Tần Lạc Âm là một nhân vật nữ trong tiểu thuyết huyền huyễn "Thánh Khư" của tác giả Thần Đông. Nàng là Thánh nữ của Đại Mộng Tịnh Thổ, tu đạo thông qua giấc mộng, được xếp hạng là mỹ nhân thứ sáu dưới tinh không. Thân phận thực sự của nàng là chuyển thế của Thanh Thi – Thiên nữ Mộng Cổ Đạo ở Dương Gian thời tiền sử. Sau khi trải qua ba kiếp thức tỉnh, nàng vẫn giữ lại ký ức của kiếp trước.
Ở Tiểu Âm Gian, nàng kết duyên vợ chồng với nhân vật chính Sở Phong và có chung một người con trai. Sau khi Sở Phong chuyển thế sang Dương Gian, sự kiện này đã kích hoạt ký ức kiếp trước của nàng thức tỉnh. Mặc dù từng có khoảng thời gian ngắn đáp lại tình cảm của Sở Phong để hàn gắn, nhưng cuối cùng nàng bày tỏ rằng kiếp trước mình đã có người trong mộng, sau khi thức tỉnh chỉ coi việc phục hưng Mộng Cổ Đạo là chí hướng cả đời. Trong tai nạn khi chư giới thành hư vô, nàng được đưa tới nơi an toàn, nhưng sau đó vẫn bị Đế binh của thế lực quỷ dị giết chết.
Nhân vật này đã trải qua ba lần chuyển thế thức tỉnh, xuyên suốt từ Tiểu Âm Gian đến Dương Gian, cuối cùng đứng giữa sứ mệnh tông môn và những vướng mắc tình cảm, nàng đã chọn buông bỏ tình riêng, cho đến tận lúc chiến tử vẫn kiên định với chí hướng phục hưng tông môn.

Tần Lạc Âm là một trong những nữ chính, Thánh nữ Đại Mộng Tịnh Thổ, tu đạo nhờ giấc mộng, được xưng tụng là mỹ nhân thứ sáu dưới tinh không. Nàng vốn là truyền nhân xuất sắc nhất của Mộng Cổ Đạo ở Dương Gian thời tiền sử – Thanh Thi. Do Mộng Cổ Đạo bị phá hủy, tổ sư đã đưa một sợi thần hồn của nàng vào Tiểu Âm Gian chuyển thế, trở thành Tần Lạc Âm. Về thực lực, nàng đủ sức xếp trong top đầu của thế hệ trẻ. Kiếp thứ nhất, nàng là đệ nhất mỹ nhân Dương Gian thời tiền sử – Thanh Thi, Thiên nữ Mộng Cổ Đạo, là Thiên Tôn trẻ tuổi nhất Dương Gian thời bấy giờ. Theo thiết lập ban đầu của Thần Đông, kiếp trước nàng từng yêu Bất Bại Vũ Hoàng. Khi Mộng Cổ Đạo bị diệt, nàng chết dưới tay của Võ Điên Tử. Tổ sư Mộng Cổ Đạo đưa một sợi hồn phách nàng vào Thái Hư, một kiếp thiên tư dung nhập vào họa quyển. Kiếp thứ ba của nàng có tên là Thanh Âm.
Ở Tiểu Âm Gian, Tần Lạc Âm gặp gỡ Sở Phong và nảy sinh tình cảm, hai người kết làm vợ chồng và có một người con trai tên là Sở Vô Ngân. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, mối quan hệ của cả hai từng rơi vào bế tắc, thậm chí bị ép buộc phải chia lìa. Nhưng theo thời gian, tình cảm giữa hai người dần nồng ấm trở lại.
Sau khi Sở Phong chuyển thế sang Dương Gian, trong lúc khám phá di tích Mộng Cổ Đạo, y đã vô tình khiến Thanh Âm hoàn toàn giác ngộ mọi chuyện kiếp trước. Sau này khi tái ngộ, Sở Phong muốn khơi gợi lại tình cảm xưa, mặc dù Tần Lạc Âm và Sở Phong từng có một cuộc hôn nhân, nhưng nàng cho biết kiếp thứ nhất mình đã có người yêu, không muốn dây dưa chuyện nhi nữ tình trường nữa, điều này khiến Sở Phong không khỏi thất vọng.
Khi Cổ Thanh lên ngôi Đế, trong lúc tìm kiếm đạo lữ cho Sở Phong, Cửu Đạo Nhất mang đến tin tức về Tần Lạc Âm, thông báo với Sở Phong rằng sau khi hoàn toàn thức tỉnh, nàng chỉ muốn phục hưng Mộng Cổ Đạo, không muốn vướng bận chuyện tình cảm. Những lời trước đó nói về việc "có người trong mộng" chỉ là để Sở Phong từ bỏ ý định.
Vào ngày Sở Phong thành hôn, Tần Lạc Âm đã gặp được con trai của mình là tiểu đạo sĩ.
Trong đại chiến chư giới thành hư vô, Tần Lạc Âm được đưa đi để tránh kiếp nạn. Tuy nhiên, khi thế lực quỷ dị tấn công thế giới ẩn giấu, nàng không may bị Đế binh sát hại, một kết cục khiến người đọc không khỏi tiếc nuối.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
C-7: Cao Võ: Từ Giết Gà Bắt Đầu Quét Ngang Tinh Không
Review Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A
Đấu La Đại Lục Ⅳ Chung Cực Đấu La: Đường Vũ Cách
Ta là biên tập viên B.faloo, Quang Huy. Đàm một chút văn học mạng, nói một chút quá khứ
Kiểm kê những tác giả đại thần sau khi kết hôn liền điên cuồng quịt canh!
Kiêm kê vài nhân vật dù qua nhiều năm nhưng vẫn khiến độc giả khó quên!
Sơ lược Ta Không Thể Nào Là Kiếm Thần - Bùi Bất Liễu
Vũ Động Càn Khôn: Ứng Tiếu Tiếu
Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân: Lý Tinh Vân
Kinh điển trích lời Thế Giới Hoàn Mỹ
Sau Đại Phụng Đả Canh Nhân, Mại Báo Tiểu Lang Quân Linh Cảnh Hành Giả đều đã vượt qua 20 vạn
Chiêu Diêu: Nữ ma đầu Lộ Chiêu Diêu
Chuỗi câu truyện kinh dị được nối tiếp với nhau
Ở rể văn: Thăng cấp giả, đánh mặt thật, một loại khoái cảm khác
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.