Phàm Nhân Tu Tiên Truyện: Đại Canh Kiếm Trận của Hàn Lập rốt cuộc đáng sợ đến mức nào?

ĐỗLinh | | 3

Tin tức Tiên hiệp Luyện công Phàm nhân

Phàm Nhân Tu Tiên Truyện: Đại Canh Kiếm Trận của Hàn Lập rốt cuộc đáng sợ đến mức nào? Ba vị cường giả Nguyên Anh bị nghiền nát sống, ngay cả linh bảo cũng bị ép đến mức phải tự bạo

Trong Phàm Nhân Tu Tiên Truyện, công pháp và pháp bảo mà Hàn Lập tu luyện vô cùng đa dạng, nhưng thứ thực sự giúp Hàn Lập đứng vững chân ở giai đoạn Nguyên Anh chính là Đại Canh Kiếm Trận, thứ chỉ được mở khóa vào giai đoạn sau của Thanh Nguyên Kiếm Quyết. Số lần ra tay của kiếm trận này không nhiều, nhưng những cường giả Nguyên Anh chết dưới nó lại có cách chết giống nhau đến kỳ lạ: nhục thân bị kim ti cắt nát thành muôn vạn mảnh, Nguyên Anh vừa mới thoát ra đã lập tức bị kiếm ti đuổi theo, ngay cả túi trữ vật cũng hóa thành tro bụi.

Cường giả đầu tiên bị tế cờ: tứ trưởng lão Âm La Tông

Tứ trưởng lão Âm La Tông là bậc cao tầng của Âm La Tông, một trong mười đại ma tông của Đại Tấn, tu vi Nguyên Anh trung kỳ gần chạm đỉnh phong, trong tay còn nắm giữ một lá chủ phan trong mười hai lá Quỷ La Phan, bảo vật trấn tông. Hắn cấy phong hồn chú lên người Nam Cung Uyển, ép Hàn Lập phải đem Kim Lôi Trúc pháp bảo ra đổi, kết quả Hàn Lập vừa ra tay đã là một tòa kiếm trận vừa mới luyện thành.

Ban đầu hắn nhìn kiếm quang dày đặc vây quanh Hàn Lập, còn giễu cợt đống phi kiếm này chỉ là hoa mỹ không thực chất, Hàn Lập liền thúc động kiếm trận vận hành. Món pháp bảo phi đao đầu tiên lao vào kim ti, ngay tại chỗ bị cắt thành sáu bảy đoạn. Tiếp theo Huyết Lôi Tử, Quỷ La Phan, Âm Quỷ Ma Đầu pháp bảo vừa xông ra đã bị kiếm ti tiện thành vụn vặt. Thái độ của hắn lập tức thay đổi hoàn toàn, đến cuối cùng hắn không thoát ra được nữa, hộ thể âm vụ bị tiện dần tiện mòn, nhục thân trong nháy mắt bị vô số kim ti phân thây, chỉ còn Nguyên Anh hoảng loạn thoát ra, sau đó lại bị Ngân Nguyệt cùng những thủ đoạn khác khống chế. Lúc này Hàn Lập mới ở giai đoạn Nguyên Anh sơ kỳ, đã vượt cấp chém giết một ma tu đỉnh phong Nguyên Anh trung kỳ, mà dùng còn chưa phải là kiếm trận hoàn chỉnh, chỉ là nửa bộ mà thôi!

Song sát ở Tiểu Cực Cung

Vào thời kỳ Tiểu Cực Cung, Long phu nhân và Ma Cưu đại sư đều là tu vi Nguyên Anh trung kỳ. Hai người ban đầu định để Hàn Lập và Hàn Ly thượng nhân đánh cho lưỡng bại câu thương trước, rồi mình mới ra tay nhặt lấy Hư Thiên Đỉnh, Ngũ Tử Đồng Tâm Ma cùng những bảo vật khác. Kết quả Hàn Lập đã thu dọn xong Hàn Ly thượng nhân mà trạng thái vẫn còn rất tốt. Hàn Lập lười nói nhiều, trực tiếp bố trận.

