Thiên Khôi, một trong những nhân vật của truyện tranh Hồng Kông (Trung Quốc) 《Phong Thần Ký》 và phim hoạt hình 3D chuyển thể của Trung Quốc 《Vũ Canh Kỷ》 cùng các tác phẩm phái sinh, do Mạnh Tường Long lồng tiếng.
Thiên Khôi, Đại Thần của Đấu Bộ trong Thiên Gian Lục Bộ của Thần Tộc. Sở hữu Kim Cương Giới Thần Lực, được mệnh danh là vị tướng mạnh nhất Thiên Gian Lục Bộ. Cũng là Đại Thần duy nhất trong Thần Tộc suốt một vạn năm qua được Thiên đích thân phong tặng danh hiệu "Thần Tướng". Tính cách trầm lặng, ít nói, không thích can dự vào đấu tranh; nhưng một khi đã can dự, sẽ giải quyết bằng phương thức quyết đoán nhất. Năm ba mươi tuổi lên ngôi Đại Thần, từ đó về sau đánh đâu thắng đó, chưa từng bại trận trong bất kỳ trận chiến nào. Thực lực hùng mạnh của ông được các trưởng lão Thần Tộc cho rằng đủ để sánh ngang với Viễn Cổ Thần Tộc.
Là Đại Thần Đấu Bộ của Thần Tộc, thầy của Thập Hình. Từng trấn áp cuộc khởi nghĩa của người Thương Triều khi Trụ Vương mới mười tuổi, dễ dàng tàn sát hơn một trăm dũng sĩ Thương Triều, khiến Tử Tiện, cha của Trụ Vương, từ đó suy sụp, cả đời ý chí tiêu trầm.
Thân phận bối cảnh
Hậu duệ của Xích Long Thị thuộc Viễn Cổ Thần Tộc, vị thần mạnh nhất trong Lục Bộ Thần Tộc dưới quyền Thiên. Cũng là Đại Thần duy nhất trong Thần Tộc được Thiên đích thân phong tặng danh hiệu "Thần Tướng". Thống lĩnh ba trăm Thần chúng thiện chiến của Đấu Bộ, đại diện cho sức mạnh vũ lực tuyệt đối của thần quyền. Ông sở hữu uy nghiêm không thể xâm phạm, ngay cả trong nội bộ Thần Tộc vốn thích tranh đấu cũng phải kính sợ và quy phục ông.
Ngoại hình trang phục
Toàn thân màu đỏ sẫm, cổ đeo Phạn Châu, đầu đội nón lá, có ba mắt, thân hình thô kệch, mạnh mẽ.
Đặc điểm tính cách
Nguyên tác truyện tranh mô tả: Trầm lặng, ít nói, không thích can dự vào đấu tranh; nhưng một khi đã can dự, sẽ giải quyết bằng phương thức quyết đoán nhất. Năm ba mươi tuổi lên ngôi Đại Thần, từ đó về sau đánh đâu thắng đó, chưa từng bại trận trong bất kỳ trận chiến nào. Thực lực hùng mạnh của ông được các trưởng lão Thần Tộc cho rằng đủ để sánh ngang với Viễn Cổ Thần Tộc. Ông là người bảo vệ vinh quang và lợi ích của Thần Tộc; đối với loài người, ông là một trong số ít Đại Thần thể hiện lòng từ bi. (Lòng từ bi của ông thể hiện ở việc kết liễu đối thủ trong nháy mắt, không gây đau đớn.)
Thiên Khôi tuyệt đối trung thành với Thần Tộc, có thể bất chấp tất cả để bảo vệ lợi ích của bộ tộc mình. Đối với loài người, ông cũng có lòng trắc ẩn, khác biệt với sự coi thường và bắt nạt của đa số Thần Tộc đối với loài người. Giống như Thập Hình, ông cũng từng ảo tưởng về việc người và thần cùng tồn tại, nhưng biết đó là giấc mơ không thể thực hiện, dù nội tâm từng đấu tranh, ông vẫn chọn trung thành với Thần Tộc. Như chính Thiên Khôi đã nói, ông không dũng cảm như Thập Hình.
Cấp trên: Thiên
Đồng liêu: Các Đại Thần Thiên Gian Lục Bộ
Cấp dưới: Thần chúng Đấu Bộ
Thầy: Phục Hy
Đệ tử: Thập Hình
Truyện tranh
Đại Thần của Đấu Bộ thuộc Thiên Gian Lục Bộ. Từng là đệ tử của Phục Hy, cũng là thầy của Thập Hình, được Thiên đích thân phong làm Thần Tướng, được mệnh danh là "Tướng mạnh nhất", hậu duệ của Xích Long Thị thuộc Viễn Cổ Thần Tộc. Từng ngăn cản cha của Trụ Vương mưu phản và dễ dàng tàn sát hơn một trăm võ sĩ. Là Đại Thần toàn thân màu đỏ sẫm, người mạnh nhất trong Thiên Gian Lục Bộ. Sở hữu Kim Cương Giới Thần Lực. Trong trận chiến Triều Ca, giao đấu với Trụ Vương, vì đánh giá thấp sức mạnh của Bất Tử Điểu mà hơi yếu thế, nhưng không hề hấn gì.
