Mục Thần Ký: Ngoài Tần Mục ra hóa ra còn có Bá Thể thứ hai? Vị Bá Thể đến từ Thượng Thương này có lai lịch ra sao?
Ai từng xem Mục Thần Ký đều biết, "Bá Thể" vốn dĩ là vì Tần Mục không thể giác tỉnh linh thể, thôn trưởng để khích lệ anh tu luyện, mới bịa ra lời nói dối rằng anh là "Bá Thể" vạn cổ có một không hai. Tần Mục ngược lại lại tin sái cổ chuyện này, thường xuyên nói ta đây là Bá Thể, ai lợi hại bằng ta, nhưng chẳng ai ngờ được, lời nói dối Bá Thể này lại truyền đến tận Thượng Thương, còn lừa ra được cả một vị "Bá Thể" thứ hai là Hư Sinh Hoa.

Hư Sinh Hoa là ai? Vì sao khiến Tần Mục coi trọng đến vậy?
Hư Sinh Hoa là đệ tử của Ngọc Quân Thượng Thương, thiên tài của thế hệ trẻ Thượng Thương. Thiên phú của hắn cực cao, ngay cả tu vi thời trẻ của Thượng Thương Tứ Quân cũng không thể sánh với hắn.
Lần đầu tiên gặp Tần Mục, là lúc Hư Sinh Hoa nhận chỉ thị của Thượng Thương hạ giới để trừ khử tân Nhân Hoàng Tần Mục. Lúc đó Tần Mục đang cùng Linh Ngọc Thư đi thăm viếng khắp nơi, bên bờ sông thể hiện kiếm khí hóa ti, phép tính thuật số đã thu hút sự chú ý của Hư Sinh Hoa.
Hư Sinh Hoa không biết Tần Mục chính là tân Nhân Hoàng, còn đoán anh là đạo tử của Đạo môn, hai người tự giới thiệu về xuất thân, một người nói nhà mình ở Tàn Lão thôn, một người nói nhà mình ở Thượng Thương, cả hai đều không nhận ra nhau, đều coi nơi của đối phương là thánh địa bí ẩn. Sau đó Hư Sinh Hoa mời Tần Mục uống trà, hai người trong lúc chạm chén uống trà ngầm giao thủ thăm dò lẫn nhau, Tần Mục lập tức cảm nhận được áp lực chưa từng có. Sau đó anh nói với Linh Dục Tú: "Không ngờ hắn cũng là Bá Thể, thực lực chỉ kém ta có một chút xíu."

Vì sao Hư Sinh Hoa cũng được gọi là "Bá Thể"?
Sở dĩ Hư Sinh Hoa cũng được gọi là "Bá Thể", hoàn toàn là bị Tần Mục lừa gạt. Tần Mục tin sái cổ vào Bá Thể của bản thân mình, cho rằng ngay cả quốc sư cùng cảnh giới cũng không bằng mình, sau khi giao thủ với Hư Sinh Hoa, phát hiện người này thiên phú khác thường, thực lực kinh người, chỉ kém mình một chút, đây mà không phải Bá Thể thì ai mới là Bá Thể. Thế là Tần Mục nói với Hư Sinh Hoa: "Ngươi cũng là Bá Thể đấy."
Đối với Hư Sinh Hoa mà nói, từ thời niên thiếu hắn đã không có đối thủ trong thế hệ trẻ Thượng Thương, bất kỳ công pháp thần thông nào cũng có thể nhanh chóng nắm bắt, tính cách của Hư Sinh Hoa trầm ổn kín đáo, khiêm tốn thận trọng, hoàn toàn không có phòng bị gì trước sự tinh quái của Tần Mục. Dưới sự tẩy não của Tần Mục, Hư Sinh Hoa thực sự tin rằng bản thân mình là Bá Thể, còn thường xuyên muốn tranh luận với Tần Mục xem ai mới là thật ai là giả. Hai người đánh cược xem ai giải quyết được vấn đề đệ thất thần tàng trước.
Thú vị hơn nữa là sau này Tần Mục xuyên không qua các thời đại khác nhau, truyền bá danh xưng "Bá Thể" của bản thân mình, lừa gạt không ít người, điều này dẫn đến ngay cả thôn trưởng Tô Mạc Già cũng bị chính mình lừa qua mặt, có lúc còn thực sự tin rằng trên đời tồn tại thể chất "Bá Thể" này. Ngay cả thôn trưởng, kẻ khởi xướng ra chuyện này, còn bị lừa, huống hồ là Hư Sinh Hoa.

