Phàm Nhân Tu Tiên Truyện: Đệ nhị Nguyên Anh của Hàn Lập - Con đường song sinh từ con bài tẩy giữ mạng đến trợ thủ tu luyện

ĐỗLinh | | 2

Tin tức Tiên hiệp

Phàm Nhân Tu Tiên Truyện: Đệ nhị Nguyên Anh của Hàn Lập - Con đường song sinh từ con bài tẩy giữ mạng đến trợ thủ tu luyện

Trong thế giới của "Phàm Nhân Tu Tiên Truyện", một viên Kim Đan của tu sĩ sẽ tương ứng với một Nguyên Anh, đây là thiết luật. Thế nhưng, Hàn Lập lại phá vỡ nguyên tắc bất di bất dịch này - hắn sở hữu hai Nguyên Anh hoàn toàn độc lập. Điều này không phải vì hắn có bẩm sinh dị bẩm hay Kim Đan biến dị, mà là do hắn đã tu luyện một môn ma đạo bí thuật: Huyền Tẫn Hóa Anh Đại Pháp.

Sự tồn tại của đệ nhị Nguyên Anh đã tiếp thêm vô số biến số cho con đường tu tiên của Hàn Lập. Nó từng là con bài tẩy giữ mạng kín kẽ nhất của hắn, cũng từng có lúc sinh tâm phản nghịch, tự lập môn hộ, nhưng cuối cùng lại bị Hàn Lập thu phục, trở thành "một bản ngã khác" đặc biệt nhất trên hành trình tu luyện của hắn.

Một, Nguồn gốc bí thuật: Truyền thừa ma đạo đổi bằng một lời hứa

Sau khi trải qua bao sóng gió từ Loạn Tinh Hải trở về Thiên Nam, Hàn Lập rốt cuộc cũng tiến giai lên Nguyên Anh kỳ. Sau khi tu thành Nguyên Anh, hắn nhớ lại lời hứa với Tân Như Âm: Quét sạch hoàn toàn Phó gia. Hàn Lập chưa bao giờ tùy tiện hứa hẹn, nhưng một khi đã hứa, ắt sẽ thực hiện. Thế là ngay khi vừa tiến giai Nguyên Anh, hắn đã một thân một mình diệt sạch cả nhà Phó gia.

Lúc Hàn Lập xách thủ cấp của lão tổ Phó gia đi tế bái vợ chồng Tân Như Âm, mới phát hiện Tân Như Âm đã sớm có an bài. Nàng để lại một vị phụ nhân ở nơi ở cũ, sau khi người phụ nhân này xác nhận Phó gia thực sự đã bị tiêu diệt, liền giao cho Hàn Lập một chiếc hộp nhỏ. Trong hộp cất giấu một môn ma đạo bí thuật - Huyền Tẫn Hóa Anh Đại Pháp. Tác dụng của bí thuật này, chính là luyện chế đệ nhị Nguyên Anh.

Đệ nhị Nguyên Anh hoàn toàn khác biệt so với Thân ngoại hóa thân mà Hàn Lập từng tu luyện trước đây. Thân ngoại hóa thân về bản chất là khôi lỗi cấp cao, còn Huyền Tẫn Hóa Anh Đại Pháp một khi tu luyện đại thành, tu sĩ có thể sở hữu hai Nguyên Anh hoàn toàn độc lập. Bất luận một trong hai Nguyên Anh xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà tiêu vong, thì cái còn lại vẫn có thể tiếp tục tồn tại. Nếu tìm thêm một cỗ nhục thân cho đệ nhị Nguyên Anh, nó thậm chí có thể được coi là một "Hàn Lập" khác. Ở một mức độ nào đó, đệ nhị Nguyên Anh mang lại cho tu sĩ thêm một cái mạng.

Đối với kẻ quý trọng mạng sống như vàng thế này, môn bí thuật như vậy Hàn Lập tuyệt đối không thể bỏ lỡ.

Hai, Chí Mộc Linh Anh: Một cái Nguyên Anh tự dâng tới tận cửa

Huyền Tẫn Hóa Anh Đại Pháp đã là ma đạo bí thuật, thì đặc điểm của nó chính là "không tự sản xuất Nguyên Anh, chỉ đóng vai trò kẻ khuân vác Nguyên Anh". Người thi pháp cần dùng thần thức để đồng hóa Nguyên Anh của tu sĩ khác, biến nó thành đệ nhị Nguyên Anh của chính mình. Vấn đề cũng theo đó nảy sinh: Hàn Lập rốt cuộc phải đoạt lấy Nguyên Anh của ai?