Từng đối thoại với Minh Nguyệt, người yêu của Thập Hình, không nói nên lời trước tương lai người và thần chung sống hòa bình mà cô đề xuất rồi bỏ đi. Sau khi Thập Hình bị Thần Nhãn phán tội, để Minh Nguyệt không phải chịu sự dày vò của Vong Giả Chi Ấn, ông đã chọn ra tay giết chết cô.
Trong lần đầu tấn công Thần Ẩn Bộ, ông đã ra tay đánh gục Phục Hy, cứu Quỷ Mộc. Khi Tâm Nguyệt Quỳ chiêu an Thần Ẩn Bộ, ông đã đi theo để bảo vệ cô, dễ dàng đánh bại đám người Thần Ẩn Bộ, và giao chiến với Thập Hình sở hữu sức mạnh Bất Tử Điểu. Với thực lực hùng mạnh, ông đã áp đảo và chiến thắng Thập Hình (lúc này thực lực của Thập Hình còn mạnh hơn cả Trụ Vương), nhưng vì vội vàng cứu viện Tâm Nguyệt Quỳ đang bị Minh Tộc tấn công, ông đã bị Thập Hình liều mạng nắm lấy điểm yếu duy nhất của Thần Kỹ mà bại trận tử vong.
Hoạt hình mùa 1
Thương đô Triều Ca bị quân đội Chu Triều bao vây, Triều Ca nguy trong sớm tối. Trụ Vương cùng đệ tử là Vũ đã mở một đường máu tiêu diệt lượng lớn quân Chu để thách thức uy quyền của Thiên. Chu Vũ Vương Cơ Phát đang định ra tay, trên trời xuất hiện một giọng nói bảo Cơ Phát dừng lại, một tia sáng lóe lên, Thiên Khôi xuất hiện, tấn công Trụ Vương. Sau khi Trụ Vương đánh bại Quỷ Mộc, ông lại giao đấu với Trụ Vương, cảm thấy sợ hãi vì áo giáp của Trụ Vương có Bất Tử Điểu ký sinh. Cùng Thái Cực, Truy Nhật liên thủ vẫn bị Nguyên Thủy Giới Thần Lực của Trụ Vương áp chế, mãi đến khi Thiên xuất hiện mới kết thúc trận đối đầu này.
Khi chiến đấu với Phục Hy, kẻ sa ngã của Thần Ẩn Bộ, ông bị Phục Hy đánh bại. A Lam ra tay nhưng chiêu thức bị Thiên Khôi chấn văng, còn bị Thiên Khôi đấm trúng. Nhưng Thiên Khôi đánh trúng không phải là chân thân A Lam, mà chỉ là một con bướm. Sau đó A Lam đánh bại Truy Nhật, Phục Hy ném Lôi Mâu, Thiên Khôi dùng thân mình đỡ. Sau đó Thập Hình đến kịp, đỡ đòn của A Lam. Khi Thái Cực, Quỷ Mộc và Lưu Nguyệt cũng đến, họ tập hợp sức mạnh của Lục Bộ Đại Thần cùng ra tay phá hủy pháp trận của Phục Hy. Nhưng ba người Phục Hy đã được Vân Trung Tử cứu đi.
Hoạt hình mùa 2
Khi Phục Hy liều mạng với Quỷ Mộc, Thiên Khôi đã ra tay đánh lén Phục Hy và đánh bại ông ta. Nếu Thiên Khôi đến muộn một chút, Quỷ Mộc có thể đã cùng Phục Hy hóa thành tro bụi.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
NHỮNG ĐIỀU KIÊNG KỊ TÂM LINH TRONG NHÂN GIAN
Nhân Đạo Chí Tôn: Phong Hiếu Trung
Ta Thật Sợ Hãi A: Đô thị, hệ thống, linh dị, sảng văn... Quyển sách này thế nào?
Tam Quốc Chí 4.0: Thiên hạ chia 3, NGỤY MỸ - THỤC TRUNG - NGA NGÔ
Kiểm kê vài bộ truyện đang thì tác làm một pha xử lý đi vào lòng đất
Đạo Tâm là gì? Tại sao trong truyện, tác giả lại cứ đề cao Đạo Tâm?
Nàng giang sơn ai cũng cướp không đi - (T-16)
Bị chính thê tử giết, trọng sinh báo thù... Vạn Cổ Thần Đế hay không?
Bắt Đầu Đánh Dấu Thái Cổ Thánh Thể: Quân gia tam kiệt Quân Lăng Thương
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.