Phàm Nhân Tu Tiên Truyện: Đàm thượng sư vừa thấy đã bỏ chạy thẳng, hung danh của Phệ Kim Trùng, vượt xa vị trí thứ mười hai
Trong cuộc chiến biên giới ở tập mới nhất của "Phàm Nhân Tu Tiên Truyện", có một cảnh khiến không ít người xem đầy thắc mắc.
Đàm thượng sư của thảo nguyên Mộ Lan, tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, vốn đang giao chiến bình thường với Hàn Lập. Kết quả là lão ma vừa thả Phệ Kim Trùng ra, mặt Đàm thượng sư liền trắng bệch. Lão chẳng còn chút ý nghĩ giao chiến nào, lập tức từ bỏ mục tiêu, hoảng hốt chọn bừa một hướng mà cắm cổ chạy trốn.
Nhiều người nghĩ Đàm thượng sư này quá nhát gan. Thực ra không phải. Nỗi sợ hãi này không mấy liên quan đến bản thân Hàn Lập, mà là phản xạ bản năng đã khắc sâu vào ký ức chủng tộc của người Mộ Lan.

Đứng thứ mười hai Kỳ Trùng Bảng nhưng bị đánh giá quá thấp
Kỳ Trùng Bảng lưu truyền ở Nhân giới là do các tu sĩ biên soạn, bị giới hạn bởi tầm nhìn, Phệ Kim Trùng chỉ xếp ở vị trí thứ mười hai. Nhưng hung danh thực sự của nó còn vượt xa thứ hạng này.
Phệ Kim Trùng là một loại hung trùng sống bầy đàn, bẩm sinh đã thích ăn ngũ kim, linh khí và cả các loại kỳ trùng khác. Phệ Kim Trùng thể trưởng thành tỏa ánh vàng rực rỡ, lớp vỏ cứng cáp sánh ngang pháp bảo, thủy hỏa bất xâm. Ở Nhân giới, hòn đảo Tiểu Hoàn tại Loạn Tinh Hải có một tổ trùng tự nhiên, mấy tu sĩ Kết Đan đi vào đều một đi không trở lại.
Giới tu tiên đều công nhận, một vạn con Phệ Kim Trùng có thể diệt một tông môn, mười vạn con có thể san bằng một phương thế lực. Nó cũng có điểm yếu, những thứ như ngọc mộc có thể khắc chế hành động của nó, các loại kỳ trùng họ nhện và nó tương khắc lẫn nhau. Nhưng vấn đề lớn nhất là ngưỡng cửa bồi dưỡng quá cao. Phệ Kim Trùng lớn rất chậm, lại còn phải nuốt lượng lớn kim loại và kỳ trùng mới có thể trưởng thành, tu sĩ bình thường nuôi mười mấy con là đã khuynh gia bại sản rồi, ở Nhân giới trước nay chưa từng có ai nuôi ra được bầy trùng cấp mười vạn con.
Chiến lực của một con đơn lẻ thì bình thường, nhưng hàng trăm hàng ngàn con tụ tập lại thành một đợt sóng trùng, thì có thể gặm nát vòng bảo hộ, làm tan chảy pháp bảo, biến thành một tấm lưới bủa vây giết chóc không có góc chết.

