo sắc, lấy ít nhất vài chục vợ, thấy gái là muốn thượng, càng có chồng có thai lại càng thích :)) coi phụ nữ như quần áo luôn , cá biệt 1 số còn thích cả thằng main mới vỡi , nữ thì cũng chả khá hơn, nam sủng thành đàn, thích cắm sừng mấy ô chồng, thấy main là rụng trứng. Đè ép từ trên xuống dưới hết cả nguyên bộ luôn chả thấy chỗ nào là chính đạo trong đây cả, tầng dưới chót bị nghiền cho ko nhích đc.
Hệ thống tu luyện thì vô cùng hời hợt qua loa, thế giới nhỏ hẹp vô cùng ( hạ giới có mấy cái tông môn , lên thượng giới vài ba thế lực là hết)
Nói chung thì cất não đi mà đọc giải trí thì cũng được :))
--------------
@Dạ Kiêu Ma Đế
Hiện tại tao biết vì sao bộ này đánh giá thấp như vậy, thường thể loại motip kiểu này đánh giá không thấp. bộ này tác viết nhiều điểm gây phản cảm khó chịu tâm lý người đọc. mẫu thân vì sinh tồn không tiếc hại con của mình chỉ mới 3 tuổi,còn nhiều điểm khác khó chịu nữa nhưng từ chỉ điểm này thôi thì bộ này thua xa mấy bộ khác
---------
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
MỘ DUNG PHỤC: CON RỒNG CHƯA ĐIỂM NHÃN
Sơ Lược Ngạo Thế Đan Thần [ Phần 2 ]
Tứ đại tà thư trong văn học mạng!
Trường Sinh Từ Nghe Hát Bắt Đầu sơ lược
Sơ Lược Địa Cầu Đệ Nhất Kiếm - Ngôn Quy
Già Thiên đẹp không? Già Thiên giảng cố sự gì?
Quyển sách này đao bổ tứ phía, thơ định giang sơn
Phân tích chi tiết đại kết cục Phàm Nhân Tu Tiên, Bình linh chính là trùm cuối?
Kiểm kê các tình tiết tinh diệu trong Đại Phụng Đả Canh Nhân, bút lực thâm hậu mới có thể làm được
HỆ THỐNG của bộ nào mà bạn thấy thuận mắt nhất?
VÌ SAO BẠN THÍCH ĐỌC TRUYỆN CHỮ?
Tại sao Tiêu Phong không sở hữu bí kíp nội công thượng thừa, nhưng về nội lực lại HÙNG HẬU VÔ SONG?
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.