Mẫu Thần Sa Ngã (hay Vĩ Đại Mẫu Thân, Đọa Lạc Mẫu Thần) là một Tồn tại vĩ đại (Ngoại Thần / Cựu Nhật Chi Phối Giả) đứng ở đỉnh cao của toàn bộ vũ trụ thần bí học. Ngài là chúa tể của thế giới hiện thực, đại diện cho toàn bộ lực lượng âm tính (nữ tính) của vũ trụ và là một trong "Ba Trụ Cột" tối cao (cùng với Thượng Đế Nguyên Sơ và Quỷ Bí Chi Chủ). Là sinh linh đầu tiên do Đấng Sáng Tạo Nguyên Thủy sinh hạ, Ngài là mẹ của vạn vật. Dù bị tước mất một nửa sức mạnh khi Đấng Sáng Tạo Nguyên Thủy thức tỉnh, Mẫu Thần Sa Ngã vẫn là một thế lực kinh hoàng luôn rình rập ngoài màng chắn Tinh Giới, mang theo sự ăn mòn vô thanh vô tức nhưng chí mạng để đoạt lại những gì thuộc về mình.

|
Thuộc tính |
Chi tiết |
|
Tên gọi |
Mẫu Thần Sa Ngã / Vĩ Đại Mẫu Thân / Đọa Lạc Mẫu Thần |
|
Danh hiệu |
Khởi đầu tà ác, Người bất diệt, Dòng nước tà ác, Mẫu sào ô uế. Hóa thân tại thế giới: Ánh Trăng Nguyên Thủy. |
|
Phân loại |
Ngoại Thần / Cựu Nhật Chi Phối Giả / Trụ Cột |
|
Nguyên chất (Sefirah) |
Hang ổ mẹ (Mẫu Sào / Mother Nest) |
|
Đường tắt cai quản |
Đại địa (Kẻ Trồng Trọt), Ánh trăng (Dược Sư / Mỹ Thần), Côn Đồ |
|
Biểu tượng cốt lõi |
Chúa tể hiện thực, Bất diệt, Tái sinh, Sinh sôi/Thai nghén |
|
Người thân |
Đấng Sáng Tạo Nguyên Thủy (Cha), Omebelle (Con gái trưởng) |
Ngoại hình
Ở hình thái vĩ đại, Mẫu Thần Sa Ngã mang một vẻ đẹp vượt qua giới hạn của phàm nhân. Dù mang một cơ thể to lớn với cái đầu kiểu quái vật khổng lồ, nhưng ngũ quan, hình dáng, mái tóc dài màu nâu và đôi mắt đỏ tươi của Ngài lại đẹp đến không tỳ vết. Ngài tương đương với khái niệm "Cái Đẹp" của toàn vũ trụ, đồng thời tỏa ra ánh sáng rạng rỡ của tình mẫu tử. Trong một số biểu hiện khác, Ngài có thể hóa thành một gốc cây sồi hư ảo khổng lồ chống đỡ lấy hiện thực và không trung, hoặc biến thành một chất lỏng ửng đỏ bọc lấy một hành tinh.
Tính cách và Bản chất
Từ ái vặn vẹo: Mẫu Thần Sa Ngã coi vạn vật, đặc biệt là nhân loại, là những đứa con được sủng ái nhất của mình. Sự ban ân và tình yêu của Ngài thể hiện qua sự sinh sôi nảy nở điên cuồng, biến dị máu thịt, khiến nam giới cũng có thể mang thai hoặc những người theo đuổi Ngài khao khát được "trở về vòng tay Mẫu Thân".
Thâm trầm và Ẩn nhẫn: So với sự bành trướng điên cuồng của "Dục Vọng Mẫu Thụ", sự ăn mòn của Mẫu Thần Sa Ngã vô cùng khiêm tốn, im hơi lặng tiếng nhưng độ nguy hiểm lại cao hơn một bậc. Ngài có thể ăn mòn cả những Bán Thần, Thiên Sứ hay thậm chí là Đại đế Roselle mà không bị phát hiện.
