Phàm Nhân Tu Tiên Truyện - Đại chiến Hoàng Long Sơn: Bạn biết bao nhiêu về những phân cảnh phong thần của Hàn Lập trên chiến trường?
Đại chiến Mộ Lan là hạo kiếp quy mô lớn nhất trong phần Nhân giới. Lúc bấy giờ chính đạo và ma đạo Thiên Nam còn chưa phân thắng bại, thì thảo nguyên Mộ Lan đã liên kết cùng Đột Ngột tộc rầm rộ kéo quân xuống phía nam, dòm ngó cương vực của Cửu Quốc Minh. Là phòng tuyến cốt lõi đầu tiên, Hoàng Long Sơn đã chứng kiến vô số tu sĩ tắm máu chém giết. Xuyên suốt trận chiến, Hàn Lập luôn giữ tu vi ở mức Nguyên Anh sơ kỳ, chỉ dựa vào một thân đầy những con bài tẩy cùng tâm tư kín kẽ, đã tạo ra vô số phân cảnh chấn động toàn Thiên Nam, khiến danh tiếng vang dội khắp giới tu tiên tại đây.

Phân cảnh 1: Trước trận Hoàng Long Sơn, Nguyên Anh sơ kỳ vượt cấp chém giết Thiên Khốc thượng nhân của Âm La Tông
Hàn Lập vừa mới bước vào Nguyên Anh sơ kỳ, đã nhận sự điều động của Cửu Quốc Minh gấp rút chi viện cho Hoàng Long Sơn. Tiền tuyến khói lửa ngập trời, tu sĩ Nguyên Anh của Âm La Tông là Thiên Khốc thượng nhân cậy thế tà công hung hãn, liên tiếp diệt sát hai gã tu sĩ Nguyên Anh của Thiên Nam, ra oai giương oai trước trận.
Không ít Nguyên Anh lão làng không muốn liều mạng với tà tu, Hàn Lập liền bước ra khỏi hàng ứng chiến. Thiên Khốc thượng nhân thôi động quỷ trảo màu máu rợp trời, gió tanh mịt mù, vô số vuốt sắc phong tỏa không gian quanh người Hàn Lập. Quanh thân Hàn Lập quấn quýt Tích Tà Thần Lôi màu vàng bạc, dưới chân thi triển lôi độn thuật chớp lóe trong nháy mắt, huyết trảo vừa chạm vào lôi quang liền kêu xèo xèo rồi tan biến.
Đối phương thấy thế công tầm xa vô hiệu, liền tế ra bổn mệnh Huyết Anh gào thét nhào tới giết. Hàn Lập giơ tay tế ra toàn bộ Thanh Trúc Phong Vân Kiếm, ngàn vạn kiếm quang màu xanh đan xen, Đại Canh Kiếm Trận ầm ầm mở ra, kiếm võng trùng trùng điệp điệp vây chặt Huyết Anh. Thanh Nguyên Kiếm Quyết vốn đã khắc chế âm tà quỷ vật, kiếm khí không ngừng cắt xé bản nguyên Huyết Anh. Thiên Khốc thượng nhân liều mạng rót linh lực vào, nhưng vẫn không thể thoát khỏi kiếm võng. Hàn Lập chớp lấy sơ hở, phóng ra một đạo Tích Tà Thần Lôi xuyên thủng đan điền đối phương, chém chết tên tu sĩ Nguyên Anh này ngay tại chỗ.
Toàn trường tu sĩ chìm trong tĩnh lặng chết chóc. Tân binh Nguyên Anh sơ kỳ lại chém chết Nguyên Anh lão làng, chiến tích này khiến tất cả tu sĩ lần đầu tiên phải nhìn thẳng vào vị trưởng lão trẻ tuổi của Lạc Vân Tông.