Đáp án thực ra đã sớm được chôn phục bút.

Trên đường đi dò la tin tức để diệt Phó gia, Hàn Lập từng gặp một bé gái vô cùng yêu dị. Bé gái này sau khi nuốt chửng nguyên thần của một tu sĩ Trúc Cơ, còn buông lời ngông cuồng đòi nuốt luôn cả Nguyên Anh của Hàn Lập. Bé gái đó chính là Nguyên Anh nhân tạo do Ngự Linh Tông luyện chế - Chí Mộc Linh Anh.

Linh Anh được chia làm năm loại tương ứng với ngũ hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Những Nguyên Anh nhân tạo này có thể cho tu sĩ Kết Đan kế thừa, sau khi kế thừa, tu sĩ Kết Đan cũng có thể phát huy ra chiến lực tương đương cấp Nguyên Anh. Thế nhưng Chí Mộc Linh Anh trong một lần cơ duyên xảo hợp lại sinh ra linh trí, chẳng những học trộm được vô số bí pháp của Ngự Linh Tông, mà thậm chí còn cắn nuốt cả tu sĩ Nguyên Anh của tông môn này. Vì thế, Chí Mộc Linh Anh tuy chỉ có tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng một thân thần thông lại không hề thua kém Nguyên Anh trung kỳ thông thường.

Kẻ mà Hàn Lập gặp được chính là Chí Mộc Linh Anh làm phản chạy trốn lần thứ hai. Hàn Lập thấy ả có thể nuốt sống nguyên thần, tưởng là tà ma yêu túy gì đó, lập tức dùng Tích Tà Thần Lôi công kích. Nhưng Chí Mộc Linh Anh nhìn thấy Tích Tà Thần Lôi lại không thèm né tránh - bởi vì ả căn bản không e sợ. Tích Tà Thần Lôi đánh trúng Chí Mộc Linh Anh không có chút hiệu quả nào, Hàn Lập lại tế ra mười mấy thanh phi kiếm, ả vẫn không tránh, sau khi bị băm vằm thì chỉ trong nháy mắt lại khôi phục như cũ.

Đúng lúc Chí Mộc Linh Anh chuẩn bị phản kích, Hàn Lập đã ra tay trước một bước. Mười mấy thanh phi kiếm vừa băm nát Chí Mộc Linh Anh đột nhiên phóng ra lượng lớn Tích Tà Thần Lôi, thần lôi nhanh chóng đan thành một tấm lưới khổng lồ giữa không trung, hung hăng ụp xuống. Đợi đến khi ả phát hiện ra sự bất thường thì đã quá muộn, lưới điện chụp lấy ả rồi đột ngột siết chặt.

Chiêu này là diệu dụng mà Hàn Lập mới lĩnh ngộ được sau khi tiến giai Nguyên Anh: Hắn phát hiện Tích Tà Thần Lôi không chỉ có thể khắc chế tà ma, mà còn có thể giam cầm linh lực ngũ hành. Thế là hắn dùng lượng lớn thần lôi đan thành lưới điện để bủa vây. Chí Mộc Linh Anh bị nhốt có không ít thần thông nhưng đành bất lực trước lưới điện Tích Tà Thần Lôi, cuối cùng bị Hàn Lập phong ấn một cách dễ dàng.

Tuy Chí Mộc Linh Anh là do con người luyện chế, nhưng khác biệt không lớn so với Nguyên Anh do tu sĩ tự thân tu luyện ra. Hàn Lập qua một phen thi pháp, đã đồng hóa Chí Mộc Linh Anh thành đệ nhị Nguyên Anh của mình, chỉ là hiện tại mới là bước đồng hóa sơ bộ, khoảng cách để đạt đến đại thành vẫn còn cần thêm mấy chục năm.

Đáng nhắc tới là, trước đó Chí Mộc Linh Anh mang hình dáng một bé gái, sau khi đồng hóa, đệ nhị Nguyên Anh lại mang diện mạo của chính Hàn Lập. Đây là một màn lột xác toàn diện từ tư duy, dung mạo cho đến giới tính, đích thị là "nặn ra một con người hoàn toàn mới".

