Tại sao trong Đấu La Đại Lục, Đường Hạo lại nói trước mặt con trai rằng Thiên Đạo Lưu chưa chắc đã thắng được ông ta?

ĐỗLinh | | 2

Tin tức Huyền huyễn Luyện công Vô địch

Tại sao trong "Đấu La Đại Lục", Đường Hạo lại nói trước mặt con trai rằng Thiên Đạo Lưu chưa chắc đã thắng được ông ta?

Làm cha thì chém gió trước mặt con trai một chút có sao đâu? Đường Hạo vừa mới vượt cấp đánh thắng Kim Ngạc Đấu La, phổng mũi một chút cũng là chuyện dễ hiểu.

Về việc Đường Hạo lớn tiếng thách thức Thiên Đạo Lưu, thực ra có nhiều nguyên nhân:

  1. Thực lực của Thiên Đạo Lưu và Thiên Tầm Tật không thể đánh đồng. Cho dù cả hai cùng ở cấp 95, sức mạnh của Thiên Đạo Lưu vẫn vượt xa Thiên Tầm Tật.

Đường Hạo tuy từng bị ông ta truy sát, nhưng chưa từng được tận mắt chứng kiến sức mạnh thực sự của Thiên Đạo Lưu, do đó đã đánh giá sai thực lực của đối thủ.

"Trận chiến đó kéo dài trọn vẹn ba ngày ba đêm. Ta ôm con trong lòng, dốc toàn lực tấn công. Võ Hồn Điện không biết bao nhiêu cao thủ chết trong tay ta, hai tên Phong Hào Đấu La Giáo Hoàng mang theo một chết một trọng thương, bản thân hắn cũng bị ta đánh trọng thương. Vết thương trên người ta cũng là do lúc đó để lại."

Theo lời Đường Hạo, toàn bộ vết thương trên người ông ta đều do Thiên Tầm Tật gây ra. Mà Thiên Đạo Lưu, cho dù không bàn đến trang bị, chỉ riêng hồn lực cấp 99 cũng đã đủ để chấn động chết cha của Kiếm Đấu La ở cấp 97.

Thiên Tầm Tật còn có thể để lại vết thương khiến Đường Hạo cả đời không khỏi, huống hồ là Thiên Đạo Lưu cấp 99?

Thế nên, lão Thiên ở đây một là chưa tung hết sức, hai là Đường Hạo chưa kịp thấy ông ta tung hết sức đã bỏ chạy rồi.

"Cái chết của hồn thú mười vạn năm sẽ tạo ra một từ trường cường đại. Cho dù là Võ Hồn Điện cũng không có một cái hồn hoàn mười vạn năm nào, thế nên, bọn họ đều không biết."

Đường Hạo cho rằng Võ Hồn Điện không có hồn hoàn mười vạn năm, với lý do là Thiên Tầm Tật không biết việc hồn thú mười vạn năm chết sẽ tạo ra từ trường.

Thế nhưng, dựa theo cấu hình sáu đen ba đỏ của Thiên Nhận Tuyết sau Thần Khảo Thiên Sứ, dù không đi săn bắt hồn thú mười vạn năm, Thiên Đạo Lưu vẫn có thể sở hữu hồn hoàn mười vạn năm.

Hơn nữa, nếu khi Thiên Đạo Lưu truy sát Đường Hạo mà không dùng hồn kỹ, không phô diễn hồn hoàn, thì Đường Hạo vẫn hoàn toàn mù tịt về trang bị của Thiên Đạo Lưu.

Đến trận chiến Gia Lăng Quan, sự xuất hiện của Kim Ngạc Đấu La đã lật đổ hoàn toàn suy luận của Đường Hạo. Bản thân Kim Ngạc Đấu La đã là Đỉnh phong Đấu La sở hữu hồn hoàn mười vạn năm. Việc Đường Hạo nói Võ Hồn Điện không có, chỉ là do lúc đó hiểu biết của ông ta còn hạn hẹp, cao hứng lỡ lời mà thôi.

Cùng là Đại Cung Phụng của Thần Cấp Một, hồn hoàn của Thiên Đạo Lưu rất có thể tương tự như cấu hình tám đen một đỏ của Ba Tái Tây. Thần niệm Thiên Sứ dùng hết không có nghĩa là Thần Lực Thiên Sứ từ Thần Khảo cũng dùng hết. Trên thực tế, Thần Khảo Thiên Sứ vẫn luôn tồn tại.

