Tại sao trong giai đoạn sau của Đấu La Đại Lục, hồn kỹ trăm năm, ngàn năm đều trở thành đồ trang trí?

ĐỗLinh | | 2

Tin tức Huyền huyễn Luyện công Vô địch

Tại sao trong giai đoạn sau của Đấu La Đại Lục, hồn kỹ trăm năm, ngàn năm đều trở thành đồ trang trí?

Đấu La Đại Lục luôn có một thiết lập được rất nhiều người hâm mộ gọi là hệ thống thăng cấp kinh điển nhất trong lịch sử văn học mạng.

Hồn hoàn quyết định hồn kỹ, số năm của hồn hoàn quyết định độ cường đại.

Mười năm, trăm năm, ngàn năm, vạn năm, mười vạn năm... Mỗi khi có được một hồn hoàn có số năm cao hơn, đều đồng nghĩa với sự thay đổi về chất của thực lực.

Nhưng khi cốt truyện bước vào thời đại Phong Hào Đấu La, hệ thống thiết lập này lại xuất hiện một vấn đề ngày càng rõ rệt.

Mấy hồn hoàn đầu tiên gần như mất đi hoàn toàn sự hiện diện.

Thiết lập quan trọng nhất giai đoạn đầu, đến giai đoạn sau lại chẳng ai quan tâm

Còn nhớ giai đoạn đầu của Đấu La không?

Đường Tam hấp thu hồn hoàn thứ nhất, có được Triền Nhiễu.

Hồn hoàn thứ hai Ký Sinh.

Hồn hoàn thứ tư đột phá vạn năm, trực tiếp làm chấn động toàn bộ giới hồn sư.

Hồn hoàn thứ năm màu đen, càng là thiên tài trong số các thiên tài.

Lúc bấy giờ, số năm của hồn hoàn gần như chính là từ đồng nghĩa với thực lực.

Việc một hồn sư có thể vượt cấp hấp thu hồn hoàn hay không, là một trong những điểm hấp dẫn lớn nhất của cả bộ truyện.

Nhưng đến sau cấp chín mươi, logic này bắt đầu sụp đổ.

Bởi vì mọi người đều là Phong Hào Đấu La.

Mọi người đều có chín hồn hoàn.

Mọi người về cơ bản đều dùng hồn hoàn vạn năm trở lên.

Thậm chí không ít người còn có hồn hoàn mười vạn năm.

Vậy vấn đề đặt ra là.

Nếu tôi và bạn đều là Phong Hào Đấu La cấp chín mươi mấy, khi chiến đấu, chúng ta có còn dùng hồn kỹ trăm năm để oanh tạc lẫn nhau không?

Câu trả lời gần như là không thể nào.

Hồn kỹ thứ tám đánh với hồn kỹ thứ năm?

Rất nhiều cư dân mạng đã đưa ra một câu hỏi rất thú vị.

Nếu tôi là Phong Hào Đấu La cấp chín mươi lăm.

Tôi thi triển hồn kỹ thứ tám.

Bạn có thể dùng hồn kỹ thứ năm để đỡ không?

Trong tình huống bình thường tất nhiên là không được.

Nếu hồn kỹ thứ năm thực sự có thể chặn được hồn kỹ thứ tám, thì chỉ có thể nói lên một điều.

Thực lực tổng thể của bạn đã mạnh đến mức hoàn toàn nghiền ép tôi.

Nếu đã như vậy, thì cũng không cần bàn luận về bản thân hồn kỹ nữa.

Cho nên ở giai đoạn sau, thứ thực sự quyết định thắng bại gần như đều là:

Hồn kỹ thứ bảy Vũ Hồn Chân Thân

Hồn kỹ thứ tám

Hồn kỹ thứ chín

Hồn kỹ mười vạn năm

Hồn Cốt kỹ

Lĩnh vực

Thần kỹ

Còn hồn kỹ từ thứ nhất đến thứ tư ư?

Nhiều lúc thậm chí còn chẳng có cơ hội xuất hiện.

Hồn kỹ trăm năm, ngàn năm, thật sự không còn chút tác dụng nào sao?

Thực ra cũng không thể nói tuyệt đối như vậy.

Ở đây có một điểm rất dễ bị bỏ qua.

Hồn kỹ hệ sát thương và hồn kỹ hệ chức năng vốn dĩ là hai chuyện khác nhau.

Ví dụ như Đường Tam.

Hồn kỹ thứ nhất: Triền Nhiễu.

Hồn kỹ thứ hai: Ký Sinh.

Hồn kỹ thứ ba: Chu Võng Thúc Phược.

Những kỹ năng này thực sự lợi hại chưa bao giờ nằm ở sát thương.

Mà là ở khả năng khống chế.

Khống chế, hạn chế, trói buộc, làm chậm, những hiệu ứng này sẽ không vì số năm của hồn hoàn thấp mà mất đi tác dụng hoàn toàn.

Thứ thực sự gượng gạo là những hồn kỹ thuần sát thương.

Ví dụ như:

"Bắn ra một quả cầu lửa."

"Vung ra một đạo kiếm khí."

Loại này ở giai đoạn đầu rất mạnh.

