Vạn Bi, một trong các nhân vật trong trò chơi điện tử đơn trong "Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện II"), cũng là một trong các nhân vật chính trong cốt truyện.
Vốn là Giang Đô Vương Lưu Kiếm, vì phạm lỗi nên sau khi chết, linh hồn của ông bị phong ấn dưới đáy hồ ở Bích Hồ Thôn. Sau đó, Thiên Diệp Thiền Sư bắt giữ Giang Đô Vương, phong tỏa ký ức của ông và nhận ông làm đệ tử, ban cho pháp hiệu "Vạn Bi". Kể từ đó, Vạn Bi trở thành công cụ giúp Thiên Diệp trừ yêu diệt ma.
Vốn là Giang Đô Vương Lưu Kiếm, vì phạm một số sai lầm, linh hồn của ông sau khi chết bị phong ấn dưới đáy hồ. Vợ và con gái của Giang Đô Vương cũng nhảy xuống hồ tự sát, linh hồn của họ vẫn ở dưới hồ để ở bên cạnh Giang Đô Vương và không muốn đầu thai chuyển kiếp. Dần dần, Giang Đô Vương đã trở thành một yêu ma.
Vào khoảng vài năm trước khi xảy ra câu chuyện chính trong 《Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện II》 (sớm hơn 4 năm), Giang Đô Vương đã bị một vị hòa thượng có tu vi rất cao bắt đi, và vị hòa thượng này chính là Thiên Diệp Thiền Sư. Thiên Diệp đã phong tỏa ký ức của ông, nhận ông làm đệ tử, trở thành đệ tử của Đại Từ Bi Minh Tông và được ban pháp hiệu là "Vạn Bi". Trong những năm này, Vạn Bi đã giúp Thiên Diệp Thiền Sư trừ ma diệt yêu, giết chết nhiều bằng hữu ngày trước của mình.
Gia đình: Vợ của Vạn Bi tên thật chưa rõ, con gái tên là Uẩn Nhi. Vợ và con gái đã nhảy xuống hồ tự sát và linh hồn của họ luôn ở dưới hồ để ở bên Giang Đô Vương. Cuối cùng, vợ của Giang Đô Vương đã hy sinh thân thể để cản lại kiếm khí và bị hủy diệt cả thân xác lẫn linh hồn, chỉ còn lại con gái Uẩn Nhi được Lý Ức Như cưu mang.
Thiên Diệp Thiền Sư: Vì Thiên Diệp Thiền Sư, Giang Đô Vương đã bị bắt đi, mất đi ký ức và trở thành đệ tử của Thiên Diệp, được ban pháp hiệu "Vạn Bi", trở thành công cụ để giúp Thiên Diệp trừ yêu diệt ma.
Dụ Nam Tùng: Dụ Nam Tùng là đệ tử của Thiên Diệp Thiền Sư, cũng là sư đệ của Vạn Bi. Vạn Bi rất quan tâm và chăm sóc Dụ Nam Tùng.
Do tháp phong ấn yêu quái tại Thục Sơn bị sụp đổ, quái vật tràn lan khắp nơi, Vạn Bi được Thiên Diệp Thiền Sư giao nhiệm vụ cùng với Dụ Nam Tùng ra ngoài trừ yêu diệt ma, giúp đỡ dân chúng.
Khi Vạn Bi và Dụ Nam Tùng đi qua Bích Hồ Thôn, thôn trưởng đã biết được và tìm đến hai người, mong nhờ họ giúp đỡ trừ đi yêu quái dưới đáy hồ, thứ thường xuyên gây sóng gió làm lật thuyền. Vạn Bi đồng ý. Trong một lần tình cờ, Dụ Nam Tùng gặp lại người bạn cũ là Vương Tiểu Hổ, và Vạn Bi cũng vì vậy mà quen biết Vương Tiểu Hổ, Lý Ức Như, Tô Mị và Thẩm Khi Sương.