Cố chấp với Nguyên chất: Mục tiêu vĩnh hằng của Ngài là phá vỡ màng chắn để thu hồi "Tổ Mẫu" (phần Nguyên chất Mẫu Sào bị rách) và các đặc tính phi phàm thuộc đường tắt Mặt Trăng, Đại Địa.
Là một Trụ Cột của vũ trụ, Mẫu Thần Sa Ngã sở hữu các quyền năng mang tính khái niệm vô địch:
Chúa tể Hiện Thực (Pillar of Reality): Hiện thực là nền tảng của vũ trụ, nên Mẫu Thần Sa Ngã có thể cắm rễ vào thế giới vật chất (như một cây sồi chống đỡ thế giới), khiến Ngài không thể bị trục xuất hay phong ấn một cách dễ dàng.
Bất Diệt Giả (Indestructible): Ngài sở hữu biểu tượng "Bất diệt". Tinh thần, linh hồn và thân thể của Ngài vĩnh viễn không bị tiêu diệt triệt để. Dù bị đánh tan, Ngài vẫn sẽ dần dần khôi phục. Mẫu Thần Sa Ngã vĩnh viễn không vẫn lạc trừ khi vũ trụ đi đến tận thế hoặc Ngài lạm dụng biểu tượng thai nghén.
Tái Sinh và Thai Nghén: Ngài có thể biến vạn vật hoặc chính bản thân mình trở về trạng thái phôi thai để đạt được "Tân sinh" (hồi phục mọi thương tổn). Ngài cũng có thể tạo ra sinh mệnh từ hư không hoặc từ chính máu thịt của mình.
Sáng tạo và Ban Ân Tà Thuật: Các đường tắt thuộc quyền quản lý của Ngài mang đến cho tín đồ năng lực thao túng thực vật (Người làm vườn), điều khiển xác chết, ma pháp huyết nhục (Nữ yêu, Tà thuật sư), và năng lực sinh sản vặn vẹo. Ngài mượn hóa thân "Ánh Trăng Nguyên Thủy" để truyền bá tà giáo.
Trước Kỷ Nguyên: Sự chia cắt Nguyên Chất
Khi Đấng Sáng Tạo Nguyên Thủy thức tỉnh và tự hủy, vũ trụ gánh chịu tai nạn. Mẫu Thần Sa Ngã (đứa con do Sáng Tạo Nguyên Thủy sinh ra) bị xé rách "Nguyên chất" (Mẫu Sào) thành hai nửa. Một nửa mang theo Tính duy nhất và đặc tính phi phàm của đường tắt Đại Địa và Ánh Trăng bị hút về phía Trái Đất (bên trong màng chắn). Từ đó, Ngài bồi hồi ngoài Tinh Giới, không ngừng tìm cách xâm nhập để giành lại sức mạnh.
Kỷ Đệ Tứ & Kỷ Đệ Ngũ (Quỷ Bí Chi Chủ)
Không thể tự mình tiến vào màng chắn, Mẫu Thần Sa Ngã sử dụng hóa thân "Ánh Trăng Nguyên Thủy" để mê hoặc tín đồ và ăn mòn hiện thực. Trong giai đoạn cuối đời của Đại đế Roselle, khi ông lên mặt trăng, Ngài đã âm thầm ô nhiễm ông, khiến một vị Đại đế anh minh biến thành bạo chúa điên cuồng. Ngài cũng tạo ra những ảnh hưởng gián tiếp khiến "Đại Địa Mẫu Thần" (do Lilith ngụy trang) phải e dè.
Thời đại Tận Thế (Túc Mệnh Chi Hoàn)
Khi màng chắn Tinh Giới yếu đi, Mẫu Thần Sa Ngã đẩy mạnh hoạt động. Ngài thông qua các tổ chức như "Hội Nightstalkers" hoặc "Thần Hàng Học Phái" để tạo vật chứa giáng lâm, thai nghén "Con của Thần" (Omebelle) nhằm tạo tọa độ vững chắc ở hiện thực. Trong trận chiến cấp Cựu Nhật tại Tinh Giới, Ngài đã bắt được "Tổ Mẫu" (phần Nguyên chất bị mất) và bắt đầu quá trình dung hợp. Tuy nhiên, do bị Quỷ Bí Chi Chủ (Klein) và Tai Ương Căn Nguyên (Lumian) lợi dụng các liên hệ biểu tượng và "lừa bịp", Ngài buộc phải vận dụng biểu tượng đặc thù "Thai Nhi Hỗn Độn Nguyên Sơ" khiến bản thân rơi vào kỳ suy yếu. Cuối cùng, Ngài bị Klein trục xuất khỏi tinh cầu hiện tại, bay ra ngoài Thái Dương Hệ và hóa thành một hành tinh ửng đỏ để dưỡng thương, chờ đợi cơ hội tiếp theo.
