Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện II: Tô Mị

ĐỗLinh | | 963

Tiêu điểm nhân vật Tiên hiệp Nhiệt huyết Luyện công

Tô Mị, nữ, là một trong những nhân vật chính trong trò chơi đơn 《Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện II》.

Là con gái của cha là xà yêu và mẹ là hồ yêu. Khi Tô Mị còn nhỏ, cha mẹ cô bắt cóc thiếu nữ, cướp của, giết chết những anh hùng Lâm Gia Bảo, và cuối cùng bị Lý Tiêu DaoLâm Nguyệt Như tiêu diệt. Để trả thù cho cha mẹ, Tô Mị đầu quân dưới trướng của Khổng Lân, với ý đồ tìm kiếm ba ma khí để luyện tà pháp. Tuy nhiên, khi làm việc cho hắn, cô gặp Vương Tiểu Hổ và Lý Ức Như, và bị sự chân thành của họ cảm hóa. Cuối cùng, vì tình bạn và tình yêu, Tô Mị từ bỏ ý định báo thù, hy sinh bản thân, trở về nguyên hình để thành toàn cho Vương Tiểu Hổ và Thẩm Khi Sương, hoàn thành sự siêu thoát của chính mình.

Hình Tượng Nhân Vật

Đặc điểm ngoại hình

Tô Mị có mái tóc màu đỏ nâu, búi kiểu tóc sừng trâu, mặc yếm, đeo tất chân nhưng không đi giày. Cô đeo thắt lưng nhẹ bằng lụa và mang một món trang sức hình đuôi hồ ly.

Tính cách

Tô Mị thẳng thắn, bộc trực và phóng khoáng. Tuy nhiên, cô cũng mang dáng vẻ kiêu ngạo và bướng bỉnh, kết hợp giữa sự sắc sảo và thông minh. Do lớn lên trong cảnh mồ côi, không ai nương tựa, cô hình thành sự cảnh giác cao độ, khó tin tưởng người khác, chỉ tin vào sự lợi dụng lẫn nhau để sinh tồn.

Mối Quan Hệ Với Các Nhân Vật

-Cha mẹ: Cha là xà yêu, mẹ là hồ yêu. Họ từng gây nhiều tội ác và bị Lý Tiêu Dao cùng Lâm Nguyệt Như tiêu diệt. Khi sự việc xảy ra, Tô Mị trốn trong bóng tối và chứng kiến cha mẹ mình bị giết, từ đó ghi nhớ khuôn mặt của hai người để chuẩn bị báo thù.

-Ngu Xà: Là em trai của cha Tô Mị, đồng thời là chú ruột cô. Sau cái chết của cha mẹ, Tô Mị tìm đến Ngu Xà - người thân duy nhất còn lại - và đầu quân dưới trướng của Khổng Lân, đồng minh của Ngu Xà.

-Lý Tiêu Dao và Lâm Nguyệt Như: Là kẻ thù mà cô muốn trả thù. Tuy nhiên, sau khi bị cảm hóa bởi Vương Tiểu Hổ và Lý Ức Như, cô quyết định từ bỏ ý định báo thù. Đặc biệt, Lý Tiêu Dao lại chính là cha của Lý Ức Như, điều này khiến cô hiểu ra sự vô nghĩa của hận thù.

-Vương Tiểu Hổ: Ban đầu, Tô Mị lợi dụng Vương Tiểu Hổ để lấy được ma chùy, không quan tâm đến sự an nguy của cậu. Nhưng qua thời gian, cô cảm nhận được sự chân thành từ Tiểu Hổ và dần nảy sinh tình cảm với cậu.

-Lý Ức Như: Tô Mị gặp Lý Ức Như tại núi Nguyệt Lương. Tính cách ngây thơ, chân thành của Lý Ức Như khiến Tô Mị hạ thấp sự cảnh giác và lần đầu cảm nhận được tình bạn thật sự.

-Khổng Lân: Tô Mị đầu quân dưới trướng Khổng Lân để tìm kiếm sức mạnh báo thù cho cha mẹ. Tuy nhiên, sau khi nhận ra Khổng Lân không quan tâm đến mối thù sâu đậm của mình, cô quyết định tự tìm ma khí và quay lưng với hắn.

-Thiên Diệp Thiền Sư: Tô Mị từng được Thiền Sư giúp đỡ trong một số tình huống khó khăn. Tuy nhiên, cô cũng bị Thiền Sư lợi dụng để thực hiện âm mưu đổ tội và hãm hại người khác. Cuối cùng, do bị ảnh hưởng từ cấm chú của Thiền Sư, cô trở về nguyên hình.

Trải Nghiệm Của Nhân Vật

Thiếu niên anh hùng

Khi câu chuyện chính của 《Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện II》 bắt đầu, Tô Mị tình cờ ở thành Hàng Châu và thấy một đám đông tụ tập quanh một thiếu niên. Tò mò, cô hỏi thăm một người qua đường và biết được thiếu niên này tên Vương Tiểu Hổ, người nổi tiếng vì đã bắt nhiều tên cướp trong thành và các khu vực lân cận. Tô Mị cho rằng cái tên nghe thật "quê mùa" nhưng vẫn chú ý đến cậu.

