Thâm Không Bỉ Ngạn: Lục Pha

𝓣𝓱𝓪𝓷𝓱 | | 2517

Tiêu điểm nhân vật Đô thị Nhiệt huyết

Lục Pha, nhân vật trong tiểu thuyết Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông.

Vốn là một Chí cao sinh linh từ thời kỳ cổ xưa sống sót qua năm tháng dài đằng đẵng trong tuyệt địa, sau đó nhập thế và trọng tu con đường Chân Thánh tại Siêu Phàm Trung Tâm. Tại kỷ nguyên mới, Lục Pha kết băng nhóm cùng các sinh linh cổ đại khác để đi tìm kiếm cơ duyên, từng có thời gian ngắn đảm nhận vai trò người dẫn đầu trước khi nhường lại cho Tái Đạo (Vương Huyên).

Thông tin cơ bản

Tên: Lục Pha

Giới tính: Nam

Danh hiệu / Bí danh: Lục lão đại, Tiểu Lục, Dẫn đầu đại ca (từng đảm nhận)

Thân phận: Sinh linh đi ra từ tuyệt địa

Cảnh giới: Chí cao sinh linh (đang trọng tu Chân Thánh lộ)

Hình tượng nhân vật

Ngoại hình: Có một đầu tóc xám, lời nói thường thâm trầm. Về sau để hòa nhập với hiện thế, Lục Pha mặc áo phông, quần cộc như người bình thường.

Tính cách: Ăn nói có ý tứ, cứng nhắc, thâm trầm và mang phong phạm của một đại lão. Dù bề ngoài tĩnh mặc, nhưng nội tâm cũng có lúc bực dọc và oán thầm, đặc biệt là khi bị đẩy lên làm bia đỡ đạn ngăn cản cường địch cho đồng đội lĩnh hội kinh văn. Rất biết co biết duỗi và kính trọng kẻ mạnh, khi nhận định Tái Đạo là nhân vật cực kỳ cổ xưa liền thay đổi thái độ trở nên vô cùng cung kính, chủ động hạ thấp tư thế.

Năng lực / Pháp bảo

Cảnh giới: Chí cao sinh linh, nhục thân và nguyên thần đều rèn luyện đến mức viên mãn không có tì vết.

Bất Hủ Thần Lô: Pháp bảo tỏa kim quang, uyển chuyển tiến vào như một vầng siêu phàm liệt nhật, bên trong nở rộ một trăm lẻ tám đạo hào quang. Nằm trong ngọn lửa có thể dâng lên các loại diệu pháp, diễn hóa thần thông, quy tắc đan xen như biển sao trút xuống.

Quan hệ nhân mạch

Đồng đội / Cùng trận doanh: Duy La (Lông Trắng), Hồng Tụ, Dụ Đằng.

Dẫn đầu đại ca / Tái Đạo lão tổ: Vương Huyên (dưới lớp ngụy trang Tái Đạo).

Bằng hữu: Cự Thú Hùng Vương, Cự Thú Thanh Ngưu.

Kinh lịch

Lục Pha là một trong những tồn tại đi ra từ tuyệt địa, tụ họp cùng Hồng Tụ, Duy La và Dụ Đằng để chuẩn bị tiến vào Thần thoại đầu nguồn chi địa. Khi Vương Huyên sử dụng thân phận "Tái Đạo" tham gia vào đội ngũ, Lục Pha thông qua sương mù tím trên người Tái Đạo đã hiểu lầm đây là một ma thần vô cùng cổ xưa, từ đó sinh lòng kính sợ và cho rằng Tái Đạo có bối cảnh đứt gãy với hậu thế.

Theo kế hoạch tiến vào Thần thoại đầu nguồn, Lục Pha bị đẩy lên làm "dẫn đầu đại ca" đi ở phía trước nhất. Ngay khi vừa bước vào, một tòa Cổ Thần Miếu mang theo kinh văn «Thần Linh Trảm Kiếp Kinh» rơi xuống, Lục Pha xuất thủ thu lấy thì bị Cự Thú Hùng Vương tung móng vuốt tập kích. Lục Pha sử dụng Bất Hủ Thần Lô đối cứng với Âm Dương Đại Đạo Phiến của Hùng Vương, thành công đánh cho Hùng Vương khóe miệng chảy máu, lảo đảo lui lại. Tuy nhiên, Lục Pha cảm thấy thua thiệt nặng nề vì bản thân phải liều mạng cản phía trước mở đường, trong khi các đồng đội lại nấp ở phía sau bình yên lĩnh hội kinh văn. Trải qua sự việc này, Lục Pha cảm thấy quá mệt mỏi nên đã cùng những người khác đùn đẩy chức "dẫn đầu đại ca" sang cho Tái Đạo.

Sau đó, nhóm của Lục Pha đụng độ Thú Hoàng đời thứ hai và bước lên Thú Hoàng Hào phi thuyền vũ trụ để đi vào Vĩnh Tịch Chi Địa. Trong quá trình di chuyển qua vùng không gian hắc ám vắng lặng, Lục Pha cho rằng nếu con đường vĩnh viễn không có điểm cuối, siêu phàm sẽ triệt để diệt vong. Khi đến được bến đỗ và phát hiện các đóa hoa thần thánh của sinh linh bờ bên kia, Lục Pha cũng quả quyết lao ra hái lấy cơ duyên.

Trở về từ Thần thoại đầu nguồn, Lục Pha cùng Duy La nghiên cứu một tấm bia kim loại đào được từ sâu trong Địa Ngục. Lục Pha đại diện liên lạc với Tái Đạo, tiết lộ bí mật giải mã được từ bia kim loại rằng Siêu Phàm Trung Tâm không phải là duy nhất, và tổng số lượng có thể lên đến 6 cái. Khi tổ chức Thần Liên lùng sục gắt gao những sinh linh từ tuyệt địa đi ra, Lục Pha cùng đồng đội nhanh chóng ẩn nấp, triệt để cắt đứt liên lạc để tránh rước lấy nhân quả.

Nhiều năm sau, Lục Pha thay đổi diện mạo, ăn mặc theo phong cách hiện đại như đi dạo trên bờ biển để hòa nhập vào hiện thế, chuẩn bị nghênh đón việc vượt kiếp trở thành Dị Nhân. Khi Tái Đạo (Vương Huyên) mang số lượng lớn dược cặn bã có liên quan đến lĩnh vực 6 phá tặng cho mọi người, Lục Pha vô cùng chấn động và cảm kích trước sự hào phóng của "lão tổ". Lục Pha chủ động đề nghị thành lập một tổ chức liên minh dành cho những người từ tuyệt địa đi ra, đồng thời thề sẽ lập tức xuất hiện cống hiến sức lực bất cứ khi nào Tái Đạo cần đến.

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 0
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

𝓣𝓱𝓪𝓷𝓱

𝓣𝓱𝓪𝓷𝓱

tiên đế

role CỬU MÔN


"Tâm bất loạn, chí bất di; thuận thế mà hành, nghịch cảnh mà tu. Một niệm đã định, vạn sự chẳng lay."

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

© 2020 - © 2026 All Right Reserved. Designed and Developed by Tiên Hiền Thư Viện

UP TOP