Ba, Họa ngầm và biến cố: Mầm mống mất khống chế

Đệ nhị Nguyên Anh không phải chỉ mang lại chỗ tốt, nó cũng ẩn chứa họa ngầm mất kiểm soát. Chủ Nguyên Anh bắt buộc phải định kỳ tiến hành đồng hóa nó, nếu không đệ nhị Nguyên Anh rất dễ nảy sinh ý đồ chiếm quyền đoạt vị thay thế chủ Nguyên Anh.

Trong thời gian Hàn Lập tiến hành đồng hóa, đệ nhị Nguyên Anh chỉ có thể ngoan ngoãn nằm yên trong cơ thể hắn. Và điều này lại vô tình giúp Hàn Lập tránh được một kiếp nạn.

Khi Hàn Lập đi đến vùng Cực Tây để tìm kiếm những tầng công pháp tiếp theo của Đại Diễn Quyết, hắn đã bị Đại Diễn Thần Quân dùng Thất Tình Quyết đánh lén. Thất Tình Quyết là thần thông chuyên nhắm vào nguyên thần, thất tình lục dục của kẻ trúng chiêu sẽ kết nối với Đại Diễn Thần Quân và bị ông ta khống chế. Thế nhưng Đại Diễn Thần Quân ngàn tính vạn tính cũng không ngờ được trong cơ thể Hàn Lập lại có tới hai Nguyên Anh, đòn đánh lén của ông ta trúng ngay đệ nhị Nguyên Anh, Hàn Lập nhờ vậy mà thoát nạn.

Để đệ nhị Nguyên Anh phát huy tác dụng vốn có, vào thời kỳ Nguyên Anh trung kỳ, Hàn Lập đã triệt để đồng hóa nó, đồng thời cho nó tu luyện ma công của Huyền Cốt - Huyền Âm Kinh. Màu sắc của đệ nhị Nguyên Anh vì thế mà chuyển thành màu xanh đen, nên mới có thêm cái xưng hô "Đệ nhị Ma Anh" hay "Tiểu Hắc". Đã tu luyện ma công, Hàn Lập dứt khoát giao luôn Quỷ La Phiên cho đệ nhị Nguyên Anh sử dụng.

Bốn, Đào tẩu: Sự thức tỉnh ý thức tự ngã của một Nguyên Anh

Ngay trước thềm rời Thiên Nam đến Linh giới, Hàn Lập vô tình làm bại lộ Phệ Kim Trùng của mình. Đột Ngột tộc tôn Phệ Kim Trùng làm thánh trùng, dưới sự xúi giục của lòng tham, một cuộc truy sát là điều không thể tránh khỏi. Để trốn tránh truy binh, Hàn Lập để đệ nhị Nguyên Anh và Ngân Nguyệt chia làm hai đường dụ địch.

Lúc này đệ nhị Nguyên Anh vẫn chỉ ở mức Nguyên Anh sơ kỳ, tuy mang theo Huyết Ma Kiếm và Quỷ La Phiên, nhưng kẻ truy binh lại là Đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, đệ nhị Nguyên Anh tự nhiên không phải là đối thủ. Không ngoài dự đoán, đệ nhị Nguyên Anh bị đánh trọng thương, phải cậy nhờ mộc độn thuật mới miễn cưỡng thoát chết.

Mặc dù đệ nhị Nguyên Anh đã trốn thoát thành công, nhưng thương thế lại nghiêm trọng đến mức suýt tiêu tán. Cơ duyên xảo hợp, thần thông hộ chủ của Quỷ La Phiên được kích hoạt, nó bắt đầu dùng ma khí để trị thương cho đệ nhị Nguyên Anh. Sau khi bình phục, đệ nhị Nguyên Anh vốn định quay về bên Hàn Lập, nhưng lúc đó bản thân Hàn Lập cũng đang bị trọng thương, tự phong ấn trong khối băng trôi dạt trên sông, đệ nhị Nguyên Anh căn bản không thể cảm ứng được hắn.