Phân cảnh 2: Tuệ nhãn nhìn thấu nội gián, bày thiên la địa võng tru sát Cốc Song Bồ
Vào giai đoạn chiến đấu giằng co, phòng tuyến Thiên Nam liên tục bị rò rỉ quân tình, đại quân Mộ Lan luôn có thể lách qua trọng binh một cách chuẩn xác, tu sĩ Thiên Nam thương vong vô cùng thảm trọng. Các vị trưởng lão trăm tư không giải được.
Người khác chỉ lo chém giết, thần thức của Hàn Lập lại vượt xa người cùng giai, sớm dò xét được trưởng lão Ngự Linh Tông là Cốc Song Bồ. Kẻ này bề ngoài hiệp đồng ngự địch nhưng thực chất lại đang truyền âm tại chỗ cho trưởng lão đối phương, lén lút tuồn tình báo về trận pháp, binh lực, thậm chí còn bí mật xây dựng một trận pháp truyền tống cỡ nhỏ, lên kế hoạch tiếp ứng tinh nhuệ Mộ Lan để nội ứng ngoại hợp.
Hàn Lập điềm nhiên như không, giả vờ tìm Cốc Song Bồ bàn bạc việc phòng thủ, cố ý tung ra quân tình giả để làm tê liệt đối phương. Mặt khác, hắn âm thầm liên lạc với những tu sĩ Nguyên Anh đáng tin cậy như Lục đạo hữu, bố trí vô số cấm chế quanh trận pháp truyền tống, giăng sẵn thiên la địa võng.
Đêm khuya, Cốc Song Bồ tưởng chừng thời cơ đã chín muồi, lén lút ám sát Lục đạo hữu. Hàn Lập đột ngột hiện thân, Tích Tà Thần Lôi cuồn cuộn hóa thành lôi vực phong tỏa toàn bộ không gian, trực tiếp cắt đứt lối truyền tống. Cốc Song Bồ thả rắn độc của Ngự Linh Tông ra phản kích, nhưng lôi quang vừa cuộn qua, rắn độc liền hóa thành tro bụi. Vài vị Nguyên Anh đồng thời bao vây bịt kín đường lùi. Qua vài phen quần thảo, Hàn Lập một kiếm đâm trọng thương Cốc Song Bồ, lục soát túi trữ vật thu được mật thư qua lại.
Tên nội gián nằm vùng nhiều năm bị đền tội ngay tại chỗ, mưu đồ giáp công trong ngoài của Mộ Lan hoàn toàn phá sản, Cửu Quốc Minh thoát khỏi nguy cơ diệt đỉnh, Hàn Lập lại lập thêm đại công.

Phân cảnh 3: Cứng rắn đối đầu Trọng thần sư Mộ Lan, ba lần thôi động Huyết Ảnh Độn tìm đường sống trong chỗ chết
Cốc Song Bồ bị diệt trừ đã chọc giận hoàn toàn tầng lớp chóp bu của Mộ Lan. Một trong Tứ đại thần sư là Trọng thần sư, Đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, phải đích thân ra sân áp trận.
Lúc bấy giờ Hàn Lập đang giao thủ với Nhạc thượng sư, Ngân Nguyệt ra tay cướp đoạt chí bảo Mộ Lan là Nguyên Minh Đăng, chẳng ngờ lại bị Trọng thần sư nẫng tay trên. Trọng thần sư trút toàn bộ cơn thịnh nộ lên đầu Hàn Lập, bỏ qua các tu sĩ khác, dốc toàn lực truy sát hắn.
Tu vi hai bên cách nhau một trời một vực, Hàn Lập hiểu rõ vạn lần không thể lấy cứng chọi cứng, đành liên tiếp thôi động bí thuật Huyết Ảnh Độn. Độn thuật này có tốc độ đứng đầu Nhân giới, nhưng cái giá phải trả vô cùng lớn, mỗi lần thi triển đều phải tiêu hao một lượng lớn tinh huyết.
Lần Huyết Ảnh Độn đầu tiên tránh được sát chiêu bão cát khổng lồ; lần thứ hai thoát khỏi sự giam cầm không gian; lần thứ ba dốc toàn lực thôi động, tinh huyết trong cơ thể sụt giảm nghiêm trọng, hóa thành tàn ảnh màu máu lao ra khỏi chiến trường, chạy trốn về phía ranh giới.
Hàn Lập đã thoát khỏi phạm vi thần thức của Trọng thần sư, khiến lão đành hậm hực rút lui. Nguyên Anh sơ kỳ có thể toàn mạng rút lui khỏi tay Nguyên Anh hậu kỳ, bản lĩnh chạy trốn và tâm cơ của Hàn Lập khiến tu sĩ Thiên Nam vô cùng thán phục, danh xưng Đệ nhất nhân dưới Tam đại tu sĩ Thiên Nam cũng bắt đầu được lan truyền từ đây.
Xuyên suốt chiến dịch tiền tuyến Hoàng Long Sơn, Hàn Lập từ đầu đến cuối chỉ dừng lại ở cảnh giới Nguyên Anh sơ kỳ. Trước trận chém Nguyên Anh, trong doanh trại bắt nội gián, trong tuyệt cảnh trốn thoát khỏi tay thần sư hàng đầu; toàn bộ quá trình không hề dựa vào việc lấy cảnh giới ra để đè bẹp, mà chỉ nhờ pháp bảo, bí thuật, cùng khả năng quan sát siêu phàm và tâm tính điềm tĩnh để hóa giải vô số lần nguy cơ diệt đỉnh. Trận chiến này qua đi, khắp các đại tông môn ở toàn cõi Thiên Nam, không ai không biết đến cái tên Hàn Lập của Lạc Vân Tông.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.