Nhưng đến giai đoạn Phong Hào Đấu La, đem ra dùng lại có vẻ bổ.

Cho nên mới nói, không phải tất cả hồn kỹ có số năm thấp đều vô dụng, mà là những kỹ năng thuần sức mạnh chỉ số, đến giai đoạn sau cơ bản đã rút lui khỏi vũ đài lịch sử.

Lỗ hổng thực sự, kỳ thực là chỉ có chín kỹ năng

So với số năm của hồn hoàn, tôi cảm thấy vấn đề thiết lập lớn nhất của Đấu La Đại Lục thực ra nằm ở đây.

Một hồn sư, cả đời chỉ có chín hồn kỹ.

Cấp hai mươi có chín kỹ năng này.

Cấp năm mươi vẫn là chín kỹ năng này.

Cấp chín mươi chín cũng vẫn là chín kỹ năng này.

Thực lực ngày càng mạnh.

Kẻ thù ngày càng đáng sợ.

Chiến đấu ngày càng phức tạp.

Nhưng ô kỹ năng thì vẫn luôn chỉ có chín.

So sánh với nhiều bộ tiểu thuyết huyền huyễn kinh điển.

Đấu Phá Thương Khung có thể không ngừng học tập đấu kỹ mới.

Già Thiên có thể nắm giữ các loại bí thuật.

Hoàn Mỹ Thế Giới không ngừng thu được bảo thuật.

Phàm Nhân Tu Tiên Truyện thì pháp thuật, thần thông ngày càng phong phú.

Còn Đấu La Đại Lục thì sao?

Số lượng kỹ năng gần như bị khóa chết.

Thế là đến giai đoạn sau, Đường Gia Tam Thiếu chỉ có thể không ngừng thêm vào những hệ thống mới.

Hồn Cốt kỹ.

Lĩnh vực.

Tự sáng tạo hồn kỹ.

Hải Thần Thập Tam Kích.

Tu La Thần kỹ.

Năng lực thần khí.

Năng lực Thần vị...

Nếu không, chín hồn kỹ căn bản không thể gánh vác được những trận chiến ngày càng hoành tráng ở phần sau.

Ở một ý nghĩa nào đó, giai đoạn sau đã không còn là cuộc đọ sức giữa các hồn kỹ nữa, mà là sự xếp chồng của các hệ thống ngoại đát.

Tiểu Vũ "làm mới hồn hoàn", thực ra chính là để vá lỗi thiết lập

Rất nhiều độc giả lâu năm có lẽ còn nhớ một chi tiết.

Giai đoạn sau, Đường Tam vì muốn hồi sinh Tiểu Vũ nên đã chuyển các hồn hoàn đầu tiên của mình cho cô.

Sau đó lại hấp thu lại những hồn hoàn có số năm cao hơn.

Lúc đó nhiều người cảm thấy chỉ là do kịch bản yêu cầu.

Nhưng bây giờ nhìn lại, nó giống như đang vá lỗi thiết lập hơn.

Nếu không, với tư cách là Hải Thần tương lai, trên người Đường Tam cứ treo mấy cái hồn hoàn trăm năm, ngàn năm, nhìn thế nào cũng thấy không hợp lý.

Thông qua việc hấp thu lại, ít nhất cũng khiến số năm hồn hoàn bắt kịp với sức chiến đấu của giai đoạn sau.

Chỉ có điều, điều này vẫn không giải quyết được vấn đề cốt lõi nhất.

Đấu La giai đoạn sau, đã từ "Chiến đấu bằng hồn hoàn" biến thành "Chiến đấu bằng thiết lập"

Điểm hấp dẫn nhất của Đấu La Đại Lục giai đoạn đầu, chính là mỗi khi có được một hồn hoàn, sẽ sở hữu một năng lực hoàn toàn mới.

Mọi người sẽ bàn luận về cách kết hợp hồn kỹ.

Sẽ nghiên cứu về cách sắp xếp hồn hoàn.

Sẽ suy nghĩ về sự khắc chế của vũ hồn.

Những trận chiến như vậy tràn ngập tính chiến thuật.

Nhưng đến giai đoạn sau.

Lĩnh vực áp chế.

Thần khí áp chế.

Thần vị áp chế.

Huyết mạch áp chế.

Thần kỹ oanh tạc lẫn nhau.

Bản thân hồn hoàn ngược lại ngày càng giống như một ngưỡng cửa thăng cấp, chứ không còn là cốt lõi của chiến đấu nữa.

Đây cũng là lý do tại sao rất nhiều độc giả cảm thấy:

Đấu La Đại Lục giai đoạn đầu phong thần, nhưng giai đoạn sau lại thiếu đi chút hương vị.

Bởi vì cái thế giới "hồn hoàn quyết định tất cả" ban đầu ấy, cùng với sự bành trướng không ngừng của lực chiến, cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi số phận sụp đổ của hệ thống chỉ số sức mạnh.

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 0
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

ĐỗLinh

ĐỗLinh

đại hiền

role VÔ THƯỜNG HỌC CUNG


""

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

© 2020 - © 2026 All Right Reserved. Designed and Developed by Tiên Hiền Thư Viện

UP TOP