Đồng loại cắn nuốt lẫn nhau, con đường tiến hóa không giới hạn
Điểm đáng sợ nhất của Phệ Kim Trùng, là nó không có giới hạn tu vi cố định, có thể thông qua việc cắn nuốt đồng loại và nuốt chửng thiên tài địa bảo để không ngừng tiến hóa.
Hình thái cơ bản là bọ cánh cứng màu vàng từ ấu trùng đến thể trưởng thành, chiến lực tương đương Trúc Cơ đến Kết Đan.
Hình thái biến dị xuất hiện sau khi nuốt chửng các kỳ trùng như Thiết Hỏa Kiến, thể hình thu nhỏ lại nhưng chiến lực tăng gấp đôi, còn có thể thông qua bí thuật tổ hợp thành giáp trùng bao phủ toàn thân, công thủ toàn diện, có thể chống đỡ trực diện đòn tấn công cấp Nguyên Anh.
Hình thái Trùng Vương thì càng tàn nhẫn hơn, hàng vạn con Phệ Kim Trùng cắn nuốt lẫn nhau, cuối cùng chỉ còn sót lại một con, hóa hình thành một tiểu nhân tử kim cao ba tấc, linh trí mở rộng, chiến lực đuổi sát Đại Thừa kỳ. Thanh Nguyên Tử từng nói, Chân Tiên gặp phải Phệ Kim Trùng Vương cũng phải nhượng bộ lui binh.
Hình thái tối thượng là sau khi Trùng Vương phi thăng Tiên giới, nuốt chửng tiên tài và mảnh vỡ pháp tắc, tiến hóa thành Phệ Kim Tiên, còn gọi là Đạo Trùng, cuối cùng có thể trưởng thành đến cấp bậc Đạo Tổ.
Hàn Lập có thể bồi dưỡng ra bầy trùng vượt xa những người cùng thời, chính là nhờ vào lục dịch của Chưởng Thiên Bình. Hắn dùng lục dịch pha loãng để trồng các loại linh thảo cho trùng ăn, không chỉ đẩy nhanh tốc độ sinh trưởng mà còn tăng xác suất biến dị, ưu thế này người khác căn bản không thể sao chép được.

Bản nguyên sâu xa: Nghi là hóa thân của tàn niệm Đạo Tổ
Bí mật này ở Nhân giới không ai hay biết, Hàn Lập cũng phải phi thăng Tiên giới rồi mới từ từ khám phá ra.
Nghe nói bản nguyên của Phệ Kim Trùng có liên quan đến vị cộng chủ đời trước của bộ tộc côn trùng ở Tiên giới. Có giả thuyết cho rằng vị đại năng đó vì xung đột với Thiên Đình mà bị trấn áp, sau khi thần hồn bị hủy diệt, thần niệm tàn dư đã hóa thành hàng tỷ con Phệ Kim Trùng rải rác khắp các giới. Trong cơ thể mỗi con Phệ Kim Trùng đều mang theo mảnh vỡ sức mạnh của ông ta, việc đồng loại cắn nuốt lẫn nhau thực chất chính là quá trình dung hợp và hồi sinh của các mảnh vỡ.
Dù là giả thuyết nào, Phệ Kim Trùng có thể vắt ngang Tam giới, cuối cùng trưởng thành thành tồn tại cấp Đạo Tổ, chính là vì trong huyết mạch của nó mang theo căn cơ vượt xa linh trùng thông thường.
Sự cường đại của nó, chưa bao giờ dựa vào cái danh hão hạng mười hai trên Kỳ Trùng Bảng, mà dựa vào logic cốt lõi là sự tiến hóa vô hạn và khả năng tấn công bầy đàn không thể cản phá.