Cách biệt hai ba mươi năm, đệ nhị Nguyên Anh dần dần nảy sinh ý thức độc lập, nuôi ý đồ muốn thay thế Hàn Lập. Nó tiến vào Trụy Ma Cốc trước, tìm thấy Thiên Sát Ma Thi mà Hàn Lập đánh rơi - đây là một cỗ thể xác do Hàn Lập dùng Luyện Thi Quyết rèn luyện ra, vì không có thần trí nên rất dễ dàng bị đệ nhị Nguyên Anh chiếm giữ. Có được nhục thân, đệ nhị Nguyên Anh mượn ma khí tàn dư của Cổ Ma để tự tiến hành quán thể tu luyện, thuận lợi đột phá lên Nguyên Anh trung kỳ.

Đệ nhị Nguyên Anh biết Hàn Lập có vô vàn thủ đoạn đấu pháp, nên nó quyết định lẻn vào Vạn Trượng Ma Uyên, lợi dụng lượng ma khí khổng lồ ở đó để bế quan lần nữa, tính toán một mạch đột phá lên Nguyên Anh hậu kỳ, như vậy mới nắm chắc phần thắng khi đối đầu với Hàn Lập.

Thủ đoạn chính để đệ nhị Nguyên Anh nâng cao tu vi là ma khí quán thể, đây là một bí thuật được ghi chép trong Huyền Âm Kinh. Ma khí quán thể có thể giúp tu vi tăng vọt trong thời gian ngắn, nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng: dễ dàng ảnh hưởng đến tâm tính, dẫn dụ tâm ma, hơn nữa nếu nhục thân không chịu đựng nổi lượng ma khí khổng lồ thì rất dễ bị nổ tung. Có điều đệ nhị Nguyên Anh đang chiếm giữ thân xác ma thi, nên không cần lo lắng về vấn đề nổ tung. Còn về tâm tính, dù đệ nhị Nguyên Anh cũng nắm giữ Đại Diễn Quyết để phòng chống tâm ma, nhưng tâm trí vẫn khó tránh khỏi bị thay đổi ít nhiều.

Năm, Trận chiến Vạn Trượng Ma Uyên: Thu phục bản ngã lạc lối

Lúc đệ nhị Nguyên Anh chuẩn bị rời Trụy Ma Cốc đến Vạn Trượng Ma Uyên, nó tình cờ phát hiện ra ba vị nữ tu Kết Đan. Vốn định xả sát khí, sau khi bắt được mới nhận ra ba người này đều là cố nhân của Hàn Lập: Mộ Phái Linh, Liễu Ngọc và Tống Ngọc. Để có thêm quân bài tẩy, đệ nhị Nguyên Anh đã giam cầm ba người trong một động phủ bí mật ở Trụy Ma Cốc, bắt họ tu luyện, còn mình thì một thân một mình đi tới Vạn Trượng Ma Uyên.

Cùng lúc đó, Hàn Lập dẫn theo đồ đệ mới thu nhận là Điền Cầm Nhi vừa từ Loạn Tinh Hải trở về Thiên Nam, tu vi đã đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ. Biết tin ba người bọn họ mất tích trong Trụy Ma Cốc, Hàn Lập đích thân đi tìm, phát hiện ra dấu vết của Huyền Âm Ma Khí tại đây, hắn lập tức đoán chắc là do đệ nhị Nguyên Anh giở trò. Qua công cuộc tìm kiếm, Hàn Lập đã tìm thấy ba nữ tu đang bị cấm túc trong hang động bí mật dưới lớp dung nham.

Khoảnh khắc Hàn Lập giải trừ phong ấn cho ba người, đệ nhị Nguyên Anh ở tận Ma Uyên Hải xa xôi liền cảm ứng được. Đệ nhị Nguyên Anh vô cùng kiêng dè Hàn Lập, nhưng vẫn đinh ninh Hàn Lập đang dừng chân ở Nguyên Anh trung kỳ. Theo như nó tính toán, dù Hàn Lập có phát hiện ra nó ở Vạn Trượng Ma Uyên, thì cũng mất ít nhất hai tháng mới chạy tới nơi, mà quá trình ma khí quán thể của nó chỉ cần một tháng là sẽ thành công. Vì thế nó tự nhủ với bản thân hãy ráng kiên trì.

Thế nhưng đệ nhị Nguyên Anh không biết rằng, Hàn Lập đã đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ. Khắp cả Nhân giới, ngoại trừ Hóa Thần kỳ ra thì gần như chẳng ai có thể uy hiếp được hắn nữa. Bất luận đệ nhị Nguyên Anh có quán thể thành công hay không, thì kết cục cũng đã định sẵn.