Hai người lần lượt tế ra Lam Kim Chuyên, Ngân Luân, phi kiếm màu vàng, thần thông âm ba, kết quả toàn bộ đều bị kim ti cắt cho tan tác, cả hai đồng thời lộ ra vẻ kinh hãi. Con bài giấu kín của họ lại bị nhân hình ngụy lỗi Nguyên Anh hậu kỳ của Hàn Lập cướp mất. Kiếm trận tiếp tục thu nhỏ lại, kiếm quang gộp thành một quả cầu sáng màu vàng khổng lồ, tiếng nổ và tiếng thét thảm liên tiếp vang lên. Hàn Lập dùng Minh Thanh Linh Mục nhìn vào bên trong: nhục thân của hai vị Nguyên Anh trung kỳ trong nháy mắt bị loạn nhận phân thây, Nguyên Anh vừa thoát ra tiếp tục bị kiếm ti truy sát, cho đến khi hoàn toàn tiêu vong. Túi trữ vật, pháp bảo đều bị nghiền nát cùng lúc, cuối cùng chỉ còn lại hai đoàn cực hàn chi diễm. Hình thần câu diệt.

Uy lực tối thượng của bảy mươi hai thanh kiếm hoàn chỉnh

Thời kỳ Nhân giới, Hàn Lập phần lớn chỉ dùng nửa bộ ba mươi sáu thanh kiếm. Đến khi bảy mươi hai thanh Thanh Trúc Phong Vân Kiếm được luyện chế hoàn tất, đến giai đoạn Linh giới, hai con Tử giai Mộc Linh cộng thêm bốn con Ngân sắc Mộc Viên vừa sa vào trận đã bị kiếm ti dễ dàng chém giết, uy lực vượt xa dự liệu của Hàn Lập. Càng đáng kinh ngạc hơn là khi Hàn Lập gặp phải Huyết Tinh Ma Ha Kiếm, một thanh huyết kiếm cường đại sở hữu uy năng ngang linh bảo. Sau khi bị kiếm trận vây khốn, kiếm ti không ngừng cắt xẻ, linh quang càng mài càng mờ nhạt, thân kiếm vết thương chồng chất, thậm chí còn phát ra tiếng ai minh. Thấy sắp bị hủy diệt sống, Huyết Tinh Ma Ha Kiếm chọn cách tự bạo. Uy lực của lần tự bạo đó khiến đến cả Hàn Lập cũng phải chạy trốn trước, chậm một bước là tan thành tro bụi ngay.

Nhìn lại thì tại sao bộ kiếm trận này lại bị coi là thần thông giống khai hack nhất của Hàn Lập. Kiếm quang có thể bố trí trước, rất nhiều người phát hiện ra thì người đã ở trong trận rồi, tứ trưởng lão Âm La Tông chính là bài học nhãn tiền; kiếm ti từ khắp bốn phương tám hướng thu về trung tâm, chặn được một kiếm cũng vô dụng, vì đâu đâu cũng là kiếm; pháp bảo cổ bảo vào trong về cơ bản đều biến thành đồng nát; đánh tan kiếm ti cũng vô ích, bản mệnh phi kiếm không hủy thì kiếm ti sẽ tái sinh vô hạn. Bốn điều này hợp lại, trong cùng cấp bậc gần như vô giải. Nửa bộ kiếm trận đã có thể vượt cấp chém giết Nguyên Anh trung kỳ, kiếm trận hoàn chỉnh có thể ép đến cả linh bảo phải tự bạo.

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 0
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

ĐỗLinh

ĐỗLinh

đại hiền

role VÔ THƯỜNG HỌC CUNG


""

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

© 2020 - © 2026 All Right Reserved. Designed and Developed by Tiên Hiền Thư Viện

UP TOP