Cô nhận ra trên cánh tay Vương Tiểu Hổ có hình xăm hổ, đoán rằng cậu có thể mở được cơ quan đá ở lăng mộ Thiên Sư. Tô Mị lập kế hoạch tiếp cận cậu. Tại phủ Thịnh Tôn Vũ, cô dừng Vương Tiểu Hổ lại và hỏi về hình xăm hổ. Cậu giải thích đó là vết bớt bẩm sinh. Khi biết ngày sinh của cậu phù hợp với điều kiện cần thiết, cô rất hào hứng. Tuy nhiên, khi cô định nhờ cậu giúp đỡ thì cậu đã rời đi vì cô không phản ứng khi được gọi.

Cô tiếp tục theo dõi cậu và tìm thấy cậu ở ngoại ô Hàng Châu. Tô Mị giả danh là đệ tử đời thứ 37 của Thiên Sư Giáo và nhờ cậu giúp phong ấn một yêu quái sắp thức tỉnh. Vương Tiểu Hổ nhiệt tình đồng ý và theo cô đến lăng mộ Thiên Sư. Tại cổng vào lăng mộ, Tô Mị cắn ngón tay Vương Tiểu Hổ để lấy máu nhỏ lên cửa đá, kích hoạt cơ quan và mở lối vào.

Thu phục ma chùy

Trong lăng mộ, cả hai thu thập được các phiến đá để mở bức tường đá, nơi xuất hiện một con hổ ma (Hổ Sát). Khi thấy nguy hiểm, Vương Tiểu Hổ đứng ra bảo vệ Tô Mị. Tuy nhiên, cô đã để lại cậu đối mặt với Hổ Sát một mình để lấy Ma Chùy.

Sau khi rời lăng mộ, Tô Mị đến đền thần trên đỉnh Thập Lý Pha và gặp Khổng Lân. Hắn yêu cầu cô giao Ma Chùy, nhưng Tô Mị từ chối và dùng sức mạnh của Ma Chùy để đẩy lùi Khổng Lân. Tuy nhiên, sức mạnh phản phệ khiến cô ngất xỉu.

Khi tỉnh dậy, Tô Mị thấy mình đang ở trong một căn nhà lạ. Một người đàn ông trung niên cầm Ma Chùy đứng trước cô. Người này cho biết Vương Tiểu Hổ đã đưa cô về đây. Nghe tên cậu, cô ngẩn ngơ trong giây lát trước khi rời đi.

Gặp gỡ Lý Ức Như

Tô Mị tiếp tục tìm kiếm Cửu Chuyển Hồi Hồn Châu, mà cô đoán chính là "Trúc Tâm Tím" trong rừng trúc Tử Lộ. Trên đường, cô gặp một bé gái lạc đường tên Lý Ức Như. Thấy cô bé đang khóc và nói rằng muốn đến Thục Sơn tìm cha, Tô Mị đồng cảm và quyết định dẫn cô bé đi cùng.

Khi vào rừng trúc, Lý Ức Như tìm gặp trưởng lão gấu trúc, còn Tô Mị chờ tại chỗ. Cô bất ngờ gặp lại Vương Tiểu Hổ, người đang tìm cô. Khi trò chuyện, Tô Mị biện minh cho việc rời đi trước đó và cố tình đùa rằng mình rời nhà cậu vì giường có mùi ẩm mốc, khiến cậu ngại ngùng.

Trúc tâm bị cướp

Khi Lý Ức Như quay lại, cả ba cùng tìm Dương Kiêu Tinh - yêu quái canh giữ Trúc Tâm Tử. Tuy nhiên, Tô Mị phát hiện ra Trúc Tâm Tím đã bị một nhóm người cướp mất. Cô giải thích với Vương Tiểu Hổ rằng cô cần Cửu Chuyển Hồi Hồn Châu vì nó có khả năng hồi sinh, nhưng Trúc Tâm không phải bảo vật cô tìm.

Bị phản bội bởi người thân

Trong chuyến hành trình, Tô Mị quyết tâm tìm các ma khí khác và giao lại Ma Chùy và Hồi Hồn Châu cho chú ruột Ngu Xà để nhờ bảo quản. Tuy nhiên, cô không ngờ Ngu Xà đã bán đứng cô cho Khổng Lân để đổi lấy sự an toàn cho cả tộc. Dù đau lòng, cô vẫn xin Vương Tiểu Hổ tha mạng cho Ngu Xà, vì ông là người thân duy nhất còn lại của cô.

Hy sinh vì bạn bè

Khi bị kẹt trong không gian cấm chú của Thiên Diệp Thiền Sư, Tô Mị quyết định hy sinh bản thân để giải thoát mọi người. Trước khi rời đi, cô dặn dò Vương Tiểu Hổ và Lý Ức Như hãy sống tốt. Cô phá giải cấm chú và quay lại hình dạng hồ ly, âm thầm theo dõi và bảo vệ bạn bè từ xa.

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 0
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok