Mục Thần Ký: Thượng Thương Tứ Quân cao cao tại thượng, kết cục cuối cùng thảm đến mức nào? Một người bị đại pháo bắn chết, hai người lại bị Côn Vương giết ngay tức khắc!
Trong Mục Thần Ký, kẻ ép quốc sư Diên Khang phải lấy mạng đổi mạng chính là Ngọc Quân, nhưng thực ra hắn chỉ là một trong bốn vị Thượng Thương Tứ Quân mà thôi. Trong trận chiến chặn đánh Thượng Thương về sau, Tần Mục triệu tập những cường giả mạnh nhất nhân gian cùng Thượng Thương quyết một trận sống mái, trận chiến này đánh đến trời đất tối tăm, cả hai bên đều có thương vong. Vậy thì bốn vị Thượng Thương Tứ Quân đã đè nặng lên đầu nhân gian bao nhiêu năm qua, rốt cuộc kết cục ra sao?

Ngọc Quân, kẻ đánh trọng thương quốc sư, bị một phát pháo bắn cho hiện nguyên hình
Người đầu tiên vẫn mạng chính là Ngọc Quân. Hắn là sư tôn của Hư Sinh Hoa, kẻ chủ mưu đứng sau thảm họa tuyết ở Diên Khang năm xưa, từng giao chiến một trận với quốc sư Giang Bạch Khuê, quốc sư chịu trọng thương, còn hắn thì chỉ xước da một chút. Quốc sư từng nói nếu không phải Tần Mục tìm được ông, ông đã ẩn cư trong rừng sâu núi thẳm rồi. Vậy mà một cường giả suýt đánh cho quốc sư phải rút lui khỏi sân khấu như thế, lại kết thúc một cách vội vàng đến vậy. Tần Mục dốc toàn lực cả nước Diên Khang đúc nên Xạ Nhật thần pháo có thể giết được thần, Hư Sinh Hoa nhìn thấy liền nhận xét rằng trong Thượng Thương, không ai chịu nổi phát pháo này. Lúc bấy giờ Tứ Quân hạ giới đánh nhau với thôn trưởng, đồ phu và những người khác, Diên Phong đế mang theo Xạ Nhật thần pháo vốn đã ngứa tay từ lâu, muốn bắn hắn một phát. Một phát pháo giáng xuống, Ngọc Quân ngay tại chỗ tan nát thành từng mảnh, chỉ còn mỗi đầu lâu là còn tương đối nguyên vẹn. Ngọc Quân cũng trở thành vị thần đầu tiên trong Tứ Quân vẫn mạng.

Kiều Tinh Quân cùng thôn trưởng đồng quy vu tận
Sau khi Ngọc Quân chết, cuộc biến pháp diễn ra rầm rộ, Thượng Thương quyết định ra tay với Diên Khang, triệu tập chư thần thảo phạt Diên Khang, trận chiến chặn đánh Thượng Thương từ đó nổ ra. Trên dãy Thần Đoạn sơn mạch, thôn trưởng lập tức khóa chặt vị lão đối thủ này. Hai người giao chiến, thôn trưởng thi triển ra chiêu thứ chín trong đỉnh phong kiếm đồ của kiếm đạo bản thân mình, một kiếm giáng xuống, chém đứt sinh cơ của Kiều Tinh Quân, thần tàng bắt đầu sụp đổ, vết kiếm không ngừng hiện lên trên nhục thân, cuối cùng thân thể vỡ tan từ bên trong. Kiều Tinh Quân trước lúc lâm chung phản kích, cũng để lại cho thôn trưởng một vết thương chí mạng. Thôn trưởng gắng gượng đến gặp được Tần Mục, mới hoàn toàn yên lòng mà ra đi, nguyên thần nhập vào Phong Đô. Trận chiến này khiến Kiều Tinh Quân toàn thân đầy vết kiếm, thi thể bị xé nát, còn thôn trưởng thì đã trả giá bằng phần thọ nguyên cuối cùng của mình.

Hoa Quân và Ngôn Tinh Quân đều chết dưới tay thánh vật của Côn tộc Đông Hải
Trong Tứ Quân chỉ còn lại Hoa Quân và Ngôn Tinh Quân. Trong trận chiến chặn đánh Thượng Thương, đối thủ của Hoa Quân là Thanh U sơn nhân, hai người từ trên không trung rơi xuống mà vẫn quần thảo nhau; bên kia đồ phu và Ngôn Tinh Quân cũng điên cuồng chém giết nhau, đánh đến trời đất tối tăm. Nhưng kẻ thực sự đưa họ về chầu trời lại chính là Côn Vương. Côn Vương lấy ra thánh vật Hoàng Kim Giác của Côn tộc Đông Hải, sau khi tế luyện liền hóa thành một đường kim tuyến, một kích trực tiếp xuyên thủng ấn đường Hoa Quân, tiếp theo thần thông kim tuyến đó không ngừng phản xạ, xuyên qua xuyên lại giữa những vị thần Thượng Thương còn sót lại, xuyên thủng toàn bộ những thần linh còn lại bao gồm cả Ngôn Tinh Quân.

Cái chết của Tứ Quân, ẩn chứa một mạch ngầm
Ngọc Quân với thân phận đại diện cho thần quyền, lại chết dưới tay Xạ Nhật thần pháo do phàm nhân chế tạo ra, sự cao ngạo của thần linh, bị vật thể khoa học từ cuộc biến pháp của Diên Khang bắn cho tan nát; Kiều Tinh Quân là kẻ thù không đội trời chung của vị lão Nhân Hoàng, hai người từng nhiều lần giao chiến, cuối cùng vẫn ngã xuống dưới kiếm đạo mà cả đời thôn trưởng lấy làm tự hào, tuy phải trả giá bằng cả tính mạng, nhưng cũng coi như kết thúc mối oán thù này một cách đường đường chính chính; Hoa Quân và Ngôn Tinh Quân thì bị một kích từ thánh vật của Côn tộc kết liễu tính mạng. Tứ Quân cao cao tại thượng như vậy, vậy mà không một ai chết được đáng giá cả. Cựu thần quyền đè nặng lên đầu chúng sinh, cứ thế bị đại pháo, bị kiếm đạo, bị thánh vật đánh cho tan vỡ.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.