Tại sao vẫn có người khăng khăng tin rằng Đại Đế ở cảnh giới Chuẩn cửu lại không yếu hơn Thánh Thể, Bá Thể hay Thánh Linh ở cùng cảnh giới?
Từ một Thánh Linh ở cảnh giới Chuẩn Đế cửu trùng thiên (Chuẩn cửu), hắn đã thực hiện cú nhảy vọt cuối cùng để trở thành Đại Đế. Ở cảnh giới Chuẩn cửu, hắn tuyệt đối không hề yếu hơn những Thánh Linh Chuẩn cửu bình thường, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Nếu không thì những Thánh Linh khác đã chẳng thể thất bại, mà riêng Thạch Hoàng lại thuận lợi xưng Hoàng. Vô Đầu Kỵ Sĩ từng nói, Thạch Hoàng khi còn trẻ (lúc ở Chuẩn cửu) đã sớm bước chân vào Cấm kỵ lĩnh vực.
Thế nhưng, ngoài cái miệng cứng ra, sức chiến đấu của Thạch Hoàng trong số các Chí Tôn cấm khu cũng chỉ nằm ở mức trung bình.
Kẻ mạnh như Ám Bồ cũng cảm thấy cánh tay tê rần, hổ khẩu rỉ máu. Hắn phóng ra thần mang từ ánh mắt, không lùi mà tiến tới, lao thẳng về phía Diệp Phàm: "Tiểu chủ nhân, ngài đi đi, hiện tại ngài không phải là đối thủ của hắn. Hắn đang ở trong một trạng thái vô cùng đặc biệt, đứng trên đỉnh cao của Cấm kỵ lĩnh vực, giống hệt như lão chủ nhân năm xưa khi còn trẻ!"
Một Đại Thánh Diệp Phàm sở hữu Thiên Đế Quyền cũng chẳng thể khiến Luân Hồi Chi Chủ phải kinh ngạc. Bởi vì vị Đại Đế nào khi còn trẻ mà chẳng từng bước chân vào Cấm kỵ lĩnh vực.
"Tiểu tử, vậy mà lại kiếm được một cỗ thân thể như vậy, nhưng ngươi tưởng thế là có thể chiến với Chí Tôn sao, còn kém xa lắm!" Luân Hồi Chí Tôn lạnh lùng nói. Diệp Phàm không đáp, đây là một sự thật. Thế nào là Đế và Hoàng? Khi còn trẻ không hề yếu hơn hắn, sau đó lại trải qua vô tận những trận huyết chiến, hát vang khúc ca khải hoàn, đánh thẳng lên ngôi vị Đại Đế!
Những biểu hiện vô địch này thực chất cũng chỉ là mức trung bình trong số các vị Đại Đế mà thôi.
Sự hiểu lầm về Đại Thành Thánh Thể
Nói một chút về Đại Thành Thánh Thể. Thánh Thể đạt đến Chuẩn cửu đúng là Đại Thành Thánh Thể. Nhưng Đại Thành Thánh Thể trên thực tế và Đại Thành Thánh Thể trong những lời truyền tụng lại không hoàn toàn là một.
Trong mắt thế nhân, vượt qua ranh giới Chuẩn Đế cửu trùng thiên chính là chứng đạo thành Đế, bởi vì đó là chuyện của cú nhảy vọt cuối cùng. Nhưng rất nhiều cường giả sắp thành đạo khi không thể hoàn thành cú nhảy vọt đó trong một lần, đã khai sáng ra con đường mỗi lần nhảy lên một chút, từ từ nhích lên trên — con đường Khác loại thành đạo.
Những Thánh Thể có thể gọi nhịp thách thức Đại Đế đều là những Thánh Thể đã bước lên con đường Khác loại thành đạo này. Đây cũng chính là những kẻ vô địch trong số các Thánh Thể mà Hắc Hoàng từng nhắc đến.
"Đây tuyệt đối không phải Đại Thành Thánh Thể bình thường, nhất định là một trong những kẻ vô địch cửu thế năm xưa!" Hắc Hoàng nói.
Bản chất của Khác loại thành đạo
Về sau, khi Diệp Phàm triệt để Khác loại thành đạo, hắn đã phân chia lại cảnh giới cho Đại Thành Thánh Thể một cách rõ ràng:
Một kẻ sắp thành đạo như Bất Tử Thiên Hoàng lúc ở Chuẩn cửu cũng không thể đe dọa được những người đã thành đạo. Hoàng Đế Chuẩn cửu sở hữu Đế thể đánh lén Chí Tôn lại bị pháp tắc Hoàng đạo phản phệ. Điều này chứng minh rằng, cho dù chỉ là Khác loại thành đạo bước đầu, thì sức mạnh cũng đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm trù của Chuẩn cửu.
Việc Diệp Phàm điều khiển cơ giáp Thánh Thể có thể khiến Chí Tôn đổ máu, nguyên nhân gốc rễ là vì hai cỗ Thánh Thể kia khi còn sống đều là những cường giả Khác loại thành đạo đạt đến mức xích huyết vô hạ. Còn Luân Hồi Chi Chủ bị thương là do khinh địch, không dùng pháp tắc Hoàng đạo mà chỉ dùng thân xác Đại Đế để cận chiến.
Tương tự, việc Diệp Phàm có thể đánh chết Bá Thể Thương Lan (đã Khác loại thành đạo) ngay khi vừa độ xong bát trùng thiên kiếp, là vì bản thân hắn đã chạm đến ngưỡng cửa Khác loại thành đạo, thứ còn thiếu chỉ là độ nốt phần thiên kiếp phía sau.
Kết luận: Việc một Đại Đế khi còn ở cảnh giới Chuẩn cửu không hề yếu hơn Thánh Thể, Bá Thể hay Thánh Linh ở cùng cảnh giới, là một sự thật hiển nhiên. Chẳng qua là rất nhiều Thánh Thể, Bá Thể vì bị phong kín con đường thành đạo, nên đã tích lũy kinh nghiệm ở ngưỡng Chuẩn cửu, dồn nén để bước lên con đường Khác loại thành đạo. Điều này vô tình tạo ra một ảo giác cho người đọc rằng: Thánh Thể, Bá Thể ở cảnh giới Chuẩn cửu là vô địch thiên hạ.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Nhất Nhân Chi Hạ: Phong Thiên Dưỡng
Nhất Nhân Chi Hạ: Phong Tinh Đồng
Nhất Nhân Chi Hạ: Phong Toa Yến
Nhất Nhân Chi Hạ : Tiếu Tự Tại
Nhất Nhân Chi Hạ: Trần Tuấn Ngạn
Nhất Nhân Chi Hạ: Triệu Phương Húc
Nhất Nhân Chi Hạ: Triệu Quy Chân
Nhất Nhân Chi Hạ: Trương Hoài Nghĩa
Nhất Nhân Chi Hạ: Vương Chấn Cầu
Nhất Niệm Vĩnh Hằng: Bắc Hàn Liệt
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.