Chu Quả Nhi là một nhân vật phụ quan trọng trong tiểu thuyết mạng 《Phàm Nhân Tu Tiên Truyện》 và các tác phẩm phái sinh. Vốn là thành viên của một tiểu gia tộc tu tiên ở Việt quốc, do sở hữu 'Băng Tủy chi thể' nên đã được Hàn Lập cứu giúp và trở thành tỳ nữ của hắn, sau đó được Nam Cung Uyển chính thức nhận làm đệ tử. Năm 2298 (theo dòng thời gian của Linh giới), sau khi được Hàn Lập giải cứu ở Ma giới và trải qua sự kiện bị Bảo Hoa bắt giữ, cuối cùng vào năm 2424, nàng đã được Nam Cung Uyển nhận làm đệ tử thân truyền. Nàng nắm vững thần thông Băng Tủy Hàn Phách, tham gia vào các tình tiết chính như hành động tại Lam Bộc hồ, và sau này đã đột phá đến cảnh giới Đại Thừa kỳ.

Nguyên là thành viên của một tiểu gia tộc tu tiên ở Việt quốc, do gia tộc phản bội nên suýt trở thành lô đỉnh. Năm 2298, với thân phận là nữ nô lệ trong Vạn Nô Tháp ở Ma giới, nàng đã được Hàn Lập cứu ra và trở thành tỳ nữ đi theo hắn. Trên đường đi, nàng bị Bảo Hoa bắt giữ, và đến năm 2339 mới trở về bên cạnh Hàn Lập. Năm 2424, nàng được Nam Cung Uyển chính thức nhận làm đệ tử, trở thành đệ tử thân truyền duy nhất của bà. Trong các phiên bản khác nhau, thỉnh thoảng có tên gọi "Bạch Quả Nhi", nhưng sau khi khảo chứng đã xác định là cùng một nhân vật.
Năm 2298 (theo dòng thời gian của Linh giới), do vô tình rơi vào khe nứt không gian và lạc đến Ma giới, nàng đã bị Vạn Nô Tháp bắt làm nữ nô lệ. Trong thời gian này, nàng được Hàn Lập giải cứu và đi theo hắn với tư cách là tỳ nữ. Năm 2339, nàng bị Thánh Tổ Bảo Hoa bắt giữ và rời khỏi đội của Hàn Lập. Sau đó, qua sự tranh giành của nhiều thế lực, nàng đã trở lại phe của nhân vật chính. Trong hành động tại Lam Bộc hồ, nàng đã cùng với Giải đạo nhân hỗ trợ Hàn Lập phá vỡ vòng vây của Ma tộc. Năm 11134, nàng đã chứng kiến Hàn Lập độ kiếp phi thăng, xuyên suốt toàn bộ phần truyện ở Linh giới.
Sở hữu linh căn hiếm có 'Băng Tủy chi thể', sau khi tu luyện 《Tố Nữ Luân Hồi Công》, nàng đã đi theo Hàn Lập với tư cách là tỳ nữ. Khi vận chuyển linh lực, nàng có thể ngưng tụ băng sương trong phạm vi trăm dặm, thi triển thần thông Băng Tủy Hàn Phách để khắc chế các công pháp thuộc tính hỏa. Giai đoạn sau, nàng được Hàn Lập cung cấp tài nguyên đầy đủ và đã đột phá đến cảnh giới Đại Thừa kỳ.
Nàng có ba mối liên hệ với Hàn Lập: ban đầu là mối quan hệ giữa người được cứu và người cứu giúp; giai đoạn giữa, sau khi trở thành đệ tử của Nam Cung Uyển, nàng đã kế thừa đạo thống của nhân vật chính; giai đoạn sau, nàng trở thành nhân chứng cốt lõi chứng kiến Hàn Lập phi thăng. Sự hợp tác của nàng với Giải đạo nhân đã thể hiện giá trị chiến thuật của nàng trong đội.
Nguyên tác không nói rõ về số phận cuối cùng của nàng. Văn bản hiện có tính đến năm 11134 (khi Hàn Lập phi thăng) cho thấy nàng vẫn đang hoạt động tại Thanh Nguyên cung, nhưng sau sự kiện bị Bảo Hoa bắt đi, các manh mối liên quan đã bị gián đoạn. Theo tài liệu của nền tảng Tiêu Tương OLD năm 2024, sau khi bị Bảo Hoa bắt đi trong nguyên tác, kết cục của nhân vật này không được đề cập đến nữa.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Sự tàn nhẫn của Qidian: Hợp đồng ký kết hợp tác chuyển thành khế ước bán mình
Đại Nguỵ Đọc Sách Người: Chỉ người có nắm đấm mạnh, mới có thể nói đạo lý!
Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần: Cơ Minh Minh
Review Đế Tôn: Loạn thế xuất anh hùng | Trạch Trư
Thất Thập Nhị Địa Giới Địa Hoàn Giới • Địa Cầu
Đấu Phá Thương Khung: Linh Tuyền
Phàm Nhân Tu Tiên biên niên sử
Top 5 tổ chức tình báo sát thủ mạnh nhất trong Thiên Hành Cửu Ca
Dược Thiên Sầu: Một vị đại thần điệu thấp, an an tĩnh tĩnh viết sách
Nhất Nhân Chi Hạ: Phong Tinh Đồng
Đề cử 10 truyện ngôn tình hiện đại hay nhất
Tác phẩm Gia phụ Hán Cao Tổ đều được đặt ra đột phá sáu vạn, đại thần Tề Bội Giáp xin nghỉ dài ngày
VIÊN THỪA CHÍ - MAIN KHỔ NHẤT KIM DUNG?
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.