Mục Thần Ký: Thần Kiều của Tần Mục bẩm sinh đã hoàn chỉnh? Người khác cầu còn không được, vì sao sau này cậu lại tự tay đánh nát?
Trong Mục Thần Ký, Thần Kiều đứt gãy là nhận thức chung của các cao thủ Thần Kiều cảnh chốn phàm gian. Nếu không, với những nhân vật đứng trên đỉnh cao của thời đại trước như Thôn trưởng hay Tinh Hãn, dựa vào thực lực và ngộ tính của họ, việc bước qua Thần Kiều bay vượt Nam Thiên Môn chỉ là vấn đề thời gian, chứ không phải cả đời bị vây hãm ở Thần Kiều cảnh chờ đợi thọ nguyên cạn kiệt. Nhưng khi Tàn Lão thôn có người hy sinh, Tần Mục muốn mượn thần lực của Giao Vương Thần để phát động Khiên Hồn Dẫn nhằm cướp đoạt hồn phách với Phong Đô, Giao Vương Thần kinh ngạc phát hiện ra pháp lực cấp thần của mình vậy mà không hề làm Tần Mục nổ tung, và nguyên nhân chính là nằm ở việc Thần Kiều thần tàng của Tần Mục bẩm sinh đã trọn vẹn!

Thần lực xông thẳng một mạch đến tận Nam Thiên Môn
Trận chiến cản phá Thượng Thương vừa đánh xong, Tần Mục và Giao Vương Thần chạy về, phát hiện Lung Tử, Dược Sư và những người khác đã chết, hồn phách đã đi tới Phong Đô. Tần Mục muốn cứu họ nên phát động Khiên Hồn Dẫn, nhưng bản thân cậu mới chỉ ở Lục Hợp cảnh, pháp lực căn bản không đủ. Thế là cậu để Giao Vương Thần nhập xác, rót pháp lực vào cơ thể. Giao Vương Thần lo lắng Thần Kiều của phàm nhân đều bị đứt gãy, pháp lực tràn vào cây cầu đứt không có chỗ bộc phát, có thể trực tiếp làm Tần Mục nổ tung. Tần Mục lúc này không thể suy tính nhiều như vậy, sau khi pháp lực của Giao Vương Thần tiến vào Thần Kiều của Tần Mục, liền một mạch lao thẳng về phía trước, vượt qua trọn vẹn cả cây Thần Kiều, đẩy nguyên thần của Tần Mục đến tận trước Nam Thiên Môn. Giao Vương Thần ngỡ ngàng thốt lên: "Thần Kiều vậy mà không bị đứt!"

Thần Kiều hoàn chỉnh từng được Tiểu Ngọc Kinh điểm mặt chỉ tên
Thần Kiều đáng lẽ phải thông thẳng từ Thần Tàng đến Nam Thiên Môn của Thiên Cung, nguyên thần qua cầu, vượt Bỉ Ngạn, vào Nam Thiên Môn mới tính là bước vào Thần cảnh. Duyên Khang quốc sư từng đích thân hỏi vấn đề này ở Tiểu Ngọc Kinh, câu trả lời của Thanh U sơn nhân là: Tiểu Ngọc Kinh đã xem qua thần tàng của vô số người, Thần Kiều không có ngoại lệ, tất cả đều đứt gãy. Thanh U sơn nhân còn nói với Quốc sư: Thời kỳ Khai Hoàng, quả thực có người có thể nối liền Thần Kiều lại với nhau. Hơn nữa, Thần chi khí dân thực sự cần phải đề phòng không phải là những di dân bình thường ở Đại Khư, mà là người của Vô Ưu Hương, bởi vì Thần Kiều của những di dân Khai Hoàng ở Vô Ưu Hương là hoàn chỉnh. Mãi sau này mới biết, Tần Mục là hậu duệ trực hệ của Khai Hoàng đời thứ một trăm lẻ bảy.

Thần Kiều hoàn chỉnh được kế thừa từ tổ tiên
Sự khuyết thiếu của Thần Kiều không phải hình thành tự nhiên, mà là Thiên Đình vì muốn kiểm soát việc phàm nhân thành thần nên đã chém đứt Thần Kiều trong huyết mạch của họ. Khi thế hệ sau kế thừa thần tàng, thứ được thừa kế cũng là một cây cầu đứt. Tần Mục xuất thân từ mạch Khai Hoàng Tần thị ở Vô Ưu Hương, mạch này bảo tồn được Thần Kiều không bị chém đứt, thế nên Thần Kiều của cậu từ lúc sinh ra đã hoàn chỉnh. Về sau, khi Tần Mục và Sơ Tổ Nhân Hoàng gặp nhau, cậu phát hiện Thần Kiều của Sơ Tổ cũng hoàn chỉnh, một mạch nối thẳng tới Bỉ Ngạn. Cậu đi dọc theo cây cầu đến giữa chừng, đột nhiên tỉnh ngộ, cùng xuất thân từ huyết mạch Khai Hoàng nên Thần Kiều giống nhau, đều không bị đứt gãy.

Cây cầu bẩm sinh hoàn chỉnh bị chính tay cậu phế bỏ
Tần Mục và Hư Sinh Hoa nghiên cứu cách mở lại Đệ Thất thần tàng, giải quyết vấn đề cầu đứt cho tất cả mọi người, nhưng cây cầu của chính cậu lại nguyên vẹn, vậy thì nghiên cứu thế nào? Tần Mục bèn nhờ Vũ Đấu thiên sư đánh nát Thần Kiều thần tàng hoàn chỉnh của mình. Đế Thích Thiên Vương Phật nhìn mà ngẩn người, Thần Kiều hoàn chỉnh mà người khác cầu cả đời không được, cậu sinh ra đã có, vậy mà vì con đường tu luyện của người trong thiên hạ, tự tay mình phế bỏ. Lý do Tần Mục đưa ra vẫn luôn cứng rắn như thường lệ: Tự chặt đứt đường lui của mình, mới có thể thực sự mở ra một con đường mới.
Đổi lại là bạn, bạn có nỡ tự tay đánh nát Thần Kiều hoàn chỉnh trời sinh của mình không? Nếu Tần Mục giữ lại cây cầu này để trực tiếp thành thần, thì liệu công cuộc biến pháp và cải cách hệ thống tu luyện của Duyên Khang có còn đi đến đích được không? Cùng trò chuyện trong phần bình luận nhé!
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.