Người Mộ Lan thấy là chạy: Nỗi sợ thiên địch khắc sâu từ cuộc chiến trăm năm
Thảo nguyên Mộ Lan và bộ tộc Đột Ngột của thảo nguyên Thiên Lan là tử địch truyền kiếp, thường xuyên giao chiến.
Người Đột Ngột tôn Phệ Kim Trùng làm thánh trùng trong tộc, đời đời do Thiên Lan Thánh Nữ chủ trì bồi dưỡng, dốc toàn lực cả tộc cũng chỉ nuôi được vài chục con trưởng thành. Đội quân trùng do vài chục con Phệ Kim Trùng này hợp thành, chính là vũ khí hủy diệt tối thượng mà người Đột Ngột dùng để đối phó với người Mộ Lan.
Phệ Kim Trùng lại hoàn toàn khắc chế Mộ Lan pháp sĩ. Tu sĩ Mộ Lan chủ yếu tu luyện pháp thuật hệ Thổ và hệ Hồn, phụ thuộc vào pháp tráo và phòng ngự hệ Thổ, nhưng Phệ Kim Trùng có thể gặm nhấm linh lực, khoan thủng pháp tráo, tường đất đứng trước làn sóng trùng này cũng mỏng manh như giấy bồi.
Trong suốt trăm năm, quân đội Mộ Lan đã nhiều lần bị sóng Phệ Kim Trùng tiêu diệt toàn quân, thậm chí có cả thượng sư cấp Nguyên Anh bị gặm đến không còn mảnh xương vụn.
"Gặp Phệ Kim Trùng tất phải lùi" từ lâu đã trở thành một quy tắc bất thành văn trong quân đội Mộ Lan. Việc nhanh chóng truyền tin báo về cho tầng lớp thượng tầng để đưa ra đối sách, cũng là một hành động khôn ngoan.

Quy mô bầy trùng của Hàn Lập đã vượt ngoài nhận thức thông thường
Trong nhận thức của người Mộ Lan, Phệ Kim Trùng là bảo bối độc quyền của người Đột Ngột, toàn bộ thảo nguyên cũng chỉ có mấy chục con trưởng thành, một tu sĩ cá nhân có thể nuôi được ba đến năm con đã là cực hạn rồi.
Nhưng Hàn Lập vừa ra tay đã là hàng vạn thậm chí hàng chục vạn con Phệ Kim Trùng trưởng thành, rợp trời rợp đất, ánh vàng phủ kín đồng dã, quy mô lớn gấp cả trăm lần đội quân thánh trùng của toàn tộc Đột Ngột. Đàm thượng sư rất rõ ràng, thổ long và pháp tráo của mình trước quy mô trùng triều thế này trụ không nổi ba nhịp thở, một khi bị cuốn vào là thịt nát xương tan.
Logic chiến đấu của Mộ Lan pháp sĩ là thi triển pháp thuật tầm xa cộng với phòng ngự hệ Thổ và dùng hồn thuật quấy rối, nhưng hệ thống này khi gặp Phệ Kim Trùng thì chỗ nào cũng bị khắc chế.
Pháp thuật tầm xa đánh vào bầy trùng, chỉ có thể bắn rụng vài con lác đác, căn bản không chạm đến căn cơ. Phòng ngự hệ Thổ thì bị bầy trùng luồn qua khe hở chọc thủng, gặm nhấm gốc gác linh lực. Hồn thuật thì hiệu quả đối với linh trùng là cực kỳ nhỏ, Phệ Kim Trùng thần trí đơn giản, hầu như không bị tâm ma quấy nhiễu.
Trong tình huống không có bảo vật hệ Mộc để nhắm mục tiêu khắc chế, pháp sĩ bậc cao khi đối mặt với trùng triều quy mô lớn, con đường sống duy nhất chính là lập tức bỏ chạy, kéo dài thời gian càng lâu thì chết càng nhanh.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Khung áp dụng cho việc thiết kế cốt truyện chính
Khủng Bố Phát Thanh: Khi bệnh tâm thần là nhân vật chính!
Khủng Bố Sống Lại bị buộc đổi tên thành Thần Bí Sống Lại
Khủng Bố Sống Lại: Đôi lời về kết cục của tiểu thuyết linh dị
Khủng Bố Sống Lại: Đổng Ngọc Lan
Khủng Bố Sống Lại: Dương Tiểu Hoa
Khủng Bố Sống Lại: Hà Ngân Nhi
Khủng Bố Sống Lại: Khương Thượng Bạch
Khủng Bố Sống Lại: Liễu Bạch Mục
Khủng Bố Sống Lại: Lục Chí Văn
Khủng Bố Sống Lại: Lưu Tiểu Vũ
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.