Hàn Lập tự đặt mình vào góc độ của đệ nhị Nguyên Anh để suy tính, liền phán đoán được nó đang trốn ở Vạn Trượng Ma Uyên. Hắn lập tức lên đường ngay trong đêm, chặng đường vốn mất hơn hai tháng, với tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, hắn chỉ tốn đúng một tháng đã có mặt tại hiện trường.

Khi tìm thấy đệ nhị Nguyên Anh ở Vạn Trượng Ma Uyên, Hàn Lập kinh ngạc phát hiện nó đã bị tâm ma ảnh hưởng mà đánh mất đi thần trí. Nguyên nhân lạc lối gồm hai mặt: Một là áp lực tâm lý quá lớn khi biết Hàn Lập đã xuất hiện; hai là do Đại Diễn Quyết mới chỉ luyện đến tầng thứ hai, hiệu quả chống lại tâm ma rất hạn chế.

Mất đi thần trí, đệ nhị Nguyên Anh tấn công Hàn Lập theo bản năng. Hàn Lập vung Tam Diễm Phiến, một con hỏa điểu ba màu lao thẳng về phía đệ nhị Nguyên Anh. Đệ nhị Nguyên Anh phun ra một cột sáng màu đen, thế mà lại tạo thế giằng co với hỏa điểu ba màu. Phong Lôi Xí của Hàn Lập lóe lên, nháy mắt xuất hiện sau lưng đệ nhị Nguyên Anh, đấm một cú đẩy nó bay thẳng vào quả cầu ánh sáng đang giằng co phía trước. Đệ nhị Nguyên Anh vừa tiếp xúc với hỏa điểu bên trong liền bị nung chảy tan rã.

Ngay lúc Hàn Lập muốn bắt đệ nhị Nguyên Anh từ bên trong ra, trung tâm quả cầu bỗng bùng nổ huyết quang rợp trời, một Nguyên Anh màu đen lao vút ra nhanh như chớp - chính là đệ nhị Nguyên Anh đã khôi phục lại thần trí. Nó đã giải trừ trạng thái ma hóa ngay khoảnh khắc đó, rồi tự bạo Huyết Ma Châu để phá vòng vây trốn thoát. Đối mặt với hỏa điểu ba màu đang bám riết không buông, nó không chút do dự tự bạo Quỷ La Phiên, nhờ câu giờ mà trốn thoát thành công khỏi Vạn Trượng Ma Uyên.

Nhưng Hàn Lập đã sớm có chuẩn bị. Trước khi vào Ma Uyên, hắn đã gọi một đám đệ tử cấp thấp tập trung ở lối vào, dặn họ bố trí sẵn pháp trận. Đệ nhị Nguyên Anh vừa lao ra khỏi Ma Uyên liền đâm đầu ngay vào trận pháp. Nó hiểu rõ việc Quỷ La Phiên tự bạo không thể cản Hàn Lập được lâu, bắt buộc phải lập tức phá trận thì mới có tia hy vọng sống sót. Thế là nó dùng ma khí hóa thành hai thanh cự kiếm dài hơn trượng, một kiếm chém xuống làm pháp trận thủng một lỗ, sau đó thi triển thuấn di xuất hiện ra bên ngoài.

Thế nhưng ngay lúc này, ánh chớp lóe lên bên cạnh đệ nhị Nguyên Anh, Hàn Lập cũng chậm rãi hiện ra. Đệ nhị Nguyên Anh nhìn thấy bản tôn liền tiếp tục thi triển thuấn di bỏ chạy. Giữa trán Hàn Lập bỗng xuất hiện một con mắt đen kịt - chính là Phá Diệt Pháp Mục, thứ chuyên khắc chế thuật thuấn di. Một sợi tơ đen phóng ra từ con mắt, nổ tung ở khoảng không cách đó hơn hai mươi trượng. Đệ nhị Nguyên Anh hiện thân với vẻ mặt đầy hoảng loạn, Hàn Lập liền tế ra Hư Thiên Đỉnh, nháy mắt thu nó vào trong.

Sáu, Định vị lại: Từ kẻ đào tẩu đến trợ thủ đa năng

Sau khi đồng hóa lại đệ nhị Nguyên Anh, Hàn Lập mượn bí thuật do Đại Diễn Thần Quân để lại, cho nó điều khiển cỗ khôi lỗi Nguyên Anh hậu kỳ kia. Để đề phòng sự việc làm phản lặp lại, Hàn Lập đã bố trí hơn mười đạo cấm chế lên cả đệ nhị Nguyên Anh và khôi lỗi. Một khi có bất kỳ dị thường nào, chỉ cần một ý niệm của hắn cũng đủ để khôi lỗi tê liệt hoàn toàn.

Từ đó về sau, từ những trận đại chiến như đánh Lục Đạo Cực Thánh, hay đi thu thập Thái Dương Tinh Hỏa, đệ nhị Nguyên Anh đều góp mặt. Ngoài hỗ trợ chiến đấu, đệ nhị Nguyên Anh còn đảm nhận nội vụ. Trước kia khi còn Ngân Nguyệt, việc chăm bẵm linh thảo, chăm sóc linh thú, tiếp đón đệ tử đều do nàng lo liệu. Sau khi Ngân Nguyệt tiến vào Linh giới ở Côn Ngô Sơn, những công việc vặt vãnh này đương nhiên rơi vào tay đệ nhị Nguyên Anh. Lúc này nó cũng bắt đầu được tiếp xúc với tiểu lục bình, thậm chí ngay cả Huyền Thiên Tiên Đằng cũng do đích thân đệ nhị Nguyên Anh ươm trồng.

Trước khi Hàn Lập phi thăng Linh giới, hắn đã để lại cỗ khôi lỗi Nguyên Anh hậu kỳ cho Nam Cung Uyển, khiến đệ nhị Nguyên Anh mất đi thân xác nương tựa. Tuy nhiên trong cái rủi có cái may, sau khi Hàn Lập vượt biên lên Linh giới, do cấm chế bùa hộ mệnh gieo chung với Băng Phượng bùng phát, để tẩm bổ cho nhục thân hắn đành phải giải tán cả hai Nguyên Anh. Đợi khi tu vi khôi phục, đệ nhị Nguyên Anh cũng được ngưng tụ trở lại, nhưng tu vi vẫn dậm chân ở mức Nguyên Anh hậu kỳ. Đối với giai đoạn Hóa Thần của Hàn Lập lúc này, đệ nhị Nguyên Anh cũng chỉ có thể nương nhờ khôi lỗi để giúp hắn trông nom dược viên mà thôi. Đáng nói là, khi Đề Hồn Thú muốn mở miệng nói chuyện nhưng không biết diễn đạt ra sao, cũng chính đệ nhị Nguyên Anh là người phụ trách truyền thụ kiến thức ngôn ngữ cho nó.

Bảy, Kỳ ngộ Quảng Hàn Giới: Cơ duyên kinh thiên động địa của việc song anh đồng tu

Sau khi Hàn Lập chuyển sang tu luyện Phạn Thánh Chân Ma Công, ngưng tụ ra một cỗ Phạn Thánh Kim Thân, đệ nhị Nguyên Anh rốt cuộc cũng thực sự hữu dụng. Đệ nhị Nguyên Anh có thể ở trong Phạn Thánh Kim Thân hấp thụ ma khí để tu luyện, mà Huyền Âm Ma Khí do nó thổ nạp ra cũng vô tình rèn luyện luôn cho kim thân, quả là một công đôi việc.

Nhưng nếu chỉ dựa vào tu luyện, đệ nhị Nguyên Anh muốn bắt kịp tiến độ của Hàn Lập là chuyện gần như viển vông. Thế là tác giả đã sắp xếp cho nó một cơ duyên mà đến Hàn Lập cũng chẳng dám nghĩ tới - Quảng Hàn Giới.

Quảng Hàn Giới là một mảnh vỡ của Chân Tiên Giới, cơ duyên bên trong lớn đến mức không tưởng. Trong một không gian kỳ lạ tại Quảng Hàn Giới, Hàn Lập nhìn thấy một đài cao hình tròn, phía trên không trung của đài cao là một bức tinh đồ khổng lồ, bên dưới đặt một chiếc ghế thái sư màu xanh biếc. Khi Hàn Lập nhìn chằm chằm vào chiếc ghế, trên đó liền hiển hiện một chuỗi chú ngữ thần bí. Hàn Lập trước nay luôn tuân thủ nguyên tắc "sờ người khác dò đá qua sông", nhưng hiện trường lúc này chỉ có mỗi mình hắn, thế là hắn để đệ nhị Nguyên Anh điều khiển Phạn Thánh Kim Thân ngồi lên chiếc ghế thái sư và nhẩm đọc chú ngữ.

