Kỳ Nghị, nhân vật nam trong tiểu thuyết Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông.
Hắn là Yêu Tổ của Mẫu vũ trụ, một tuyệt thế cường giả thuộc Yêu tộc từng tồn tại cùng thời đại với Trương Đạo Lăng, Khổ tu sĩ và Ma Tổ. Từng là một đại hung nhân tiếng tăm lừng lẫy vào thời Cổ Đại, sau khi siêu phàm kết thúc, Kỳ Nghị cùng các tuyệt thế cường giả khác vượt biển tiến vào Tân Vũ Trụ và trở thành một thành viên của đạo tràng Ngũ Kiếp Sơn.
Tên: Kỳ Nghị
Giới tính: Nam
Thân phận: Yêu Tổ, Tuyệt thế cường giả
Thế lực: Yêu tộc (tại Mẫu vũ trụ), Ngũ Kiếp Sơn (tại Siêu phàm trung tâm Đại Thế Giới)
Cảnh giới: Siêu Tuyệt Thế
Ngoại hình: Không có ai biết bản thể thực sự của hắn là gì. Khi hành tẩu ở Tân Vũ Trụ, hắn mang dáng vẻ của một nam tử cao lớn, dù che đậy dung mạo và khí chất nội liễm nhưng vẫn toát ra dã tính cùng sự kiệt ngạo bất tuân bẩm sinh khắc sâu vào trong thực chất.
Tính cách: Tại thời Cổ Đại, hắn là một quái vật vô cùng hung tàn, từng tàn sát hàng loạt dân trong thành vô số, khiến tinh cầu sinh mệnh hóa thành đất cằn ngàn dặm, máu chảy thành sông. Về sau, hung tính của hắn bị mài mòn đi nhiều, không muốn gây ra đại loạn, nhưng bản chất vẫn là một cái thế yêu ma, bình sinh chưa từng bại. Dù là Yêu Tộc Cự Đầu cao ngạo, nhưng hắn lại mang tấm lòng của một người cha, sẵn sàng buông bỏ tư thái để khẩn cầu người khác chiếu ứng cho con trai mình. Tâm tính và nhân sinh kinh nghiệm của hắn vô cùng trầm ổn.
Cảnh giới: Từng là tuyệt thế cường giả tại Tiên Giới của Mẫu vũ trụ, sau khi tiến vào siêu phàm trung tâm Đại Thế Giới đã thuận lợi đạt đến cảnh giới Siêu Tuyệt Thế.
Thổ nạp: Khi thổ nạp tạo ra sấm gió điếc tai, huyết khí bốc lên hóa thành những đám mây nặng nề bao phủ cả phiến thiên địa.
Vô thượng Yêu Trì: Bảo vật chứa tổ huyết của Yêu tộc. Có thể dùng để che chở đệ tử xuyên qua đại mạc (đại trướng) mà giữ nguyên vẹn nhục thân và Nguyên Thần. Tổ huyết ban thưởng cho đệ tử có thể giúp họ ngắn ngủi đối kháng được các đỉnh cấp dị bảo ở nhân gian. Bên trong Yêu Trì có trồng Thiên Dược, được Kỳ Nghị đào tạo thành "thực dược" nhằm thu hút vật chất thần bí ngoài siêu phàm để chuẩn bị cho tương lai.
Con trai: Kỳ Liên Đạo (Thứ tử / Thân vương Yêu tộc).
Cố nhân: Vương Huyên (Từng có xích mích nhưng sau đó hóa giải và được Kỳ Nghị gửi gắm con trai).
Cùng thời đại: Trương Đạo Lăng (Lão Trương), Khổ tu sĩ, Ma Tổ.
Thuộc hạ / Tùy tùng: Minh Huyết Giáo tổ (Sử dụng một trong chín đại chân mệnh hóa thành Yêu Vương để ẩn núp dưới trướng Kỳ Nghị).
Kẻ thù / Đối thủ lập trường: Yêu Chủ vợ chồng (Yêu Chủ mẫu thân và Yêu Chủ phụ thân).
Vào thời Cổ Đại của Mẫu vũ trụ, Kỳ Nghị là một quái vật tiếng tăm lừng lẫy, từng tạo ra vô số vụ tàn sát khiến máu chảy thành sông, được xưng tôn làm vô thượng Yêu Tổ, bình sinh chưa từng nếm mùi thất bại.