Vào lúc nửa đêm, khi Vạn Bi dẫn Dụ Nam Tùng đến một khu vườn hoang, họ gặp Vương Tiểu Hổ và những người kia. Sau khi biết được Vạn Bi và Dụ Nam Tùng sắp đi trừ yêu diệt ma, họ quyết định gia nhập. Khi Vạn Bi tiến lại gần giếng, anh cảm thấy nơi này có một luồng khí rất quen thuộc. Đột nhiên, từ miệng giếng vang lên tiếng nói và một bóng ma xuất hiện. Vương Tiểu Hổ thấy vậy cảnh báo mọi người phải cẩn thận, nhưng Vạn Bi không sợ hãi, tự giới thiệu rằng mình là đệ tử của Đại Từ Bi Minh Tông, đến đây để cảm hóa ma quái. Không ngờ, bóng ma trước mặt lại gọi Vạn Bi là "cha" và hỏi ông có quên con gái mình không, đồng thời nói rằng mẹ nó muốn nó dẫn ông trở về. Vạn Bi nổi giận, mắng nó là lời nói bậy bạ; thế nhưng, bóng ma lại kéo ông xuống giếng. Vạn Bi bị dẫn xuống đáy hồ và thấy cung điện của Giang Đô Vương, lúc này ký ức của ông mới trở lại - bóng ma đó chính là con gái của ông - Uẩn Nhi.
Lúc này, Vương Tiểu Hổ và Dụ Nam Tùng đã đuổi kịp. Uẩn Nhi nói với Vạn Bi rằng mẹ cô đang đợi ông, và Vạn Bi liền bước vào cung điện, để Uẩn Nhi xử lý chuyện với Vương Tiểu Hổ và những người khác.
Vạn Bi và vợ vừa mới đoàn tụ không lâu, thì Uẩn Nhi cũng trở lại. Trong lúc đoàn viên, Dụ Nam Tùng xông vào, kiên quyết yêu cầu sư huynh Vạn Bi đi cùng mình. Vạn Bi không muốn, liền nhốt Dụ Nam Tùng vào phòng kín, và khi đến giờ, cửa phòng tự động mở. Ba người trong gia đình cảm thấy cung điện dưới đáy hồ không còn là bí mật, không tiện ở lại lâu dài, liền quyết định rời đi và chuyển đến nơi khác.
Không lâu sau, Vương Tiểu Hổ và những người khác đến để tìm tung tích Dụ Nam Tùng. Đối mặt với nhiều câu hỏi của Vương Tiểu Hổ, Vạn Bi kể lại những trải nghiệm trong những năm qua và cho biết mình đã đọc nhiều kinh Phật, tính tình đã thay đổi, không còn muốn tính sổ với Thiên Diệp Thiền Sư nữa. Cùng lúc đó, Uẩn Nhi cũng nói với Vương Tiểu Hổ rằng Dụ Nam Tùng chỉ cần ở trong phòng kín hai canh giờ là có thể ra. Vạn Bi thấy Vương Tiểu Hổ không có ý định để họ rời đi, liền quyết định cùng vợ chiến đấu với Vương Tiểu Hổ và những người khác.
Sau khi Vạn Bi thất bại, Uẩn Nhi cầu xin Vương Tiểu Hổ đừng giết cha mẹ cô, xin tha cho họ vì họ vừa mới đoàn tụ. Lý Ức Như thấy Uẩn Nhi đáng thương cũng lên tiếng cầu xin Vương Tiểu Hổ. Sau khi suy nghĩ, Vương Tiểu Hổ đồng ý để họ ra đi nếu họ làm hai việc: mở phòng kín và không làm hại người nữa. Vạn Bi vì vợ và con gái, liền đồng ý.