Chú ngữ vừa đọc lên, bức tinh đồ lập tức xuất hiện một lốc xoáy màu vàng kim, một cột sáng vàng dội từ trên xuống bao phủ lấy kim thân. Cột sáng chạm vào kim thân, linh lực tinh thuần vô tận điên cuồng rót vào bên trong. Tu vi của đệ nhị Nguyên Anh trong kim thân tăng vọt như đi tên lửa: Nguyên Anh trung kỳ, Nguyên Anh hậu kỳ, Hóa Thần sơ kỳ - những cảnh giới mà vài lão quái vật ở Nhân giới dốc cạn cả đời cũng không thấu tới được, đệ nhị Nguyên Anh chỉ mất mấy nhịp thở đã đột phá thành công.

Sau đó cột sáng lại phân nhánh tiếp tục rót thẳng linh lực trực tiếp vào chính kim thân. Do kim thân là được rèn ra từ công pháp chủ tu của Hàn Lập, nên nó đã trở thành nhịp cầu nối giữa cột sáng và Hàn Lập. Tu vi của Hàn Lập cũng bắt đầu tăng tốc chóng mặt, cả hai rất nhanh đã cùng lúc thăng tiến lên Luyện Hư đỉnh phong.

Có điều vì Hàn Lập trì trệ mãi không thể đột phá Hợp Thể kỳ, nhục thân không thể dung nạp thêm năng lượng, trong khi pháp lực của cột sáng vẫn cuồn cuộn tuôn trào, nhục thân Hàn Lập suýt chút nữa đã nứt vỡ sụp đổ. Trong đó đệ nhị Nguyên Anh do không chịu nổi nguồn năng lượng quá lớn, lớp kim thân bên ngoài đã bị nung chảy rồi đúc lại vô số lần. Ngay lúc Hàn Lập chuẩn bị từ bỏ nhục thân để giữ mạng, Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm bị phong ấn trong cánh tay hắn đột nhiên có phản ứng, sau khi hút no nê năng lượng, nó đã vung một kiếm chẻ đôi tinh đồ, lốc xoáy và cột sáng cũng theo đó mà tiêu tán.

Trải qua đợt tăng cấp nhồi nhét này, Hàn Lập và đệ nhị Nguyên Anh đồng loạt đạt tới Luyện Hư đỉnh phong. Lúc này đệ nhị Nguyên Anh ngoài những "chuyện không thể làm", thì việc gì cũng có thể thay thế: ra chiến trường, lo nội vụ, thậm chí vào thời khắc mấu chốt còn có thể trở thành mồi nhử.

Tám, Những năm tháng cuối cùng: Từ vị trí trợ thủ lùi ra rìa

Sau khi Hàn Lập đạt tới Hợp Thể kỳ, hắn bị Thánh Tổ Ma giới nhắm trúng, bị hóa thân của Huyết Quang Thánh Tổ truy đuổi gắt gao. Để thoát thân, Hàn Lập lôi mánh cũ ra xài, để đệ nhị Nguyên Anh và Cửu Khúc Linh Sâm chia làm hai đường dụ địch, còn bản thân thì dùng Thái Ất Hóa Thanh Phù tàng hình rời đi.

Đệ nhị Nguyên Anh chỉ có tu vi Luyện Hư, căn bản không thể so sánh với hóa thân Thánh Tổ Ma giới, nên rất nhanh đã bị trọng thương, nhờ có Huyết Ảnh Độn mới miễn cưỡng trốn thoát. Nhưng Nguyên Sát không chịu buông tha, sau một hồi bị truy sát, đệ nhị Nguyên Anh bị ép phải tự bạo, chỉ trốn thoát được một sợi tàn hồn. Khi hội ngộ cùng Hàn Lập, nó mới nhờ đan dược của hắn mà khôi phục lại như cũ

Tại Tẩy Linh Trì ở Ma giới, sau khi tắm gội xong, Hàn Lập đã cho tất cả đàn em tận hưởng đặc ân tẩy rửa của Tẩy Linh Trì, đệ nhị Nguyên Anh cũng không ngoại lệ, chẳng bỏ sót bất kỳ thứ gì trong trì và xung quanh. Sau đó Hàn Lập lấy được Dị Ma Kim tại Ma giới, năng lượng của ma kim có thể trực tiếp gia tăng tu vi, nhưng hắn lại phát hiện trong cơ thể xuất hiện một loại khí màu xanh lục, ngăn cản thế nào cũng không được.