Cho dù lùi một bước, dù Thiên Đạo Lưu không phải là tám đen một đỏ, nhưng với việc trải qua chín hồn hoàn đen vạn năm từ Thần Khảo, logic này vẫn hoàn toàn hợp lý.

"Lúc trước Bỉ Bỉ Đông từng nói với ta. Bà ấy từng nhắc tới một chút ít, nói là trong Võ Hồn Điện có sáu khối hồn cốt truyền lại ngàn năm. Sáu khối hồn cốt này chỉ có hồn sư sở hữu vũ hồn Lục Dực Thiên Sứ mới có thể sử dụng. Mỗi một khối hồn cốt đều là chín vạn chín ngàn chín trăm chín mươi chín năm, chỉ kém một bước nữa là tới cấp mười vạn năm. Trừ phi có người có thể đồng thời sử dụng sáu khối hồn cốt này, mới có thể kích phát chúng đạt tới cấp mười vạn năm cùng lúc, từ đó trở thành tồn tại như Thần. Sáu khối hồn cốt này được gọi là Thiên Sứ Thần Trang."

...

"Số lượng Thiên Sứ Thần Trang mà Giáo Hoàng đời trước sở hữu tuyệt đối không vượt quá ba khối, thậm chí rất có thể chỉ là một hoặc hai khối. Xem ra, về mặt thiên phú và lĩnh ngộ sau này, Thiên Nhận Tuyết này mạnh hơn Giáo Hoàng đời trước rất nhiều."

Hồn cốt Thiên Sứ của Thiên Tầm Tật không vượt quá ba khối, rất có thể chỉ có một hoặc hai khối. Vậy trước khi Thiên Nhận Tuyết ra đời, bốn năm khối hồn cốt Thiên Sứ còn lại nằm trên người ai, không cần nói cũng tự hiểu.

Đồng thời, Thiên Tầm Tật tự thừa nhận vì mẹ mình nên độ thuần khiết của huyết mạch Thiên Sứ không đủ. Nói cách khác, là một người cha, huyết thống của Thiên Đạo Lưu còn mạnh mẽ hơn:

"Giống như ngươi, vũ hồn Thiên Sứ của ta thực ra không phải là hoàn mỹ không tỳ vết. Huyết mạch của mẹ ta không đủ mạnh, dẫn đến huyết mạch của ta dù rất mạnh nhưng vẫn không đủ để chạm tới con đường thông thiên đó. Vì vậy, ta vẫn luôn chờ đợi, đợi ngươi trưởng thành, đợi ngươi vì đột phá Hồn Thánh mà huyết mạch trở nên thuần khiết. Hậu duệ mà chúng ta sinh ra chắc chắn sẽ có thể tẩy bỏ mọi khiếm khuyết của vũ hồn Thiên Sứ, từ đó có được vũ hồn Thiên Sứ hoàn mỹ nhất. Đó là vũ hồn có đủ tư cách để thăng cấp thành Thiên Sứ Chi Thần." Đôi mắt của Giáo Hoàng bắt đầu trở nên cuồng nhiệt, còn trong mắt Bỉ Bỉ Đông lại tràn ngập sự chấn động và không thể tin được.

Trong thực chiến, Thiên Đạo Lưu và Đường Thần giao thủ, gần như là ngang tài ngang sức, cuối cùng cũng chỉ thua nửa chiêu.

(Dựa theo yêu cầu của trưởng lão Hạo Thiên Tông, hồn hoàn thứ tám của Đường Tam phải là 10 vạn năm, có thể suy ra bét nhất hồn hoàn thứ chín của Đường Thần cũng là mười vạn năm, trang bị không hề kém cạnh Đường Hạo).

Còn Thiên Tầm Tật, mang theo hai tên Phong Hào Đấu La phụ trợ, vậy mà lại đại bại thảm hại.

Từ cấp bậc, hồn hoàn, hồn cốt, huyết thống cho đến thực chiến đều thua xa cha mình.

Việc Đường Hạo dựa vào Thiên Tầm Tật để phán đoán sai thực lực của Thiên Đạo Lưu là điều hợp tình hợp lý.

Những người tâng bốc Đường Hạo còn gặp phải một vấn đề nữa, đó là cấu hình của Đường Hạo cấp 97 với sáu hồn cốt vạn năm và một hồn hoàn mười vạn năm.

Làm sao có thể so sánh với Đường Tam, người sở hữu toàn bộ hồn cốt mười vạn năm và số lượng hồn hoàn mười vạn năm một bàn tay đếm không hết?