Vạn Bi mở cửa phòng kín, rồi dẫn vợ và con gái rời đi. Tuy nhiên, khi đến đại điện, ba đệ tử của Tiên Hà Phái xuất hiện và tấn công họ. Uẩn Nhi thấy tình hình không ổn, liền quay lại nơi cũ tìm Vương Tiểu Hổ và những người khác. Trong ba đệ tử Tiên Hà Phái, người dẫn đầu có kiếm khí sắc bén, lao thẳng vào Vạn Bi. Vợ của Vạn Bi đã đứng ra chắn kiếm khí này, dẫn đến việc cả thân xác lẫn linh hồn bị hủy diệt.
Sau cái chết của vợ, Vạn Bi vẫn kiên cường chống trả và mắng họ, nói rằng họ đã lừa dối ông cùng Vương Tiểu Hổ và những người khác, giăng bẫy, lừa dối xưng mình là chính đạo, hành động đê hèn. Lệ Lăng Vân không hiểu, chỉ giải thích rằng ba chị em họ đến đây vì thấy yêu khí mạnh mẽ, nên mới tới điều tra, làm gì có chuyện lừa dối hay giăng bẫy. Vạn Bi mới nhận ra mình đã hiểu lầm Vương Tiểu Hổ và những người khác. Chỉ vì vợ bị giết, Vạn Bi quyết định phải chiến đấu đến cùng với ba người đó.
Không lâu sau, Uẩn Nhi dẫn người trở lại và cầu xin Lệ Lăng Vân đừng giết cha mình. Cô cũng phát hiện mẹ mình đã mất tích, liền hỏi cha cô mẹ đang ở đâu. Vạn Bi đáp rằng ánh sáng trước mặt chính là mẹ cô, bà đã mất hết cả thân xác lẫn linh hồn. Lệ Lăng Vân không muốn kéo dài thời gian, lòng đầy sát khí. Vương Tiểu Hổ đứng ra ngăn cản và giải thích rằng người mà họ cho là yêu quái thực ra chính là Đại Từ Bi Minh Tông Vạn Bi Thiền Sư. Dụ Nam Tùng, Thẩm Khi Sương cũng lên tiếng cầu xin, nhưng Lệ Lăng Vân vẫn không muốn tha cho Vạn Bi. Tô Mị đứng ra chỉ trích Lệ Lăng Vân vì đã giết chết gia đình của Vạn Bi ngay trước mặt con gái ông, bảo rằng hắn không phải là chính đạo.
Vạn Bi thấy Vương Tiểu Hổ và những người khác bảo vệ mình, trong lòng rất cảm động và đã đưa ra quyết định. Vạn Bi nói rằng trước đây ông là một yêu quái tàn bạo, giết chóc vô số, tội lỗi sâu nặng. Sau những năm tháng tu học Phật pháp, ông đã hiểu rằng báo thù chẳng bao giờ có thể kết thúc; giờ đây, vợ đã chết, ông không còn lý do để sống tiếp, liền nguyện hi sinh mạng sống của mình để đổi lấy mạng sống của con gái, và xin Vương Tiểu Hổ và những người khác chăm sóc Uẩn Nhi, để cô không bị ai làm hại. Nói xong, Vạn Bi tự sát để bảo vệ con gái, để lại Uẩn Nhi một mình.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Hồn Đế Võ Thần: Tổng Hợp Câu Nói (1)
Độc Cô Bại Thiên — Thái Cổ cấm kỵ đại thần!
Đế Bá: Đao Kiếm Song Tiên Vương
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền Thất: Tu Ngô
Sự thật về quá trình luyện kiếm và đạt đến đỉnh phong kiếm thuật của Độc Cô Cầu Bại
Thâm Không Bỉ Ngạn liệu có liên quan đến thế giới Thánh Khư?
Kiểm kê 15 tình tiết nổi danh kinh điển trong tiểu thuyết mạng
Mại Báo Tiểu Lang Quân khi nào ra sách mới?
Tiểu sử Fujiko.F.Fujio tác giả vĩ đại của bộ truyện Doremon
Thôn Phệ Tinh Không: Thiết lập thế giới quan
Review truyện Người Này Tu Tiên Quá Mức Đứng Đắn, tiên hiệp nhẹ nhàng!
Cẩu lưu Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm hay không?
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.