Khí xanh này có tính phá hoại, Hàn Lập không dám để nó lưu lại đan điền của mình, bèn để đệ nhị Nguyên Anh điều khiển kim thân bắt chước bản thân, quả nhiên sau khi khí xanh tiến vào kim thân thì lập tức nằm yên. Sau này qua lời phổ cập của chủ nhân Quảng Nguyên Trai mới biết, thứ khí xanh này có tên là Địa Sát Âm Khí, nếu lưu lại lâu trong cơ thể tu sĩ sẽ dẫn đến teo kinh mạch, nhục thân xơ cứng, tựa như căn bệnh teo cơ. Trải qua một phen chật vật tìm cách luyện hóa, Hàn Lập rốt cuộc cũng giải quyết được nguy cơ "phải ngồi xe lăn" của đệ nhị Nguyên Anh.

 

Đến khi cảnh giới của Hàn Lập đạt tới đại thành, đệ nhị Nguyên Anh vẫn dậm chân ở mức tu vi Luyện Hư, về cơ bản chẳng còn giúp ích gì được cho hắn. Hàn Lập mượn Nguyên Hồn Đăng do Dịch Đại Thành dâng tặng để bắt đầu bồi dưỡng Nguyên Hồn hóa thân. Kể từ đó, mãi cho tới khi phần Tiên Giới khép lại, đệ nhị Nguyên Anh vĩnh viễn không còn xuất hiện thêm lần nào nữa.

Lời kết: Một bản ngã khác

Nhìn chung, đệ nhị Nguyên Anh và Thân ngoại hóa thân tuy có phần khác biệt, nhưng bản chất đều là những biện pháp giữ mạng mà Hàn Lập áp dụng để con đường tu tiên thêm phần chắc chắn. Khúc Hồn với tư cách là Thân ngoại hóa thân, vừa có thể gia tăng chiến lực, vừa có thể cản trở nguy hiểm; còn đệ nhị Nguyên Anh phát triển dựa trên nền tảng đó, cho Hàn Lập thêm một cái mạng dự phòng.

Đệ nhị Nguyên Anh không phải là thứ độc quyền của Hàn Lập. Cổ ma bị phong ấn ở Trụy Ma Cốc cũng có đệ nhị phân hồn, Thanh Nguyên Tử lại càng có tới ba bốn phân thân. Những thần thông tương tự cũng xuất hiện nhan nhản, ví dụ như Lục Cực - Thánh Tổ Ma giới thậm chí có tận bảy hóa thân. Dân gian có câu "thỏ khôn có ba hang", nhưng nếu đặt lên người Lục Cực, thì ba hang rõ ràng là quá bảo thủ rồi.

Trong hoạt hình, có một câu nói của Cổ trưởng lão đã giải thích rất hình tượng động cơ của những hành vi này: "Lão phu sống càng lâu, lại càng khát khao được sống tiếp."

Đệ nhị Nguyên Anh của Hàn Lập, từ con bài tẩy giữ mạng đến mối nguy hại phản nghịch tàng hình, từ một trợ thủ đắc lực được thu phục đến kẻ hưởng lợi từ kỳ ngộ Quảng Hàn Giới, và cuối cùng mờ nhạt dần theo sự thăng tiến tu vi của bản tôn. Nó vừa là sản phẩm cho sự cẩn trọng giành giật sự sống của Hàn Lập, vừa là lời chú giải chân thực nhất cho hai chữ "sống sót" giữa thế giới tu tiên.

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 0
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

ĐỗLinh

ĐỗLinh

đại hiền

role VÔ THƯỜNG HỌC CUNG


""

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

© 2020 - © 2026 All Right Reserved. Designed and Developed by Tiên Hiền Thư Viện

UP TOP