Phục Hy, nam, là một nhân vật hư cấu xuất hiện trong truyện tranh Hồng Kông "Phong Thần Ký" và phim hoạt hình 3D Trung Quốc chuyển thể "Vũ Canh Kỷ". Ông là cha của Tâm Nguyệt Quỳ và Tâm Nguyệt Hồ. Vốn là Đại Tế Sư trong Thần tộc, sau bị Tâm Nguyệt Quỳ hãm hại mà phản bội Thần tộc, trở thành kẻ sa ngã. Ông vẫn luôn âm thầm tích lũy lực lượng phản kháng. Đôi mắt của ông có thể nhìn thấu quá khứ và hiện tại, Không Thức Giới Thần Lực cũng đạt đến đỉnh cao. Ông lặng lẽ lẻn vào khu mỏ Bắc Sơn, với tư cách là người thầy hướng dẫn cuộc đời, giúp đỡ Vũ Canh, người đã "trùng sinh" thành A Cẩu, vượt qua bước ngoặt khó khăn nhất của cuộc đời.
Con gái: Tâm Nguyệt Quỳ, Tâm Nguyệt Hồ (Đát Kỷ)
Cháu ngoại: Vũ Canh
Con rể thứ hai: Trụ Vương
Học trò: Thiên Khôi, Quỷ Mộc, Lưu Nguyệt (Lưu Nguyệt trong nguyên tác chưa được xác nhận)
Phục Hy là một kẻ sa ngã, một vị thần phản nghịch bị Thần tộc vĩnh viễn tước đoạt thân phận. Ông từng là một Đại Tế Sư xuất sắc trong Thần tộc, một nhà hiền triết tài năng. Ông sở hữu lối chiến đấu kết hợp giữa Không Thức Giới Thần Lực và sức mạnh của chú văn.
Khi Vũ Canh mới vào khu mỏ, cậu vốn nghĩ rằng cả đời mình sẽ phải ở lại đó. Ai ngờ đột nhiên xuất hiện một ông lão, tuy không biết ông lão là ai nhưng thuốc ông đưa rất hiệu nghiệm, chỉ cần không chết là đều có thể chữa khỏi. Ông lão đó chính là Phục Hy. Phục Hy từng là một vị thần, là cha của Đát Kỷ và Tâm Nguyệt Quỳ, cũng là ông ngoại của Vũ Canh. Phục Hy dựa vào hơi thở của Đát Kỷ để tìm thấy Vũ Canh và tìm cách cứu cậu.
Sau đó, Phục Hy đưa Vũ Canh đến Thần Ẩn Bộ, nhưng không lâu sau Thần Ẩn Bộ đã bị Thần tộc phát hiện.
Nhìn thấy Vũ Canh mở ra Thiên Khải, Phục Hy không còn lòng dạ chiến đấu, muốn đến giúp Vũ Canh, tiếc rằng hai tay khó địch bốn tay, đành chịu thất bại. Ông muốn cùng Quỷ Mộc đồng quy ư tận, kết quả bị Thiên Khôi dùng Kim Cang Giới Thần Lực xé thành hai nửa. Vũ Canh bị Thập Hình cưỡng ép mang đi, chỉ còn lại A Lam không thể cử động. Nguyên nhân Phục Hy bị lưu đày là do Tâm Nguyệt Quỳ muốn kế thừa vị trí Tế Sư nên đã bày mưu hãm hại ông, đồng thời hành động muốn ngăn chặn việc khai thác Huyết Thạch của Phục Hy đã khiến Thiên nổi giận. Phục Hy bị giam cầm ở Thiên Nhai Hải Giác, nơi giam giữ vô số thần phản bội. Sau khi Phục Hy dưỡng thương phục hồi, trong một cơ duyên đặc biệt đã liên thủ cùng Vân Trung Tử và Khổng Tước trốn thoát, sau đó thành lập Thần Ẩn Bộ, đó chính là nguồn gốc của Thần Ẩn Bộ.
Sau đó, Tâm Nguyệt Quỳ đã lấy đi đôi mắt của Phục Hy để gắn cho mình, Phục Hy bị Thần tộc bắt đi. Từ miệng A Lam biết được một thông tin quan trọng, Phục Hy bị giam ở nhà tù nghiêm ngặt nhất của Thần tộc là Thiên Nhai Hải Giác. Đây là lãnh địa của thần, gọi tắt là "Thần Vực". Thần Vực ở một quốc gia xa xôi, cần phải đi thuyền mới đến được, mà lối vào chính là nơi có bốn pho tượng đứng sừng sững.
Vũ Canh muốn cứu ông ngoại, nhưng biết mình chưa đủ mạnh, vì vậy muốn đến học Luyện Khí Thuật từ Tử Vũ, sau đó mới đi cứu Phục Hy. Phục Hy đã thấy trước được vận mệnh, đem toàn bộ thần lực của mình tặng cho A Lam, giúp cô có thể tiến vào Mộ của Thiên. Cuối cùng, ông đoàn tụ với cháu ngoại và thanh thản ra đi.
Sáng lập Thần Ẩn Bộ, tìm ra được đứa con của vận mệnh – Vũ Canh.
Giúp A Lam tiến vào Mộ của Thiên để ám sát Thiên, qua đó khiến nỗ lực hồi sinh Bạch Long của Thiên trở nên vô ích, khiến Thiên không còn tâm trí can thiệp vào chuyện nhân gian.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Khắc Họa Hình Tượng Nhân Vật Như Thế Nào Khiến Cho Độc Giả Cảm Thấy Thật Sinh Động, Thật Chân Thật?
Sơ Lược Nhân Vât | Tu Chân Thế Giới
Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Làm Cẩu Đạo Bên Trong Người: Sảng văn kết hợp hệ thống hố nhân vật chính!
Vạn Cổ Thần Đế: Không Ấn Tuyết
Zhihu: Phản ứng đầu tiên của gia đình, thân bằng hảo hữu biết bạn viết văn học mạng là gì?
Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể: Đẳng cấp Số Mệnh và Nguyên Thần
Vũ Động Càn Khôn: Lâm Thanh Đàn
Vì sao 《 Đấu Phá Thương Khung 》 luôn là đề tài tranh luận hàng đầu?
Đánh giá Dược Trần qua góc nhìn nhân vật khác
Linh Lung: Mã Khắc Hoắc Phu Mạn(Mark Hoffman)
Đề cử vài quyển tiểu thuyết đại lão lưu, yêu thích liền xem a!
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.