Đấng Sáng Tạo Nguyên Thủy (Tối Sơ): Người cha sáng tạo ra Ngài. Ngài là sinh linh đầu tiên do Tối Sơ sinh hạ.
Omebelle: Đứa con gái trưởng (mang ý nghĩa thần bí học) do chính Ngài tự mình sinh ra sau khi có ý thức tân sinh. Ngài vô cùng coi trọng Omebelle.
Lilith (Đại Địa Mẫu Thần): Cổ Thần đã đánh cắp thân phận của Omebelle và chiếm giữ các đường tắt của Ngài. Mẫu Thần Sa Ngã đã mượn biểu tượng này để đẩy Lilith vào trạng thái sống không bằng chết.
Quỷ Bí Chi Chủ (Klein Moretti) & Thượng Đế Nguyên Sơ (Adam): Những "Trụ Cột" đồng cấp. Họ là đối thủ lớn nhất thường xuyên dùng thủ đoạn để ngăn cản Ngài đoạt lại Nguyên Chất và xâm lăng Trái Đất.
Cây Mẹ Dục Vọng: Một Tà Thần Cựu Nhật khác có nguồn gốc tương tự. Hai vị từng ký kết khế ước hợp tác để hỗ trợ nhau phá vỡ màng chắn Tinh Giới.
Đại đế Roselle / Phu nhân Pualis: Những cá nhân bị Ngài ô nhiễm trực tiếp hoặc là tín đồ ngoan đạo luôn mong muốn trở về "vòng tay của Mẫu Thân".
Mẫu Thần Sa Ngã là thực thể siêu việt mang lại cảm giác sợ hãi và vặn vẹo sâu sắc nhất trong toàn bộ tác phẩm. Khác với sự bạo lực, giết chóc hay điên cuồng thông thường, sự kinh hoàng mà Ngài mang lại đến từ chính khái niệm "Sinh sôi" và "Tình mẫu tử". Việc biến một điều vô cùng tốt đẹp và thiêng liêng thành một mầm mống ô nhiễm tà dị, khiến nạn nhân vừa run sợ vừa khao khát thần phục là minh chứng cho ngòi bút đỉnh cao của tác giả.
Ở vị thế của một "Trụ Cột", Ngài đại diện cho một thế lực gần như không thể bị đánh bại (Bất diệt, Chúa tể hiện thực). Việc nhân loại và các Thần linh phải trầy trật dùng đủ mọi mưu mẹo, sự lừa gạt, hy sinh và lợi dụng lẫn nhau mới có thể miễn cưỡng "đẩy lùi" Ngài ra khỏi Trái Đất đã khắc họa chân thực sự nhỏ bé của vạn vật trước quyền uy tối thượng của vũ trụ. Ngài là bóng tối dịu dàng nhưng ngạt thở nhất mà thế giới phải đối mặt trước ngày Tận thế.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Lục Địa Kiện Tiên : Đường Điềm Nhi
Mười Quyển Tiểu Thuyết Võ Hiệp Được Vinh Dự Thần Tác Gồm Những Quyển Nào?
Đấu Phá Thương Khung Thiên Đỉnh Bảng
Đế Bá: Tư Dạ Điệp Hoàng là ai? Vạch trần thân phận thật sự của Tư Dạ Điệp Hoàng!
Tiên Nghịch nhân vật toàn tập • Phần VIII
Vạn Cổ Thần Đế: Thực lực Phượng Thiên rất mạnh sao? Nàng có chút phách lối nha!
Sơ Lược Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi | Tối Cường Khí Thiếu [ Phần 2 ]
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.