Đường Tam cấp 97-98 Tạc Hoàn (nổ hồn hoàn) phẩm chất năm vạn năm, uy lực ra sao?

Thực tế đã chứng minh, uy lực của Tạc Hoàn tuyệt đối là khủng khiếp. Dưới sự tăng phúc của Ninh Vinh Vinh, mọi năng lực của Đường Tam đều tăng lên gấp đôi, hồn lực tương đương với việc tăng từ cấp 96 lên cấp 97. Không chỉ vậy, sức mạnh, lực tấn công, tốc độ, thuộc tính tấn công của cậu cũng tăng theo, bản thân thực lực đã tiệm cận mức độ của Đỉnh phong Đấu La cấp 98. Khi ảo nghĩa Tạc Hoàn của Đại Tu Di Chùy được tung ra, sức mạnh bùng nổ lúc này lập tức đạt tới cường độ tấn công đỉnh cao nhất của Tuyệt Thế Đấu La cấp 99.

Thiên Đạo Lưu chính là Tuyệt Thế Đấu La cấp 99 tiêu chuẩn. Một đòn đỉnh cao nhất của ông ta tương đương với Đường Tam cấp 98 Tạc Hoàn, vậy Đường Hạo cấp 97 lấy cái gì ra đánh?

Chỉ số cơ bản của ông ta đã không bằng Đường Tam, cho dù có ở cùng cấp độ, Tạc Hoàn cùng số năm cũng không thể sánh bằng Đường Tam.

Một đòn đỉnh cao nhất của Thiên Đạo Lưu ở đây được tính bằng Vũ Hồn Chân Thân cộng thêm Hồn Kỹ thứ chín. Xin hỏi Thiên Đạo Lưu có thể tung ra bao nhiêu cái Hồn Kỹ thứ chín?

Câu trả lời là: Hàng chục cái.

Qua nhân vật Quỷ Báo, có thể rút ra kết luận một Phong Hào Đấu La bình thường có thể đánh ra 3-4 Hồn Kỹ thứ chín.

Hồn lực cấp 96 nhân đôi, hồn lực cấp 97 lại nhân đôi, tức là cấp 97 có thể đánh ra 12 Hồn Kỹ thứ chín là dư sức. Trên thực tế, ngay cả trước khi phiên bản hồn lực nhân đôi xuất hiện, cha của Kiếm Đấu La cũng đã từng đánh ra 9 Hồn Kỹ thứ chín liên tiếp.

Về lý thuyết, Thiên Đạo Lưu ít nhất có thể đánh ra 48 đòn đỉnh cao.

Nếu hai bên khô máu, Đường Hạo lấy gì ra đỡ?

Còn nữa, chiến tích của Đường Hạo tuy không tồi, nhưng đừng mang ra so sánh với nam chính Đường Tam. Tiểu thuyết này tên là "Đấu La Đại Lục", nam chính tên là Đường Tam, chứ không phải là "Nhật Thiên Anh Hùng Truyện".

Đường Hạo cấp 92 đánh ba ngày ba đêm trọng thương nhóm ba người Thiên Tầm Tật là giỏi thật đấy, nhưng rồi sao, bản thân ông ta cũng phải chịu vết thương trí mạng có thể chết bất đắc kỳ tử bất cứ lúc nào.

Còn Đường Tam cấp 92 thì sao? Chỉ trong vỏn vẹn vài phút, đã hạ gục đội hình năm vị trưởng lão Hạo Thiên Tông, qua ải không mất một giọt máu.

Đường Hạo cấp 97 nổ cả chín hoàn sức mạnh tiệm cận Thần Cấp, va chạm với đòn đánh thường của Bỉ Bỉ Đông một chút liền được tung hô là có thực lực Thần Cấp.

Những đòn tấn công Thần Cấp nhờ Tạc Hoàn số lần của Đường Tam cấp 95 thì đừng vờ như không thấy, lĩnh vực Thần Cấp chiếu đến đâu phá đến đó.

Trước khi tung hô chín hoàn cùng nổ của Đường Hạo tiệm cận Thần Cấp, thì hãy thử so với Đường Tam cấp 95 nổ một hoàn xem đã chơi lại chưa, rồi hẵng nghĩ đến việc cọ nhiệt với đòn đánh đỉnh cao của Thiên Đạo Lưu.

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 0
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

ĐỗLinh

ĐỗLinh

đại hiền

role VÔ THƯỜNG HỌC CUNG


""

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

© 2020 - © 2026 All Right Reserved. Designed and Developed by Tiên Hiền Thư Viện

UP TOP