Bước vào thời kỳ siêu phàm suy thoái, Kỳ Nghị ẩn phục ở sâu trong sơn mạch phía sau đại trướng (đại mạc) của Tiên giới, mỗi lần hô hấp đều tạo ra sấm chớp và huyết khí ngập trời. Hắn từng đuổi theo truy kích Chí Bảo Tiêu Dao Thuyền, tự tay chém chết một cao thủ cùng cấp độ gây chấn động Tiên Giới, nhưng cuối cùng vẫn không lấy được Chí Bảo do nó biến mất quá nhanh.
Khi biết tin Thiên Dược xuất thế ở hiện thế, Kỳ Nghị lệnh cho thứ tử Kỳ Liên Đạo phái người đi tranh đoạt. Hắn chuẩn bị dùng vô thượng Yêu Trì để bảo vệ đệ tử vượt giới bảo toàn nhục thân, đồng thời ban tổ huyết để chống lại các đại sát khí ở nhân gian. Mặt khác, hắn âm thầm bồi dưỡng Thiên Dược trong Yêu Trì thành "thực dược" để thu hút vật chất thần bí nhằm tìm kiếm con đường sinh tồn cho Yêu tộc. Hắn cũng từng cùng các Cổ Yêu, Thượng Cổ Yêu Tiên bàn bạc về động thái của tuyệt thế cường giả Trịnh Nguyên Thiên cùng Hằng Quân khi họ nhắm vào Cựu Thổ. Về sau, hắn là một trong số những Cự Đầu cùng ký tên vào phiên bản thô ráp của "tân thệ ước" để duy trì trật tự khi vượt giới.
Lúc siêu phàm sắp tan vỡ hoàn toàn, tại Hành Tinh Mới, Kỳ Nghị bị Yêu Chủ phụ thân và Yêu Chủ mẫu thân chặn đường nhằm thanh toán ân oán liên quan đến Thương Nghị và Vương Huyên. Hắn bất đắc dĩ giải thích rằng mình không có thâm cừu đại hận với Vương Huyên, và con trai hắn là Kỳ Liên Đạo thậm chí còn từng gọi Vương Huyên là thúc. Trước khi lên phi thuyền vũ trụ đi về phía vị diện khe hở để vượt biển, Kỳ Nghị đã hạ mình khẩn cầu Vương Huyên chiếu cố cho Kỳ Liên Đạo ở lại hiện thế, thể hiện tấm lòng của một người cha.
Trong quá trình vượt biển, Kỳ Nghị mang theo một số người rời đi nhưng không may bị Chân Thánh của Ngũ Kiếp Sơn "kiếm đi", khiến hắn rơi vào đạo tràng này tại siêu phàm trung tâm. Nhờ trải qua sự gọt giũa của nguyên sơ quy tắc lúc vượt giới, hắn thành công đột phá trở thành Siêu Tuyệt Thế, đạo tâm vô cùng vững vàng.
Nhiều năm sau, tại một quán trà ở Linh Tú Tinh, Kỳ Nghị che giấu dung mạo và khí chất gặp lại Vương Huyên (lúc này đang dùng thân phận Khổng Huyên). Dù ngụy trang cực kỳ kỹ lưỡng, dã tính bẩm sinh của hắn vẫn bị Vương Huyên nhìn thấu. Khi nghe Vương Huyên kể rằng Kỳ Liên Đạo đã kết hôn sinh con ở Cựu Thổ và cũng tiến vào Tân Vũ Trụ, Kỳ Nghị biết được đối phương là người Mẫu vũ trụ. Sau khi Vương Huyên để lộ chân dung, Kỳ Nghị tinh thần hoảng hốt và khiếp sợ trước tốc độ trưởng thành kinh ngạc của cố nhân, sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và rời đi.
Khi cảm nhận được chiếc thuyền lớn Ngũ Kiếp Sơn sắp chìm, Kỳ Nghị làm xong dự tính xấu nhất và có cuộc mật đàm lần cuối với Vương Huyên. Sau đó, hắn bị Chân Thánh Ngũ Kiếp Sơn thuận tay mang đi cùng một đám môn đồ tiến sâu vào đạo tràng. Điều khiến Vương Huyên kinh ngạc là trong số các Yêu Vương Đại tướng dưới trướng Kỳ Nghị, có một người chính là Minh Huyết Giáo tổ đang dùng chân mệnh ẩn núp suốt nhiều năm mà ngay cả Yêu Tổ cũng không hề phát giác.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.