Sự khác biệt bản chất giữa hai vị "Bá Thể"
Tần Mục được nuôi "thả rông" lớn lên ở Tàn Lão thôn, từ nhỏ được chín vị lão nhân mỗi người sở hữu một tuyệt kỹ riêng nuôi dưỡng, lăn lộn trong bóng tối và hiểm nguy của Đại Khư, việc tu luyện của anh không có nguồn lực tông môn hệ thống, hoàn toàn dựa vào cả Tàn Lão thôn cố gắng dồn hết nguồn lực, mới cứng rắn rèn luyện một phàm thể thành "Bá Thể". Còn Hư Sinh Hoa lại là thiên tài được hệ thống Thượng Thương bồi dưỡng nên, hắn là đệ tử của Ngọc Quân Thượng Thương, sở hữu công pháp, nguồn lực và sự chỉ dạy của sư trưởng đỉnh cao nhất, từ nhỏ đã tiếp nhận giáo dục tu hành hệ thống bài bản.
Tính tình của Tần Mục phóng khoáng, cực kỳ tự tin, quen xưng mình là "đệ nhị thiên hạ", vì đệ nhất thiên hạ đều ở Tàn Lão thôn cả. Anh thâm hiểm nhưng lại một bộ mặt thật thà, đối với kẻ địch không hề nương tay, đối với người nhà và chúng sinh thiên hạ lại rất dịu dàng. Hư Sinh Hoa thì lại càng thêm trầm ổn, kín đáo, đồng thời cũng khiêm tốn thận trọng, suy nghĩ của hắn tuy không nhiều bằng, nhưng về mặt thông minh, ngay cả Tần Mục cũng phải cam bái hạ phong. Trong nguyên tác có đánh giá về hắn: "Hư công tử của Thượng Thương, xuất chúng vô song trên đời."
Ưu thế lớn nhất của Tần Mục nằm ở tính khai phá, từ việc khai mở đệ thất thần tàng, đến sáng tạo ra Tam Nguyên Thần Hội Quyết, rồi đến thúc đẩy biến pháp Diên Khang, năng lực lớn nhất của Tần Mục là dám định nghĩa lại phương thức tu luyện. Hư Sinh Hoa lại giỏi về việc suy diễn đến cực hạn trên con đường của riêng mình, khi gặp đạo hữu và cường địch, hắn lại có thể kích phát ra sức sáng tạo cực kỳ mạnh mẽ. Ví dụ như hắn đánh cược với Tần Mục xem ai giải quyết được vấn đề đệ thất thần tàng trước, kết quả hắn còn khai mở Dũng Giang thần tàng trước cả Tần Mục.
Phong cách chiến đấu của Tần Mục là "đi đến đâu phá đến đó", Sĩ Tử cư ở Thái Học Viện bị phá đến bốn năm lần, các cung điện xung quanh Thiên Đàn hoàng cung, Thiên Ba thành, tàn tích đứng vững mấy vạn năm ở thế giới đáy biển, anh vừa đến là không còn nữa. Hư Sinh Hoa thì lại là một "người hoàn mỹ không tì vết", phong cách chiến đấu hoàn hảo không tì vết, không nhiễm bụi trần. Nhưng thú vị là sau khi bị Tần Mục lừa thành "Bá Thể", Hư Sinh Hoa lại bị Tần Mục dẫn đi đến lò rèn làm thợ rèn trả nợ, từ một thiên tài Thượng Thương cao cao tại thượng, biến thành một "thợ rèn" gần gũi đời thường.

Một lời nói dối, tạo ra một đối thủ thực sự
Tần Mục dùng lời nói dối "Bá Thể" để lừa gạt Hư Sinh Hoa, nhưng cũng trong lúc vô tình tìm được một đối thủ và đạo hữu thực sự. Hai người từ đối địch trở thành hợp tác, từ lừa gạt trở thành thành tựu lẫn nhau, cùng nhau thúc đẩy công cuộc biến pháp và cách tân của thời đại này.
Đúng như đánh giá trong nguyên tác, sự phóng khoáng của Tần Mục và sự trầm ổn của Hư Sinh Hoa, sự khai phá của Tần Mục và sự thủ thành của Hư Sinh Hoa, vừa khéo tạo thành một sự bổ trợ hoàn hảo cho nhau. Hai vị "Bá Thể", một người phá ra thế giới mới, một người xây dựng nên trật tự mới.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Dân mạng đánh giá thế nào về Yêu Thần Khí 3D - Tales of Demons and Gods?
Dân mạng đánh giá tiểu thuyết tu chân Tiên Hồ
Dân mạng đánh giá tiểu thuyết Xích Tâm Tuần Thiên thế nào?
Dân mạng đánh giá truyện Rể Quý Trời Cho thế nào?
Dân mạng đánh giá Từ Đại Thụ Bắt Đầu Tiến Hóa
Dân mạng review Bách Luyện Thành Tiên thế nào?
Đan Quỷ Dị Tiên: Bạch Linh Miểu
Đáng giá xem xét sáu bản tiểu thuyết, cố sự sinh động thú vị, càng xem càng đã nghiền
Đáng giá xem xét sáu bản tiểu thuyết, cố sự sinh động thú vị, càng xem càng đã nghiền (P2)
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.