Tử Vũ, một trong những nam chính xuất hiện trong truyện tranh Hồng Kông "Phong Thần Ký" và phim hoạt hình 3D chuyển thể của Trung Quốc đại lục "Vũ Canh Kỷ", do Chung Nguy lồng tiếng.
Tử Vũ là em trai của Tử Thụ, thúc phụ của nam chính Vũ Canh. Thiên hạ đệ nhất đại kiếm sĩ, anh tư hiên ngang, thực lực mạnh mẽ. Giỏi dùng kiếm, nhưng từ lâu đã không mang kiếm theo người, luyện khí thuật cao siêu.
Một mái tóc trắng, anh tư hiên ngang, không hay cười nói, thích Đát Kỷ. Đồng cảm với kẻ yếu, lòng mang thiên hạ, nguyện vì người trong thiên hạ mà chiến đấu. Từng giao đấu với Thiên và cổ long Xích Long, được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất đại kiếm sĩ.
Vũ khí: Kiếm
Khuyết điểm: Mặt liệt
Người thương: Đát Kỷ
Ưu điểm: Chín chắn, ổn trọng, trọng tín nghĩa
Thức ăn yêu thích: Rau củ
Nguyện vọng lớn nhất: Lật đổ ách thống trị tàn bạo của Thần tộc
Việc vui nhất: Chiến đấu vì kẻ yếu
Người mong đợi nhất: Vũ Canh (A Cẩu)
Thí Thần chi kiếm: Có uy lực chém giết thần.
Kiếm khí · Lưu Tinh: Kiếm khí ngưng tụ trên bầu trời, rơi xuống vô số đòn tấn công người trên mặt đất, thích hợp để tấn công trên diện rộng các nhóm kẻ địch.
Sát Thần chi kiếm · Tru Thiên: Luyện khí hỏa trên lưỡi kiếm có thể thiêu đốt thần nguyên của thần, là một thanh kiếm được luyện thành chuyên để giết thần.
Em trai của Trụ Vương. Tính tình trầm lặng ít nói, từ nhỏ yêu thích kiếm thuật, cùng huynh trưởng giao ước đối kháng Thần tộc. Tám năm trước tình cờ gặp Đát Kỷ, nhưng Đát Kỷ cuối cùng lại chọn huynh trưởng của ông, khiến ông tuyệt vọng. Sau đó từ bỏ tranh đoạt vương vị, một mình rời khỏi Triều Ca, bắt đầu du hành. Tám năm qua dấu chân ông trải khắp thiên hạ, luyện thành một thân bản lĩnh siêu phàm, truyền thuyết từng một kiếm giết thần, danh tiếng lẫy lừng, là đệ nhất kiếm sĩ nổi danh khắp thế gian.
Khi Vũ Vương phạt Trụ, ông trở về Triều Ca kề vai chiến đấu cùng Trụ Vương, cùng nhau chống lại Chu binh và Thần tộc tấn công. Giao đấu với Thập Hình và đánh bại hắn, nhưng vì hắn mang ấn chú bất tử nên không thể giết chết. Cuối cùng cùng Trụ Vương đồng thời bị Thiên đánh bại. Sau khi Thương triều diệt vong, Thập Hình vì vô cùng khâm phục ông nên đã mang ông đi, giúp ông thoát được một kiếp. Bị Thập Hình giam cầm ở Quỷ thành, Thiên Khôi nói luyện khí thuật của ông đã phế. Tử Vũ đành phải luyện lại từ đầu, trải qua năm năm, luyện khí thuật của Tử Vũ đã hồi phục. Trong thời gian bị Thập Hình giam cầm, ông lĩnh ngộ ra Tru Thiên chi kiếm, và dùng nó để chém giết Thập Hình. Sau khi cùng Vũ Canh đánh bại Thập Hình, ông tạm biệt Vũ Canh, hiện đang đưa Vũ Canh đến Huyễn đảo tu luyện luyện khí thuật.
Sau khi Thần vực chi chiến bùng nổ, ông cùng với Minh tộc đại chiến Bách Thần chúng, chém giết nhiều đại thần Thần tộc. Sau đó giao đấu với Chân Thiền Thánh Vương, và dùng Tru Thiên chi hỏa làm Chân Thiền bị thương, ép Chân Thiền xuất ra ác niệm hóa thân là Ác Thiền, bị Ác Thiền dùng thần kỹ Tội Nghiệp Luân Chuyển trọng thương gần chết, nhưng cũng dùng Tru Thiên chi hỏa thiêu chết Ác Thiền. Sau khi được Chân Thiền chữa trị vết thương, ông lại lên đường, nhận được sức mạnh linh hồn do Minh tộc đại tướng Cùng Hung Cực Ác ban tặng, và một lần nữa thách đấu Thiên, thành công khiến Thiên dùng đến Huyết Mâu, được Thiên xem là đối thủ đáng để giao chiến, tuy bị Thiên áp đảo hoàn toàn nhưng vẫn bình tĩnh, nắm bắt sai lầm của Thiên chém xuống một đầu rồng của Thiên, ép Thiên sử dụng đỉnh cao của Vô Sắc Giới thần lực – thần kỹ của Thiên – Bạch Tường.
Bị Thiên trọng thương bất tỉnh, được Vũ Canh và Bạch Thái hợp lực cứu giúp. Trong truyện tranh, sau khi Thần vực chi chiến kết thúc, ông giao đấu với Vũ Canh, người ngày càng tàn nhẫn do bị sức mạnh linh hồn Minh tộc xâm thực, thành công dồn Vũ Canh, kẻ tự phụ sau trận chiến với Thiên, vào chỗ chết, nhờ sự giúp đỡ của Chân Thiền để phục hồi tâm trí cho Vũ Canh. Sau đó, để nắm vững sức mạnh linh hồn của Cùng Hung Cực Ác, ông đi khắp nơi, thành công nắm giữ Mệnh Khí Nhập Hồn. Giao đấu với cổ long Xích Long ở trạng thái kết tinh thể, thể hiện xuất sắc, và nắm bắt sai lầm của Xích Long chém xuống sừng rồng của Xích Long, sau khi Vũ Canh đến tiếp tục trận chiến dang dở với Xích Long, ông đi giúp đỡ liên quân chống lại quân đoàn Viễn Cổ Thần tộc. Sau khi thời đại Thần tộc kết thúc, ông làm thầy thuốc đi khắp nơi cứu người.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Truyện chữ, phim và game online có những điểm giải trí tương đồng như thế nào?
Đại Đạo Độc Hành: Tài liệu thiết lập thế lực — Phần 3
Đại Đạo Độc Hành: Tài liệu thiết lập thế lực — Phần 2
Tinh Môn: Vẻn vẹn bốn tháng, đổi mới 294 vạn chữ, khủng bố như vậy!!!
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyền Thất: Bạch Mạt Tình
Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân: Ba Dã
Sơ Lược Ngạo Thế Đan Thần [ Phần 1 ]
Review tiểu thuyết Ta Không Phải Hí Thần: điên cuồng lữ trình dị giới của lão điên
Tóm tắt cảnh giới trong Tạo Hóa Chi Vương
Vạn Cổ Thần Đế: Lượng tổ chức kế hoạch 10 vạn năm dần dần suy bại, chỉ vì Định tổ!
Luận trang bức đệ nhất, ta chỉ phục 《 Đế Bá 》, ta là Lý Thất Dạ!
Hệ thống lưu, xây dựng tông môn... Hệ Thống Siêu Cấp Tông Môn hay không?
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.